+ Trả lời chủ đề
Trang 511/1046 ĐầuĐầu ... 11 411 461 501 509 510 511 512 513 521 561 611 1011 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.101 tới 5.110 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #5101
    UYỂN NHI
    Guest
    Hiện Đang :   





    Thiền Tịnh Song Tu
    Một đoá hồng nhan dưới nắng thu
    Trên đường thiền tịnh bước song tu
    Quy y vượt thoát vòng tam giới
    Xuống tóc tô nên nét đặc thù
    Kinh pháp bồ đề càng mẩn tiệp
    Lợi danh trần cấu hoá mờ lu
    Vào trong tự tánh tầm an định
    Ngộ bến huyền không giữa mịch mù
    Đồng Lão




    Hi hi hi ... Vancali tỷ họa với bác ĐỒNG LÃO hay ghê nơi đi ! Hi hi hi ...........

    UYỂN NHI

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn UYỂN NHI vì bài viết hữu ích này


  • #5102
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi UYỂN NHI Xem bài viết





    Thiền Tịnh Song Tu
    Một đoá hồng nhan dưới nắng thu
    Trên đường thiền tịnh bước song tu
    Quy y vượt thoát vòng tam giới
    Xuống tóc tô nên nét đặc thù
    Kinh pháp bồ đề càng mẩn tiệp
    Lợi danh trần cấu hoá mờ lu
    Vào trong tự tánh tầm an định
    Ngộ bến huyền không giữa mịch mù
    Đồng Lão




    Hi hi hi ... Vancali tỷ họa với bác ĐỒNG LÃO hay ghê nơi đi ! Hi hi hi ...........

    UYỂN NHI
    LẠC ĐƯỜNG TU


    Bá tánh dâng tiền thoải mái thu,
    Từ ngày cạo tóc nhập vai tu.
    Tay lần chuỗi hạt vờ xua oán,
    Miệng niệm nam mô giả xóa thù.
    Bờ giác hắt hiu cây đuốc tuệ,
    Bến mê le lói ngọn đèn lu.
    Kim cang ú ớ lời ngô ngọng
    Bát nhã ê a giảng tít mù.

    phamanhoa

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 02-04-2015 lúc 10:51 AM Lý do: chuổi ( hạt ) --> chuỗi

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  • #5103
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Đường ế

    Bao ngày vắng bạn kêu khàn giọng
    Nửa gánh đường thơ lầm lũi cõng
    Xóm dưới mời anh lắm hững hờ
    Làng trên kính chị tràn hy vọng
    Mong chân lãng tử mở trang chờ
    Đợi bước anh hào giương cổ ngóng
    Mạng ảo sao hoài mộng viển vông
    Mực nghiên bỏ xó đành hư hỏng

    Vancali 4.1.15



  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #5104
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Thơ ngũ độ

    Ngũ độ vừa nom nổi hứng bèn
    Thơ đường nối mạng bỏ lời chen
    Lo người lãng tử cho tình dại
    Sợ kẻ hàn nhân nói chữ hèn
    Vội vã ru hồn tung đủ thứ
    Âm thầm phẩy bút họa liều nhen
    Qua nhà bạn hữu xem bài xướng
    Ngẫm hết năm vần thỏa dạ hen

    Vancali 4.1.15



  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #5105
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    ĐỒNG QUY
    ( Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn người đến chốn lao xao. NBK )


    Hưu nhàn rảnh rỗi tuổi vào thu
    Cũng chọn êm đềm cách để tu
    Họ giỏi mình ngơ - thôi, chẳng cú!
    Người thơm tớ bẩn - kệ, không thù!
    Ta về giữa ruộng khoai đầy củ
    Miệng khát trong nhà nước sẵn lu
    Xã hội muôn màu bao lạc thú
    Đồng quy cát bụi lẫn khơi mù.
    HỒNG THOẠI 02.4.15

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  • #5106
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3



    BƠI LỘI BẾN SÔNG QUÊ

    Trở lại quê nhà tắm giữa sông
    Nhào bơi, ngụp lặn khỏa theo dòng
    Khơi bao kỷ niệm nơi chờ đón
    Gợi những ân tình thuở nhớ mong
    Sải cánh không cần ai chống đỡ
    Vươn mình vẫn phải mắt dòm trông
    Hè sang dẫu nắng mời thêm bạn
    Cảnh đó người đây thỏa tấm lòng./.

    TXS 02/4/2015

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  • #5107
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Đường ế

    Bao ngày vắng bạn kêu khàn giọng
    Nửa gánh đường thơ lầm lũi cõng
    Xóm dưới mời anh lắm hững hờ
    Làng trên kính chị tràn hy vọng
    Mong chân lãng tử mở trang chờ
    Đợi bước anh hào giương cổ ngóng
    Mạng ảo sao hoài mộng viển vông
    Mực nghiên bỏ xó đành hư hỏng

    Vancali 4.1.15


    ĐƯỜNG...XA


    Tiếng ai than oán dường quen giọng
    Đường gánh mỏi vai rồi lại cõng.
    Tri kỷ chờ hoài lụn nhớ mong,
    Tâm đồng kiếm mãi tàn hư vọng.
    Thương người đêm lạnh bạc đầu trông,
    Xót bạn chiều hoang dài cổ ngóng.
    Muốn gởi đôi câu tỏ tấc lòng,
    Than ôi, viết được bài thơ hỏng.

    phamanhoa

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  • #5108
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    [QUOTE=vancali96;214620]



    TU...
    Những bận nghe hồn rũ sắc thu
    Xin vào chốn nhậu để hòng tu...
    Vài chai dạ thoáng liền quên thủ
    Mấy xị lòng vui bỗng hết thù
    Vác nặng thêm chi hờn giận cũ
    Bo tròn bớt cạnh tị hiềm lu
    Cầu mong nhẹ nhõm đời lưu trú
    Đặng bước an nhiên giữa mịt mù.
    HỒNG THOẠI 04.3.15

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  • #5109
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    LẠC ĐƯỜNG TU



    Bá tánh dâng tiền thoải mái thu,
    Từ ngày cạo tóc nhập vai tu.
    Tay lần chuỗi hạt vờ xua oán,
    Miệng niệm nam mô giả xóa thù.
    Bờ giác hắt hiu cây đuốc tuệ,
    Bến mê le lói ngọn đèn lu.
    Kim cang ú ớ lời ngô ngọng
    Bát nhã ê a giảng tít mù.

    phamanhoa






    TU...
    Những bận nghe hồn rũ sắc thu
    Xin vào chốn nhậu để hòng tu...
    Vài chai dạ thoáng liền quên thủ
    Mấy xị lòng vui bỗng hết thù
    Vác nặng thêm chi hờn giận cũ
    Bo tròn bớt cạnh tị hiềm lu
    Cầu mong nhẹ nhõm đời lưu trú
    Đặng bước an nhiên giữa mịt mù.
    HỒNG THOẠI 04.3.15


    “ Tăng mù “

    Không làm lại muốn có tiền thu
    Khối kẻ cạo đầu mặc áo tu
    Gõ mõ buông lời rao phước thiện
    Tụng kinh cất tiếng bỏ oan thù
    Ngày thời tiên cảnh khi trời sáng
    Tối lại dương trần lúc điện lu
    Giác ngộ đêm ngày ru phật tử
    Đời nay xuất hiện lắm “tăng mù “

    Vancali 4.2.15



  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • #5110
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    BƠI LỘI BẾN SÔNG QUÊ

    Trở lại quê nhà tắm giữa sông
    Nhào bơi, ngụp lặn khỏa theo dòng
    Khơi bao kỷ niệm nơi chờ đón
    Gợi những ân tình thuở nhớ mong
    Sải cánh không cần ai chống đỡ
    Vươn mình vẫn phải mắt dòm trông
    Hè sang dẫu nắng mời thêm bạn
    Cảnh đó người đây thỏa tấm lòng./.

    TXS 02/4/2015

    Tắm sông

    Ơ kìa lão hạc cố qua sông
    Gắng sức bình sanh lội ngược dòng
    Nhớ lúc đầu xanh ngày nắng đợi
    Ôn đời trẻ dại buổi trưa mong
    Kết bè chạy nhảy màng ai ngóng
    Rủ bạn nô đùa mặc mẹ trông
    Kỷ niệm quay về trong ký ức
    Người xưa nhớ lại thấy nao lòng

    Vancali 4.2.15



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 03-04-2015 lúc 10:41 AM

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 511/1046 ĐầuĐầu ... 11 411 461 501 509 510 511 512 513 521 561 611 1011 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình