+ Trả lời chủ đề
Trang 730/1046 ĐầuĐầu ... 230 630 680 720 728 729 730 731 732 740 780 830 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.291 tới 7.300 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #7291
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Lo cày

    Mình ơi thức dậy để lo cày
    Vô phát thuốc lào sẽ tỉnh ngay
    Lấy bẩy bàn chân phê quá nhể
    Lơ mơ con mắt sướng chưa này
    Đôi lần sáng sớm trời chao đảo
    Mấy bận khi chiều đất cuộn quay
    Hãy rán chiều em rồi tối thưởng
    Rượu ngon cứ uống cả nguyên ngày

    Vancali 3.26.17



    CẤY CÀY

    Cuộc sống quanh năm chỉ cấy cày
    Sao bà lại phải gọi làm ngay?
    Thuốc Lào tỉnh táo khôn người đấy
    Chén rượu tùm lum khỏe xác này
    Mỗi buổi đi về tôi vẫn bước
    Từng đêm trải nghiệm đất nào quay
    Nuông chiều chút đỉnh đời sung sướng
    Dễ dãi thì vui suốt cả ngày./.

    TXS 27/03/2017

    HÀO QUANG

    Cà sang tới bển mãi đi cày
    Trở bước quê nhà tiệc đãi ngay
    Bởi nghĩa mơ tình trao bạc đó
    Vì ân thấy bạn gửi đô này
    Nhìn xanh trải nghiệm trưa gà nướng
    Ngắm ửng lăn đùng bữa vịt quay
    Hát mãi Hoài lang cùng Dạ cổ
    Hào quang sáng rực dẫu đêm ngày.

    Huy Thanh 27-03-2017

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #7292
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    CẤY CÀY

    Cuộc sống quanh năm chỉ cấy cày
    Sao bà lại phải gọi làm ngay?
    Thuốc Lào tỉnh táo khôn người đấy
    Chén rượu tùm lum khỏe xác này
    Mỗi buổi đi về tôi vẫn bước
    Từng đêm trải nghiệm đất nào quay
    Nuông chiều chút đỉnh đời sung sướng
    Dễ dãi thì vui suốt cả ngày./.

    TXS 27/03/2017

    HÀO QUANG

    Cà sang tới bển mãi đi cày
    Trở bước quê nhà tiệc đãi ngay
    Bởi nghĩa mơ tình trao bạc đó
    Vì ân thấy bạn gửi đô này
    Nhìn xanh trải nghiệm trưa gà nướng
    Ngắm ửng lăn đùng bữa vịt quay
    Hát mãi Hoài lang cùng Dạ cổ
    Hào quang sáng rực dẫu đêm ngày.

    Huy Thanh 27-03-2017


    Ủ mộng

    Những muốn nhà cao phải chịu cày
    Không làm đói khổ sẽ tìm ngay
    Huyền xinh cội liễu giàu sang ấy
    Đỏ thắm vành môi đẹp đẽ này
    Nếu mãi tham vàng tâm xuẩn động
    Khi hoài bỡn nguyệt óc cuồng quay
    Thuyền nơi viễn xứ ôm hoài bảo
    Ủ mộng hồi hương khấn mỗi ngày

    Vancali 3.27.17



  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #7293
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Bóng tịch dương
    ( Tung hoành trục khoán )

    Lối nhỏ hôm nào nhạt khói sương
    Xưa phai thệ ước hứa chung đường
    Xe kêu dậy đất đi nhiều hướng
    Ngựa hí rân trời chạy tứ phương
    Hồn phảng phất tao đàn mộng tưởng
    Thu la đà lữ khách sầu vương
    Thảo cầm viên nỗi buồn hoa phượng
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

    Vancali 3.28.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 29-03-2017 lúc 07:01 PM Lý do: nến ( cũ ) --> nền

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #7294
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    HÀO QUANG

    Cà sang tới bển mãi đi cày
    Trở bước quê nhà tiệc đãi ngay
    Bởi nghĩa mơ tình trao bạc đó
    Vì ân thấy bạn gửi đô này
    Nhìn xanh trải nghiệm trưa gà nướng
    Ngắm ửng lăn đùng bữa vịt quay
    Hát mãi Hoài lang cùng Dạ cổ
    Hào quang sáng rực dẫu đêm ngày.

    Huy Thanh 27-03-2017

    Ủ mộng

    Những muốn nhà cao phải chịu cày
    Không làm đói khổ sẽ tìm ngay
    Huyền xinh cội liễu giàu sang ấy
    Đỏ thắm vành môi đẹp đẽ này
    Nếu mãi tham vàng tâm xuẩn động
    Khi hoài bỡn nguyệt óc cuồng quay
    Thuyền nơi viễn xứ ôm hoài bảo
    Ủ mộng hồi hương khấn mỗi ngày.

    Vancali 3.27.17


    DÂN CÀY

    Từ xưa tớ cũng thuộc dân cày
    Dẫu tính vui vầy lại thẳng ngay
    Bởi vậy cơm cà ăn lúc nãy
    Mà sao bát đĩa dọn khi này
    Đầu ngu hỏi chuyện lời luôn xoáy
    Bụng tốt thương người của vẫn quay
    Dạy chữ nào chơi tiền ngủ ngáy
    Về hưu sướng khổ đã bao ngày./.

    TXS 29/03/2017
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 29-03-2017 lúc 09:01 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #7295
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Bóng tịch dương
    ( Tung hoành trục khoán )

    Lối nhỏ hôm nào nhạt khói sương
    Xưa phai thệ ước hứa chung đường
    Xe kêu dậy đất đi nhiều hướng
    Ngựa hí rân trời chạy tứ phương
    Hồn phảng phất tao đàn mộng tưởng
    Thu la đà lữ khách sầu vương
    Thảo cầm viên nỗi buồn hoa phượng
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

    Vancali 3.28.17


    NẺO HẠ DƯƠNG

    Lối cũ ta về rẻo đậm sương
    Xưa nay lập chí phải lên đường
    Xe hoài lặng lẽ thăm ngàn hướng
    Ngựa mãi âm thầm sải bốn phương
    Hồn vỡ khơi sầu cho dạ vướng
    Thu tàn đọng khổ khiến lòng vương
    Thảo lư hữu kế tìm trăm lượng
    Bãi vắng con thuyền nẻo hạ dương.

    Huy Thanh 29-03-2017

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #7296
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Bóng tịch dương
    (Tung hoành trục khoán)

    Lối nhỏ hôm nào nhạt khói sương
    Xưa
    phai thệ ước hứa chung đường
    Xe
    kêu dậy đất đi nhiều hướng
    Ngựa
    hí rân trời chạy tứ phương
    Hồn
    phảng phất tao đàn mộng tưởng
    Thu
    la đà lữ khách sầu vương
    Thảo
    cầm viên nỗi buồn hoa phượng
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

    Vancali 3.28.17


    NẺO HẠ DƯƠNG

    Lối cũ ta về rẻo đậm sương
    Xưa nay lập chí phải lên đường
    Xe hoài lặng lẽ thăm ngàn hướng
    Ngựa mãi âm thầm sải bốn phương
    Hồn vỡ khơi sầu cho dạ vướng
    Thu tàn đọng khổ khiến lòng vương
    Thảo lư hữu kế tìm trăm lượng
    Bãi vắng con thuyền nẻo hạ dương.

    Huy Thanh 29-03-2017
    TẾT HÀN THỰC

    NHÂN ngày HÀN THỰC đổi mùa sương (1)
    THẾ bánh trôi ngon nước mật đường
    VUI vẻ an lành Trời chín hướng
    TƯƠI cười thanh tịnh Phật mười phương
    TỪ mang mạng kiếp rời đau cưỡng
    PHÁP chuyển thân hình thoát khổ vương
    ĐẠO giữ gìn cho đời thịnh vượng
    CAM LỒ MÁT MẺ TỰ CÀNH DƯƠNG (2)./.

    TXS 30/03/2017
    (1) HÀN THỰC là một ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch, ngày tiết giao mùa Xuân sang Hạ. "Hàn Thực" nghĩa là "thức ăn lạnh". Ngày tết truyền thống này xuất hiện tại một số tỉnh của Trung Quốc, miền bắc Việt Nam và một số cộng đồng người gốc Hoa trên thế giới. Ở Việt Nam cũng theo tục ấy và ăn Tết Hàn Thực ngày mồng 3 tháng 3. Tuy nhiên, người ta chỉ làm bánh trôi hoặc bánh chay để thế cho đồ lạnh, cúng gia tiên và lễ Phật.
    (2) Nước CAM LỒ được Đức Quán Thế Âm dùng cành dương rưới khắp trần gian.

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #7297
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Bóng tịch dương
    ( Tung hoành trục khoán )

    Lối nhỏ hôm nào nhạt khói sương
    Xưa phai thệ ước hứa chung đường
    Xe kêu dậy đất đi nhiều hướng
    Ngựa hí rân trời chạy tứ phương
    Hồn phảng phất tao đàn mộng tưởng
    Thu la đà lữ khách sầu vương
    Thảo cầm viên nỗi buồn hoa phượng
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

    Vancali 3.28.17



    NẺO HẠ DƯƠNG

    Lối cũ ta về rẻo đậm sương
    Xưa nay lập chí phải lên đường
    Xe hoài lặng lẽ thăm ngàn hướng
    Ngựa mãi âm thầm sải bốn phương
    Hồn vỡ khơi sầu cho dạ vướng
    Thu tàn đọng khổ khiến lòng vương
    Thảo lư hữu kế tìm trăm lượng
    Bãi vắng con thuyền nẻo hạ dương.

    Huy Thanh 29-03-2017


    TẾT HÀN THỰC

    NHÂN ngày HÀN THỰC đổi mùa sương (1)
    THẾ bánh trôi ngon nước mật đường
    VUI vẻ an lành Trời chín hướng
    TƯƠI cười thanh tịnh Phật mười phương
    TỪ mang mạng kiếp rời đau cưỡng
    PHÁP chuyển thân hình thoát khổ vương
    ĐẠO giữ gìn cho đời thịnh vượng
    CAM LỒ MÁT MẺ TỰ CÀNH DƯƠNG (2)./.

    TXS 30/03/2017

    Trường xưa

    Trường lớp hôm nào lạnh gió sương
    Xưa hai đứa dạo khắp con đường
    Tuổi xanh lộng lẫy vang nhiều hướng
    Ngọc nữ yêu kiều vọng khắp phương
    Muôn dự công danh làm bậu hưởng
    Màu mè áo mão khiến ngưới vương
    Tím lè mí mắt duyên thời thượng
    Bạn cũ trăng ngà vạn sắc dương

    Vancali 3.29.17



  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #7298
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    XUÂN VỀ

    Xuân về tiễn biệt cảnh tàn đông
    Lúa mãi nhìn ngô sớm được bồng
    Lặng lẽ mai vàng vừa mở nhụy
    Êm đềm cúc tím đã tràn bông
    Trời cao én đuổi lùa mây bạc
    Bể lộng đò trôi giỡn nắng hồng
    Kỷ niệm bâng khuâng tình đượm thắm
    Vui đời rộn rã trí càng thông.

    Mạnh Kỷ


    HÈ SANG

    Phấn khởi sang hè bữa chợ đông
    Đường xa rõ phỉ chí tang bồng
    Nơi thầy cạnh ngõ vườn tươi lá
    Chỗ chị bên rào nẻo ngát bông
    Bởi nghĩa xuôi buồm không nhạt thắm
    Vì ân thuận gió chẳng phai hồng
    Công thành trở lại miền quê cũ
    Vững cánh chim trời mẹ cảm thông.

    Lệ Hà 31-03-2017


    KHÚC CHIỀU ĐÔNG

    Lên đồi thưởng ngoạn khúc chiều đông
    Nhẹ nhõm tìm ra lắm cỏ bồng
    Khấp khởi chờ đem làm vạn mũi
    Âm thầm đợi trổ đến ngàn bông
    Đang tàn bãi rộng đường phai thắm
    Chuyển úa đồng xa ngõ nhạt hồng
    Huyễn hoặc Ngân hà trêu Bắc đẩu
    Đêm về nguyệt xõa khắp ngàn thông.

    Huy Thanh
    31-03-2017


    Ngày xuân

    Cây cỏ đâm chồi tiễn giá đông
    Trẻ thơ ọ ẹ muốn đòi bồng
    Ngoài hiên mắc cỡ vừa ra nụ
    Trước cổng cát tường đã nhú bông
    Sáo thổi êm đềm trên khóm trúc
    Chim bay rộn rã dưới mây hồng
    Vào xuân vạn vật như bừng sống
    Nắng ấm chan hòa ngọn gió thông

    Vancali 3.31.17

    Cám ơn huynh Hồng Thoại chỉ sai , chúc huynh luôn vui mạnh .


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 01-04-2017 lúc 10:31 AM Lý do: ( trước ) cỗng --> cổng

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #7299
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Cớ sao ?

    Đường thơ vấn bạn cớ sao rời
    Sự cố chi mà bỏ cuộc chơi
    Dạ Cổ lời hay dòng nhạc nổi
    Xuân Sinh chữ đẹp ánh trăng ngời
    Làm cho Hồng Thoại tìm muôn lối
    Để phải Van Cà kiếm khắp nơi
    Thi hữu xa gần hay dạm hỏi
    Vì đâu hỏng biết … chuyện xa vời

    Vancali 3.30.17

    MONG

    Bận việc riêng nên chiến hữu rời
    Xin người ở lại nhiệt tình chơi
    Cần nâng tứ tuyệt lên màu mới
    Cố giữ Đường thi tỏa ánh ngời
    Hớn hở niềm vui tràn mọi cõi
    Êm đềm hạnh phúc tỏa ngàn nơi
    Và mong bạn cũ mau về tới
    Tất cả đồng thanh lớn tiếng vời.
    HỒNG THOẠI 01.4.17

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #7300
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    NHỚ THI HỮU

    Ông Quyền bận quá phải đành thôi
    Bỏ mặc nàng Giao mấy bữa rồi
    Bác Cổ sang nhà kêu đợi ngõ
    Cô Cà gọi máy bảo tìm nơi
    Buồn thiu sếp Thoại ôm đàn gẩy
    Lạc lõng thầy Sinh đến cửa ngồi
    Cụ Gió âm thầm ca những bản…
    Phong Trần thấy đã hẹn về chơi!

    QQ 14.06.16


    Mừng gặp lại

    Dẫu nhớ Van Cà phải chịu thôi
    Nhiều thu cụ Quốc đã đi rồi
    Thầm mơ Dạ Cổ tìm muôn lối
    Khẽ tiếc Sinh Trần hỏi vạn nơi
    Lão Đức thương người ra cổng đợi
    Nàng Giao tưởng bạn đến hiên ngồi
    U sầu chị Vũ lười son phấn
    Quạnh quẽ cô Hà chẳng thiết chơi

    Vancali 3.31.17

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 730/1046 ĐầuĐầu ... 230 630 680 720 728 729 730 731 732 740 780 830 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình