THỀ XƯA
Thề xưa vội chóng tàn
Khô héo cả đời lan
Gió thổi vang rừng thẫm
Chim bay bạt núi ngàn
Phòng đơn đầy tiếng thở
Nẻo vắng vọng lời van
Chốn cũ vầng trăng úa
Thuyền đi lạc phím đàn
vancali96
NGÀY VUI
Ngày vui mãi chẳng tàn
Cứ vậy tiếp dần lan
Dẫn tới miền thanh tịnh
Truyền vô núi bạt ngàn
Luồng đi không phải gió
Nước chảy chẳng cần van
Bạn hữu tha hồ hát
Thì ta sẽ đệm đàn./.
TXS 09/8/2017
ĐIÊU TÀN
Cảnh vật khá điêu tàn
Ven đồi cỏ mọc lan
Đời trai cùng sóng biển
Sức trẻ với mây ngàn
Lúc tủi cần tiêm thuốc
Khi buồn nhớ xả van
Chiều thu trời nắng đẹp
Nắn nót sợi dây đàn.
DCHL
CẢM
Thấy được màu duyên nghĩa cảm đầy
Nhiều vui lắm ngọt trải tràn đây
Lời cao kẻ gửi chiều dưng nhớ
Ý chuẩn ai vời gió bỗng quây
Ngắm chữ vương tình tha thiết dạ
Trông vần níu nợ điệu đà dây
Như là biển giữa ngàn con sóng
Vẫn vỗ đều cho hạnh phúc gầy
Xuân Đông
SÂN THƠ
Sân chơi đóng góp giọt tình đầy
Chữ nghĩa vuông tròn thả tại đây
Cảnh đẹp tôi treo mời bạn ngắm
Câu giòn kẻ đặt réo người quây
Du dương nốt nhạc vừa nâng phím
Réo rắt cung đàn mới chỉnh dây
Lữ khách tương phùng bên quán trọ
Sương khuya buốt lạnh thấm vai gầy.
DCHL
TRÊU BÁC PHƯỢNG
( Xướng Vui Độc Vận )
Học nấu đường tinh bác trổ TÀI
Anh em ngưỡng mộ nét đa TÀI
Đầu hôm lục bát gieo vần giỏi
Cuối buổi tam thanh đặt chữ TÀI
Rượu thịt ê hề dư vật chất
Nhà xe rủng rỉnh lắm tiền TÀI
Hăng say cảm tác cùng thi hữu
Kiến thức mênh mông ấy biệt TÀI.
DCHL[/SIZE]
* Mến tặng bác một bài xem cho vui trước khi tắt máy đi ngủ , chúc bác ngủ ngon !
DCHL ./
Xin theo chân huynh Dạ Cổ , chúc quí bạn vui mạnh .
Khen tài
Đường thơ hội ngộ khách anh tài
Thi Hữu Việt Nam lắm kẻ tài
Lão Cổ độc vần ôi quá tuyệt
Nàng Trang ngũ độ rất ư tài
Kìa văn Gió Bụi đầy năng khiếu
Nọ bút Hoàng Giao quả thiệt tài
Xướng họa tưng bừng rồng phượng múa
Nhìn vô lãng tử phải khen tài
Vancali.8.9.17
Lần sửa cuối bởi vancali96; 11-08-2017 lúc 07:36 AM
HOÀI NIỆM
Mới thuở nào đây đã biệt rồi
Ôn dòng kỉ niệm đắng làn môi
Duyên cùng chạnh bóng buồn mưa đổ
Phận hẩm thương bèo rữa nước trôi
Cứ ngỡ tình xanh nồng buổi hạ
Đâu ngờ nghĩa bạc trắng màu vôi
Nhìn mây xám quyện miền hư ảo
Chuỗi xỏ lần tay nguyện mấy hồi.
Gió Bụi
08092017
Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 10-08-2017 lúc 10:32 AM
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
GIÃ SẦU
( Họa vui )
Nhớ rượu Gò Công mặt giã sầu
Mặc đồ " bả " hỏi muốn đi đâu
Thì thầm lại nói qua hàng xóm
Lí nhí thì ra hóng gió cầu
Ít vốn nên nhà hay lộng nắng
Không tiền vậy lúa bị nhiều sâu
Buồn tình ghé quán tìm thi hữu
Hy vọng gặp ai đãi một chầu
Vancali8.9.17
CỚ CHI SẦU?
Có đôi chồng vợ cớ chi sầu?
Giăng mắc trong lòng sẽ hỏi đâu?
Đến điện xin Tiên … nhiều nguyện ước
Vào chùa thỉnh Phật lắm kêu cầu
Duyên chàng da diết tình cao cả
Phận thiếp bồi hồi nghĩa nặng sâu
Dạ thủy tâm chung bền nẻo bước
Xuôi tay đông đủ các con chầu.
BXP 10.8.2017
Nguyên văn bởi vancali96 Cám ơn huynh Gió Bụi , chúc huynh luôn vui mạnh .
TRÊU BÁC PHƯỢNG
( Xướng Vui Độc Vận )
Học nấu đường tinh bác trổ TÀI
Anh em ngưỡng mộ nét đa TÀI
Đầu hôm lục bát gieo vần giỏi
Cuối buổi tam thanh đặt chữ TÀI
Rượu thịt ê hề dư vật chất
Nhà xe rủng rỉnh lắm tiền TÀI
Hăng say cảm tác cùng thi hữu
Kiến thức mênh mông ấy biệt TÀI.
DCHL[/SIZE]
* Mến tặng bác một bài xem cho vui trước khi tắt máy đi ngủ , chúc bác ngủ ngon !
DCHL ./
Xin theo chân huynh Dạ Cổ , chúc quí bạn vui mạnh .
Khen tài
Đường thơ hội ngộ khách anh tài
Thi Hữu Việt Nam lắm kẻ tài
Lão Cổ độc vần ôi quá tuyệt
Nàng Trang ngũ độ rất ư tài
Kìa văn Gió Bụi đầy năng khiếu
Nọ bút Hoàng Giao quả biệt tài
Xướng họa tưng bừng rồng phượng múa
Nhìn vô lãng tử phải khen tài
Vancali.8.9.17
CHẲNG TÀI
Đầy trang bệnh lỗi nói chi TÀI
Khiêm hạ nhìn ra biết bạn TÀI
Nhẫn dạ thu gom từ đã kém
Kiên gan học hỏi luật không TÀI
Ngày ngày điểm hạt trau tâm trí
Tháng tháng rèn thân xả bạc TÀI
Mở mắt trông xa trời đất rộng
Đừng trong đáy giếng nghĩ ta TÀI
BXP 10.8.2017
Già SẦU
( Họa vui )
Nhớ rượu Gò Công mặt giã sầu
Mặc đồ " bả " hỏi muốn đi đâu
Thì thầm lại nói qua hàng xóm
Lí nhí thì ra hóng gió cầu
Ít vốn nên nhà hay lộng nắng
Không tiền vậy lúa bị nhiều sâu
Buồn tình ghé quán tìm thi hữu
Hy vọng gặp ai đãi một chầu
Vanvali8.9.17
THỨ GÌ ĐÂU !
Từ xa điểm nhẹ tiếng kinh cầu
Rảo bước đi tìm giấc mộng sâu
Sợi nắng xuyên qua vòm lá tủi
Vần thơ kết lại áng mây sầu
Ra vườn chiếu trải vô tư hát
Kiếm vợ tiền xin thoải mái chầu
Đã ốm o còn ba bữa rượu
Giang hồ tặc lưỡi : thứ gì đâu !
DCHL
KHEN TÀI
Đường thơ hội ngộ khách anh TÀI
Thi Hữu Việt Nam lắm kẻ TÀI
Lão Cổ độc vần ôi quá tuyệt
Nàng Trang ngũ độ rất ư TÀI
Kìa văn Gió Bụi đầy năng khiếu
Nọ bút Hoàng Giao quả biệt TÀI
Xướng họa tưng bừng rồng phượng múa
Nhìn vô lãng tử phải khen TÀI
Vancali.8.9.17
CHẲNG TÀI
Đầy trang bệnh lỗi nói chi TÀI
Khiêm hạ nhìn ra biết bạn TÀI
Nhẫn dạ thu gom từ đã kém
Kiên gan học hỏi luật không TÀI
Ngày ngày điểm hạt trau tâm trí
Tháng tháng rèn thân xả bạc TÀI
Mở mắt trông xa trời đất rộng
Đừng trong đáy giếng nghĩ ta TÀI
BXP 10.8.2017
PHÁT TÀI
Cũng bởi khi xưa rớt tú TÀI
Bà con mới tặng chiếc quan TÀI
Vừa cha chửi mắng đồ vô dụng
Đã mẹ rầy la thứ bất TÀI
Cả xóm trăm người luôn trọng nghĩa
Toàn thôn vạn kẻ rất khinh TÀI
Tôi thời chẳng ngọt phần nghiên bút
Một cuốc xe ôm cũng phát TÀI.
DCHL
KHEN TÀI
Đường thơ hội ngộ khách anh TÀI
Thi Hữu Việt Nam lắm kẻ TÀI
Lão Cổ độc vần ôi quá tuyệt
Nàng Trang ngũ độ rất ư TÀI
Kìa văn Gió Bụi đầy năng khiếu
Nọ bút Hoàng Giao quả thiệt TÀI
Xướng họa tưng bừng rồng phượng múa
Nhìn vô lãng tử phải khen TÀI
Vancali.8.9.17
CHẲNG TÀI
Đầy trang bệnh lỗi nói chi TÀI
Khiêm hạ nhìn ra biết bạn TÀI
Nhẫn dạ thu gom từ đã kém
Kiên gan học hỏi luật không TÀI
Ngày ngày điểm hạt trau tâm trí
Tháng tháng rèn thân xả bạc TÀI
Mở mắt trông xa trời đất rộng
Đừng trong đáy giếng nghĩ ta TÀI
BXP 10.8.2017
PHÁT TÀI
Cũng bởi khi xưa rớt tú TÀI
Bà con mới tặng chiếc quan TÀI
Vừa cha chửi mắng đồ vô dụng
Đã mẹ rầy la thứ bất TÀI
Cả xóm trăm người luôn trọng nghĩa
Toàn thôn vạn kẻ rất khinh TÀI
Tôi thời chẳng ngọt phần nghiên bút
Một cuốc xe ôm cũng phát TÀI.
DCHL
Tranh tài
Nhiều năm xướng họa vẫn non tài
Ở chốn đường thơ muốn thử tài
Khắc lục va vào sao bảo giỏi
Phong yêu vướng phải có đâu tài
Quê cơ thấy được niềm vô bổ
Mắc cỡ nhìn ra sựbất tài
Bể học mênh mông nào hiểu thấu ...
Mặt chưa ráo mũi vội tranh tài
Vancali 8.10.17
Lần sửa cuối bởi vancali96; 11-08-2017 lúc 07:31 AM