+ Trả lời chủ đề
Trang 836/1046 ĐầuĐầu ... 336 736 786 826 834 835 836 837 838 846 886 936 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 8.351 tới 8.360 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #8351
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Cô đơn

    Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
    Cung đàn ai oán bản sầu đông
    Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
    Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
    Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
    Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
    Người ơi thấu hiểu đời cô độc
    Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng

    Vancali 5.16.18


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 18-05-2018 lúc 06:00 PM Lý do: bảng ( sầu đông ) --> bản

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #8352
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    Kỷ niệm thơ

    Hãy kết cho liền kỷ niệm thơ
    Sao người lữ khách ngoảnh đầu lơ
    Làm đêm lão Thoại luôn hoài nhớ
    Để bút thầy Sinh lại mãi chờ
    Chả có nàng Vi toàn nỗi sợ
    Không còn bác Phượng chỉ ngày mơ
    Van Cà vắng bạn lòng tan vỡ
    Lỗi hẹn từng đêm mắt ả khờ

    Vancali 5.15.18


    CHUYỆN VNTHIHUU.NET

    Bao lần ngán ngẩm chuyện vườn thơ
    Cám cảnh khi nhiều bạn hữu lơ!
    Loãng giọng Đường thi còn kẻ nhớ?
    Mờ trang lục bát hỏi ai chờ?
    Qua thời việc khó ân cần đỡ
    Sống bảy năm dài vẹn vẽ mơ
    Nẫu dạ nhưng đành cho tắt hở?
    Cù cưa chỉ tự chuốc thêm khờ!
    HỒNG THOẠI 16.5.18
    [/B]
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết


    CHẲNG LẼ

    Xếp Thoại xem chừng đã oải thơ
    Đôi lần bạn hữu bỏ nhìn lơ
    Đường thi chữ ít buồn câu bợ
    Lục bát người thưa khổ nỗi chờ
    Giữ lấy duy trì lo hỏi đợ
    Mong cầu phát triển sợ nằm mơ
    Đâu vì có vậy mà xin gỡ
    Chẳng lẽ rằng ai lại bảo khờ./.

    TXS 17/5/2018
    Làng Xướng Họa

    Trông thầy vất vả chọn đề thơ
    Luật thiếp tuy nghèo vẫn chẳng lơ
    Chụp cẳng Hồng huynh nhờ giúp đỡ
    Ghì chân bác Phượng để mong chờ
    Vân cà ngũ độ lòng luôn nhớ
    Tiểu nữ thi đường dạ cứ mơ
    Chủ tọa thầy Sinh bài sáng rỡ
    Làm muôn độc giả ngất như Khờ.


    Hồng Vy
    16-05-2018

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #8353
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Cô đơn

    Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
    Cung đàn ai oán bản sầu đông
    Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
    Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
    Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
    Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
    Người ơi thấu hiểu đời cô quạnh
    Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng

    Vancali 5.16.18


    Chờ Chồng

    Buồn vương mắt đẫm lệ mong chồng
    Quạnh quẽ bên gành buổi gió đông
    Nách ẳm con khờ vơi sữa ngọt
    Mình khoanh áo mỏng loãng hơi nồng
    Đau buồng dạ trĩu niềm hoang vắng
    Tủi đoạn tơ chùng nỗi trống không
    Rũ rượi bao chiều thân tỏa đá
    Trời cao nỡ phụ mảnh duyên hồng.


    Hồng Vy
    17-05-2018

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #8354
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Làng Xướng Họa

    Trông thầy vất vả chọn đề thơ
    Luật thiếp tuy nghèo vẫn chẳng lơ
    Chụp cẳng Hồng huynh nhờ giúp đỡ
    Ghì chân bác Phượng để mong chờ
    Vân cà ngũ độ lòng luôn nhớ
    Tiểu nữ thi đường dạ cứ mơ
    Chủ tọa thầy Sinh bài sáng rỡ
    Làm muôn độc giả ngất như Khờ.


    Hồng Vy
    16-05-2018


    Dại khờ

    Bể trán khi làm ngũ độ thơ
    Không gì khó để bậu đành lơ
    Ru hồn quạnh quẽ thời gian nhớ
    Dõi mắt đìu hiu kỷ niệm chờ
    Noãn trắng cành hoa nào phải sợ
    Mây hồng rặng liễu cứ vào mơ
    Dù cho mạng ảo đừng quên tớ
    Viễn xứ rằng tôi kẻ dại khờ !

    Vancali 5.17.18



  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #8355
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Cô đơn

    Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
    Cung đàn ai oán bản sầu đông
    Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
    Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
    Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
    Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
    Người ơi thấu hiểu đời cô quạnh
    Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng.

    Vancali 5.16.18

    Chờ Chồng

    Buồn vương mắt đẫm lệ mong chồng
    Quạnh quẽ bên gành buổi gió đông
    Nách ẳm con khờ vơi sữa ngọt
    Mình khoanh áo mỏng loãng hơi nồng
    Đau buồng dạ trĩu niềm hoang vắng
    Tủi đoạn tơ chùng nỗi trống không
    Rũ rượi bao chiều thân tỏa đá
    Trời cao nỡ phụ mảnh duyên hồng.

    Hồng Vy
    17-05-2018
    NGÓNG CHỒNG

    Chiều rơi tựa cửa ngóng theo chồng
    Chiến trận nơi nào giữa buổi đông
    Đã hẹn sau hè hoa bưởi trắng
    Còn gieo trước ngõ nhụy hương nồng
    Bầy con đợi mãi cầu cha khỏe
    Lũ cuốc kêu hoài tạo khoảng không
    Mỗi lúc đi về sao tủi phận
    Thèm chi chọn phấn điểm môi hồng./.

    TXS 18/5/2018

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #8356
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Cô đơn

    Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
    Cung đàn ai oán bản sầu đông
    Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
    Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
    Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
    Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
    Người ơi thấu hiểu đời cô quạnh
    Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng

    Vancali 5.16.18



    TỦI PHẬN
    ( Họa vui )

    Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
    Khi nằm một xó giữa mùa đông
    Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
    Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
    Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
    Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
    Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
    Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
    HỒNG THOẠI 18.5.18
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 18-05-2018 lúc 04:49 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  13. #8357
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Cô đơn

    Bóng rọi mành thưa cảnh vật chồng
    Cung đàn ai oán bản sầu đông
    Thạch sùng chắt lưỡi câu thương cảm
    Bù tọt kêu mưa chuyện ấm nồng
    Đỉnh núi trăng côi làm quạnh vắng
    Khung trời gió lạnh hỏi buồn không
    Người ơi thấu hiểu đời cô độc
    Lệ đẫm bờ mi nhạt phấn hồng

    Vancali 5.16.18





    TỦI PHẬN
    ( Họa vui )

    Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
    Khi nằm một xó giữa mùa đông
    Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
    Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
    Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
    Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
    Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
    Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
    HỒNG THOẠI 18.5.18

    Cám ơn huynh Thoại chỉ sai , chúc huynh cùng gia quyên luôn bình an hạnh phúc .

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #8358
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    NGÓNG CHỒNG

    Chiều rơi tựa cửa ngóng theo chồng
    Chiến trận nơi nào giữa buổi đông
    Đã hẹn sau hè hoa bưởi trắng
    Còn gieo trước ngõ nhụy hương nồng
    Bầy con đợi mãi cầu cha khỏe
    Lũ cuốc kêu hoài tạo khoảng không
    Mỗi lúc đi về sao tủi phận
    Thèm chi chọn phấn điểm môi hồng./.

    TXS 18/5/2018


    TỦI PHẬN
    ( Họa vui )

    Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
    Khi nằm một xó giữa mùa đông
    Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
    Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
    Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
    Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
    Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
    Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
    HỒNG THOẠI 18.5.18

    Đan mộng

    Vóc liễu sầu tư cảnh muộn chồng
    Canh dài khắc khoải giận ngày đông
    Cơn buồn mãi ước làn môi mỏng
    Nỗi khổ hoài mơ chén rượu nồng
    Trỗi đủ bầy chim nhìn thật phóng
    Gom đầy lũ bướm hỏi bằng không
    Tròn trăng đình núi ngồi đan mộng
    Vẫn tưởng cùng ai với kiệu hồng

    Vancali 5.18.18


    Thương Chồng

    Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
    Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
    Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
    Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
    Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
    Chút thỏi an lành phận cũng không
    Rõ tội thân người nương khói lửa
    Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.


    Hồng Vy
    18-05-2018

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #8359
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    TỦI PHẬN
    (Họa vui)

    Tớ cũng thường xuyên tủi phận chồng
    Khi nằm một xó giữa mùa đông
    Nghe rầu chiếu lạnh thêm mền mỏng
    Chịu khổ mình đơn dỗ giấc nồng
    Hỡi vợ: hồn thơ đòi dứt phỏng?
    Ơi bà: khoản rượu bắt chừa không?
    Thôi thì dẫu bị mồ côi bóng
    Thẳng bộ mà đi nhé lão Hồng!
    HỒNG THOẠI 18.5.18

    Thương Chồng

    Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
    Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
    Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
    Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
    Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
    Chút thỏi an lành phận cũng không
    Rõ tội thân người nương khói lửa
    Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.

    Hồng Vy
    18-05-2018
    CHỚ TÔ HỒNG

    Về hưu sách cũ đặt lên chồng
    Dạy dỗ bây giờ lớp chẳng đông
    Chức bỏ tu hành sang chỗ rộng
    Nghề buông phát nguyện giữ hương nồng
    Giao hòa ngẫm ngợi theo lời Khổng
    Chấp nhận vui vầy gửi cõi không
    Bởi gặp muôn vàn câu trống rỗng
    Đừng tham vẽ đẹp chớ tô hồng./.

    TXS 19/5/2018

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #8360
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Thương Chồng

    Nhìn đêm gió thổi lại thương chồng
    Lẻ gác biên thuỳ giữa lạnh đông
    Lệ trĩu lo chàng chưa đủ ấm
    Phòng đơn quyện thiếp chẳng tươi nồng
    Muôn niềm tẻ nhạt đời luôn kín
    Chút thỏi an lành phận cũng không
    Rõ tội thân người nương khói lửa
    Làm đau mãi quặn xéo tim hồng.


    Hồng Vy
    18-05-2018

    TIẾC

    Chẳng ngại rằng tui đã có chồng
    Bao ngài vẫn cứ thập thò đông
    Âm thầm gã nọ cho dầu nóng
    Lãng mạn chàng kia gởi mắt nồng
    Nghĩ tội ông lùn em tổng thống
    Thêm buồn lão mập sếp phòng không
    Anh nào cũng đáng người trong mộng
    Chỉ tiếc vì hoa rữa nhụy hồng.
    HỒNG THOẠI 19.5.18

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 836/1046 ĐầuĐầu ... 336 736 786 826 834 835 836 837 838 846 886 936 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình