+ Trả lời chủ đề
Trang 843/1046 ĐầuĐầu ... 343 743 793 833 841 842 843 844 845 853 893 943 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 8.421 tới 8.430 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #8421
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


    CUỘC SỐNG

    Cũng bởi vần thơ muội viết buồn
    Anh bèn ghẹo để tiếng cười tuôn
    Lời vui chặn giữ niềm xa cuống
    Dạ phởn làm vơi nỗi nhớ nguồn
    Vẫn biết tâm hoài trăn trở ruộng
    Luôn gìn trí mãi rộn ràng khuôn
    Nhưng còn mấy nữa cho mình hưởng
    Hãy thả hồn theo sóng nhạc luồn...
    HỒNG THOẠI 16.6.18

    Đời phiêu bạt

    Bão lụt triền miên hỏi có buồn
    Mưa làm trĩu hạt mái nhà tuôn
    Cho thuyền viễn xứ sầu thương cội
    Để chuyện lòng tôi bỗng nhớ nguồn
    Trải khẽ cung đàn mong đến bạn
    Khơi thầm phím nhạc bỏ vào khuôn
    Ôi đời lãng tử bao phiền muộn
    Gác nhỏ giờ đây lệ đẫm luồn

    Vancali 5.15.18


    TÌNH THƠ

    Tình thơ đã gợi ý thôi buồn
    Cảm tạ tâm lòng sáng nghĩa tuôn
    Bởi lẽ Đường thi cài gốc cội
    Vì chưng chữ bạn nhớ quê nguồn
    Âm thầm xướng họa đà trao tứ
    Vội vã giao hòa chẳng lấy khuôn
    Cũng biết con người luôn rộng cửa
    Lời hay nét đẹp gửi không luồn./.

    TXS 16/6/2018
    ]
    Hòa Thơ

    Lời ai khiến nữ dạ ngơi buồn
    Tứ trải chan hòa nghĩa đượm tuôn
    Dẫu kẻ chân trời hay góc ruộng
    Dù ta đỉnh núi hoặc trong nguồn
    Ngôn từ ẩm họa say từng luống
    Ý tưởng tươi bày đẫm vạn khuôn
    Bốn cõi tay choàng tâm tỏa cuộn
    Cùng vui chẳng ngại gió mưa luồn.


    Hồng Vy
    16-06-2018

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #8422
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19






    Hoài Thương

    Mang đời lỡ trót một lần yêu
    Vạn nỗi buồn vương phủ kín chiều
    Mãi tiếc ngày xưa dòng lệ chảy
    Luôn trì hẹn cũ thuở hồn xiêu
    Tròn đêm liễu rủ buông cành nhớ
    Vẹn buổi sầu chan duỗi bóng kiều
    Rũ rượi bao mùa đong tủi lắng
    Thương hoài những lúc mộng phì nhiêu .


    Hồng Vy
    16-06-2018

    HOÀI YÊU

    Gặp chỉ đôi lần đã thấy yêu
    Thề non hẹn biển bữa sương chiều
    Không ngờ gửi nghĩa hồn đi lạc
    Chẳng nghĩ trao tình phách lộng xiêu
    Ý thỏa đàn reo chờ dạm ngõ
    Lòng rung vũ nhịp phải qua kiều
    Cau trầu gọn ghẽ vì đơn chiếc
    Nhẫn bạc bông vàng chỉ bấy nhiêu.

    Huy Thanh
    16/6/2018


    Tiếng lòng

    Tuy rằng mới gặp nhủ lòng yêu
    Biển hẹn nàng thơ rũ nắng chiều
    Cảnh đẹp trời mơ làm kẻ mến
    Hương nồng liễu mộng khiến người xiêu
    Hoài mong có phải mình Kim Trọng
    Mãi vọng thì ra ả Thúy Kiều
    Kiệu đỏ thuyền hoa cùng rẽ sóng
    Cau trầu nhẫn bạc tốn là nhiêu

    Vancali 6.16.18

    Cám ơn huynh Thoại chỉ sai , hôm qua vào mạng không được để sửa lại , mong quí huynh sửa hộ cám ơn .



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 18-06-2018 lúc 07:03 PM

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #8423
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    HOÀI YÊU

    Gặp chỉ đôi lần đã thấy yêu
    Thề non hẹn biển bữa sương chiều
    Không ngờ gửi nghĩa hồn đi lạc
    Chẳng nghĩ trao tình phách lộng xiêu
    Ý thỏa đàn reo chờ dạm ngõ
    Lòng rung vũ nhịp phải qua kiều
    Cau trầu gọn ghẽ vì đơn chiếc
    Nhẫn bạc bông vàng chỉ bấy nhiêu.

    Huy Thanh
    16/6/2018

    Tiếng lòng

    Tuy rằng mới gặp nhủ lòng yêu
    Biển hẹn nàng thơ buỗi nắng chiều
    Vẽ đẹp trời mơ làm kẻ mến
    Hương nồng liễu mộng khiến người xiêu
    Hoài mong có phải mình Kim Trọng
    Mãi vọng thì ra ả Thúy Kiều
    Kiệu đỏ thuyền hoa cùng rễ quí
    Cau trầu nhẫn bạc tốn là nhiêu.

    Vancali 6.16.18
    THỎA YÊU

    Gặp gỡ lâu dài mới thỏa yêu
    Nhì thân nhất cận cả hai chiều
    Đồng tâm sướng khổ mang về chịu
    Hợp ý vui buồn khỏi ngã xiêu
    Vợ bảo trai tài thêm nghĩa khí
    Chồng khen gái giỏi học câu Kiều
    Nhân tình thế cuộc xa rồi cũng
    Cưới hỏi hôn thành được lão nhiêu./.

    TXS 18/6/2018

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #8424
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    HOÀI YÊU

    Gặp chỉ đôi lần đã thấy yêu
    Thề non hẹn biển bữa sương chiều
    Không ngờ gửi nghĩa hồn đi lạc
    Chẳng nghĩ trao tình phách lộng xiêu
    Ý thỏa đàn reo chờ dạm ngõ
    Lòng rung vũ nhịp phải qua kiều
    Cau trầu gọn ghẽ vì đơn chiếc
    Nhẫn bạc bông vàng chỉ bấy nhiêu.

    Huy Thanh
    16/6/2018


    Tiếng lòng

    Tuy rằng mới gặp nhủ lòng yêu
    Biển hẹn nàng thơ rũ nắng chiều
    Cảnh đẹp trời mơ làm kẻ mến
    Hương nồng liễu mộng khiến người xiêu
    Hoài mong có phải mình Kim Trọng
    Mãi vọng thì ra ả Thúy Kiều
    Kiệu đỏ thuyền hoa cùng rẽ sóng
    Cau trầu nhẫn bạc tốn là nhiêu

    Vancali 6.16.18

    Cám ơn huynh Thoại chỉ sai , hôm qua vào mạng không được để sửa lại , mong quí huynh sửa hộ cám ơn .


    THỎA YÊU

    Gặp gỡ lâu dài mới thỏa yêu
    Nhì thân nhất cận cả hai chiều
    Đồng tâm sướng khổ mang về chịu
    Hợp ý vui buồn khỏi ngã xiêu
    Vợ bảo trai tài thêm nghĩa khí
    Chồng khen gái giỏi học câu Kiều
    Nhân tình thế cuộc xa rồi cũng
    Cưới hỏi hôn thành được lão nhiêu./.

    TXS 18/6/2018
    Tiễn Người Thương

    Bên bờ gió lộng tiễn người yêu
    Bãi quạnh mờ loang mảnh nắng chiều
    Nghẹn dõi con thuyền theo sóng đẩy
    Thương ghì lệ mắt ở vành xiêu
    Là khi ngõ cách đời chia nẻo
    Phải lúc tình ngăn mộng duỗi kiều
    Nức nở sầu rơi hồn vụn vỡ
    Đau dường lửa đượm giữa lòng thiêu.


    Hồng Vy
    18-06-2018


    Xin thầy Sinh , bác Phượng , chú Thanh , Huynh Hồng Thoại và bạn Vân...hồng Vy mạn phép thay đổi vần cuối cùng từ Nhiêu thành Thiêu , bởi bí từ , đồng thời đọc cũng được êm hơn...
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 19-06-2018 lúc 12:56 AM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #8425
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    Hỏi Huynh

    Huynh rằng chẳng rõ cái từ yêu
    Khẽ hỏi vì ai sếp vọng chiều
    Khiến bữa men nhồi dăm bận xỉu
    Vương lần ả quỵt lắm ngày xiêu
    Đầu long mặt tối đau ngàn kiểu
    Dạ tủi tình xa nhớ mỗi kiều
    Có lẽ bây giờ anh được hiều
    Nào lường ngữ ấy nặng bao nhiêu.


    Hồng Vy
    18-06-2018

    THẦY NHIÊU

    Khen tài nhớ kỹ chuyện về yêu
    Xếp Thoại rằng hay những buổi chiều
    Viết lại câu làm ta đã hiểu
    Sưu tầm ý ngỏ bạn nào xiêu
    Dòng thơ nổi tiếng vì Xuân Diệu
    Họ Nguyễn lừng danh bởi Thúy Kiều
    Viện dẫn rành ưng đầy chẳng thiếu
    Đây rồi ắt hẳn cỡ thầy nhiêu./.

    TXS 19/6/2018
    @ Thấy hết chữ, thôi họa bài này. Ai dè xếp Thoại dùng 2 câu thơ nổi tiếng của XD, gợi tứ để TXS viết tiếp bài này.

    Chữ yêu

    Khắc khoải đêm trường dệt chữ yêu
    Vì quen liễu mộng lúc ban chiều
    Hoa cài ngực áo tim lòng trỗi
    Nghĩa phủ cung đàn hạt nắng xiêu
    Khẽ trải mơ màng câu dáng ngọc
    Thầm khơi ảo vọng khúc thơ kiều
    Ru hồn giấc ngủ bên lầu nguyệt
    Mãi gọi tên người chỉ có nhiêu

    Vancali 6.18.18




    Lần sửa cuối bởi vancali96; 19-06-2018 lúc 08:42 AM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #8426
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Tiễn Người Thương

    Bên bờ gió lộng tiễn người yêu
    Bãi quạnh mờ loang mảnh nắng chiều
    Nghẹn dõi con thuyền theo sóng đẩy
    Thương ghì lệ mắt ở vành xiêu
    Là khi ngõ cách đời chia nẻo
    Phải lúc tình ngăn mộng duỗi kiều
    Nức nở sầu rơi hồn vụn vỡ
    Đau dường lửa đượm giữa lòng thiêu.


    Hồng Vy
    18-06-2018


    Xin thầy Sinh , bác Phượng , chú Thanh , Huynh Hồng Thoại và bạn Vân...hồng Vy mạn phép thay đổi vần cuối cùng từ Nhiêu thành Thiêu , bởi bí từ , đồng thời đọc cũng được êm hơn...
    CUNG LÒNG THỔN THỨC

    Thổn thức cung lòng biệt chữ yêu
    Từ nay quẳng hết trọn trăm chiều
    Âm thầm sắc nhạt vành nghiêng tiễn
    Ngật ngưỡng vai gầy bóng đổ xiêu
    Khỏa cát tìm sam về chỗ Trọng
    Lùa sương kiếm ngọc hỏi nơi Kiều
    Ngàn năm sống mãi danh hòa thượng
    Quảng Đức tim còn chỗ tự thiêu.

    Huy Thanh
    19/6/2018

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #8427
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    Chữ yêu

    Khắc khoải đêm trường dệt chữ yêu
    Vì quen liễu mộng lúc ban chiều
    Hoa cài ngực áo tim lòng trỗi
    Nghĩa phủ cung đàn hạt nắng xiêu
    Khẽ trải mơ màng câu dáng ngọc
    Thầm khơi ảo vọng khúc thơ kiều
    Ru hồn giấc ngủ bên lầu nguyệt
    Mãi gọi tên người chỉ có nhiêu

    Vancali 6.18.18





    THẦY NHIÊU

    Khen tài nhớ kỹ chuyện về yêu
    Xếp Thoại rằng hay những buổi chiều
    Viết lại câu làm ta đã hiểu
    Sưu tầm ý ngỏ bạn nào xiêu
    Dòng thơ nổi tiếng vì Xuân Diệu
    Họ Nguyễn lừng danh bởi Thúy Kiều
    Viện dẫn rành ưng đầy chẳng thiếu
    Đây rồi ắt hẳn cỡ thầy nhiêu./.

    TXS 19/6/2018





    BÁI SƯ

    Hãi thật, to đầu chửa biết yêu
    Dù nay tuổi đã nhuốm sương chiều!
    Cầm chai rượu nếp luôn thèm xỉu
    Uống vại bia gừng mãi đổ xiêu
    Hết tiệt thời gian nhìn ả Liễu
    Chìm sâu trí lực giỡn em Kiều
    Nhờ cô dạy dỗ trò am hiểu
    Học phí không bàn, miễn kể nhiêu!
    HỒNG THOẠI 19.6.18
    Khó Hiểu

    Lão Cả kêu nài muốn học yêu
    Bà con thử nghĩ có nên chiều
    Tay bồng bảy đứa còn ai chịu
    Tóc nhuộm đôi màu chẳng chỗ xiêu
    Vợ dỗ chưa tròn lo ngắm kiểu
    Người trông nỏ khá lại mê kiều
    Sao đời lắm nỗi không tài hiểu
    Mộng gã đâu nào chỉ ấy nhiêu.


    Hồng Vy
    19-06-2018

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #8428
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Hỏi Huynh

    Huynh rằng chẳng rõ cái từ yêu
    Khẽ hỏi vì ai sếp vọng chiều
    Khiến bữa men nhồi dăm bận xỉu
    Vương lần ả quỵt lắm ngày xiêu
    Đầu long mặt tối đau ngàn kiểu
    Dạ tủi tình xa nhớ mỗi kiều
    Có lẽ bây giờ anh được hiều
    Nào lường ngữ ấy nặng bao nhiêu.


    Hồng Vy
    18-06-2018


    BÁI SƯ

    Hãi thật, to đầu chửa biết yêu
    Dù nay tuổi đã nhuốm sương chiều!
    Cầm chai rượu nếp luôn thèm xỉu
    Uống vại bia gừng mãi đổ xiêu
    Hết tiệt thời gian nhìn ả Liễu
    Chìm sâu trí lực giỡn em Kiều
    Nhờ cô dạy dỗ trò am hiểu
    Học phí không bàn, miễn kể nhiêu!
    HỒNG THOẠI 19.6.18

    Chửa yêu

    Thất thập nhưng mà lão chửa yêu
    Buồn thân tựa cửa ngắm mây chiều
    Buông đàn lặng lẽ hờn môi mếu
    Phẩy bút âm thầm giận chữ xiêu
    Gió hạ trong lòng tơ tưởng liễu
    Ngày thu ở dạ nhớ nhung kiều
    Đêm dài gối lạnh nào ai hiểu
    Bạn hữu chân tình chẳng thấy nhiêu

    Vancali 6.19.18



  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #8429
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết





    CÔ GIỎI

    Tiếng trỗi cô Hồng giỏi dạy yêu
    Trò đông đến nỗi bỏ cơm chiều
    Người xong một buổi em liền níu
    Kẻ học năm ngày gái đã xiêu
    Lắm cụ ra trường hoan hỉ liễu
    Nhiều ông mãn khóa vẻ vang kiều
    Ai ngoài bảy chục nàng cho thiếu ( học phí )
    Miễn sống vui đời, bạc nỏ nhiêu!
    HỒNG THOẠI 20.6.18

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #8430
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết


    Chửa yêu

    Thất thập nhưng mà lão chửa yêu
    Buồn thân tựa cửa ngắm mây chiều
    Buông đàn lặng lẽ hờn môi mếu
    Phẩy bút âm thầm giận chữ xiêu
    Gió hạ trong lòng tơ tưởng liễu
    Ngày thu ở dạ nhớ nhung kiều
    Đêm dài gối lạnh nào ai hiểu
    Bạn hữu chân tình chẳng thấy nhiêu

    Vancali 6.19.18



    ĐÂU CẦN

    Quen rồi vội vã nói rằng yêu
    Chửa biết người ta nũng nịu nhiều
    Giữ bạc không đầy cho kẻ thiếu
    Đem lời chẳng dễ tán nàng xiêu
    Nào hay kiếp cũ mang dòng hiệu
    Mới rõ đời xưa gửi phận kiều
    Học hỏi thêm vài ba chỗ kiếu
    Đâu cần nóng giận lửa lòng thiêu./.

    TXS 20/6/2018


    CÔ GIỎI


    Tiếng trỗi cô Hồng giỏi dạy yêu
    Trò đông đến nỗi bỏ cơm chiều
    Người xong một buổi em liền níu
    Kẻ học năm ngày gái đã xiêu
    Lắm cụ ra trường hoan hỉ liễu
    Nhiều ông mãn khóa vẻ vang kiều
    Ai ngoài bảy chục nàng cho thiếu ( học phí )
    Miễn sống vui đời, bạc nỏ nhiêu!
    HỒNG THOẠI 20.6.18
    Gắng

    Chỉ mỗi huynh là muốn luyện yêu
    Âu vì vợ dỗi chẳng nuông chiều
    Ngày ra ủ rũ men tình thiếu
    Bữa lại mơ hồ ý tưởng xiêu
    Bổi vậy tâm rèn mong xứng liễu
    Đành nên dạ cố giữ ngang kiều
    Dù nay vất vả đi tầm đạo
    Nguyện sẻ thân này dẫu khó nhiêu.


    hồng Vy
    20-06-2018

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 843/1046 ĐầuĐầu ... 343 743 793 833 841 842 843 844 845 853 893 943 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình