+ Trả lời chủ đề
Trang 551/1046 ĐầuĐầu ... 51 451 501 541 549 550 551 552 553 561 601 651 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.501 tới 5.510 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #5501
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96

    Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết


    NGHỈ CÀY

    Mấy chục năm qua mãi cuốc cày,
    Bây giờ kiệt sức phải nằm ngay.
    Bày tô phở chợ trông rồi ngáy,
    Dọn cốc bia nhà ngửi đã say.
    Dạ vả dù thơm, tình chỉ vậy
    Lòng sung dẫu chát, nghĩa như vầy.
    Mai ngày lưu lạc theo sông chảy,
    Bến lạ bờ xa lạnh lẽo thay!

    phamanhoa




    BỎ CÀY


    Đã thế đành thôi bỏ nghiệp cày
    Lên rừng đốn củi kiếm tiền ngay
    Đèo cao chẳng ngại hơi sương ủ
    Vực thẳm không màng ngọn gió say
    Lắm bạc bia ôm mê mẩn đó
    Nhiều tiền thịt chó đảo điên này
    Khu vườn nhỏ bé xin nhường lại
    Nước biển muôn đời có ngọt thay ?!



    Ksor 16.08.2015







  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KSOR vì bài viết hữu ích này


  3. #5502
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    Bỏ cày

    Phạm mỗ nghe đâu bỏ nghiệp cày
    Bởi vì cấy mạ hết còn ngay
    Cạo đầu tụng niệm nhìn sông ngại
    Tránh mặn chay trường ngắm nguyệt say
    Trước rất chân thành trò quái ấy
    Giờ sao lạnh cảm chuyện vui này
    Thôi đành để ổng bình yên vậy
    Kiếm bạn đa tình chỗ trống thay

    Vancali 8.13.15


    NGHỈ CÀY

    Mấy chục năm qua mãi cuốc cày,
    Bây giờ kiệt sức phải nằm ngay.
    Bày tô phở chợ trông rồi ngáy,
    Dọn cốc bia nhà ngửi đã say.
    Dạ vả dù thơm, tình chỉ vậy
    Lòng sung dẫu chát, nghĩa như vầy.
    Mai ngày lưu lạc theo sông chảy,
    Bến lạ bờ xa lạnh lẽo thay!

    phamanhoa




    BỎ CÀY

    Đã thế đành thôi bỏ nghiệp cày
    Lên rừng đốn củi kiếm tiền ngay
    Đèo cao chẳng ngại hơi sương ủ
    Vực thẳm không màng ngọn gió say
    Lắm bạc bia ôm mê mẩn đó
    Nhiều tiền thịt chó đảo điên này
    Khu vườn nhỏ bé xin nhường lại
    Nước biển muôn đời có ngọt thay ?!


    Ksor 16.08.2015



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 16-08-2015 lúc 07:18 PM

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #5503
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3

    Quote Nguyên văn bởi KSOR Xem bài viết

    TA BUỒN MÌNH TA


    Hạnh phúc êm đềm bỗng đổi thay
    Người thương ngoảnh mặt chán chê này
    Thôn Đoài ngán ngẩm tình cho nhận
    Xóm Hạ âu sầu nghĩa trả vay
    Nhạt nhẽo lời yêu đừng giải thích
    Thờ ơ kỉ niệm chớ phân bày
    Cung đàn phố cũ buông dìu dặt
    Quán nhỏ ta ngồi rũ rượi say.



    Ksor 13.08.2015


    Quote Nguyên văn bởi vancali96


    MỘT MÌNH


    Dẫu biết dòng đời sẽ chóng thay
    Mà sao chán nản những đêm này
    Đam mê thuở trước không thèm mượn
    Nhiệt huyết bây giờ chẳng muốn vay
    Ngõ vắng đôi khi e chứng tỏ
    Đường đông lắm lúc sợ trình bày
    Ngồi xem mọi thứ tan thành bọt
    Góc phố riêng mình nhấp chén say.



    Ksor 16.08.2015






  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn KSOR vì bài viết hữu ích này


  7. #5504
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    ĂN NO...CHO TIẾC..

    Ối chỗ còn hoang muốn gọi cày
    Nhà ông mạ héo thật cần ngay
    Đâu vì ruộng mật mà trâu thích
    Chẳng phải bờ xôi để thợ say
    Lúc được êm đềm gia cảnh ấy
    Khi xong ấm áp cả thân này
    Không làm được nữa đừng nên tiếc
    Cuộc sống bây giờ đã đổi thay

    Dương Đoàn Trọng


    Tưởng bở

    Kiếm chỗ hoang sơ để đặt cày
    Ông liền biết được chuyện gì ngay
    Hang cua mặc sức luồng tay bỡn
    Gò mối tha hồ nhắm mắt say
    Muốn được lèn èn lên chốn đó
    Đừng mong lạng quạng ở nơi này
    Nhà tôi giận lẫy mà eo sách
    Chớ tưởng rằng là có dịp thay

    Vancali 8.16.15



  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #5505
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    TA BUỒN MÌNH TA


    Hạnh phúc êm đềm bỗng đổi thay
    Người thương ngoảnh mặt chán chê này
    Thôn Đoài ngán ngẩm tình cho nhận
    Xóm Hạ âu sầu nghĩa trả vay
    Nhạt nhẽo lời yêu đừng giải thích
    Thờ ơ kỉ niệm chớ phân bày
    Cung đàn phố cũ buông dìu dặt
    Quán nhỏ ta ngồi rũ rượi say.



    Ksor 13.08.2015




    MỘT MÌNH

    Dẫu biết dòng đời sẽ chóng thay
    Mà sao chán nản những đêm này
    Đam mê thuở trước không thèm mượn
    Nhiệt huyết bây giờ chẳng muốn vay
    Ngõ vắng đôi khi e chứng tỏ
    Đường đông lắm lúc sợ trình bày
    Ngồi xem mọi thứ tan thành bọt
    Góc phố riêng mình nhấp chén say.



    Ksor 16.08.2015


    Trời thu

    Thu về cõi thế sắc màu thay
    Chiếc lá vàng rơi một chút này
    Khiến bút tao nhân tuồng chữ mượn
    Cho hồn nghệ sĩ phím đàn vay
    Đàn nai ngơ ngác chân bay nhảy
    Lũ bướm tung tăng cánh vẽ bày
    Lãng tử chiều nay sầu mộng ảo
    Mây trời bảng lảng gió nồng say

    Vancali 8.16.15




  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #5506
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Nguyên văn bởi vancali96



    TA BUỒN MÌNH TA


    Hạnh phúc êm đềm bỗng đổi thay
    Người thương ngoảnh mặt chán chê này
    Thôn Đoài ngán ngẩm tình cho nhận
    Xóm Hạ âu sầu nghĩa trả vay
    Nhạt nhẽo lời yêu đừng giải thích
    Thờ ơ kỉ niệm chớ phân bày
    Cung đàn phố cũ buông dìu dặt
    Quán nhỏ ta ngồi rũ rượi say.



    Ksor 13.08.2015







    THĂM CỤ KSOR
    ( Họa đảo vận )
    Ghé cụ K - sờ thấy tội thay
    Mình ên đối ẩm chán chưa này?!
    Trên bàn ngọn nến e dè nhảy
    Giữa phản khay nem tú ụ bày
    Hỏi mảng Đường thi bừng chuyện cháy
    Khơi miền lục bát nói lời say
    Đêm tàn gió lặng trăng dường lẫy
    Món nợ ân tình cũng bỏ vay!
    HỒNG THOẠI 17.8.15

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #5507
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancli96

    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


    THĂM CỤ KSOR
    ( Họa đảo vận )
    Ghé cụ K - sờ thấy tội thay
    Mình ên đối ẩm chán chưa này?!
    Trên bàn ngọn nến e dè nhảy
    Giữa phản khay nem tú ụ bày
    Hỏi mảng Đường thi bừng chuyện cháy
    Khơi miền lục bát nói lời say
    Đêm tàn gió lặng trăng dường lẫy
    Món nợ ân tình cũng bỏ vay!
    HỒNG THOẠI 17.8.15

    MỪNG SẾP SANG THĂM


    Mâm trà chén rượu mới vừa thay
    Sếp ghé sang thăm cảm tạ này
    Lửa đỏ nhà sau mưa vẫn cháy
    Hoa vàng cửa trước gió còn say
    Xoài chua dư dả tha hồ lấy
    Ổi chát ê hề mặc sức vay
    Chiếu rọi bên thềm trăng lộng lẫy
    Gà tơ ngỗng béo có đâu bày.



    Ksor 17.08.2015

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KSOR vì bài viết hữu ích này


  15. #5508
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3


    Quote Nguyên văn bởi vancali96

    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG

    Không màng én liệng giữa tầng không
    Chồng chất tình xưa thắm nghĩa chồng
    Ngóng đợi trăng tàn đêm mãi ngóng
    Trông chờ gió lặng mắt còn trông
    Xác gầy nhớ kẻ bơ phờ xác
    Lông yểu thương người rã rượi lông
    Nũng nịu lời yêu vờ vịt nũng
    Bông đùa chẳng có lá diêu bông.

    Gió Bụi
    8152015

    Quote Nguyên văn bởi Dương Đoàn Trọng Xem bài viết

    HOẠ VUI VỚI CÁC THI NHÂN

    Không có tiền tiêu chợ bỏ không
    Chồng thơ chồng báo biết bao chồng
    Ngó sang quán phở thơm toàn ngó
    Trông lại nồi cơm nguội vẫn trông
    Mũi ngửi hương hoa lòng thích mũi
    Lông xoè lấp miệng dạ thù lông
    Thiếu người tâm sự đời luôn thiếu
    Bông trắng vương đầu cứ nói bông

    Dương Đoàn Trọng

    KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG


    Rốt cuộc đời là những số không
    Thầm thương trộm nhớ kẻ chưa chồng
    Đầu xanh vạn thuở buông hình bóng
    Tóc bạc muôn đời ngã nón trông
    Nắng dãi lo gì : chơi lướt sóng
    Mưa dầm chẳng ngại : đánh cầu lông
    Đời vui chỉ thế mà như mộng
    Chắc tại đời nghèo chỉ áo bông.



    Ksor 17.08.2015

    Lần sửa cuối bởi KSOR; 17-08-2015 lúc 07:17 PM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KSOR vì bài viết hữu ích này


  17. #5509
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Không chồng trông lông bông
    ( Họa của Ma Nữ )

    Không tiền kém sắc hỏi buồn không
    Chồng sách tìm xem cách kén chồng
    Ngóng ở làng trên duyên đẹp ngóng
    Trông về xóm dưới số hên trông
    Mắt nằm dưới cẳng nào kêu mắt
    Lông mọc trên đầu chẳng gọi lông
    Thiếu nữ xa tình bao chuyện thiếu
    Bông lài cắm phải … tội cành bông

    Vancali 8.15.15



    KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG

    Không màng én liệng giữa tầng không
    Chồng chất tình xưa thắm nghĩa chồng
    Ngóng đợi trăng tàn đêm mãi ngóng
    Trông chờ gió lặng mắt còn trông
    Xác gầy nhớ kẻ bơ phờ xác
    Lông yểu thương người rã rượi lông
    Nũng nịu lời yêu vờ vịt nũng
    Bông đùa chẳng có lá diêu bông.

    Gió Bụi
    8152015


    KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG


    Rốt cuộc đời là những số không
    Thầm thương trộm nhớ kẻ chưa chồng
    Đầu xanh vạn thuở buông hình bóng
    Tóc bạc muôn đời ngã nón trông
    Nắng dãi lo gì : chơi lướt sóng
    Mưa dầm chẳng ngại : đánh cầu lông
    Đời vui chỉ thế mà như mộng
    Chắc tại đời nghèo chỉ áo bông.



    Ksor 17.08.2015


    Không chồng trông lông bông

    Không là khởi sực trở về không
    Chồng tréo thương đau hận chất chồng
    Mộng mãi tiền tài đêm lắm mộng
    Trông hoài địa vị tháng dài trông
    Bóng người khổ hạnh ôm hình bóng
    Lông thú sang giàu vận áo lông
    Sống hiếu mẫu từ vui cuộc sống
    Bông cài trước ngực đỏ hồng bông

    Vancali 8.17.15


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 18-08-2015 lúc 10:30 AM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #5510
    Banned
    Hiện Đang :    KSOR đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2015

    Bài gửi : 635
    Thanks
    2.579
    Thanked 3.911 Times in 652 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancli96

    KHÔNG CHỒNG TRÔNG LÔNG BÔNG


    Không tiền có phải chỉ là không
    Chồng kiếm đâu ra để nhớ chồng
    Đợi nghĩa năm dài tha thiết đợi
    Trông tình tháng rộng mỏi mòn trông
    Áo tươi phố chợ tươi màu aó
    Lông thắm đường làng thắm sắc lông
    Có những đêm vui vui chẳng có
    Bông gì cũng thiếu thiếu gì bông.



    Ksor 18.08.2015

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn KSOR vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 551/1046 ĐầuĐầu ... 51 451 501 541 549 550 551 552 553 561 601 651 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình