Dân Chơi
( Bát Thủ Đồng Vận - Bát Vỹ Đồng Vận )
Đứng giữa trời cao phải ngẩng đầu
Nhưng mà thiếu nợ trả hơi lâu
Từng hôm bạc nén liền đem nhậu
Những lúc vàng chum vội giả sầu
Nựng cháu ông già lo ruộng mẫu
Cưng chồng vợ trẻ ráng phần dâu
Dừng chân quán rượu tìm hơi gấu
Hứng khởi thơ nồng chọt mấy câu.
DCHL
VẮNG BÓNG DCHL
Vắng bóng Hoài Lang hỏi mãi đầu
Trăng vàng ẩn nấp đã từ lâu
Đăng bài nỏ thấy nhìn thêm nẫu
Tặng ảnh nào mong ngó lại sầu
Đặng biết tao nhân tầm quý bậu
Rằng hay lãng tử chọn hiền dâu
Răng mà bỏ bễ thơ cùng Gấu
Chẳng vọng huynh lườm vẫn đặt câu
Huề Nguyễn
19/10 /2016
Duyên đầu
Mấy ai trọn vẹn mối duyên đầu
Lạc phím cung đàn ấy đã lâu
Cũng tại đêm dài bươi tật xấu
Thường hay gác lạnh dệt cơn sầu
Từ nơi cát bụi trò yêu dấu
Ở chốn dương trần chuyện bể dâu
Cuộc sống vô thường sao hiểu thấu
Vô chùa tụng niệm chỉ vài câu
Vancali 10.19.16