+ Trả lời chủ đề
Trang 971/1046 ĐầuĐầu ... 471 871 921 961 969 970 971 972 973 981 1021 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 9.701 tới 9.710 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #9701
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    BUỒN

    Đêm về buộc nắng phải dừng tuôn
    Cũng lúc Hồng Vy lại ủ buồn
    Ảo não ngồi hong ngàn ý cuộn
    Âu sầu cảm nhận tiếng lòng buông
    Người xưa tẩu mã tanh bành vốn
    Chuyện cũ làm cô trống trải hồn
    Bị gã thường sai, nàng chỉnh đốn
    Đâu dè tự ái ổng từ hôn!


    HỒNG THOẠI 18.7.20


    Tài Sếp

    Trương Hồng giọng sếp vẫn giòn tuôn
    Khiến mọi đàn thi buổi đỡ buồn
    Bạn hữu tha hồ tay tửu uống
    Nhân tài mặc sức chữ tình buông
    Người qua kẻ lại ngày tươi luống
    Vận ửng bài loang nghĩa thắm hồn
    Lão tựa như thần trên cử xuống
    Muôn lòng chắc hẳn nhận ngàn hôn.

    Hồng Vy
    18-07-2020


    Cả mộng mơ !

    Bác Cà không đành lệ mãi tuôn
    Nhiều khi nhớ nữ chịu đêm buồn
    Phòng đơn tĩn rượu âm thầm uống
    Gối lẻ cung đàn chậm rãi buông
    Ngõ hẻm bàn tay mà cạn vốn
    Vườn hoa lũ bướm lại vô hồn
    Giờ ông nghĩ nếu tiền cho bộn
    Nhẫn ngọc trao nàng ... hỏi đính hôn !

    Vancali July. 18.2020


    NHỚ NGƯỜI XƯA

    Ừ thì lệ Sếp cũng thường tuôn
    Bởi nhớ người xưa khó tránh buồn
    Bạn hữu còn yêu không thể bỏ
    Thi đàn vẫn đắm lẽ nào buông
    Giao tình bốn bể mong tươi phận
    Hội nghĩa muôn nơi muốn đẹp hồn
    Xướng hoạ câu vần nhiều sức cuốn
    Chim lành đất tụ sáng hoàng hôn.

    BXP 19.07.2020

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #9702
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Ai???

    Chẳng ngại người ta đã có chồng
    Hay lần giữa chợ túi tiền không
    Lòng say sắc nguyệt chàng đâu rỗng
    Tửu uống ngày đêm dạ vẫn nồng
    Mấy bận ong vờn quên cả ngỗng
    Bao chiều mộng chuốt thả đầy sông
    Nào e vợ dỗi nhà khan trống
    Vẫn trải hồn ngây ghẹo khắp đồng.

    Hồng Vy
    18-07-2020


    Cả giận !

    Thấy nữ mày tươi ở cạnh chồng
    Nên làm Cả giận tức mình không
    Thời cho kẻ đắm cùng chăn cuộn
    Để sẽ người say với rượu nồng
    Pháo nổ tưng bừng bên võng lọng
    Môi cười thỏa thích cận bờ sông
    Buồn thân ổng lại khua dùi trống
    Đã hứa rằng mai bỏ mặc đồng

    Vancali July. 18.2020



    MỪNG

    Cảm tạ vì em nẫng tấm chồng
    Anh mừng trở lại lính phòng không
    Êm đềm suốt buổi tai mình rỗng
    Lẳng lặng hằng đêm tĩn đế nồng
    Sáng trỗi ôm hoài âm hưởng mộng
    Khuya về nhận mãi gió triền sông
    Bình yên một cõi nhờ đơn bóng
    Sóng soải nằm nghe nhạc giữa đồng.
    HỒNG THOẠI 19.7.20

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #9703
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết



    NÓN BUỘC QUAI RỒI

    Sinh ra phái nữ phải theo chồng
    Nón buộc quai rồi có sướng không?
    Rạo rực phòng khuya chăn nệm ấm
    Say sưa cảnh vắng má môi nồng
    Con thơ ủ nghĩa tình dâng sóng
    Phận đẹp neo đời phúc trải sông
    Một gốc cây xanh ngàn quả ngọt
    So chi phố thị với nương đồng.

    BXP 18.07.2020

    Cả giận !

    Thấy nữ mày tươi ở cạnh chồng
    Nên làm Cả giận tức mình không
    Thời cho kẻ đắm cùng chăn cuộn
    Để sẽ người say với rượu nồng
    Pháo nổ tưng bừng bên võng lọng
    Môi cười thỏa thích cận bờ sông
    Buồn thân ổng lại khua dùi trống
    Đã hứa rằng mai bỏ mặc đồng

    Vancali July. 18.2020



    MỪNG

    Cảm tạ vì em nẫng tấm chồng
    Anh mừng trở lại lính phòng không
    Êm đềm suốt buổi tai mình rỗng
    Lẳng lặng hằng đêm tĩn đế nồng
    Sáng trỗi ôm hoài âm hưởng mộng
    Khuya về nhận mãi gió triền sông
    Bình yên một cõi nhờ đơn bóng
    Sóng soải nằm nghe nhạc giữa đồng.
    HỒNG THOẠI 19.7.20

    Bị Loại


    Cả Thoại đà tuyên mãn chức chồng
    Nay đời quạnh quẽ với đò không
    Ngài luôn trách phận duyên hoài rỗng
    Tửu mãi kề môi giọt đếch nồng
    Dẫu hết bao chiều theo đuổi mộng
    Hay còn mấy buổi định nhào sông
    Vì âu dạ vẫn dường ham sống
    Buộc lão đành ra lánh ở đồng.


    Hồng Vy
    19-07-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 19-07-2020 lúc 06:14 PM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #9704
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GỬI VẬN ĐƯỜNG THI


    Gửi vận Đường thi sáng nghĩa tình
    Cho bờ phú tỏ rạng hồn xinh
    Êm đềm khúc nhạc tưng bừng mở
    Rộn rã lời thơ khấp khởi bình
    Nắng khẽ khàng buông ngoài biển mộng
    Mây nhè nhẹ lướt giữa trời Vinh
    Niềm vui thắm đượm hòa câu trải
    Để tiếng lòng thơm giữ trọn hình.

    Mạnh Kỷ TP Vinh

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #9705
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    GỬI VẬN ĐƯỜNG THI


    Gửi vận Đường thi sáng nghĩa tình
    Cho bờ phú tỏ rạng hồn xinh
    Êm đềm khúc nhạc tưng bừng mở
    Rộn rã lời thơ khấp khởi bình
    Nắng khẽ khàng buông ngoài biển mộng
    Mây nhè nhẹ lướt giữa trời Vinh
    Niềm vui thắm đượm hòa câu trải
    Để tiếng lòng thơm giữ trọn hình.

    Mạnh Kỷ TP Vinh

    Tình Xướng Họa

    Làm sao tả đặng chỗ thâm tình
    Những buổi chung hòa nét vận xinh
    Ngữ bác hoài đơm đời mượt tỏ
    Vần Vy mãi thả chốn an bình
    Tâm thành quyết giữ vườn thơ rạng
    Chữ nhuân kiên vầy ý tưởng vinh
    Mặc nẻo dầu xa từ vẫn kết
    Cùng nhau điểm sắc mọi khung hình.


    Hồng Vy
    19-07-2020

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #9706
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    GỬI VẬN ĐƯỜNG THI


    Gửi vận Đường thi sáng nghĩa tình
    Cho bờ phú tỏ rạng hồn xinh
    Êm đềm khúc nhạc tưng bừng mở
    Rộn rã lời thơ khấp khởi bình
    Nắng khẽ khàng buông ngoài biển mộng
    Mây nhè nhẹ lướt giữa trời Vinh
    Niềm vui thắm đượm hòa câu trải
    Để tiếng lòng thơm giữ trọn hình.

    Mạnh Kỷ TP Vinh


    Tình Xướng Họa

    Làm sao tả đặng chỗ thâm tình
    Những buổi chung hòa nét vận xinh
    Ngữ bác hoài đơm đời mượt tỏ
    Vần Vy mãi thả chốn an bình
    Tâm thành quyết giữ vườn thơ rạng
    Chữ nhuân kiên vầy ý tưởng vinh
    Mặc nẻo dầu xa từ vẫn kết
    Cùng nhau điểm sắc mọi khung hình.


    Hồng Vy
    19-07-2020


    Tấm chân tình

    Đường thơ gửi bậu tấm chân tình
    Lẫn khúc mai vàng quả đẹp xinh
    Mãi ước kim bằng luôn khỏe mạnh
    Hoài mong bạn hữu với thanh bình
    Rồi thêu bảy chữ bao trầm tỉnh
    Vẫn dệt năm vần rất hiển vinh
    Kỷ niệm " ta người " câu viễn xứ
    Nhìn trăng sẽ thấy mặt như hình !

    Vancali July. 19.2020

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #9707
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Cả giận !

    Thấy nữ mày tươi ở cạnh chồng
    Nên làm Cả giận tức mình không
    Thời cho kẻ đắm cùng chăn cuộn
    Để sẽ người say với rượu nồng
    Pháo nổ tưng bừng bên võng lọng
    Môi cười thỏa thích cận bờ sông
    Buồn thân ổng lại khua dùi trống
    Đã hứa rằng mai bỏ mặc đồng

    Vancali July. 18.2020

    MỪNG

    Cảm tạ vì em nẫng tấm chồng
    Anh mừng trở lại lính phòng không
    Êm đềm suốt buổi tai mình rỗng
    Lẳng lặng hằng đêm tĩn đế nồng
    Sáng trỗi ôm hoài âm hưởng mộng
    Khuya về nhận mãi gió triền sông
    Bình yên một cõi nhờ đơn bóng
    Sóng soải nằm nghe nhạc giữa đồng.

    HỒNG THOẠI 19.7.20

    Bị Loại

    Cả Thoại đà tuyên mãn chức chồng
    Nay đời quạnh quẽ với đò không
    Ngài luôn trách phận duyên hoài rỗng
    Tửu mãi kề môi giọt đếch nồng
    Dẫu hết bao chiều theo đuổi mộng
    Hay còn mấy buổi định nhào sông
    Vì âu dạ vẫn dường ham sống
    Buộc lão đành ra lánh ở đồng.

    Hồng Vy
    19-07-2020

    LỖ HỔNG

    Buồn thay sếp Thoại chẳng nên chồng
    Để những canh dài bạn biết không?
    Sớm bảnh đìu hiu thương chiếu rộng
    Đêm khuya quạnh quẽ nhớ môi nồng
    Bần thần tựa buổi thuyền qua cống
    Hoảng hốt như ngày sáo vượt sông
    Nguyệt lão se duyên còn lỗ hổng
    Làm sao gặp được kẻ tâm đồng.

    BXP 20.07.2020
    @ Hôm nay mệt, vẫn đi bộ, nhưng chỉ hoạ được một bài, giờ mới gõ phím đăng được. Nắng nóng quá khiến tôi phờ phạc, không bỏ đi bộ nhưng cũng khá gay.

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #9708
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Thuyền trăng

    Hái ánh trăng vàng điểm sắc thơ
    Chìm trong bể ái dáng lu mờ
    Phòng the kết lệ ngồi thơ thẩn
    Gối phụng mong ngày ước vẩn vơ
    Đất khách sương giăng đời bạc bẽo
    Trời quê nắng nhuộm nước xanh lờ
    Trông về biển hẹn lòng vương vấn
    Dạ khúc hương tình lạc cõi mơ

    Vancali 96
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 21-07-2020 lúc 06:28 AM Lý do: vẫn ( vơ ) --> vẩn

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #9709
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Thuyền trăng

    Hái ánh trăng vàng điểm sắc thơ
    Chìm trong bể ái dáng lu mờ
    Phòng the kết lệ ngồi thơ thẩn
    Gối phụng mong ngày ước vẫn vơ
    Đất khách sương giăng đời bạc bẽo
    Trời quê nắng nhuộm nước xanh lờ
    Trông về biển hẹn lòng vương vấn
    Dạ khúc hương tình lạc cõi mơ

    Vancali 96

    Hồn Thơ

    Trơ ngồi giữa nguyệt thiếp làm thơ
    Khẽ vọng bờ xa biển có mờ?
    Rẻo mẹ đêm về trăng vẫn chiếu
    Quê người bữa lại gió còn vơ?
    Thuyền đi nhớ giữ buồm luôn tịnh
    Bến ngự ghì nâng nghĩa chẳng lờ
    mượn chữ thay lời tâm ý ngỏ
    Mong ngày tái ngộ bãi tròn mơ.


    Hồng Vy
    20-07-2020

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #9710
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    MỪNG

    Cảm tạ vì em nẫng tấm chồng
    Anh mừng trở lại lính phòng không
    Êm đềm suốt buổi tai mình rỗng
    Lẳng lặng hằng đêm tĩn đế nồng
    Sáng trỗi ôm hoài âm hưởng mộng
    Khuya về nhận mãi gió triền sông
    Bình yên một cõi nhờ đơn bóng
    Sóng soải nằm nghe nhạc giữa đồng.

    HỒNG THOẠI 19.7.20

    19-07-2020

    LỖ HỔNG

    Buồn thay sếp Thoại chẳng nên chồng
    Để những canh dài bạn biết không?
    Sớm bảnh đìu hiu thương chiếu rộng
    Đêm khuya quạnh quẽ nhớ môi nồng
    Bần thần tựa buổi thuyền qua cống
    Hoảng hốt như ngày sáo vượt sông
    Nguyệt lão se duyên còn lỗ hổng
    Làm sao gặp được kẻ tâm đồng.

    BXP 20.07.2020
    @ Hôm nay mệt, vẫn đi bộ, nhưng chỉ hoạ được một bài, giờ mới gõ phím đăng được. Nắng nóng quá khiến tôi phờ phạc, không bỏ đi bộ nhưng cũng khá gay.




    Bỏ chức chồng

    Từ khi vội bỏ chức anh chồng
    Hỏi lão đông về có lạnh không ?
    Đã hết bao ngày đêm trổ mộng
    Còn đâu những phút rượu khơi nồng
    Chờ thu rộn rã ông hoài bóng
    Tiễn hạ êm đềm Cả nhớ sông
    Sống chỉ mình ên đời lạc lõng
    Thành đô giã biệt ... trốn hoang đồng

    Vancali July. 19.2020



    Bỏ Nhà Đi tu


    Cỏ dại nhà Trương đã chất chồng
    Anh nào ái ngại cảnh vườn không
    Vào am hưởng lạc buông hồn rỗng
    Đến miễu cầu an thỏa phận nồng
    Duỗi mặc thi đàn mong trước cổng
    Gom dồn ngữ vận thả ngoài sông
    Nguyền tâm quyết đuổi cơn tà mộng
    Tránh bữa trời mưa bị ngủ đồng.


    Hồng Vy
    20-07-2020

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 971/1046 ĐầuĐầu ... 471 871 921 961 969 970 971 972 973 981 1021 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình