+ Trả lời chủ đề
Trang 53/1046 ĐầuĐầu ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 153 553 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 521 tới 530 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #521
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    VẮNG VAN

    Van đã đi chơi chẳng có bài
    Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
    Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
    Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
    Mơ ước thành châu trao sáng tối
    Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
    Mong về thả chữ cùng thi phú
    Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

    cobengangtang
    12/8/2011


    Ừ NHỈ

    Mấy bữa Van đi...có mấy bài
    Sao lâu không thấy để thơ phai
    Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
    Đâu có lúc xa...bởi họa tài
    Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
    Vần từ nhảy múa ở nhành mai
    Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
    Mau xướng lên nào để kết tay

    clttq

    BƠ VAN !

    Một ngày Van họa biết bao bài
    Nay đã vắng chàng nét mực phai
    Khúc nhạc không lời vài nốt lặng
    Vườn thơ thiếu bóng một nhân tài
    Đi đâu chẳng biết còn thương trúc
    Hãy nhớ mà về kẻo bỏ mai
    Thi Hữu đang chờ hàng xóm đợi
    Mau mau xướng họa phải liền tay

    Quốc Quyền


    Van nhà ta

    Thơ vui Van hoạ cả ngàn bài
    Nắng đến mưa về lòng chẳng phai
    Thi hữu bao người khen quá giỏi
    Thi đàn lắm kẻ ngợi sao tài
    Một ngày thiếu tiếng buồn tim trúc
    Mấy buổi không lời xót dạ mai
    Xướng hoạ mỗi ngày đâu thể bỏ
    Biết rằng mắc việc chắc buồn tay

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    14.8.2011

    BẠN ƠI !
    Chắc bận dở dang mấy ván bài
    Nên Van nỡ để Đường Thi phai
    Đợi nàng hoa nắng không khoe sắc
    Chờ bạn bóng mây chẳng trổ tài
    Loang loáng sương giăng mờ sớm tối
    Hiu hiu gió thoảng lạnh hôm mai
    Vườn thơ còn vắng lời đề bút
    Giọt giọt thu phai vương cánh tay.
    nguyenthilan




    Chờ bạn
    Thơ vui xin tiếp một hai bài
    Cho nắng vườn thơ chớ có phai
    Thanh Khiết vung tay, hoa khởi sắc
    Quốc Quyền múa bút, bướm phô tài
    Thu Trang tô điểm tươi bông cúc
    Trấn Quốc trang hoàng thắm nụ mai
    Chờ đợi Van về vui hội quán
    Trăng rằm ta hát nối vòng tay
    nguyenthilan


    CHỜ

    Bạn cứ viết đi dẫu ít bài
    Van về sẽ họa chẳng hề phai
    Nàng tung thi chảy vần từ khéo
    Ả mở phú tuôn ý tứ tài
    Xuân nhớ câu thơ vang buổi sớm
    Hạ mơ khúc hát vọng ban mai
    Hôm nay chờ đợi lời hòa vậy
    Tạm hoãn ít ngày hãy múa tay

    lethutrang
    14.8.2011

    Em mới đi chơi về nhớ huynh tỷ vội vào thăm dù hai giờ sáng thứ hai ở CA


    Diễn đàn thi hữu

    Mấy bữa chơi xa chẳng có bài
    Ân tình huynh tỷ chớ hề phai
    Thất ngôn Thanh Khiết liền đưa ý
    Lục bát Thi Lan muốn đọ tài
    Trấn Quốc thêu vần ngay tức khắc
    Ngang Tàng kết chữ chả chờ mai
    Diễn Đàn Thi Hữu lòng nhung nhớ
    Họp mặt Van Cà họa mỏi tay

    Vancali 8.15.11



    VUI THIỆT À

    Hôm nay Van đã góp thêm bài
    Đường Luật vui vầy chẳng sợ phai
    Bảy chữ gói niềm mơ thạo việc
    Tám câu gom nỗi mộng thêm tài
    Lượn chao vần ý tô tranh trúc
    Bay bổng câu từ điểm ảnh mai
    Nói thật nàng nghe bao Thi Hữu
    Vẫn chờ ai đó viết thơ tay

    lethutrang
    15.8.2011

  2. #522
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    VẮNG VAN

    Van đã đi chơi chẳng có bài
    Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
    Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
    Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
    Mơ ước thành châu trao sáng tối
    Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
    Mong về thả chữ cùng thi phú
    Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

    cobengangtang
    12/8/2011


    Ừ NHỈ

    Mấy bữa Van đi...có mấy bài
    Sao lâu không thấy để thơ phai
    Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
    Đâu có lúc xa...bởi họa tài
    Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
    Vần từ nhảy múa ở nhành mai
    Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
    Mau xướng lên nào để kết tay

    clttq

    BƠ VAN !

    Một ngày Van họa biết bao bài
    Nay đã vắng chàng nét mực phai
    Khúc nhạc không lời vài nốt lặng
    Vườn thơ thiếu bóng một nhân tài
    Đi đâu chẳng biết còn thương trúc
    Hãy nhớ mà về kẻo bỏ mai
    Thi Hữu đang chờ hàng xóm đợi
    Mau mau xướng họa phải liền tay

    Quốc Quyền


    Van nhà ta

    Thơ vui Van hoạ cả ngàn bài
    Nắng đến mưa về lòng chẳng phai
    Thi hữu bao người khen quá giỏi
    Thi đàn lắm kẻ ngợi sao tài
    Một ngày thiếu tiếng buồn tim trúc
    Mấy buổi không lời xót dạ mai
    Xướng hoạ mỗi ngày đâu thể bỏ
    Biết rằng mắc việc chắc buồn tay

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    14.8.2011

    BẠN ƠI !
    Chắc bận dở dang mấy ván bài
    Nên Van nỡ để Đường Thi phai
    Đợi nàng hoa nắng không khoe sắc
    Chờ bạn bóng mây chẳng trổ tài
    Loang loáng sương giăng mờ sớm tối
    Hiu hiu gió thoảng lạnh hôm mai
    Vườn thơ còn vắng lời đề bút
    Giọt giọt thu phai vương cánh tay.
    nguyenthilan




    Chờ bạn
    Thơ vui xin tiếp một hai bài
    Cho nắng vườn thơ chớ có phai
    Thanh Khiết vung tay, hoa khởi sắc
    Quốc Quyền múa bút, bướm phô tài
    Thu Trang tô điểm tươi bông cúc
    Trấn Quốc trang hoàng thắm nụ mai
    Chờ đợi Van về vui hội quán
    Trăng rằm ta hát nối vòng tay
    nguyenthilan


    CHỜ

    Bạn cứ viết đi dẫu ít bài
    Van về sẽ họa chẳng hề phai
    Nàng tung thi chảy vần từ khéo
    Ả mở phú tuôn ý tứ tài
    Xuân nhớ câu thơ vang buổi sớm
    Hạ mơ khúc hát vọng ban mai
    Hôm nay chờ đợi lời hòa vậy
    Tạm hoãn ít ngày hãy múa tay

    lethutrang
    14.8.2011

    Em mới đi chơi về nhớ huynh tỷ vội vào thăm dù hai giờ sáng thứ hai ở CA


    Diễn đàn thi hữu

    Mấy bữa chơi xa chẳng có bài
    Ân tình huynh tỷ chớ hề phai
    Thất ngôn Thanh Khiết liền đưa ý
    Lục bát Thi Lan muốn đọ tài
    Trấn Quốc thêu vần ngay tức khắc
    Ngang Tàng kết chữ chả chờ mai
    Diễn Đàn Thi Hữu lòng nhung nhớ
    Họp mặt Van Cà họa mỏi tay

    Vancali 8.15.11



    VUI THIỆT À

    Hôm nay Van đã góp thêm bài
    Đường Luật vui vầy chẳng sợ phai
    Bảy chữ gói niềm mơ thạo việc
    Tám câu gom nỗi mộng thêm tài
    Lượn chao vần ý tô tranh trúc
    Bay bổng câu từ điểm ảnh mai
    Nói thật nàng nghe bao Thi Hữu
    Vẫn chờ ai đó viết thơ tay

    lethutrang
    15.8.2011



    TRẢ BÀI


    Cũng mệt cho Van dụ trả bài
    Năm vần bảy chữ có phôi phai!
    Hai giờ kiếm ý ừ hơi giỏi
    Mấy phút thành thơ thật quá tài
    Chẳng để anh em chờ tới sáng
    Không cho bạn hữu đợi qua mai
    Chơi xa đổi gió lòng thư thản
    Cảm hứng dâng tràn viết oải tay

    Quốc Quyền

    15.08.2011




  3. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  4. #523
    Avatar của caoletrantranquoc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    caoletrantranquoc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 1.633
    Thanks
    4.693
    Thanked 3.545 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    9
    VẮNG VAN

    Van đã đi chơi chẳng có bài
    Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
    Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
    Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
    Mơ ước thành châu trao sáng tối
    Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
    Mong về thả chữ cùng thi phú
    Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

    cobengangtang
    12/8/2011


    Ừ NHỈ

    Mấy bữa Van đi...có mấy bài
    Sao lâu không thấy để thơ phai
    Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
    Đâu có lúc xa...bởi họa tài
    Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
    Vần từ nhảy múa ở nhành mai
    Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
    Mau xướng lên nào để kết tay

    clttq

    BƠ VAN !

    Một ngày Van họa biết bao bài
    Nay đã vắng chàng nét mực phai
    Khúc nhạc không lời vài nốt lặng
    Vườn thơ thiếu bóng một nhân tài
    Đi đâu chẳng biết còn thương trúc
    Hãy nhớ mà về kẻo bỏ mai
    Thi Hữu đang chờ hàng xóm đợi
    Mau mau xướng họa phải liền tay

    Quốc Quyền


    Van nhà ta

    Thơ vui Van hoạ cả ngàn bài
    Nắng đến mưa về lòng chẳng phai
    Thi hữu bao người khen quá giỏi
    Thi đàn lắm kẻ ngợi sao tài
    Một ngày thiếu tiếng buồn tim trúc
    Mấy buổi không lời xót dạ mai
    Xướng hoạ mỗi ngày đâu thể bỏ
    Biết rằng mắc việc chắc buồn tay

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    14.8.2011

    BẠN ƠI !
    Chắc bận dở dang mấy ván bài
    Nên Van nỡ để Đường Thi phai
    Đợi nàng hoa nắng không khoe sắc
    Chờ bạn bóng mây chẳng trổ tài
    Loang loáng sương giăng mờ sớm tối
    Hiu hiu gió thoảng lạnh hôm mai
    Vườn thơ còn vắng lời đề bút
    Giọt giọt thu phai vương cánh tay.
    nguyenthilan




    Chờ bạn
    Thơ vui xin tiếp một hai bài
    Cho nắng vườn thơ chớ có phai
    Thanh Khiết vung tay, hoa khởi sắc
    Quốc Quyền múa bút, bướm phô tài
    Thu Trang tô điểm tươi bông cúc
    Trấn Quốc trang hoàng thắm nụ mai
    Chờ đợi Van về vui hội quán
    Trăng rằm ta hát nối vòng tay
    nguyenthilan


    CHỜ

    Bạn cứ viết đi dẫu ít bài
    Van về sẽ họa chẳng hề phai
    Nàng tung thi chảy vần từ khéo
    Ả mở phú tuôn ý tứ tài
    Xuân nhớ câu thơ vang buổi sớm
    Hạ mơ khúc hát vọng ban mai
    Hôm nay chờ đợi lời hòa vậy
    Tạm hoãn ít ngày hãy múa tay

    lethutrang
    14.8.2011

    Em mới đi chơi về nhớ huynh tỷ vội vào thăm dù hai giờ sáng thứ hai ở CA


    Diễn đàn thi hữu

    Mấy bữa chơi xa chẳng có bài
    Ân tình huynh tỷ chớ hề phai
    Thất ngôn Thanh Khiết liền đưa ý
    Lục bát Thi Lan muốn đọ tài
    Trấn Quốc thêu vần ngay tức khắc
    Ngang Tàng kết chữ chả chờ mai
    Diễn Đàn Thi Hữu lòng nhung nhớ
    Họp mặt Van Cà họa mỏi tay

    Vancali 8.15.11



    VUI THIỆT À

    Hôm nay Van đã góp thêm bài
    Đường Luật vui vầy chẳng sợ phai
    Bảy chữ gói niềm mơ thạo việc
    Tám câu gom nỗi mộng thêm tài
    Lượn chao vần ý tô tranh trúc
    Bay bổng câu từ điểm ảnh mai
    Nói thật nàng nghe bao Thi Hữu
    Vẫn chờ ai đó viết thơ tay

    lethutrang
    15.8.2011



    TRẢ BÀI


    Cũng mệt cho Van dụ trả bài
    Năm vần bảy chữ có phôi phai!
    Hai giờ kiếm ý ừ hơi giỏi
    Mấy phút thành thơ thật quá tài
    Chẳng để anh em chờ tới sáng
    Không cho bạn hữu đợi qua mai
    Chơi xa đổi gió lòng thư thản
    Cảm hứng dâng tràn viết oải tay

    Quốc Quyền

    15.08.2011


    PHẢI KẾT BÀI

    Ừ nhỉ ! Van ơi, phải kết bài
    Phạt vì nhan sắc nhạt màu phai
    Môi hồng em đã hơi hao bạc
    Mắt biếc muội còn quá tốn tài
    Thệ nguyện vần từ vào sáng sớm
    Hẹn thề câu chữ lúc chiều mai
    Vậy sao vẫn mãi trong mơ mộng
    Hãy viết nhanh rồi để luyện tay

    clttq
    15/8/2011

  5. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn caoletrantranquoc vì bài viết hữu ích này


  6. #524
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi caoletrantranquoc Xem bài viết
    VẮNG VAN

    Van đã đi chơi chẳng có bài
    Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
    Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
    Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
    Mơ ước thành châu trao sáng tối
    Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
    Mong về thả chữ cùng thi phú
    Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

    cobengangtang
    12/8/2011


    Ừ NHỈ

    Mấy bữa Van đi...có mấy bài
    Sao lâu không thấy để thơ phai
    Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
    Đâu có lúc xa...bởi họa tài
    Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
    Vần từ nhảy múa ở nhành mai
    Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
    Mau xướng lên nào để kết tay

    clttq

    BƠ VAN !

    Một ngày Van họa biết bao bài
    Nay đã vắng chàng nét mực phai
    Khúc nhạc không lời vài nốt lặng
    Vườn thơ thiếu bóng một nhân tài
    Đi đâu chẳng biết còn thương trúc
    Hãy nhớ mà về kẻo bỏ mai
    Thi Hữu đang chờ hàng xóm đợi
    Mau mau xướng họa phải liền tay

    Quốc Quyền


    Van nhà ta

    Thơ vui Van hoạ cả ngàn bài
    Nắng đến mưa về lòng chẳng phai
    Thi hữu bao người khen quá giỏi
    Thi đàn lắm kẻ ngợi sao tài
    Một ngày thiếu tiếng buồn tim trúc
    Mấy buổi không lời xót dạ mai
    Xướng hoạ mỗi ngày đâu thể bỏ
    Biết rằng mắc việc chắc buồn tay

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    14.8.2011

    BẠN ƠI !
    Chắc bận dở dang mấy ván bài
    Nên Van nỡ để Đường Thi phai
    Đợi nàng hoa nắng không khoe sắc
    Chờ bạn bóng mây chẳng trổ tài
    Loang loáng sương giăng mờ sớm tối
    Hiu hiu gió thoảng lạnh hôm mai
    Vườn thơ còn vắng lời đề bút
    Giọt giọt thu phai vương cánh tay.
    nguyenthilan




    Chờ bạn
    Thơ vui xin tiếp một hai bài
    Cho nắng vườn thơ chớ có phai
    Thanh Khiết vung tay, hoa khởi sắc
    Quốc Quyền múa bút, bướm phô tài
    Thu Trang tô điểm tươi bông cúc
    Trấn Quốc trang hoàng thắm nụ mai
    Chờ đợi Van về vui hội quán
    Trăng rằm ta hát nối vòng tay
    nguyenthilan


    CHỜ

    Bạn cứ viết đi dẫu ít bài
    Van về sẽ họa chẳng hề phai
    Nàng tung thi chảy vần từ khéo
    Ả mở phú tuôn ý tứ tài
    Xuân nhớ câu thơ vang buổi sớm
    Hạ mơ khúc hát vọng ban mai
    Hôm nay chờ đợi lời hòa vậy
    Tạm hoãn ít ngày hãy múa tay

    lethutrang
    14.8.2011

    Em mới đi chơi về nhớ huynh tỷ vội vào thăm dù hai giờ sáng thứ hai ở CA


    Diễn đàn thi hữu

    Mấy bữa chơi xa chẳng có bài
    Ân tình huynh tỷ chớ hề phai
    Thất ngôn Thanh Khiết liền đưa ý
    Lục bát Thi Lan muốn đọ tài
    Trấn Quốc thêu vần ngay tức khắc
    Ngang Tàng kết chữ chả chờ mai
    Diễn Đàn Thi Hữu lòng nhung nhớ
    Họp mặt Van Cà họa mỏi tay

    Vancali 8.15.11



    VUI THIỆT À

    Hôm nay Van đã góp thêm bài
    Đường Luật vui vầy chẳng sợ phai
    Bảy chữ gói niềm mơ thạo việc
    Tám câu gom nỗi mộng thêm tài
    Lượn chao vần ý tô tranh trúc
    Bay bổng câu từ điểm ảnh mai
    Nói thật nàng nghe bao Thi Hữu
    Vẫn chờ ai đó viết thơ tay

    lethutrang
    15.8.2011



    TRẢ BÀI


    Cũng mệt cho Van dụ trả bài
    Năm vần bảy chữ có phôi phai!
    Hai giờ kiếm ý ừ hơi giỏi
    Mấy phút thành thơ thật quá tài
    Chẳng để anh em chờ tới sáng
    Không cho bạn hữu đợi qua mai
    Chơi xa đổi gió lòng thư thản
    Cảm hứng dâng tràn viết oải tay

    Quốc Quyền

    15.08.2011


    PHẢI KẾT BÀI

    Ừ nhỉ ! Van ơi, phải kết bài
    Phạt vì nhan sắc nhạt màu phai
    Môi hồng em đã hơi hao bạc
    Mắt biếc muội còn quá tốn tài
    Thệ nguyện vần từ vào sáng sớm
    Hẹn thề câu chữ lúc chiều mai
    Vậy sao vẫn mãi trong mơ mộng
    Hãy viết nhanh rồi để luyện tay

    clttq
    15/8/2011

    MUỘI VAN VẮNG NHÀ
    ---*---

    Thơ xướng Van đề hỏi số bài..?
    Ý vần chan chứa nghĩa không phai
    Đa phương tỷ đệ thi đua hoạ
    Khắp chốn muội huynh thử sức tài
    Mấy bữa nay rồi em vắng mặt
    Bao người thấy nhớ hẹn đêm mai
    Gần xa thi hữu ngồi trông đợi
    Chén tửu li trà tạm nghỉ tay.

    15/8/2011.
    Tuyen45.
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  7. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  8. #525
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    VẮNG VAN

    Van đã đi chơi chẳng có bài
    Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
    Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
    Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
    Mơ ước thành châu trao sáng tối
    Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
    Mong về thả chữ cùng thi phú
    Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

    cobengangtang
    12/8/2011


    Ừ NHỈ

    Mấy bữa Van đi...có mấy bài
    Sao lâu không thấy để thơ phai
    Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
    Đâu có lúc xa...bởi họa tài
    Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
    Vần từ nhảy múa ở nhành mai
    Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
    Mau xướng lên nào để kết tay

    clttq

    BƠ VAN !

    Một ngày Van họa biết bao bài
    Nay đã vắng chàng nét mực phai
    Khúc nhạc không lời vài nốt lặng
    Vườn thơ thiếu bóng một nhân tài
    Đi đâu chẳng biết còn thương trúc
    Hãy nhớ mà về kẻo bỏ mai
    Thi Hữu đang chờ hàng xóm đợi
    Mau mau xướng họa phải liền tay

    Quốc Quyền


    Van nhà ta

    Thơ vui Van hoạ cả ngàn bài
    Nắng đến mưa về lòng chẳng phai
    Thi hữu bao người khen quá giỏi
    Thi đàn lắm kẻ ngợi sao tài
    Một ngày thiếu tiếng buồn tim trúc
    Mấy buổi không lời xót dạ mai
    Xướng hoạ mỗi ngày đâu thể bỏ
    Biết rằng mắc việc chắc buồn tay

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    14.8.2011

    BẠN ƠI !
    Chắc bận dở dang mấy ván bài
    Nên Van nỡ để Đường Thi phai
    Đợi nàng hoa nắng không khoe sắc
    Chờ bạn bóng mây chẳng trổ tài
    Loang loáng sương giăng mờ sớm tối
    Hiu hiu gió thoảng lạnh hôm mai
    Vườn thơ còn vắng lời đề bút
    Giọt giọt thu phai vương cánh tay.
    nguyenthilan




    Chờ bạn
    Thơ vui xin tiếp một hai bài
    Cho nắng vườn thơ chớ có phai
    Thanh Khiết vung tay, hoa khởi sắc
    Quốc Quyền múa bút, bướm phô tài
    Thu Trang tô điểm tươi bông cúc
    Trấn Quốc trang hoàng thắm nụ mai
    Chờ đợi Van về vui hội quán
    Trăng rằm ta hát nối vòng tay
    nguyenthilan


    CHỜ

    Bạn cứ viết đi dẫu ít bài
    Van về sẽ họa chẳng hề phai
    Nàng tung thi chảy vần từ khéo
    Ả mở phú tuôn ý tứ tài
    Xuân nhớ câu thơ vang buổi sớm
    Hạ mơ khúc hát vọng ban mai
    Hôm nay chờ đợi lời hòa vậy
    Tạm hoãn ít ngày hãy múa tay

    lethutrang
    14.8.2011

    Em mới đi chơi về nhớ huynh tỷ vội vào thăm dù hai giờ sáng thứ hai ở CA


    Diễn đàn thi hữu

    Mấy bữa chơi xa chẳng có bài
    Ân tình huynh tỷ chớ hề phai
    Thất ngôn Thanh Khiết liền đưa ý
    Lục bát Thi Lan muốn đọ tài
    Trấn Quốc thêu vần ngay tức khắc
    Ngang Tàng kết chữ chả chờ mai
    Diễn Đàn Thi Hữu lòng nhung nhớ
    Họp mặt Van Cà họa mỏi tay

    Vancali 8.15.11



    VUI THIỆT À

    Hôm nay Van đã góp thêm bài
    Đường Luật vui vầy chẳng sợ phai
    Bảy chữ gói niềm mơ thạo việc
    Tám câu gom nỗi mộng thêm tài
    Lượn chao vần ý tô tranh trúc
    Bay bổng câu từ điểm ảnh mai
    Nói thật nàng nghe bao Thi Hữu
    Vẫn chờ ai đó viết thơ tay

    lethutrang
    15.8.2011



    TRẢ BÀI


    Cũng mệt cho Van dụ trả bài
    Năm vần bảy chữ có phôi phai!
    Hai giờ kiếm ý ừ hơi giỏi
    Mấy phút thành thơ thật quá tài
    Chẳng để anh em chờ tới sáng
    Không cho bạn hữu đợi qua mai
    Chơi xa đổi gió lòng thư thản
    Cảm hứng dâng tràn viết oải tay

    Quốc Quyền

    15.08.2011


    PHẢI KẾT BÀI

    Ừ nhỉ ! Van ơi, phải kết bài
    Phạt vì nhan sắc nhạt màu phai
    Môi hồng em đã hơi hao bạc
    Mắt biếc muội còn quá tốn tài
    Thệ nguyện vần từ vào sáng sớm
    Hẹn thề câu chữ lúc chiều mai
    Vậy sao vẫn mãi trong mơ mộng
    Hãy viết nhanh rồi để luyện tay

    clttq
    15/8/2011


    MUỘI VAN VẮNG NHÀ
    ---*---

    Thơ xướng Van đề hỏi số bài..?
    Ý vần chan chứa nghĩa không phai
    Đa phương tỷ đệ thi đua hoạ
    Khắp chốn muội huynh thử sức tài
    Mấy bữa nay rồi em vắng mặt
    Bao người thấy nhớ hẹn đêm mai
    Gần xa thi hữu ngồi trông đợi
    Chén tửu li trà tạm nghỉ tay.

    15/8/2011.
    Tuyen45.




    Cho em gởi lời chào đến bạn Lethutrang cùng Nguyenthilan , em đang tìm trang nhà quí bạn vào chào hỏi , mong quí bạn có niềm vui cúng quí huynh tỷ của em , bạn em rất thích lời thơ của hai bạn , chúc quí huynh tỷ luôn an khang mạnh khỏe hì hì ..

    Lần sửa cuối bởi vancali96; 16-08-2011 lúc 10:23 PM

  9. Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  10. #526
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    BUỒN

    Chút xíu buồn thơ hạn chế bày
    Tủi cho bài họa thở than bay
    Hình như vần chữ mong nghiêng ngả
    Có lẽ ý từ muốn trở say
    Bởi ngẫu hứng nên thi trút cạn
    Vì bông đùa khiến phú ngưng ngay
    Theo vào mà thấy nhà hoang vắng
    Cảm thấy tâm hồn nếm đắng cay

    clttq
    15/8/2011



    Cứ vô tư

    [/CENTER]
    Chớ có buồn chi hãy cứ bầy
    Lời thơ theo gió vô tư bay
    Năm canh náo nức lòng mê đắm
    Sáu khắc nôn nao dạ mộng say
    Tứ tuyệt trao thương mong chớ chậm
    Đường thi gửi nhớ đợi vào ngay
    Đến trang bài xướng đưa về hoạ
    Thông thoáng người xem mắt chẳng cay

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    15.8.2011


    THẾ THÔI

    Có lẽ thế thôi nếu phải bày
    Tiếp theo tất cả quyện hồn bay
    Khuya sầu nốc rượu quên người tỉnh
    Sớm nhớ ôm đàn tránh kẻ say
    Bảy chữ ngây ngô mong góp mặt
    Tám câu thơ thẩn muốn trình ngay
    Mọi điều sắp đặt dùm cho trọn
    Xướng họa vui vầy chẳng sợ cay

    clttq
    15/8/2011




    Bạn thơ

    Viễn xứ trời xa ý tỏ bày
    Cùng nhau xướng họa bút tung bay
    Khi xa buồn bã lòng chua xót
    Gặp lại vui mừng rượu đắm say
    Mạng ảo bao ngày trao nghĩa đậm
    Tâm thành mấy chốc biến tình ngày
    Đường thi kết họp duyên bằng hữu
    Thiếu bạn u sầu mắt lệ cay

    Vancali 8.15.11


    Chúc quí bạn thứ hai an vui ,em chỉ ham vui tình giao lưu là chỗ vui chơi đừng đem luật trường thi mà mất hòa khí, thích thì họa vui còn không thì ...hì hì ...




    Lần sửa cuối bởi vancali96; 16-08-2011 lúc 07:56 AM

  11. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  12. #527
    Avatar của Quốc Quyền
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Quốc Quyền đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011
    Đến từ : TP:HCM

    Bài gửi : 3.692
    Thanks
    13.214
    Thanked 15.619 Times in 3.424 Posts
    Blog Entries
    11
    VẮNG VAN

    Van đã đi chơi chẳng có bài
    Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
    Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
    Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
    Mơ ước thành châu trao sáng tối
    Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
    Mong về thả chữ cùng thi phú
    Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

    cobengangtang
    12/8/2011


    Ừ NHỈ

    Mấy bữa Van đi...có mấy bài
    Sao lâu không thấy để thơ phai
    Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
    Đâu có lúc xa...bởi họa tài
    Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
    Vần từ nhảy múa ở nhành mai
    Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
    Mau xướng lên nào để kết tay

    clttq

    BƠ VAN !

    Một ngày Van họa biết bao bài
    Nay đã vắng chàng nét mực phai
    Khúc nhạc không lời vài nốt lặng
    Vườn thơ thiếu bóng một nhân tài
    Đi đâu chẳng biết còn thương trúc
    Hãy nhớ mà về kẻo bỏ mai
    Thi Hữu đang chờ hàng xóm đợi
    Mau mau xướng họa phải liền tay

    Quốc Quyền


    Van nhà ta

    Thơ vui Van hoạ cả ngàn bài
    Nắng đến mưa về lòng chẳng phai
    Thi hữu bao người khen quá giỏi
    Thi đàn lắm kẻ ngợi sao tài
    Một ngày thiếu tiếng buồn tim trúc
    Mấy buổi không lời xót dạ mai
    Xướng hoạ mỗi ngày đâu thể bỏ
    Biết rằng mắc việc chắc buồn tay

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    14.8.2011

    BẠN ƠI !
    Chắc bận dở dang mấy ván bài
    Nên Van nỡ để Đường Thi phai
    Đợi nàng hoa nắng không khoe sắc
    Chờ bạn bóng mây chẳng trổ tài
    Loang loáng sương giăng mờ sớm tối
    Hiu hiu gió thoảng lạnh hôm mai
    Vườn thơ còn vắng lời đề bút
    Giọt giọt thu phai vương cánh tay.
    nguyenthilan




    Chờ bạn
    Thơ vui xin tiếp một hai bài
    Cho nắng vườn thơ chớ có phai
    Thanh Khiết vung tay, hoa khởi sắc
    Quốc Quyền múa bút, bướm phô tài
    Thu Trang tô điểm tươi bông cúc
    Trấn Quốc trang hoàng thắm nụ mai
    Chờ đợi Van về vui hội quán
    Trăng rằm ta hát nối vòng tay
    nguyenthilan


    CHỜ

    Bạn cứ viết đi dẫu ít bài
    Van về sẽ họa chẳng hề phai
    Nàng tung thi chảy vần từ khéo
    Ả mở phú tuôn ý tứ tài
    Xuân nhớ câu thơ vang buổi sớm
    Hạ mơ khúc hát vọng ban mai
    Hôm nay chờ đợi lời hòa vậy
    Tạm hoãn ít ngày hãy múa tay

    lethutrang
    14.8.2011

    Em mới đi chơi về nhớ huynh tỷ vội vào thăm dù hai giờ sáng thứ hai ở CA


    Diễn đàn thi hữu

    Mấy bữa chơi xa chẳng có bài
    Ân tình huynh tỷ chớ hề phai
    Thất ngôn Thanh Khiết liền đưa ý
    Lục bát Thi Lan muốn đọ tài
    Trấn Quốc thêu vần ngay tức khắc
    Ngang Tàng kết chữ chả chờ mai
    Diễn Đàn Thi Hữu lòng nhung nhớ
    Họp mặt Van Cà họa mỏi tay

    Vancali 8.15.11



    VUI THIỆT À

    Hôm nay Van đã góp thêm bài
    Đường Luật vui vầy chẳng sợ phai
    Bảy chữ gói niềm mơ thạo việc
    Tám câu gom nỗi mộng thêm tài
    Lượn chao vần ý tô tranh trúc
    Bay bổng câu từ điểm ảnh mai
    Nói thật nàng nghe bao Thi Hữu
    Vẫn chờ ai đó viết thơ tay

    lethutrang
    15.8.2011



    TRẢ BÀI


    Cũng mệt cho Van dụ trả bài
    Năm vần bảy chữ có phôi phai!
    Hai giờ kiếm ý ừ hơi giỏi
    Mấy phút thành thơ thật quá tài
    Chẳng để anh em chờ tới sáng
    Không cho bạn hữu đợi qua mai
    Chơi xa đổi gió lòng thư thản
    Cảm hứng dâng tràn viết oải tay

    Quốc Quyền

    15.08.2011


    PHẢI KẾT BÀI

    Ừ nhỉ ! Van ơi, phải kết bài
    Phạt vì nhan sắc nhạt màu phai
    Môi hồng em đã hơi hao bạc
    Mắt biếc muội còn quá tốn tài
    Thệ nguyện vần từ vào sáng sớm
    Hẹn thề câu chữ lúc chiều mai
    Vậy sao vẫn mãi trong mơ mộng
    Hãy viết nhanh rồi để luyện tay

    clttq
    15/8/2011


    MUỘI VAN VẮNG NHÀ
    ---*---

    Thơ xướng Van đề hỏi số bài..?
    Ý vần chan chứa nghĩa không phai
    Đa phương tỷ đệ thi đua hoạ
    Khắp chốn muội huynh thử sức tài
    Mấy bữa nay rồi em vắng mặt
    Bao người thấy nhớ hẹn đêm mai
    Gần xa thi hữu ngồi trông đợi
    Chén tửu li trà tạm nghỉ tay.

    15/8/2011.
    Tuyen45.




    Cho em gởi lời chào đến bạn Lethutrang cùng Nguyenthilan , em đang tìm trang nhà quí bạn vào chào hỏi , mong quí bạn có niềm vui cúng quí huynh tỷ của em , bạn em rất thích lời thơ của hai bạn , chúc quí huynh tỷ luôn an khang mạnh khỏe hì hì ..


    CAN VAN

    Chưa Tết mà Van đã máu bài
    Coi chừng dính nghiện má hồng phai
    Bầu cua xóc điếm nhiều anh giỏi
    Xì phé chia gian lắm ả tài
    Bán vợ bao người xanh mặt nhái
    Cầm con có kẻ bạc hồn mai
    Mau về thi hữu đang chờ đón
    Xướng họa vui vầy lại thiếu tay!

    Quốc Quyền




    Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 16-08-2011 lúc 04:48 PM

  13. Thành viên dưới đây cảm ơn Quốc Quyền vì bài viết hữu ích này


  14. #528
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Quốc Quyền Xem bài viết
    VẮNG VAN

    Van đã đi chơi chẳng có bài
    Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
    Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
    Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
    Mơ ước thành châu trao sáng tối
    Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
    Mong về thả chữ cùng thi phú
    Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

    cobengangtang
    12/8/2011


    Ừ NHỈ

    Mấy bữa Van đi...có mấy bài
    Sao lâu không thấy để thơ phai
    Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
    Đâu có lúc xa...bởi họa tài
    Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
    Vần từ nhảy múa ở nhành mai
    Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
    Mau xướng lên nào để kết tay

    clttq

    BƠ VAN !

    Một ngày Van họa biết bao bài
    Nay đã vắng chàng nét mực phai
    Khúc nhạc không lời vài nốt lặng
    Vườn thơ thiếu bóng một nhân tài
    Đi đâu chẳng biết còn thương trúc
    Hãy nhớ mà về kẻo bỏ mai
    Thi Hữu đang chờ hàng xóm đợi
    Mau mau xướng họa phải liền tay

    Quốc Quyền


    Van nhà ta

    Thơ vui Van hoạ cả ngàn bài
    Nắng đến mưa về lòng chẳng phai
    Thi hữu bao người khen quá giỏi
    Thi đàn lắm kẻ ngợi sao tài
    Một ngày thiếu tiếng buồn tim trúc
    Mấy buổi không lời xót dạ mai
    Xướng hoạ mỗi ngày đâu thể bỏ
    Biết rằng mắc việc chắc buồn tay

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    14.8.2011

    BẠN ƠI !
    Chắc bận dở dang mấy ván bài
    Nên Van nỡ để Đường Thi phai
    Đợi nàng hoa nắng không khoe sắc
    Chờ bạn bóng mây chẳng trổ tài
    Loang loáng sương giăng mờ sớm tối
    Hiu hiu gió thoảng lạnh hôm mai
    Vườn thơ còn vắng lời đề bút
    Giọt giọt thu phai vương cánh tay.
    nguyenthilan




    Chờ bạn
    Thơ vui xin tiếp một hai bài
    Cho nắng vườn thơ chớ có phai
    Thanh Khiết vung tay, hoa khởi sắc
    Quốc Quyền múa bút, bướm phô tài
    Thu Trang tô điểm tươi bông cúc
    Trấn Quốc trang hoàng thắm nụ mai
    Chờ đợi Van về vui hội quán
    Trăng rằm ta hát nối vòng tay
    nguyenthilan


    CHỜ

    Bạn cứ viết đi dẫu ít bài
    Van về sẽ họa chẳng hề phai
    Nàng tung thi chảy vần từ khéo
    Ả mở phú tuôn ý tứ tài
    Xuân nhớ câu thơ vang buổi sớm
    Hạ mơ khúc hát vọng ban mai
    Hôm nay chờ đợi lời hòa vậy
    Tạm hoãn ít ngày hãy múa tay

    lethutrang
    14.8.2011

    Em mới đi chơi về nhớ huynh tỷ vội vào thăm dù hai giờ sáng thứ hai ở CA


    Diễn đàn thi hữu

    Mấy bữa chơi xa chẳng có bài
    Ân tình huynh tỷ chớ hề phai
    Thất ngôn Thanh Khiết liền đưa ý
    Lục bát Thi Lan muốn đọ tài
    Trấn Quốc thêu vần ngay tức khắc
    Ngang Tàng kết chữ chả chờ mai
    Diễn Đàn Thi Hữu lòng nhung nhớ
    Họp mặt Van Cà họa mỏi tay

    Vancali 8.15.11



    VUI THIỆT À

    Hôm nay Van đã góp thêm bài
    Đường Luật vui vầy chẳng sợ phai
    Bảy chữ gói niềm mơ thạo việc
    Tám câu gom nỗi mộng thêm tài
    Lượn chao vần ý tô tranh trúc
    Bay bổng câu từ điểm ảnh mai
    Nói thật nàng nghe bao Thi Hữu
    Vẫn chờ ai đó viết thơ tay

    lethutrang
    15.8.2011



    TRẢ BÀI


    Cũng mệt cho Van dụ trả bài
    Năm vần bảy chữ có phôi phai!
    Hai giờ kiếm ý ừ hơi giỏi
    Mấy phút thành thơ thật quá tài
    Chẳng để anh em chờ tới sáng
    Không cho bạn hữu đợi qua mai
    Chơi xa đổi gió lòng thư thản
    Cảm hứng dâng tràn viết oải tay

    Quốc Quyền

    15.08.2011


    PHẢI KẾT BÀI

    Ừ nhỉ ! Van ơi, phải kết bài
    Phạt vì nhan sắc nhạt màu phai
    Môi hồng em đã hơi hao bạc
    Mắt biếc muội còn quá tốn tài
    Thệ nguyện vần từ vào sáng sớm
    Hẹn thề câu chữ lúc chiều mai
    Vậy sao vẫn mãi trong mơ mộng
    Hãy viết nhanh rồi để luyện tay

    clttq
    15/8/2011


    MUỘI VAN VẮNG NHÀ
    ---*---

    Thơ xướng Van đề hỏi số bài..?
    Ý vần chan chứa nghĩa không phai
    Đa phương tỷ đệ thi đua hoạ
    Khắp chốn muội huynh thử sức tài
    Mấy bữa nay rồi em vắng mặt
    Bao người thấy nhớ hẹn đêm mai
    Gần xa thi hữu ngồi trông đợi
    Chén tửu li trà tạm nghỉ tay.

    15/8/2011.
    Tuyen45.




    Cho em gởi lời chào đến bạn Lethutrang cùng Nguyenthilan , em đang tìm trang nhà quí bạn vào chào hỏi , mong quí bạn có niềm vui cúng quí huynh tỷ của em , bạn em rất thích lời thơ của hai bạn , chúc quí huynh tỷ luôn an khang mạnh khỏe hì hì ..


    CAN VAN

    Chưa Tết mà Van đã máu bài
    Coi chừng dính nghiện má hồng phai
    Bầu cua xóc điếm nhiều anh giỏi
    Xì phé chia gian lắm ả tài
    Bán vợ bao người xanh mặt nhái
    Cầm con có kẻ bạc hồn mai
    Mau về thi hữu đang chờ đón
    Xướng họa vui vầy lại thiếu tay!

    Quốc Quyền





    PHẤT
    ---*---

    Muốn phất thật nhanh đến xới bài
    Bạc cờ số đỏ má không phai
    Dỡ lầu tỷ phú lâu đài lớn
    Xây xí nhà mình tỏ mặt tài
    Dâng lễ tới đền cầu thánh giúp
    Đưa tiền hối lộ rộng đường mai
    Đến giờ phận hẩm đen như mực
    Cháy túi cầm đồ lại trắng tay.

    16/8/2011.
    Tuyên45.
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 16-08-2011 lúc 11:48 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  15. Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  16. #529
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    chị ơi

    Chắp nối làm đau những mảnh sầu
    Vết thương há miệng có lành đâu
    Gió cay đắng đến thu rơi lệ
    Nắng xót xa về Hạ rớt châu
    Khâu vá đời người hờn sáng sớm
    Dệt đan phận kiếp tủi đêm thâu
    Niềm thương xin gửi về hoài niệm
    Thao thức chi thêm khổ lại hầu

    clttq



    Nguyệt sầu

    Đỉnh núi bơ vơ áng nguyệt sầu
    Đêm trường thao thức bóng người đâu
    Thuyền đi chốn ấy vui ngày tháng
    Bến ở phương này đẫm hạt châu
    Đề sóng thì thào bao nổi nhớ
    Cho lòng thổn thức suốt canh thâu
    Cô đơn chiếu lạnh tình cô lẻ
    Mắt biếc hoài mơ cánh quạt hầu

    Vancali 8.16.11





    Lần sửa cuối bởi vancali96; 17-08-2011 lúc 03:51 AM

  17. Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  18. #530
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi cobengangtang
    1-VẮNG VAN

    Van đã đi chơi chẳng có bài
    Vần từ chợt vắng...nắng thu phai
    Quên sao khúc hát hòa hơi ngọt
    Nhớ mãi câu thơ xướng thật tài
    Mơ ước thành châu trao sáng tối
    Mộng xin hóa ngọc tặng ngày mai
    Mong về thả chữ cùng thi phú
    Đường Luật rộn ràng, tay nắm tay

    cobengangtang
    12/8/2011

    2-Ừ NHỈ

    Mấy bữa Van đi...có mấy bài
    Sao lâu không thấy để thơ phai
    Chẳng bao giờ vắng... vì hòa giỏi
    Đâu có lúc xa...bởi họa tài
    Cân chữ lượn chao trên nhánh trúc
    Vần từ nhảy múa ở nhành mai
    Đường thi thiếu bạn hơi buồn bã
    Mau xướng lên nào để kết tay

    clttq

    3-BƠ VAN !

    Một ngày Van họa biết bao bài
    Nay đã vắng chàng nét mực phai
    Khúc nhạc không lời vài nốt lặng
    Vườn thơ thiếu bóng một nhân tài
    Đi đâu chẳng biết còn thương trúc
    Hãy nhớ mà về kẻo bỏ mai
    Thi Hữu đang chờ hàng xóm đợi
    Mau mau xướng họa phải liền tay

    Quốc Quyền

    4-Van nhà ta
    Thơ vui Van hoạ cả ngàn bài
    Nắng đến mưa về lòng chẳng phai
    Thi hữu bao người khen quá giỏi
    Thi đàn lắm kẻ ngợi sao tài
    Một ngày thiếu tiếng buồn tim trúc
    Mấy buổi không lời xót dạ mai
    Xướng hoạ mỗi ngày đâu thể bỏ
    Biết rằng mắc việc chắc buồn tay
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    14.8.2011

    5-BẠN ƠI !
    Chắc bận dở dang mấy ván bài
    Nên Van nỡ để Đường Thi phai
    Đợi nàng hoa nắng không khoe sắc
    Chờ bạn bóng mây chẳng trổ tài
    Loang loáng sương giăng mờ sớm tối
    Hiu hiu gió thoảng lạnh hôm mai
    Vườn thơ còn vắng lời đề bút
    Giọt giọt thu phai vương cánh tay.
    nguyenthilan



    6-Chờ bạn
    Thơ vui xin tiếp một hai bài
    Cho nắng vườn thơ chớ có phai
    Thanh Khiết vung tay, hoa khởi sắc
    Quốc Quyền múa bút, bướm phô tài
    Thu Trang tô điểm tươi bông cúc
    Trấn Quốc trang hoàng thắm nụ mai
    Chờ đợi Van về vui hội quán
    Trăng rằm ta hát nối vòng tay
    nguyenthilan

    7-CHỜ

    Bạn cứ viết đi dẫu ít bài
    Van về sẽ họa chẳng hề phai
    Nàng tung thi chảy vần từ khéo
    Ả mở phú tuôn ý tứ tài
    Xuân nhớ câu thơ vang buổi sớm
    Hạ mơ khúc hát vọng ban mai
    Hôm nay chờ đợi lời hòa vậy
    Tạm hoãn ít ngày hãy múa tay

    lethutrang
    14.8.2011

    Em mới đi chơi về nhớ huynh tỷ vội vào thăm dù hai giờ sáng thứ hai ở CA


    8-Diễn đàn thi hữu

    Mấy bữa chơi xa chẳng có bài
    Ân tình huynh tỷ chớ hề phai
    Thất ngôn
    Thanh Khiết liền đưa ý
    Lục bát
    Thi Lan muốn đọ tài
    Trấn Quốc thêu vần ngay tức khắc
    Ngang Tàng kết chữ chả chờ mai
    Diễn Đàn Thi Hữu lòng nhung nhớ
    Họp mặt Van Cà họa mỏi tay

    Vancali 8.15.11


    9-VUI THIỆT À

    Hôm nay Van đã góp thêm bài
    Đường Luật vui vầy chẳng sợ phai
    Bảy chữ gói niềm mơ thạo việc
    Tám câu gom nỗi mộng thêm tài
    Lượn chao vần ý tô tranh trúc
    Bay bổng câu từ điểm ảnh mai
    Nói thật nàng nghe bao Thi Hữu
    Vẫn chờ ai đó viết thơ tay

    lethutrang
    15.8.2011


    10-TRẢ BÀI


    Cũng mệt cho Van dụ trả bài
    Năm vần bảy chữ có phôi phai!
    Hai giờ kiếm ý ừ hơi giỏi
    Mấy phút thành thơ thật quá tài
    Chẳng để anh em chờ tới sáng
    Không cho bạn hữu đợi qua mai
    Chơi xa đổi gió lòng thư thản
    Cảm hứng dâng tràn viết oải tay

    Quốc Quyền

    15.08.2011

    11-PHẢI KẾT BÀI

    Ừ nhỉ ! Van ơi, phải kết bài
    Phạt vì nhan sắc nhạt màu phai
    Môi hồng em đã hơi hao bạc
    Mắt biếc muội còn quá tốn tài
    Thệ nguyện vần từ vào sáng sớm
    Hẹn thề câu chữ lúc chiều mai
    Vậy sao vẫn mãi trong mơ mộng
    Hãy viết nhanh rồi để luyện tay

    clttq
    15/8/2011


    12-MUỘI VAN VẮNG NHÀ
    ---*---

    Thơ xướng Van đề hỏi số bài..?
    Ý vần chan chứa nghĩa không phai
    Đa phương tỷ đệ thi đua hoạ
    Khắp chốn muội huynh thử sức tài
    Mấy bữa nay rồi em vắng mặt
    Bao người thấy nhớ hẹn đêm mai
    Gần xa thi hữu ngồi trông đợi
    Chén tửu li trà tạm nghỉ tay.

    15/8/2011.
    Tuyen45.
    13-GÓP CHUNG TAY
    Thu Trang nhanh hoạ rất nhiều bài
    Thi Hữu tình thơ chẳng để phai
    Côbé post hình trông rất đẹp
    Vanca lồng chữ thấy là tài
    Út xe ôm, Quốc Quyền khuya tối...
    Tuyến 45, Thanh Khiết sớm mai...
    Xuân Phượng đau đầu không thể vắng
    Cũng vào cùng bạn góp chung tay.
    BXP 17.8.2011

  19. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 53/1046 ĐầuĐầu ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 153 553 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình