+ Trả lời chủ đề
Trang 12/123 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 62 112 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 111 tới 120 của 1229

Chủ đề: duyên quê

  1. #111
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 1.241
    Thanks
    3.740
    Thanked 7.968 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    38




    DÙNG DẰNG

    Chiều nay sao bướm bay nhiều
    hay là cả gió để diều đứt giây
    lao xao tiếng cuốc gọi bầy
    bờ tre đỏ rấm khói bay lưng trời

    đợi lâu lòng dạ rối bời
    hay là người đã có nơi khác rồi
    đắng lòng khô héo bờ môi
    giá mà đưa mối hôm rồi cho xong!

    bướm bay đôi, cuốc chung lòng
    còn ta như mớ bòng bong nửa vời
    khói bay khói biết lên trời
    dang dang dở dở nói lời... gió bay

    hẹn mà lại chẳng đến đây
    để buồn thầm trách trời mây hững hờ
    dùng dằng đâu chắc mà mơ
    nhờ mây đưa một vần thơ hỏi người?

    Lần sửa cuối bởi công văn dị; 29-06-2011 lúc 09:30 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  3. #112
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 1.241
    Thanks
    3.740
    Thanked 7.968 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    38




    TÍM HOA XOAN

    Chim khuyên gọi bạn đầu cành
    Lẩn vào cánh tím của nhành hoa xoan
    Hương nồng vượng gió đa đoan
    Tháng ba xuân vãn vẫn loan khắp trời.
    Lần sửa cuối bởi công văn dị; 30-06-2011 lúc 09:34 AM

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  5. #113
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 1.241
    Thanks
    3.740
    Thanked 7.968 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    38
    VỊNH HẠ LONG

    Hạ Long trời biển thẳm xanh
    Núi ken sóng biếc như tranh giữa trời
    Di sản thiên nhiền bao đời
    Thỏa cho du khách một thời mộng mơ.

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  7. #114
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 1.241
    Thanks
    3.740
    Thanked 7.968 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    38
    NÓI RA…

    Nói ra liệu có giận anh!?
    Theo ai? Em để vắng tanh vườn hồng
    Hững hờ thưa nhạt tơ lòng
    Anh đành đem trả tình nồng hương lưu.

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  9. #115
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 1.241
    Thanks
    3.740
    Thanked 7.968 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    38
    THƯƠNG LẮM BẰNG LĂNG ƠI!
    Chót giấu đi rồi lại mở ra
    Cái màu hoa tím của lòng ta
    Bằng lăng trút cánh đầy sân cỏ
    Thương lắm màu hoa chớm nhạt nhoà
    Gọi nắng cho nhành đỡ rụng rơi
    tạnh mưa vớt vát chút giao mùa
    hồn hoa lưu mãi trên nhành biếc
    giấu mãi sao đành một sắc hoa.

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  11. #116
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 1.241
    Thanks
    3.740
    Thanked 7.968 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    38
    MÔI EM

    Môi em xinh tựa đoá hồng
    Ban mai khoe sắc hương nồng hanh không
    Đất trời liệu có biết không
    Đoá môi hồng thắm muốn chồng xuân nay.


  12. Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  13. #117
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 1.241
    Thanks
    3.740
    Thanked 7.968 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    38
    THA HƯƠNG

    Thanh bần cũng ở đất người
    Xuân thì phai nhạt nụ cười về đâu
    Bây chừ môi héo má sầu
    Tha hương nỗi nhớ vò nhàu tâm can.

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  15. #118
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 1.241
    Thanks
    3.740
    Thanked 7.968 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    38
    TRẢ EM

    Trả em món nợ tình đời
    Không vay mà trả em lời có hay
    Trả em con mắt đắm say
    Con tim bối rối cái ngày khởi thương

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  17. #119
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 1.241
    Thanks
    3.740
    Thanked 7.968 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    38
    BỒNG BỘT

    “Tháng chín mưa rươi, tháng mười mưa mộng”*

    Mưa rươi* tháng chín đến rồi
    biển xao động quá bồi hồi chuyển đông
    tháng mười mưa mộng* điểm đồng
    cánh ne hụp lội, cánh công xoè rừng

    ra đường bỗng gặp…người dưng
    về nhà khấp khởi nửa mừng nửa trông
    trời đông mưa gió còn nồng
    mà sao dạ đã khởi hồng…xuân sang

    hạt mưa rơi nhẹ mượt làng
    tóc em ướt mái lệch hàng mông lung
    xuân thì rạo rực khôn cùng
    má như ủ lửa, ngại ngùng chi chi…

    tự dưng mưa đậu làn mi
    long lanh ánh mắt nói gì cùng ai
    tự dưng bồng bột dông dài
    nhẹ buông tơ nhện bện hoài gió lay


    * Ca dao
    Lần sửa cuối bởi công văn dị; 03-07-2011 lúc 06:08 PM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


  19. #120
    Avatar của công văn dị
    P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    công văn dị đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 1.241
    Thanks
    3.740
    Thanked 7.968 Times in 1.228 Posts
    Blog Entries
    38
    HOA ỚT

    "Ớt nào là ớt chẳng cay
    Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng"
    Lá xanh hoa trắng tươi nồng
    Cay em phận ớt tay bồng tay mang.

    TƯƠNG NGỘ

    Muôn hoa e ấp cành xuân
    Sớm mai lòng giục giáp gần bên hoa
    Lan xinh, cúc đậm, mảnh trà
    Chỉ lo hoa chẳng ưng ta …bạc đầu.

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn công văn dị vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 12/123 ĐầuĐầu ... 2 10 11 12 13 14 22 62 112 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình