+ Trả lời chủ đề
Trang 831/1046 ĐầuĐầu ... 331 731 781 821 829 830 831 832 833 841 881 931 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 8.301 tới 8.310 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #8301
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    HỎI THĂM

    Lâu rồi bặt hẳn tiếng Van ca
    Có phải vì đang bận việc nhà?
    Tất bật bầy con chờ cưới gả?
    Tưng bừng cháu nội quẫy đòi ra?
    Xui nhiều bạn hữu băn khoăn dạ
    Khiến hội Đường thi lỡ dở đà
    Chúc chị muôn điều êm đẹp nhá
    Mau về tái ngộ diễn đàn ta.
    HỒNG THOẠI 18.3.18

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  3. #8302
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    HỎI THĂM


    Lâu rồi bặt hẳn tiếng Van ca
    Có phải vì đang bận việc nhà?
    Tất bật bầy con chờ cưới gả?
    Tưng bừng cháu nội quẫy đòi ra?
    Xui nhiều bạn hữu băn khoăn dạ
    Khiến hội Đường thi lỡ dở đà
    Chúc chị muôn điều êm đẹp nhá
    Mau về tái ngộ diễn đàn ta.
    HỒNG THOẠI 18.3.18
    HÃY TRẢ LỜI

    Cũng chẳng đăng bài mặc hát ca
    Về quê hoặc trốn ở trong nhà?
    Âm thầm trói buộc nào phân rã
    Lặng lẽ đi làm chửa thoát ra
    Thi hữu trông chờ mong mỏi bá
    Anh em ngóng đợi bỏ buông đà
    Van cà hãy trả lời ngay đã!
    Chớ để ưu phiền giữa chúng ta./.

    TXS 20/03/2018

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #8303
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6

    THIẾU

    Bỗng vắng đi người tốt giọng ca
    Làm ngơ ngẩn hết cả muôn nhà
    Anh chờ chị ngóng từ đâu tả
    Bác giận em buồn ý chẳng ra
    Nếu thảo vài câu khôn đẹp lá
    Thì ngưng mấy bữa khó quen đà
    Bây giờ họa xướng chìm bao ngả
    Bởi thiếu niêm vần của bạn ta

    Daonamxuong

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  7. #8304
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    THIẾU

    Bỗng vắng đi người tốt giọng ca
    Làm ngơ ngẩn hết cả muôn nhà
    Anh chờ chị ngóng từ đâu tả
    Bác giận em buồn ý chẳng ra
    Nếu thảo vài câu khôn đẹp lá
    Thì ngưng mấy bữa khó quen đà
    Bây giờ họa xướng chìm bao ngả
    Bởi thiếu niêm vần của bạn ta

    Daonamxuong


    Xin lỗi

    Đổi tánh " Van " giờ lại thích ca
    Về đêm mở máy hát vang nhà
    " Sì lô " êm ả buông lời tả
    " Bi bốp " thăng trầm cất giọng ra
    Lục bát bao thời nom lại đã ...
    Thất ngôn một thuở thấy như đà ...
    Việt Nam Thư Quán " thu vàng " lá
    Hỡi bạn thơ đường chớ " ziận " ta

    Vancali 4.20.18


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 20-04-2018 lúc 07:04 PM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #8305
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Xin lỗi

    Đổi tánh "Van" giờ lại thích ca
    Về đêm mở máy hát vang nhà
    "Sì lô" êm ả buông lời tả
    "Bi bốp" thăng trầm cất giọng ra
    Lục bát bao thời nom lại đã ...
    Thất ngôn một thuở thấy như đà ...
    Việt Nam Thư Quán "thu vàng" lá
    Hỡi bạn thơ đường chớ "ziận" ta.

    Vancali 4.20.18

    VUI CẢNH NHÀ

    Nghe nàng nói vậy chẳng kêu ca
    Để bạn cùng vui với cảnh nhà
    Giữ cháu chăm bồng khi khóc vạ
    Theo chồng giúp đỡ lúc vào ra
    Trần Sinh vẫn muốn nhìn thăm bả
    Xếp Thoại còn mong trở lại đà
    Thỉnh thoảng đi tìm nhiều chỗ lạ
    Xin đừng bỏ mặc diễn đàn ta./.

    TXS 22/4/2018

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #8306
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts


    CHUNG TAY


    Mong rằng bạn sẽ đến hòa ca
    Góp lực chung tay giữ nếp nhà
    Vẫn đợi người vô hùn tiếng thả
    Luôn chờ chị tới trổ tài ra
    Vần thơ họa xướng hoài rôm rả
    Khúc nhạc giao lưu mãi đậm đà
    Biết Diễn đàn như vườn rụng lá
    Đang hồi Thi hữu rất cần ta.
    HỒNG THOẠI 22.4.18

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #8307
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Bức tượng Marilyn Monroe

    Vỉa hè lộng gió mặc lời khen
    Một thuở lừng danh dưới ngọn đèn
    Cẳng dạng ngại ngùng e kẻ lạ
    Lưng khòm mắc cỡ sợ người quen
    Da hồng lãng mạn nam thanh khoái
    Mắt biếc đa tình nữ tú ghen
    Ngước cổ nhìn lên du khách mộng
    Quay cuồng dáng ngọc tựa say men

    Vancali 4.25.19
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 26-04-2018 lúc 11:11 AM Lý do: dĩa ( hè ) --> vỉa

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #8308
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



    Bức tượng Marilyn Monroe

    Vỉa hè lộng gió mặc lời khen
    Một thuở lừng danh dưới ngọn đèn
    Cẳng dạng ngại ngùng e kẻ lạ
    Lưng khòm mắc cỡ sợ người quen
    Da hồng lãng mạn nam thanh khoái
    Mắt biếc đa tình nữ tú ghen
    Ngước cổ nhìn lên du khách mộng
    Quay cuồng dáng ngọc tựa say men.

    Vancali 4.25.19
    BỨC TƯỢNG ĐẸP

    Bức tượng ai bày cũng phải khen
    Vời trông diễm lệ dưới pha đèn
    Đừng cho lạ lẫm còn chê dở
    Chớ nghĩ kiêu kỳ chửa nhận quen
    Nghệ sỹ tài ba tìm ý trải
    Thân hình sáng tỏ gợi tình ghen
    Nay già lại muốn nhìn chiêm ngưỡng
    Vẻ đẹp thiên thần ngỡ có men./.

    TXS 26/4/2018
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 26-04-2018 lúc 04:28 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #8309
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Bức tượng Marilyn Monroe

    Vỉa hè lộng gió mặc lời khen
    Một thuở lừng danh dưới ngọn đèn
    Cẳng dạng ngại ngùng e kẻ lạ
    Lưng khòm mắc cỡ sợ người quen
    Da hồng lãng mạn nam thanh khoái
    Mắt biếc đa tình nữ tú ghen
    Ngước cổ nhìn lên du khách mộng
    Quay cuồng dáng ngọc tựa say men

    Vancali 4.25.19

    [/SIZE]

    BỨC TƯỢNG ĐẸP

    Bức tượng ai bày cũng phải khen
    Vời trông diễm lệ dưới pha đèn
    Đừng cho lạ lẫm còn chê dở
    Chớ nghĩ kiêu kỳ chửa nhận quen
    Nghệ sỹ tài ba tìm ý trải
    Thân hình sáng tỏ gợi tình ghen
    Nay già lại muốn nhìn chiêm ngưỡng
    Vẻ đẹp thiên thần ngỡ có men./.

    TXS 26/4/2018

    Nữ Tượng

    Nữ tượng ai bày lắm kẻ khen
    Dù phơi giữa phố cảnh không đèn
    Dung hòa lộng lẫy ru lòng ngớ
    Mắt dõi mơ hồ tưởng dạ quen
    Váy mỏng bay lồng bao gã mộng
    Chân dài để lộ khối nàng ghen
    Người qua ả lại say hồn ngắm
    Ngất tựa thân chìm giữa bể men.


    Hồng Vy
    26-04-2018

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #8310
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Bức tượng Marilyn Monroe

    Vỉa hè lộng gió mặc lời khen
    Một thuở lừng danh dưới ngọn đèn
    Cẳng dạng ngại ngùng e kẻ lạ
    Lưng khòm mắc cỡ sợ người quen
    Da hồng lãng mạn nam thanh khoái
    Mắt biếc đa tình nữ tú ghen
    Ngước cổ nhìn lên du khách mộng
    Quay cuồng dáng ngọc tựa say men

    Vancali 4.25.19


    [/SIZE]

    BỨC TƯỢNG ĐẸP

    Bức tượng ai bày cũng phải khen
    Vời trông diễm lệ dưới pha đèn
    Đừng cho lạ lẫm còn chê dở
    Chớ nghĩ kiêu kỳ chửa nhận quen
    Nghệ sỹ tài ba tìm ý trải
    Thân hình sáng tỏ gợi tình ghen
    Nay già lại muốn nhìn chiêm ngưỡng
    Vẻ đẹp thiên thần ngỡ có men./.

    TXS 26/4/2018



    Nữ Tượng

    Nữ tượng ai bày lắm kẻ khen
    Dù phơi giữa phố cảnh không đèn
    Dung hòa lộng lẫy ru lòng ngớ
    Mắt dõi mơ hồ tưởng dạ quen
    Váy mỏng bay lồng bao gã mộng
    Chân dài để lộ khối nàng ghen
    Người qua ả lại say hồn ngắm
    Ngất tựa thân chìm giữa bể men.


    Hồng Vy
    26-04-2018

    Bức tượng Marilyn Monroe

    Tóc vàng bức tượng lắm người khen
    Dáng đứng " Monroe " sánh cột đèn
    Dạo ấy chân dài nhìn đã ngán
    Bây giờ váy ngắn thấy đà quen
    Vầng mây xám ngắt vì ganh ghét
    Bóng nguyệt xanh lè tại nổi ghen
    Lữ khách nghiêng mình bên vẻ đẹp
    Bao chàng chếnh choáng dậy hơi men

    Vancali 4.26.18



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 27-04-2018 lúc 10:46 AM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 831/1046 ĐầuĐầu ... 331 731 781 821 829 830 831 832 833 841 881 931 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình