+ Trả lời chủ đề
Trang 909/1046 ĐầuĐầu ... 409 809 859 899 907 908 909 910 911 919 959 1009 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 9.081 tới 9.090 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #9081
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    HOA ĐÀO

    Lạnh lẽo ngày Đông ngắm cảnh đào
    Cây đều nhú lộc nỗi lòng xao
    Chồi vươn lá nõn cùng đưa đẩy
    Búp trải màu non gợi vẫy chào
    Những khách vào thăm lời để gọi
    Bao người gửi lại tiếng mời trao
    Mai rồi dịp tết hàng trôi nổi
    Khắp cả vùng quê mọi chỗ trào./.

    TXS 16/12/2019


    Sắc Đào

    Tả đặng làm sao những sắc đào
    Xuân về nụ khởi khiến hồn xao
    Hồng mơn mởn giữa làn sương gợi
    Đỏ nõn nà bên vạt nắng chào
    Họa sĩ mơ màng nâng bút thỏa
    Trang đài nũng nịu trải lòng trao
    Làng quê phố thị muôn người ngưỡng
    Mọi chỗ màu khoe cánh ửng trào.

    Hồng Vy
    16-12-2019


    Chuyện cây đào

    Trời Tây mãi nhớ chuyện cây đào
    Kỷ niệm quê nhà ý vẫn xao
    Chốn cũ chờ mong nhìn mặt hỏi
    Đường xưa gặp gỡ phất tay chào
    Còn đâu biển hẹn ân cần gói
    Đã biệt non thề ngớ ngẩn trao
    Viễn xứ chờ xuân nhiều cảm động
    Buồn thân bóng lẻ lệ dâng trào

    Vancali Dec. 16.19


    HỘI XUÂN

    Rạo rực hồn Xuân ngắm nụ đào
    Ong vờn bướm giỡn gió lao xao
    Cung đàn rộn rã làng quê đón
    Khúc nhạc du dương khối phố chào
    Gọi cánh chim xa về hội tụ
    Mong người đất cũ đến hoà giao
    Cờ thần phấp phới khơi ngày lễ
    Biển vẫn dâng muôn lớp sóng trào.

    BXP 17.12.2019

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #9082
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Chôn vùi kỷ niệm

    Quay về chuyện cũ cốt buồn thêm
    Vẫn mộng người ta trước cửa thềm
    Vọng mãi âm đàn khơi buổi tối
    Mơ hoài tiếng nhạc trỗi màn đêm
    Còn đâu nhẫn bạc cho lòng khoái
    Đã hết vòng tay để dạ mềm
    Viễn xứ quên ngày vui trở lại
    Qua rồi tiếng võng nhịp hò êm

    Vancali Decc. 18.19


    CỨ NHỚ THÊM!

    Muốn bỏ nhưng rồi cứ nhớ thêm
    Bâng khuâng viễn cảnh nắng soi thềm
    Bần thần lối vắng mơ hàng buổi
    Khắc khoải canh dài thức suốt đêm
    Vẫn tưởng đôi tay vòng xiết chặt
    Nào quên ánh mắt nụ hôn mềm
    Xa nhau lại thấy như gần gũi
    Thỏ thẻ oanh vàng giọng nói êm.

    BXP 19.12.2019

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #9083
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    ĐÃ HIỂU THÊM

    Như là bạn đã hiểu nhiều thêm
    Những lối mòn xưa đợi cửa thềm
    Chải chuốt tâm hồn đâu rõ tiệm
    Vui vầy cuộc sống chẳng ngời đêm
    Vì chưng nghĩa cạn lòng nguy hiểm
    Bởi lẽ tình nông dạ yếu mềm
    Bản ngã con người tham lạ hiếm
    Buông rời chuyện cũ mới đời êm./.

    TXS 18/12/2019


    VUI THƠ VNTH
    Chôn vùi kỷ niệm

    Quay về chuyện cũ cốt buồn thêm
    Vẫn mộng người ta trước cửa thềm
    Vọng mãi âm đàn khơi buổi tối
    Mơ hoài tiếng nhạc trỗi màn đêm
    Còn đâu nhẫn bạc cho lòng khoái
    Đã hết vòng tay để dạ mềm
    Viễn xứ quên ngày vui trở lại
    Qua rồi tiếng võng nhịp hò êm

    Vancali Decc. 18.19


    CỨ NHỚ THÊM!

    Muốn bỏ nhưng rồi cứ nhớ thêm
    Bâng khuâng viễn cảnh nắng soi thềm
    Bần thần lối vắng mơ hàng buổi
    Khắc khoải canh dài thức suốt đêm
    Vẫn tưởng đôi tay vòng xiết chặt
    Nào quên ánh mắt nụ hôn mềm
    Xa nhau lại thấy như gần gũi
    Thỏ thẻ oanh vàng giọng nói êm.

    BXP 19.12.2019
    Nỗi Nhớ

    Nghĩ ngợi chi nhiều chỉ xót thêm
    Tình xưa vỏn vẹn mãi xa thềm
    Đâu còn những buổi trăng choàng lối
    Đã hết bao lần mộng ửng đêm
    Nghẹn tửu kề môi mùi vẫn chát
    Hờn mây bỡn nguyệt sắc luôn mềm
    Bơ phờ bóng quạnh ngồi đong tủi
    Nỗi nhớ đua nhồi dạ chẳng êm.


    Hồng Vy
    19-12-2019

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #9084
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Nỗi Nhớ

    Nghĩ ngợi chi nhiều chỉ xót thêm
    Tình xưa vỏn vẹn mãi xa thềm
    Đâu còn những buổi trăng choàng lối
    Đã hết bao lần mộng ửng đêm
    Nghẹn tửu kề môi mùi vẫn chát
    Hờn mây bỡn nguyệt sắc luôn mềm
    Bơ phờ bóng quạnh ngồi đong tủi
    Nỗi nhớ đua nhồi dạ chẳng êm.

    Hồng Vy
    19-12-2019


    Kỷ niệm xưa

    Khơi màu kỷ niệm xót càng thêm
    Những lúc vầng trăng rọi tỏ thềm
    Gởi bạn canh tàn mơ mỗi phút
    Trao chàng giấc điệp ngủ từng đêm
    Cho vần nghĩa lý lòng như dịu
    Để chuyện tình yêu ý đã mềm
    Bỗng phải trời xa đời cách biệt
    Cho thuyền viễn xứ chẳng ngày êm

    Vancali Dec. 19.19


    CHẢ LẼ …

    Chả lẽ mình già chịu khổ thêm?
    Tình xưa tựa bóng nắng qua thềm
    Tơ tằm quyện mãi khi nồng sớm
    Kén nhện vương hoài lúc lạnh đêm
    Quạnh quẽ niềm thương đôi mắt sáng
    Đìu hiu nỗi nhớ nụ môi mềm
    Hoàng hôn ủ tím vào câu chữ
    Thảo áng thơ buồn gửi sóng êm.

    BXP 20.12.2019

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #9085
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Mừng Giáng Sinh

    Khắp nẻo chuông đà rộn rã ngân
    Mừng sinh nhật chúa lễ vang rần
    Thay quà nữ họa đôi vần thảo
    Trải vận cầu hòa những ý thân
    Gởi chúc đàn thi cường vạn bữa
    Cầu mong bạn hữu phú muôn lần
    Gia đình trọn hưởng niềm vui đến
    Thỏa mãn ân trời hạnh phúc nâng.


    Hồng Vy
    20-12-2019


    Giáng sinh 2019

    Cung đường rộn rã tiếng đàn ngân
    Thánh lễ hồi chuông mọi nẻo rần
    Ý trải năm vần trao bạn hữu
    Câu hòa bảy chữ chúc người thân
    Trần gian bổng lộc trên ngàn thứ
    Cõi thế bình an phải vạn lần
    Máng cỏ quỳ bên người tạ lỗi
    Ơn lành của chúa , rượu mừng nâng

    Vancali Dec 20.19




  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #9086
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    VUI THƠ VNTH
    Mừng Giáng Sinh

    Khắp nẻo chuông đà rộn rã ngân
    Mừng sinh nhật chúa lễ vang rần
    Thay quà nữ họa đôi vần thảo
    Trải vận cầu hòa những ý thân
    Gởi chúc đàn thi cường vạn bữa
    Cầu mong bạn hữu phú muôn lần
    Gia đình trọn hưởng niềm vui đến
    Thỏa mãn ân trời hạnh phúc nâng.

    Hồng Vy
    2012-2019


    Giáng sinh 2019

    Cung đường rộn rã tiếng đàn ngân
    Thánh lễ hồi chuông mọi nẻo rần
    Ý trải năm vần trao bạn hữu
    Câu hòa bảy chữ chúc người thân
    Trần gian bổng lộc trên ngàn thứ
    Cõi thế bình an phải vạn lần
    Máng cỏ quỳ bên người tạ lỗi
    Ơn lành của chúa , rượu mừng nâng

    Vancali Dec 20.19


    MỪNG LỄ GIÁNG SINH

    Khúc nhạc Thiên đường cứ vọng ngân
    Con Chiên chúc tụng tiếng rần rần
    Lòng thành kính Chúa cầu an nghiệp
    Ý nguyện soi mình quyết sửa thân
    Thập Ác tim mang hồng trí dõi
    Lời Kinh Thánh dạy rạng tâm lần
    Trong nhà rực rỡ cây thông đẹp
    Ánh sáng chan hoà
    sức khoẻ nâng

    BXP 21.12.2019
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 21-12-2019 lúc 04:52 PM

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #9087
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết


    Giáng sinh 2019

    Cung đường rộn rã tiếng đàn ngân
    Thánh lễ hồi chuông mọi nẻo rần
    Ý trải năm vần trao bạn hữu
    Câu hòa bảy chữ chúc người thân
    Trần gian bổng lộc trên ngàn thứ
    Cõi thế bình an phải vạn lần
    Máng cỏ quỳ bên người tạ lỗi
    Ơn lành của chúa , rượu mừng nâng

    Vancali Dec 20.19


    MỪNG LỄ GIÁNG SINH

    Khúc nhạc Thiên đường cứ vọng ngân
    Con Chiên chúc tụng tiếng rần rần
    Lòng thành kính Chúa cầu an nghiệp
    Ý nguyện soi mình quyết sửa thân
    Thập Ác tim mang hồng trí dõi
    Lời Kinh Thánh dạy rạng tâm lần
    Trong nhà rực rỡ cây thông đẹp
    Ánh sáng chan hoà
    sức khoẻ nâng

    BXP 21.12.2019


    LỄ GIÁNG SINH



    Chốn mẹ chuông rền đã thoảng ngân
    Niềm mơ hội mở sóng tim rần
    Vần thơ nối nhịp trao tình cảm
    Khúc nhạc giăng cầu gởi nghĩa thân
    Thắm đượm tâm hồn vui những buổi
    Ngời tươi ý niệm thỏa bao lần
    Ân lòng phúc lộc hương ngàn tỏa
    Lễ giáng sinh đời thả mộng nâng.


    Mạnh Kỷ TP Vinh.

    Đêm Giáng Sinh

    Đêm hồng rộn rã giáo đường ngân
    Lảnh lót đàn ca mọi chỗ rần
    Nữ trải tâm nồng mơ mộng thắm
    Trai vầy ý đẹp gởi người thân
    Niềm vui lễ đón bừng tươi nẻo
    Nỗi phúc trời ban ửng vẹn lần
    Nhã nhặn bao lời kinh thánh tỏa
    Đơm nguồn hạnh phúc thỏa lòng nhân.


    Hồng Vy
    22-12-2019

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #9088
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Giang sinh 2019

    Giáng xuống trần ai xóa tội người
    Sinh ngày giá lạnh tuyết bông rơi
    Kết bao nỗi ước vui mừng chớm
    Nối những niềm mơ sáng rạng ngời
    Tình cảm trong lành trao mọi chốn
    Nhân gian an lạc đến muôn đời
    Loại qua lầm lỗi cùng tha thứ
    Cứu thế ban ơn nghĩa chúa trời

    Vancali Dec. 22.19
    Lễ Giáng Sinh

    Giáng cõi trần gian để độ người
    Sinh lòng dức hạnh tỏa ngàn nơi
    Kết duyên tạo phú tâm nồng đẫy
    Nối hữu dùng ân dạ tỏ ngời
    Tình mãi chan hòa cho mọi giới
    Nhân hoài thọ hưởng đến bao đời
    Loại ma đỡ khổ đơm niềm phúc
    Cứu thế ban ơn nghĩa chúa trời.


    Hồng Vy
    22-12-2019

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #9089
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Giáng sinh xưa

    Quay về kỷ niệm Giáng Sinh xưa
    Máng cỏ Be lem gió lạnh vừa
    Phố cũ đèn giăng nhìn thật kín
    Đường khuya xe chạy thấy nào thưa
    Hai mình hẹn đến vầng trăng tỏ
    Bọn trẻ chờ nhau nét đẹp thừa
    Dưới tượng chung cầu ơn đức Chúa
    Bây giờ mộng ấy hỏi thành chưa ?

    Vancali Dec. 23.19

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #9090
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2

    Giang sinh 2019

    Giáng xuống trần ai xóa tội người
    Sinh ngày giá lạnh tuyết bông rơi
    Kết bao nỗi ước vui mừng chớm
    Nối những niềm mơ sáng rạng ngời
    Tình cảm trong lành trao mọi chốn
    Nhân gian an lạc đến muôn đời
    Loại qua lầm lỗi cùng tha thứ
    Cứu thế ban ơn nghĩa chúa trời

    Vancali Dec. 22.19


    Lễ Giáng Sinh

    Giáng
    cõi trần gian để độ người
    Sinh lòng dức hạnh tỏa ngàn nơi
    Kết duyên tạo phú tâm nồng đẫy
    Nối hữu dùng ân dạ tỏ ngời
    Tình mãi chan hòa cho mọi giới
    Nhân hoài thọ hưởng đến bao đời
    Loại ma đỡ khổ đơm niềm phúc
    Cứu thế ban ơn nghĩa chúa trời.

    Hồng Vy
    22-12-2019


    GIÁNG SINH 2019

    GIÁNG nghiệp truyền trao đạo đức người
    SINH điều hỉ xả đạp buồn rơi
    KẾT lòng bạn hữu thơ càng đẹp
    NỐI phận dân gian phú mãi ngời
    TÌNH trải muôn phương tràn cảnh sắc
    NHÂN gieo bốn bể góp hương đời
    LOẠI phiền bỏ giận dừng tham ái
    CỨU THẾ BAN ƠN NGHĨA CHÚA TRỜI

    BXP 24.12.2019
    Đầu óc cứ ung úc, cố gắng đáp hoạ bạn, lỗi bệnh tạm cho qua

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 909/1046 ĐầuĐầu ... 409 809 859 899 907 908 909 910 911 919 959 1009 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình