+ Trả lời chủ đề
Trang 991/1046 ĐầuĐầu ... 491 891 941 981 989 990 991 992 993 1001 1041 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 9.901 tới 9.910 của 10457

Chủ đề: Gánh đường thùng kính mời

  1. #9901
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    VUI THƠ VNTH
    Mảnh Sầu

    Ai người giúp nhặt mảnh sầu rơi?
    Tẻ quạnh mình ên đứng giữa trời
    Tủi gió thu về thân rã vợi
    Thương chiều lá đổ mộng tàn vơi
    Hoài mơ những lúc duyên nồng khởi
    Mãi tưởng từng hôm miệng thắm cười
    Biển nhớ thuyền đi sầu trĩu đợi
    Ngày đêm mải miết vọng tin người.

    Hồng Vy
    08-09-2020

    DAY DỨT

    Khắc khoải canh trường lệ mãi rơi
    Chim bay khuất nẻo biệt phương trời
    Hình xưa gặp gỡ vui còn lặng
    Bóng cũ chia lìa khổ chửa vơi
    Chết giữa sông thương trầm tiếng khóc
    Chìm trong biển nhớ rộn câu cười
    Luân hồi vạn kiếp duyên chưa tận
    Phận lỡ tình tan não nuột người.

    BXP 09.09.2020
    NHỚ BẠN

    Đêm nằm nhớ bạn tưởng mình rơi
    Tỉnh dậy ngồi lo thế hỡi trời
    Lặng lẽ chan hòa thơ tỏa sáng
    Âm thầm khát vọng nghĩa đầy vơi
    Van Cà liếc vội nhanh tìm khởi
    Lão Thoại nhìn qua thoáng mỉm cười
    Dẫu viết đôi vần sao kể được
    Tình yêu chỉ biết gọi tên người.

    TXS 10/9/2020

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #9902
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    Thu Về Ngõ Mẹ

    Ngất ngưởng hôm về ngõ mẹ thăm
    Làng êm ả giữa ánh thu rằm
    Đêm nhìn sắc cảnh người say lạ
    Buổi ngoạn quê nhà mắt dõi chăm
    Mãi nhớ chiều nao lời ngoại kể
    Hoài thương võng ấy thuở cha nằm
    Nay nhìn kỷ niệm hồn ngây lắng
    Mặc trẻ xa đồng đã khá năm.

    Hồng Vy
    08-09-2020

    Vọng quê

    Mong ngày trở lại xóm giềng thăm
    Mãi vọng vầng trăng tỏ lúc rằm
    Thuở ấy ao vườn bao gã lập
    Bây chừ ruộng rẫy mấy người chăm
    Nào quên ván gõ thường cha ngủ
    Vẫn nhớ giường tre để mẹ nằm
    Phải chịu xuân về nơi viễn xứ
    Bây giờ nhẩm tín đã nhiều năm

    Vancali Sep. 8.2020

    NHỚ QUÊ

    Đây “chùm khế ngọt” hãy luôn thăm
    Đất mẹ đêm Thu sáng nguyệt Rằm
    Ngắm bưởi tươi cành nhờ chị bón
    Xem hồng thắm quả cậy anh chăm
    Thương đôi mắt ấm ngày thơ nựng
    Nhớ ổ rơm êm thuở bé nằm
    Ảnh vẫn hằn sâu trong kí ức
    Cho dù cách biệt đã bao năm.

    BXP 09.09.2020
    @ Sáng chuẩn bị đăng thì mất điện, giờ mới vào được.
    HẸN

    Vân, Hồng có dịp hãy tìm thăm
    Thỏa đón vầng trăng lộng lẫy rằm
    Cấy nghĩa xanh đều không phải giặm
    Ươm tình tốt đẹp nỏ cần chăm
    Trong vòng bạn hữu êm đềm ngắm
    Giữa một rừng tay thoải mái nằm
    Dẫu cách xa mà đâu kể dặm
    Ghi lòng cái hẹn buổi đầu năm.
    HỒNG THOẠI 10.9.20

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #9903
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    HẸN

    Vân, Hồng có dịp hãy tìm thăm
    Thỏa đón vầng trăng lộng lẫy rằm
    Cấy nghĩa xanh đều không phải giặm
    Ươm tình tốt đẹp nỏ cần chăm
    Trong vòng bạn hữu êm đềm ngắm
    Giữa một rừng tay thoải mái nằm
    Dẫu cách xa mà đâu kể dặm
    Ghi lòng cái hẹn buổi đầu năm.
    HỒNG THOẠI 10.9.20


    Lo

    Vy,Cà cũng muốn được về thăm
    Ngặt nỗi lòng lo vướng buổi rằm
    Bữa tiệc anh bày ăm ắp khẳm
    Trong nhà sếp dọn rõ ràng chăm
    Làm nương dạ hoảng quà chưa sắm
    Phải bận người say võng cứ nằm
    Vả lại Trương Hồng kiêng dữ lắm
    E rằng xúi quẩy quyện tròn năm.


    Hồng Vy
    10-09-2020

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #9904
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Mảnh Sầu

    Ai người giúp nhặt mảnh sầu rơi?
    Tẻ quạnh mình ên đứng giữa trời
    Tủi gió thu về thân rã vợi
    Thương chiều lá đổ mộng tàn vơi
    Hoài mơ những lúc duyên nồng khởi
    Mãi tưởng từng hôm miệng thắm cười
    Biển nhớ thuyền đi sầu trĩu đợi
    Ngày đêm mải miết vọng tin người.

    Hồng Vy
    08-09-2020


    DAY DỨT

    Khắc khoải canh trường lệ mãi rơi
    Chim bay khuất nẻo biệt phương trời
    Hình xưa gặp gỡ vui còn lặng
    Bóng cũ chia lìa khổ chửa vơi
    Chết giữa sông thương trầm tiếng khóc
    Chìm trong biển nhớ rộn câu cười
    Luân hồi vạn kiếp duyên chưa tận
    Phận lỡ tình tan não nuột người.

    BXP 09.09.2020


    THẾ VẬN

    Leo đèo chợt ngã tưởng là rơi
    Đã hiểu mình kêu gọi tới trời
    Trưởng vẫn duyên tình đang nhạy cảm
    Xem từng số phận sẽ dần vơi
    Ngồi yên nghĩ lại điều mơ ước
    Thấy rõ nhìn quanh miệng mỉm cười
    Cũng biết lâu dài thêm chuyện hỏi
    Mà nay thế vận giữ cho người.

    TXS 11/9/2020

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #9905
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Mơ thấy người

    KHắc khoải đêm trường đẫm lệ rơi
    Thuyền đi bặt tiếng ở phương trời
    Thời gian dưới biển luôn còn gợi
    Kỷ niệm bên hồ mãi khó vơi
    Vẫn nhớ vầng trăng cùng chuyện gởi
    Hoài thương cội liễu với môi cười
    Canh dài vọng tưởng chờ tin mới
    Dỗ mộng vào mơ để thấy người

    Vancali Sep. 9.2020

    NHỚ BẠN

    Đêm nằm nhớ bạn tưởng mình rơi
    Tỉnh dậy ngồi lo thế hỡi trời
    Lặng lẽ chan hòa thơ tỏa sáng
    Âm thầm khát vọng nghĩa đầy vơi
    Van Cà liếc vội nhanh tìm khởi
    Lão Thoại nhìn qua thoáng mỉm cười
    Dẫu viết đôi vần sao kể được
    Tình yêu chỉ biết gọi tên người.

    TXS 10/9/2020

    Khổ

    Lão Cả hôm rồi ví bạc rơi
    Đầu thôn đít chổng giọng la trời
    Ôm lòng dỗi kiếp phần may vợi
    Kể bạn thưa làng nỗi phúc vơi
    Rệu rã triền sông hồn xót khởi
    Dềnh dang giữa phố miệng thôi cười
    Nên giờ bỏ nhậu tiền không tới
    Tủi oán trời luôn giễu cợt người.

    Hồng Vy
    10-09-2020

    THU

    Thu về chiếc lá nhẹ nhàng rơi
    Sóng gợn hồ trong lộng ánh trời
    Cúc nở vàng au vui mãi ắp
    Mây đùa trắng nõn khổ dần vơi
    Hoà thơ bạn gửi già vang hát
    Nhận áo trường giao bé nhoẻn cười
    Phấp phới cờ sao ngày kỉ niệm
    Dư âm khúc nhạc rộn tim người.

    BXP 11.09.2020
    @ Chiều 9/9 đột nhiên tôi thấy người mệt lả, bỏ đi bộ, nằm suốt. Sáng 10, như thường lệ dậy tập nhưng các ngón tay cứ đờ ra không sao vuốt được, đành bỏ tập, bỏ đi bộ. Sáng ra con đưa đến lương y khám, mọi cái vẫn bình thường, chỉ cắt thuốc bổ trợ lực, nhưng còn chờ máy sắc đóng gói, chiều tối nay mới có thuốc uống. Mấy ngày nay tôi nằm suốt, không làm được gì, mở máy lướt mạng rồi lại tắt ngay. Thơ Thi Hữu có sức kích thích rất lớn, nhưng tôi vẫn phải nghỉ vì vào máy rất mệt. Cố gắng hoạ một bài để viết đôi dòng mong mọi người cảm thông. Tôi thực không ốm đau gì, chỉ mệt thôi, cái mệt khủng khiếp, nhưng uống mấy thang thuốc bắc trợ lực, rồi tôi cố gắng lấy lại nếp tập, sẽ dần khoẻ trở lại.

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #9906
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    @ Chiều 9/9 đột nhiên tôi thấy người mệt lả, bỏ đi bộ, nằm suốt. Sáng 10, như thường lệ dậy tập nhưng các ngón tay cứ đờ ra không sao vuốt được, đành bỏ tập, bỏ đi bộ. Sáng ra con đưa đến lương y khám, mọi cái vẫn bình thường, chỉ cắt thuốc bổ trợ lực, nhưng còn chờ máy sắc đóng gói, chiều tối nay mới có thuốc uống. Mấy ngày nay tôi nằm suốt, không làm được gì, mở máy lướt mạng rồi lại tắt ngay. Thơ Thi Hữu có sức kích thích rất lớn, nhưng tôi vẫn phải nghỉ vì vào máy rất mệt. Cố gắng hoạ một bài để viết đôi dòng mong mọi người cảm thông. Tôi thực không ốm đau gì, chỉ mệt thôi, cái mệt khủng khiếp, nhưng uống mấy thang thuốc bắc trợ lực, rồi tôi cố gắng lấy lại nếp tập, sẽ dần khoẻ trở lại.
    BXP 11.09.2020


    Chẳng lẽ lùi

    Hôm rồi bác Phượng hỏng còn vui
    Xướng họa giờ đây chẳng lẽ lùi
    Cũng tại trời oi làm mắt lủi
    Hay là nắng nực đẩy hốn lui
    Nhìn thơ rạng rỡ trông nhiều múi
    Mở máy đìu hiu ngỡ được mùi
    Vội vã tìm " Lang " mà bổ thuốc
    Mai này khỏe lại biết vần tui
    " Thầy lang "
    Vancali Sep. 11.2020



    Vẫn Ngời


    Lão Phượng bây giờ khó thể vui
    Ngày đêm khổ tật tới xong lùi
    Gây lần trễ họa lòng thêm tủi
    Khiến bữa rêm mình vận phải lui
    Ngặt nỗi vì thơ nào bỏ múi
    Nhầu hôm bởi bạn mãi trông mùi
    Nhưng rồi cũng gắng không thèm nhủi
    Quả thật danh ngời sáng chữ tui.



    Hồng Vy
    11-09-2020

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #9907
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Chẳng lẽ lùi

    Hôm rồi bác Phượng hỏng còn vui
    Xướng họa giờ đây chẳng lẽ lùi
    Cũng tại trời oi làm mắt lủi
    Hay là nắng nực đẩy hốn lui
    Nhìn thơ rạng rỡ trông nhiều múi
    Mở máy đìu hiu ngỡ được mùi
    Vội vã tìm " Lang " mà bổ thuốc
    Mai này khỏe lại biết vần tui
    " Thầy lang "
    Vancali Sep. 11.2020

    Vẫn Ngời

    Lão Phượng bây giờ khó thể vui
    Ngày đêm khổ tật tới xong lùi
    Gây lần trễ họa lòng thêm tủi
    Khiến bữa rêm mình vận phải lui
    Ngặt nỗi vì thơ nào bỏ múi
    Nhầu hôm bởi bạn mãi trông mùi
    Nhưng rồi cũng gắng không thèm nhủi
    Quả thật danh ngời sáng chữ tui.

    Hồng Vy
    11-09-2020

    KHÔNG LÙI

    Bới có Vy, Cà lão rất vui
    Dù cho sức kiệt cũng không lùi
    Bền tâm rũa chí thơ chưa lụi
    Vững dạ rèn mình bước chửa lui
    Nhặt nhạnh câu từ lèn đẫy túi
    Thu gom chữ nghĩa chuốt thơm mùi
    Dăm thang bổ dưỡng như là ủi
    Cuốc bộ tăng cường mệt chịu tui.

    BXP 12.09.2020
    @ Mới uống thuốc, còn mệt nhiều, nhưng hôm nay đã trở lại nếp tập sáng, đi bộ làm thơ, tinh thần phấn chấn

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #9908
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    Chẳng lẽ lùi

    Hôm rồi bác Phượng hỏng còn vui
    Xướng họa giờ đây chẳng lẽ lùi
    Cũng tại trời oi làm mắt lủi
    Hay là nắng nực đẩy hốn lui
    Nhìn thơ rạng rỡ trông nhiều múi
    Mở máy đìu hiu ngỡ được mùi
    Vội vã tìm " Lang " mà bổ thuốc
    Mai này khỏe lại biết vần tui
    " Thầy lang "
    Vancali Sep. 11.2020

    Vẫn Ngời

    Lão Phượng bây giờ khó thể vui
    Ngày đêm khổ tật tới xong lùi
    Gây lần trễ họa lòng thêm tủi
    Khiến bữa rêm mình vận phải lui
    Ngặt nỗi vì thơ nào bỏ múi
    Nhầu hôm bởi bạn mãi trông mùi
    Nhưng rồi cũng gắng không thèm nhủi
    Quả thật danh ngời sáng chữ tui.

    Hồng Vy
    11-09-2020

    KHÔNG LÙI

    Bới có Vy, Cà lão rất vui
    Dù cho sức kiệt cũng không lùi
    Bền tâm rũa chí thơ chưa lụi
    Vững dạ rèn mình bước chửa lui
    Nhặt nhạnh câu từ lèn đẫy túi
    Thu gom chữ nghĩa chuốt thơm mùi
    Dăm thang bổ dưỡng như là ủi
    Cuốc bộ tăng cường mệt chịu tui.

    BXP 12.09.2020
    @ Mới uống thuốc, còn mệt nhiều, nhưng hôm nay đã trở lại nếp tập sáng, đi bộ làm thơ, tinh thần phấn chấn
    TẠM NGHỈ

    Khi già gặp lúc phải dừng vui
    Tạm nghỉ vài hôm chứ miễn lùi
    Ngẫm tứ Đường thi chờ mệt lủi
    Gieo vần lục bát đẩy buồn lui
    Giao hòa dẫn cụ băng nhiều núi
    Xướng họa dìu ông trải đẫy mùi
    Sức khỏe nay dù như vỡ hụi
    Mai thời lại thấy rỡ ràng tui!
    HỒNG THOẠI 12.9.20

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #9909
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    TẠM NGHỈ

    Khi già gặp lúc phải dừng vui
    Tạm nghỉ vài hôm chứ miễn lùi
    Ngẫm tứ Đường thi chờ mệt lủi
    Gieo vần lục bát đẩy buồn lui
    Giao hòa dẫn cụ băng nhiều núi
    Xướng họa dìu ông trải đẫy mùi
    Sức khỏe nay dù như vỡ hụi
    Mai thời lại thấy rỡ ràng tui!

    HỒNG THOẠI 12.9.20

    Chúc sức khỏe bác !

    Tin mừng bác khỏe lại và vui
    Uống chỉ vài thang bệnh sẽ lùi
    Bảy chữ triền miên thời mệt chúi
    Năm vần rộn rã phải sầu lui
    Kim bằng chuẩn bị cho đầy túi
    Lãng tử chờ đi được nếm mùi
    Phượng lão vùng lên lòng hết tủi
    Cho đời bạn hữu biết tình tui

    Vancali Sep. 12.2020

    VÔ THƯỜNG CHẤP NHẬN

    Có bạn nơi này tiếp ý vui
    Hâm hiu tí chút lẽ đâu lùi
    Tim nhàu cắm điện mang buồn ủi
    Trí nhão ra bàn đuổi khổ lui
    Lục bát thơ bừng như nhóm củi
    Đường thi phú dậy tựa thêm mùi
    Vô thường chấp nhận không sầu tủi
    Chuyện cái thân già chẳng một tui.

    BXP 13.09.2020
    @ Chủ nhật cắt điện, giờ mới vào được hi hi hi!

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #9910
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Biển, Nỗi nhớ và em

    Biển quạnh trời khuya sóng đẫy về
    Khơi từng kỷ niệm buổi hồn phê
    Buồn cơn gió lộng thuyền không đỗ
    Tiếc chuỗi tình xưa mộng chẳng kề
    Nguyệt vữa đêm tàn thân khổ lắng
    Tâm đầy khoảnh xót dạ sầu tê
    Đìu hiu mỗi bóng nơi bờ lạnh
    Nỗi nhớ hoài loang phủ mọi bề.


    Hồng Vy
    13-09-2020

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 991/1046 ĐầuĐầu ... 491 891 941 981 989 990 991 992 993 1001 1041 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình