+ Trả lời chủ đề
Trang 718/1046 ĐầuĐầu ... 218 618 668 708 716 717 718 719 720 728 768 818 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.171 tới 7.180 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #7171
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi vancali96
    Kính Bác

    Cho dù thất thập vẫn còn chơi
    Bác Phượng xưa vang bóng một thời
    Nét chữ hào hoa làm nguyệt khuyết
    Cung đàn lãng mạn để tình vơi
    Hiền lương đến hạ ong mời gọi
    Lịch sự vào thu bướm gọi mời
    Tuổi hạc nhưng lòng luôn phấn đấu
    Thơ đường xướng họa chẳng ngày lơi

    Vancali 2.8.17

    CHÀO VAN

    Chịu học nên già vẫn được chơi
    Nhờ Van tiếp lửa nhớ bao thời
    Chim hoa luyện trí ưu phiền đoạn
    Thơ phú trau tình khổ não vơi
    Khắc khoải hồn Thu không kẻ đoái
    Bâng khuâng nắng Hạ có ai mời
    Niềm xưa xúc tác câu vần dậy
    Một chữ ơn thầy dám để lơi.

    BXP 9.2.2017

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #7172
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    NHỚ MỘT THUỞ

    Một thuở dùng loa chuyện của phường
    Không đài điện tử thấy mà thương
    Giăng dây ngõ trước cây trèo vững
    Phát tiếng nhà sau giọng nói thường
    Phấn khởi bà con làm mẫu mực
    Vui mừng lối xóm giữ lề cương
    Trai làng nhập ngũ hăng vào trận
    Để lại tình yêu những dặm đường./.

    TXS 08/02/2017

    Vang bóng một thời

    Niềm tin phó thác hết cho phường
    Gặp nạn loa truyền điểm cứu thương
    Thông báo sẵn sàng cùng chiến sĩ
    Cho hay sơ tán đến dân thường
    Chung vai diệt giặc bàn chân vững
    Sát cánh đuổi thù chí khí cương
    An ủi bà con ngày đói khổ
    Máy bay địch tới chớ ra đường

    Vancali 2.8.17



  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #7173
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Kính Bác

    Cho dù thất thập vẫn còn chơi
    Bác Phượng xưa vang bóng một thời
    Nét chữ hào hoa làm nguyệt khuyết
    Cung đàn lãng mạn để tình vơi
    Hiền lương đến hạ ong mời gọi
    Lịch sự vào thu bướm gọi mời
    Tuổi hạc nhưng lòng luôn phấn đấu
    Thơ đường xướng họa chẳng ngày lơi

    Vancali 2.8.17


    CHÀO VAN

    Chịu học nên già vẫn được chơi
    Nhờ Van tiếp lửa nhớ bao thời
    Chim hoa luyện trí ưu phiền đoạn
    Thơ phú trau tình khổ não vơi
    Khắc khoải hồn Thu không kẻ đoái
    Bâng khuâng nắng Hạ có ai mời
    Niềm xưa xúc tác câu vần dậy
    Một chữ ơn thầy dám để lơi.

    BXP 9.2.2017


    Trò chơi

    Trui rèn trí não dựng trò chơi
    Xướng họa đường thơ lúc gặp thời
    Bảy chữ vờn hoa lòng lại nới
    Năm vần bỡn nguyệt chữ nào vơi
    Việt Nam mặc khách buông lời gọi
    Thư Quán tao nhân phẩy bút mời
    Mạng ảo nhưng tình luôn tấn tới
    Vui cùng thi hữu dễ gì lơi

    Vancali 2.8.17
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 10-02-2017 lúc 05:34 AM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #7174
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Kính Bác

    Cho dù thất thập vẫn còn chơi
    Bác Phượng xưa vang bóng một thời
    Nét chữ hào hoa làm nguyệt khuyết
    Cung đàn lãng mạn để tình vơi
    Hiền lương đến hạ ong mời gọi
    Lịch sự vào thu bướm gọi mời
    Tuổi hạc nhưng lòng luôn phấn đấu
    Thơ đường xướng họa chẳng ngày lơi

    Vancali 2.8.17


    CHÀO VAN

    Chịu học nên già vẫn được chơi
    Nhờ Van tiếp lửa nhớ bao thời
    Chim hoa luyện trí ưu phiền đoạn
    Thơ phú trau tình khổ não vơi
    Khắc khoải hồn Thu không kẻ đoái
    Bâng khuâng nắng Hạ có ai mời
    Niềm xưa xúc tác câu vần dậy
    Một chữ ơn thầy dám để lơi.

    BXP 9.2.2017


    Trò chơi

    Trui rèn trí não dựng trò chơi
    Xướng họa đường thơ lúc gặp thời
    Bảy chữ vờn hoa lòng lại nới
    Năm vần bỡn nguyệt chữ nào vơi
    Việt Nam mặc khách buông lời gọi
    Thư Quán tao nhân phẩy bút mời
    Mạng ào nhưng tình luôn tấn tới
    Vui cùng thi hữu dễ gì lơi

    Vancali 2.8.17

    BẢY CHÍN MÙA XUÂN

    Bảy chín tuy già vẫn cứ chơi
    Sử ca, chim chóc... bổ theo thời
    Tinh thần sung mãn... tìm không vợi
    Sức khỏe đủ đầy... kiếm chẳng vơi
    Một tứ Đường thi êm ái gởi
    Vài câu lục bát hả hê mời
    Nghe hồn bảng lảng mùa xuân tới
    Mạch sống dâng tràn... há bỏ lơi?!
    HỒNG THOẠI 09.02.17

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  9. #7175
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Kính Bác

    Cho dù thất thập vẫn còn chơi
    Bác Phượng xưa vang bóng một thời
    Nét chữ hào hoa làm nguyệt khuyết
    Cung đàn lãng mạn để tình vơi
    Hiền lương đến hạ ong mời gọi
    Lịch sự vào thu bướm gọi mời
    Tuổi hạc nhưng lòng luôn phấn đấu
    Thơ đường xướng họa chẳng ngày lơi

    Vancali 2.8.17


    CHÀO VAN

    Chịu học nên già vẫn được chơi
    Nhờ Van tiếp lửa nhớ bao thời
    Chim hoa luyện trí ưu phiền đoạn
    Thơ phú trau tình khổ não vơi
    Khắc khoải hồn Thu không kẻ đoái
    Bâng khuâng nắng Hạ có ai mời
    Niềm xưa xúc tác câu vần dậy
    Một chữ ơn thầy dám để lơi.

    BXP 9.2.2017


    Trò chơi

    Trui rèn trí não dựng trò chơi
    Xướng họa đường thơ lúc gặp thời
    Bảy chữ vờn hoa lòng lại nới
    Năm vần bỡn nguyệt chữ nào vơi
    Việt Nam mặc khách buông lời gọi
    Thư Quán tao nhân phẩy bút mời
    Mạng ào nhưng tình luôn tấn tới
    Vui cùng thi hữu dễ gì lơi

    Vancali 2.8.17
    CHĂM SÓC LÒ ĐƯỜNG

    “Bác học” thơ này một thú chơi
    Giao lưu xướng họa níu Xuân thời
    Bạn gieo nặng nghĩa từ luôn ắp
    Ta đáp sâu tình tứ khó vơi
    Bí vận tim Gu. bền trí hỏi
    Nghèo câu đến Wik. vững tâm mời
    Huê Viên một dạ gìn son sắt
    Chăm sóc lò Đường chẳng phút lơi

    BXP 9.2.2017

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #7176
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    NỐI VÒNG
    ( Hoán vận )

    Đọc những vần thơ thật ấm lòng
    Tưng bừng xướng họa, tuyệt vời không?
    Bài văn bác Phượng vừa lên sóng
    Khúc nhạc nàng Vân lại tiếp dòng
    Tết đã tươi màu khoe nắng mỏng
    Xuân càng thắm sắc giục người đông
    Hồn ta lạc bước khung trời mộng
    Sảng khoái từ gieo để nối vòng.

    HỒNG THOẠI 07.02.17


    KÉN VỢ

    Vì sao thắc mắc mãi trong lòng
    Kén vợ nên tìm chỗ chợ đông
    Biết được “ ăn hàng “ nhiều hoặc ít
    Thấy rằng “ tám chuyện” có hay không
    Nói năng nhỏ nhẹ , mài cau có
    Thái độ chanh chua , mắt trợn vòng
    Mọi thứ phơi bày chân thật nhất
    Lời ngay vắng tắt chẳng dài dòng

    Vancali 2.6.17



    YÊN LÒNG

    Xem thơ sếp Cả thấy yên lòng
    Phượng đủ lông rồi có phải không?
    Dạo Net tâm còn lo rớt cẳng
    Du Com trí vẫn sợ rơi dòng
    Kiên trì luyện chữ chờ mưa Hạ
    Nhẫn nại trau từ đợi nắng Đông
    Xốc tới vươn lên già cũng mặc
    Tình thân bạn hữu đã quây vòng.

    BXP 9.2.2017


    TRỌN DÒNG

    Nghĩa bạn tình thơ nhẹ nhõm lòng
    Tưng bừng nốt nhạc lẽ nào không
    Cao tay bác Phượng thêm nhiều ý
    Giỏi luật nàng Vân bỏ mấy dòng
    Buổi sáng tươi vui bài xướng họa
    Ban chiều thắm ngọt khúc sầu đông
    Cho dù tuổi có bao nhiêu nữa
    Hễ thích thì câu ắt trọn vòng.

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi Dạ Cổ Hoài Lang; 10-02-2017 lúc 12:45 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #7177
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Kính Bác

    Cho dù thất thập vẫn còn chơi
    Bác Phượng xưa vang bóng một thời
    Nét chữ hào hoa làm nguyệt khuyết
    Cung đàn lãng mạn để tình vơi
    Hiền lương đến hạ ong mời gọi
    Lịch sự vào thu bướm gọi mời
    Tuổi hạc nhưng lòng luôn phấn đấu
    Thơ đường xướng họa chẳng ngày lơi

    Vancali 2.8.17


    CHÀO VAN

    Chịu học nên già vẫn được chơi
    Nhờ Van tiếp lửa nhớ bao thời
    Chim hoa luyện trí ưu phiền đoạn
    Thơ phú trau tình khổ não vơi
    Khắc khoải hồn Thu không kẻ đoái
    Bâng khuâng nắng Hạ có ai mời
    Niềm xưa xúc tác câu vần dậy
    Một chữ ơn thầy dám để lơi.

    BXP 9.2.2017


    Trò chơi

    Trui rèn trí não dựng trò chơi
    Xướng họa đường thơ lúc gặp thời
    Bảy chữ vờn hoa lòng lại nới
    Năm vần bỡn nguyệt chữ nào vơi
    Việt Nam mặc khách buông lời gọi
    Thư Quán tao nhân phẩy bút mời
    Mạng ảo nhưng tình luôn tấn tới
    Vui cùng thi hữu dễ gì lơi

    Vancali 2.8.17
    NGUYÊN TIÊU HỘI

    Mạng ảo thi Đường cứ việc chơi
    Nàng Van với Lệ sống cùng thời
    Ca li trải ý từ không bớt
    Đất Thủ trao niềm trí chẳng vơi
    Quyện kết Diễn Đàn ngâm họa trỗi
    Hòa giao Thi Hữu xướng ca mời
    Tương phùng nguyệt chiếu Nguyên Tiêu hội
    Suối nhạc êm đềm gió nhẹ lơi.

    Lệ Hà 10-02-2017

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #7178
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Trò chơi

    Trui rèn trí não dựng trò chơi
    Xướng họa đường thơ lúc gặp thời
    Bảy chữ vờn hoa lòng lại nới
    Năm vần bỡn nguyệt chữ nào vơi
    Việt Nam mặc khách buông lời gọi
    Thư Quán tao nhân phẩy bút mời
    Mạng ảo nhưng tình luôn tấn tới
    Vui cùng thi hữu dễ gì lơi

    Vancali 2.8.17

    CHĂM SÓC LÒ ĐƯỜNG

    “Bác học” thơ này một thú chơi
    Giao lưu xướng họa níu Xuân thời
    Bạn gieo nặng nghĩa từ luôn ắp
    Ta đáp sâu tình tứ khó vơi
    Bí vận tim Gu. bền trí hỏi
    Nghèo câu đến Wik. vững tâm mời
    Huê Viên một dạ gìn son sắt
    Chăm sóc lò Đường chẳng phút lơi

    BXP 9.2.2017

    ]RẠNG RỠ LẦU MÂY

    Diễn Đàn Thi Hữu tớ hoài chơi
    Rạng rỡ Lầu Mây nhớ một thời
    Lúc trẻ thơ tràn không chữ nhạt
    Khi già bút giũa chẳng lời vơi
    Giao tình khẽ ước nhiều anh chọn
    Kết nghĩa thầm mong lắm bạn mời
    Sáu chín mùa xuân hồng vẫn trổ
    Thi Đường Lục bát nỏ hề lơi.

    Lệ Hà 09-02-2017


    Cứ vào chơi

    Thơ đường phẩy bút cứ vào chơi
    Giải trí ngày hưu việc tạm thời
    Luyện chữ hiền huynh câu tỏ cạn
    Trau từ quí tỷ mộng đầy vơi
    Hè nhau lúc rảnh ly trà kính
    Xúm lại khi vui chén rượu mời
    Để thấy cuộc đời còn ý nghĩa
    Tâm tình bạn hữu phút nào lơi

    Vancal i2.9.17

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #7179
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Chỉ còn dăm ngày nữa là đến lễ tình yêu rồi , em xin dáng lên đây cho quí huynh tỷ xem vui nè ….


    Valentine

    Va phải tình nên khổ mọi điều
    Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
    Em thời học Mỹ chờ khen tặng
    Người lại theo Âu muốn được chiều
    Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
    Im hơi nhọc sức cứ làm liều
    Non cao thề thốt vần trăng mộng
    Êm ái trao lời mãi dấu yêu.

    Vancali 2.9.17



    NGÀY TÌNH YÊU
    (Va-len-tin)

    Về hưu vất vả những bao điều
    Ái nghĩa duyên còn nặng bấy nhiêu
    Len bước làm ăn đông buổi chợ
    En chân kiếm chác quái hôm chiều
    Nâng niu cuộc sống không màng lợi
    Thấp thỏm mưu toan chẳng ngại liều
    Ít lúc trao quà thân gửi vợ
    Nhân ngày thế giới của tình yêu./.

    TXS 10/02/2017

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #7180
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    NGÀY TÌNH YÊU
    (Va-len-tin)

    Về hưu vất vả những bao điều
    Ái nghĩa duyên còn nặng bấy nhiêu
    Len bước làm ăn đông buổi chợ
    En chân kiếm chác quái hôm chiều
    Nâng niu cuộc sống không màng lợi
    Thấp thỏm mưu toan chẳng ngại liều
    Ít lúc trao quà thân gửi vợ
    Nhân ngày thế giới của tình yêu./.

    TXS 10/02/2017
    VALENTINE

    VA - len - tine đến chớ quên điều
    Lo tặng hoa, quà, vốn chẳng nhiêu
    Em thích mây hồng sau rặng liễu
    Nàng tô mộng thắm giữa ban chiều
    Thương hành động ấy đà thông hiểu
    In bóng hình ai đã dám liều
    Những lúc con tim dường chợt yếu
    E thời điểm của suối nguồn yêu.
    HỒNG THOẠI 10.02.17

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 718/1046 ĐầuĐầu ... 218 618 668 708 716 717 718 719 720 728 768 818 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình