+ Trả lời chủ đề
Trang 818/1046 ĐầuĐầu ... 318 718 768 808 816 817 818 819 820 828 868 918 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 8.171 tới 8.180 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #8171
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Đơn thân lão muốn có bồ
    Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
    Cho dù hỏng có mần răng
    Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
    Lâu nay sống có một mình
    Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
    Nên mơ cô gái lượt cày
    Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm


    THÊM BỒ

    Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
    Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
    Bởi thế đêm về nơi bãi biển
    Cho nên sáng đến ở ven hồ
    Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
    Khấn Phật mai này gặp được cô
    Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
    U sầu lão ốm tựa tôm khô

    Vancali 1.7.18



    Người đâu chẳng thích chơi bồ
    Ăn nằm chọn chỗ trên hồ ghẹo trăng
    Tiêu xài biết có ra răng
    Đem thân vào chốn nhung nhăng ái tình
    Lòng riêng nghĩ tới vợ mình
    Nàng mà biết được làm thinh giận dài
    Thôi thì trở lại luống cày
    Chu tâm tích đức suốt ngày lại đêm.


    BỎ BỒ

    Sức trẻ thì ai chẳng thích bồ
    Nhưng mà chửa biết loại gì tô
    Vì chưng những chuyện lo tiền của
    Bởi vậy từng đêm dạo cảnh hồ
    Mỗi bận ra đường mong gặp gái
    Bao lần uống rượu muốn tìm cô
    Lòng tham dễ có người không nhỉ
    Rũ bỏ quay về kẻo úa khô./.

    TXS 08/01/2018



    Nghèo nên hổng dám cua bồ
    Người ta sẽ bảo cái đồ gió trăng
    Vui thì đá gãy hàm răng
    Buồn thì em cũng đem quăng chữ tình
    Nào thương số phận của mình
    Mà đem chuyện kể linh tinh dông dài
    Đành thôi nhất định bỏ cày
    Trà dư tửu hậu miệt mài thâu đêm ...


    CHÁN BỒ

    Quả thiệt mình đây cũng chán bồ
    Vì nghèo bụng rỗng đánh lô tô
    Thương em nghĩa để quanh bờ ruộng
    Nhớ bạn tình neo sát mặt hồ
    Kẻ bảo ông thì như thái giám
    Người nhìn cậu vẫn giống sư cô
    Nào ai biết được từng đêm ngủ
    Muỗi hút không chừa giọt máu khô.

    DCHL




    Tình thơ gởi khắp tìm bồ
    Đêm dài dỗ mộng mong cô thuận lòng
    Cùng nhau chia sẻ loan phòng
    Lão mơ lão mộng pháo hồng se duyên
    Cuộc đời sẽ được bình yên
    Cầu trời khẩn Phật không thiêng chút nào
    Màn đêm ngấn lệ tuôn trào
    Sầu bi lão muốn đi vào đường tu
    Đường tình khép lại thiên thu
    Quên đi cái chuyện lu bu kiếm bồ

    Kiếm bồ


    " Tìm bạn bốn phương " lão kiếm bồ
    Nghĩ là nếp sống được son tô
    Chung lưng tháng hạ nhìn ong bướm
    Rảo bước ngày thu ngắm mặt hồ
    Ước muốn yên lành duyên phận gã
    Mong rằng êm ấm cuộc đời cô
    Thơ tình gởi khắp đâu hồi đáp
    Chờ mãi năm dài cổ rát khô

    Vancali 1.8.18


    " Tìm bạn bốn phương " = Cách đây chục năm muốn có cơ hội tìm bạn đời người ta thường vào mục tìm bạn bốn phương để tìm bạn lòng .
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-01-2018 lúc 05:23 PM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #8172
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Nghèo nên hổng dám cua bồ
    Người ta sẽ bảo cái đồ gió trăng
    Vui thì đá gãy hàm răng
    Buồn thì em cũng đem quăng chữ tình
    Nào thương số phận của mình
    Mà đem chuyện kể linh tinh dông dài
    Đành thôi nhất định bỏ cày
    Trà dư tửu hậu miệt mài thâu đêm ...

    CHÁN BỒ

    Quả thiệt mình đây cũng chán bồ
    Vì nghèo bụng rỗng đánh lô tô
    Thương em nghĩa để quanh bờ ruộng
    Nhớ bạn tình neo sát mặt hồ
    Kẻ bảo ông thì như thái giám
    Người nhìn cậu vẫn giống sư cô
    Nào ai biết được từng đêm ngủ
    Muỗi hút không chừa giọt máu khô.

    DCHL


    Tình thơ gởi khắp tìm bồ
    Đêm dài dỗ mộng mong cô thuận lòng
    Cùng nhau chia sẻ loan phòng
    Lão mơ lão mộng pháo hồng se duyên
    Cuộc đời sẽ được bình yên
    Cầu trời khẩn Phật không thiêng chút nào
    Màn đêm ngấn lệ tuôn trào
    Sầu bi lão muốn đi vào đường tu
    Đường tình khép lại thiên thu
    Quên đi cái chuyện lu bu kiếm bồ


    Kiếm bồ

    "Tìm bạn bốn phương" lão kiếm bồ
    Nghĩ là nếp sống được son tô
    Chung lưng tháng hạ nhìn ong bướm
    Rảo bước ngày thu ngắm mặt hồ
    Ước muốn yên lành duyên phận gã
    Mong rằng êm ấm cuộc đời cô
    Thơ tình gởi khắp đâu hồi đáp
    Chờ mãi năm dài cổ rát khô

    Vancali 1.8.18

    Thêm quyền sắm chiếc ô tô
    Chở vợ đi chợ, chở bồ đi chơi
    Bao giờ nằm ngủ tắt hơi
    Tình thương bồ cút, hương - xôi vợ làm.

    LẮM BỒ

    Đứa bạn nhà tôi cũng lắm bồ
    Thêm quyền vội vã sắm ô tô
    Tiền chơi bạc tỷ không sờ bóp
    Gái nhởi nàng đôi chửa tráng hồ
    Sáng sáng mua hàng lo chở vợ
    Chiều chiều uống rượu hỏi tìm cô
    Nhưng rồi một bữa công an bắt
    Chẳng sợ ra tòa mặt tỉnh khô./.

    TXS 09/01/2018
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-01-2018 lúc 05:24 PM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #8173
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Đơn thân lão muốn có bồ
    Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
    Cho dù hỏng có mần răng
    Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
    Lâu nay sống có một mình
    Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
    Nên mơ cô gái lượt cày
    Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm


    Thêm bồ

    Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
    Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
    Bởi thế đêm về nơi bãi biển
    Cho nên sáng đến ở ven hồ
    Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
    Khấn Phật mai này gặp được cô
    Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
    U sầu lão ốm tựa tôm khô

    Vancali 1.7.18


    Mặc cho cuộc sống xô bồ
    Ta vui với bước hải hồ gió trăng
    Phều phào nay chẳng còn răng
    Thơ già hứng khởi vẫn giăng sợ tình

    Tằm tơ nhện kén vương mình
    Nhàn du ta vẫn lặng thinh đường dài
    Cành hoa trên tóc ai cài *
    Hương còn phảng phất nhớ hoài suốt đêm

    HỎI ÔNG BỒ

    Đêm qua ủ mộng hỏi ông Bồ
    Cỏ phải đây là ngọn bút tô?
    Tinh đã nồng nàn đâu ngại cáo
    Duyên đang thắm thiết chẳng e hồ
    Bồi hồi sớm vắng lời giao bậu
    Khắc khoải canh dài ý gửi cô
    Đắm đuối mê lầm vào ngõ cụt
    Để rồi còn lại nắm xương khô.

    BXP 09.01.2018

    * Tôi nghĩ có lẽ Van viết nhầm “lược cài” thành “lượt cày”?
    “lượt cày” trong ý nghĩ của lão “dê” thì cũng đúng nhưng thô thiển quá!

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #8174
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Đơn thân lão muốn có bồ
    Cùng nhau dạo bước bên hồ ngắm trăng
    Cho dù hỏng có mần răng
    Mà sao vẫn khoái lăng nhăng chuyện tình
    Lâu nay sống có một mình
    Cô đơn bóng chiếc buồn thinh đêm dài
    Nên mơ cô gái lượt cày
    Bên nhau tâm sự cả ngày lẫn đêm


    Thêm bồ

    Huynh tôi khát vọng có thêm bồ
    Cuộc sống huy hoàng mộng điểm tô
    Bởi thế đêm về nơi bãi biển
    Cho nên sáng đến ở ven hồ
    Cầu trời mốt nọ tìm ra ả
    Khấn Phật mai này gặp được cô
    Đợi đã nhiều năm mà hỏng thấy
    U sầu lão ốm tựa tôm khô

    Vancali 1.7.18


    Mặc cho cuộc sống xô bồ
    Ta vui với bước hải hồ gió trăng
    Phều phào nay chẳng còn răng
    Thơ già hứng khởi vẫn giăng sợ tình

    Tằm tơ nhện kén vương mình
    Nhàn du ta vẫn lặng thinh đường dài
    Cành hoa trên tóc ai cài *
    Hương còn phảng phất nhớ hoài suốt đêm

    HỎI ÔNG BỒ

    Đêm qua ủ mộng hỏi ông Bồ
    Cỏ phải đây là ngọn bút tô?
    Tinh đã nồng nàn đâu ngại cáo
    Duyên đang thắm thiết chẳng e hồ
    Bồi hồi sớm vắng lời giao bậu
    Khắc khoải canh dài ý gửi cô
    Đắm đuối mê lầm vào ngõ cụt
    Để rồi còn lại nắm xương khô.

    BXP 09.01.2018

    * Tôi nghĩ có lẽ Van viết nhầm “lược cài” thành “lượt cày”?
    “lượt cày” trong ý nghĩ của lão “dê” thì cũng đúng nhưng thô thiển quá!
    Mai danh " Cổ Mộ " một thời
    Ra trường thầy Ái đôi lời khuyên răn
    Thơ đường chữ có hoa trăng
    Đừng nên nghĩ ngợi lăng nhăng khổ mà
    " Lượt cày " xới đất bung ra
    Nghĩ chi "thô thiển " rồi la " trật chìa "

    Nhiễu sự

    Được vụ thôn quê lúa khẳm bồ
    Dân nghèo cơm nguội bới vung tô
    Ông già dạo ấy hay câu cá
    Bọn nhỏ thời xưa thích tắm hồ
    Gia đạo khó khăn cầu bóng cậu
    Tình duyên trắc trở gọi hồn cô
    Văn minh kỹ thuật nhiều thay đổi
    Thủy lợi nhập điền ruộng hết khô

    Vancali 1.9.18
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-01-2018 lúc 05:31 PM Lý do: ( khuyên ) răng --> răn

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #8175
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Mai danh " Cổ Mộ " một thời
    Ra trường thầy Ái đôi lời khuyên răn
    Thơ đường chữ có hoa trăng
    Đừng nên nghĩ ngợi lăng nhăng khổ mà
    " Lượt cày " xới đất bung ra
    Nghĩ chi "thô thiển " rồi la " trật chìa "

    Nhiễu sự

    Được vụ thôn quê lúa khẳm bồ
    Dân nghèo cơm nguội bới vung tô
    Ông già dạo ấy hay câu cá
    Bọn nhỏ thời xưa thích tắm hồ
    Gia đạo khó khăn cầu bóng cậu
    Tình duyên trắc trở gọi hồn cô
    Văn minh kỹ thuật nhiều thay đổi
    Thủy lợi nhập điền ruộng hết khô

    Vancali 1.9.18
    Xin lỗi vì đã hiểu lầm ý Van, nhưng bài họa vui nên cũng không cần sửa lại. Hiện tại tôi đang bận vào việc chỉnh lý viết tiếp Gia phả với cụ Bùi Thân nên tạm khất thơ với các bạn.
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-01-2018 lúc 05:32 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #8176
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Tình thơ gởi khắp tìm bồ
    Đêm dài dỗ mộng mong cô thuận lòng
    Cùng nhau chia sẻ loan phòng
    Lão mơ lão mộng pháo hồng se duyên
    Cuộc đời sẽ được bình yên
    Cầu trời khẩn Phật không thiêng chút nào
    Màn đêm ngấn lệ tuôn trào
    Sầu bi lão muốn đi vào đường tu
    Đường tình khép lại thiên thu
    Quên đi cái chuyện lu bu kiếm bồ


    KIẾM BỒ

    " Tìm bạn bốn phương " lão kiếm bồ
    Nghĩ là nếp sống được son tô
    Chung lưng tháng hạ nhìn ong bướm
    Rảo bước ngày thu ngắm mặt hồ
    Ước muốn yên lành duyên phận gã
    Mong rằng êm ấm cuộc đời cô
    Thơ tình gởi khắp đâu hồi đáp
    Chờ mãi năm dài cổ rát khô

    Vancali 1.8.18



    Thêm quyền sắm chiếc ô tô
    Chở vợ đi chợ, chở bồ đi chơi
    Bao giờ nằm ngủ tắt hơi
    Tình thương bồ cút, hương - xôi vợ làm.


    LẮM BỒ

    Đứa bạn nhà tôi cũng lắm bồ
    Thêm quyền vội vã sắm ô tô
    Tiền chơi bạc tỷ không sờ bóp
    Gái nhởi nàng đôi chửa tráng hồ
    Sáng sáng mua hàng lo chở vợ
    Chiều chiều uống rượu hỏi tìm cô
    Nhưng rồi một bữa công an bắt
    Chẳng sợ ra tòa mặt tỉnh khô./.

    TXS 09/01/2018



    Mặc cho cuộc sống xô bồ
    Ta vui với bước hải hồ gió trăng
    Phều phào nay chẳng còn răng
    Thơ già hứng khởi vẫn giăng sợ tình
    Tằm tơ nhện kén vương mình
    Nhàn du ta vẫn lặng thinh đường dài
    Cành hoa trên tóc ai cài *
    Hương còn phảng phất nhớ hoài suốt đêm


    HỎI ÔNG BỒ

    Đêm qua ủ mộng hỏi ông Bồ
    Cỏ phải đây là ngọn bút tô?
    Tinh đã nồng nàn đâu ngại cáo
    Duyên đang thắm thiết chẳng e hồ
    Bồi hồi sớm vắng lời giao bậu
    Khắc khoải canh dài ý gửi cô
    Đắm đuối mê lầm vào ngõ cụt
    Để rồi còn lại nắm xương khô.

    BXP 09.01.2018



    Chiều chiều mây phủ Đá Bia
    Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng
    Mất chồng như nậu mất trâu
    Chạy lên chạy xuống cái đầu chôm bôm


    CHỒNG CÓ BỒ

    Chồng yêu léng phéng chạy theo bồ
    Chị tức nên ngồi đập bể tô
    Cũng bởi tình kia đà trát phấn
    Thành ra nghĩa nọ mới bôi hồ
    Dư tiền xúm xít năm ba mợ
    Thiếu nợ quây quần bảy tám cô
    Đã thế ông chôm vàng thiệt giỏi
    Về bà túm được : xác phơi khô !

    DCHL
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-01-2018 lúc 05:33 PM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #8177
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19




    Mặc cho cuộc sống xô bồ
    Ta vui với bước hải hồ gió trăng
    Phều phào nay chẳng còn răng
    Thơ già hứng khởi vẫn giăng sợ tình
    Tằm tơ nhện kén vương mình
    Nhàn du ta vẫn lặng thinh đường dài
    Cành hoa trên tóc ai cài *
    Hương còn phảng phất nhớ hoài suốt đêm


    HỎI ÔNG BỒ

    Đêm qua ủ mộng hỏi ông Bồ
    Cỏ phải đây là ngọn bút tô?
    Tinh đã nồng nàn đâu ngại cáo
    Duyên đang thắm thiết chẳng e hồ
    Bồi hồi sớm vắng lời giao bậu
    Khắc khoải canh dài ý gửi cô
    Đắm đuối mê lầm vào ngõ cụt
    Để rồi còn lại nắm xương khô.

    BXP 09.01.2018



    Chiều chiều mây phủ Đá Bia
    Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng
    Mất chồng như nậu mất trâu
    Chạy lên chạy xuống cái đầu chôm bôm


    CHỒNG CÓ BỒ

    Chồng yêu léng phéng chạy theo bồ
    Chị tức nên ngồi đập bể tô
    Cũng bởi tình kia đà trát phấn
    Thành ra nghĩa nọ mới bôi hồ
    Dư tiền xúm xít năm ba mợ
    Thiếu nợ quây quần bảy tám cô
    Đã thế ông chôm vàng thiệt giỏi
    Về bà túm được : xác phơi khô !

    DCHL
    [/FONT][/COLOR][/SIZE]

    Giàu sang tiền để chất trong bồ
    Không đem tiêu dụng điểm tô cho đời
    Sao mà hà tiện rứa người
    Khéo mà mất trộm e thời khổ đau.

    HÀ TIỆN

    Vàng đang dự trữ chất trong bồ
    Nỏ dám ăn nhiều cháo nửa tô
    Hắn dặn tiền ni dùng chẳng thể
    Nàng khen của ấy dụng tha hồ
    Vô giường thoải mái cười ra mặt
    Ở mẹ xem chừng sống báo cô
    Bạn gái không thèm chơi sợ tốn
    Nhưng rồi vợ cuỗm hết tiền khô./.

    TXS 11/01/2018



    Qua đi pháo nổ rượu nồng
    Sau tuần trăng mật loan phòng đợi ai
    Vầng trăng chiếc bóng u hoài
    Thề xưa lỗi đạo canh dài thở than
    Từ khi bỏ bến sang ngang
    Vì câu hiếu đạo đành mang phụ tình

    Chồng có bồ

    Bạn thấy chồng em đã cặp bồ
    Theo nàng kiều nữ đậm mày tô
    Ra đường dạo ấy quần nhăn nếp
    Đổi tánh giờ đây áo ủi hồ
    Lúc trẻ đâu ngờ hơn cả ngọc
    Khi già vẫn biết chẳng bằng cô
    Ông ơi mau cải tà qui chánh
    Để gái moi tiền túi cạn khô

    Vancali 1.10.18
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-01-2018 lúc 05:34 PM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #8178
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    ĐÂU NÀO XA

    Chân trời góc biển ngỡ rằng xa
    Ở giữa đàn thi giống tựa nhà
    Nghĩa cử đồng hương choàng ấm dạ
    Ân tình quí hữu tỏa đầy hoa
    Vần gieo chữ xướng muôn lòng thỏa
    Liễu trải cành khoe vạn gió hòa
    Lả lướt vung từ tay vẫy họa
    Thơ ngời óng ả quyện hồn ta.

    Hồng Vy 05-01-2018




    KHOẢNG CÁCH

    Khoảng cách gần mình lại tưởng xa
    Quanh năm cứ núp ở trong nhà
    Nào hay giữa phố anh đua ngựa
    Chẳng biết bên thềm chị hái hoa
    Vẫn cụ đang chờ xuân ấm áp
    Còn em chợt ủ mộng hiền hòa
    Khi nhìn én liệng ngoài song cửa
    Nấu mẻ đường phèn đãi bạn ta.

    DCH





    Hạnh Phúc?

    Cứ Ngỡ duyên mình khó thể xa
    Ngờ đâu phận số chẳng chung nhà
    Anh hoài giữa chợ say cùng ả
    Thiếp mãi bên vườn mộng với hoa
    Quạnh quẽ đông về mơ gió thuận
    Đìu hiu hạ đến tưởng mưa hòa
    Thương đời kiếp mỏng tình không trọn
    Chỉ mỗi canh trường quấn quyện ta.


    Hồng Vy
    11-01-2018




    Chuyện chúng ta

    Đã mấy xuân rồi cánh nhạn xa
    Ngồi ôn kỷ niệm chốn quê nhà
    Nhìn trăng đỉnh núi mơ về lối
    Đón gió trên đồi mộng nở hoa
    Cũng tại thuyền đi lòng thổn thức
    Làm cho bến ở lệ chan hòa
    Hình trong lưu bút còn lưu dấu
    Nhắc nhở hôm nào chuyện chúng ta

    Vancali 1.11.18


  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #8179
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    HO SUYỄN

    Rét lạnh rành ho đã khổ rồi
    Thêm điều thở suyễn lại nào thôi
    Làm thơ lắm bữa không hề được
    Đọc báo nhiều khi cũng chẳng ngồi
    Hỏi giữ bài đăng nghề nghiệp phổi
    Săn tìm thuốc chữa bạn bè tôi
    May mà có đỡ phần chi nhỉ
    Để góp cùng vui rượu lẫn mồi.

    TXS 12/01/2018

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #8180
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    GIÓ ĐÔNG

    Tuyết vũ qua đèo phủ mặt sông
    Về quê biển lúa chạy ngang đồng
    Dần tan bể ái niềm đau dạ
    Mãi nhớ trời yêu cảnh quặn lòng
    Nguyệt ẩn choàng mây mờ ngõ đến
    Quang chào tỏa nắng rạng bờ mong
    Tròn đêm giáp mặt hồn phiêu lãng
    Kỉ niệm đan tình dẫu gió đông.

    Ngàn Hoa
    8.1.2018


    MÙA ĐÔNG

    Sương mù buổi tối ngập đầy sông
    Én liệng vòng quanh trải giữa đồng
    Nghĩ ngợi con cò bay mỏi cánh
    Ngồi xem lũ cuốc gọi đau lòng
    Màn mây rủ hạt rơi dòng nhớ
    Ngọn lúa nghiêng mình gửi nỗi mong
    Ảo não thân người đêm giá lạnh
    Quê nhà vất vả mỗi mùa đông./.

    TXS 10/01/2018

    Sầu đông

    Trưa hè thỏa chí ngược dòng sông
    Tối đến cùng nhau bẫy chuột đồng
    Kỷ niệm đong đầy trong ký ức
    Thời gian gội xóa hết hương lòng
    Tôi nơi đất khách đầy mơ mộng
    Bạn ở quê nhà lắm ước mong
    Tuổi ngọc trôi lần theo dĩ vãng
    Con thuyền viễn xứ chuyện sầu đông

    Vancali 1.11.18
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 12-01-2018 lúc 05:40 PM Lý do: bẩy ( chuột ) --> bẫy

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 818/1046 ĐầuĐầu ... 318 718 768 808 816 817 818 819 820 828 868 918 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình