+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: Thơ Thiếu Nhi-Duyên An

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts

    Thơ Thiếu Nhi-Duyên An



    NGÀY MỘT THÁNG 06

    Mồng một tháng sáu
    Lắc lư quả đào
    Chân chim nhún nhảy
    Đùa nắng lao xao

    Gió ở phương nào
    Chạm vào lưng bé
    Tóc bay sợi nhẹ
    Sợi té sợi mềm

    Cỏ ướt dịu êm
    Lá chìm sương đọng
    Rơi từng hạt mỏng
    Ửng hồng ban mai

    Dấu nhỏ chân hài
    Mi cài đen mắt
    Nụ cười trong vắt
    Cong làn môi non

    Bé hiền bé ngoan
    Nắng vàng vạt áo
    Mừng ngày tháng sáu
    Ngọt ngào tuổi thơ

    DA


  2. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts



    VÀNG ANH

    Vàng ảnh vàng anh
    Nó đậu trên cành
    Hót lời cô Tấm
    Áo vàng áo xanh

    Chuyền qua cành khế
    Chuyền về cây chanh
    Chuyện nghe bà kể
    Cô Tấm hiền lành

    Nằm trong quả Thị
    Vắng người đi quanh
    Quét nhà dọn dẹp
    Cơm trắng để dành

    Cung vàng lầu cũ
    Người về như tranh
    Vàng ảnh vàng anh
    Cô Tấm hiền lành


    DA
    Lần sửa cuối bởi Duyên An; 21-06-2012 lúc 04:34 PM


  3. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts



    MI MI CỦA BÉ

    Mi Mi nhỏ nhỏ thon thon

    Mình che phủ lớp lông non mịn màng

    Ba màu đẹp trắng đen vàng

    Cái đầu bé xíu dịu dàng đáng yêu

    Mắt tròn xanh biếc mỹ miều

    Vênh đôi tai mỏng ngóng điều linh tinh

    Mũi hồng hồng trông xinh xinh

    Dáng đi uyển chuyển ra hình mèo con

    Chiếc đuôi ngắn ngắn co tròn

    Nằm vào lòng bé mắt còn lim dim.


    DA


  4. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts


    HÁT BÀI THAM GIA GIAO THÔNG

    Bé đi học về
    Hát bài cô dạy
    Tham gia giao thông
    Ngõ vắng phố dài

    Đèn vàng nhấp nháy
    Chầm chậm bước thôi
    Đèn đỏ dừng lại
    Sau làn vạch vôi

    Đèn xanh sáng rồi
    Qua đường đi nhé
    Không sợ thổi còi
    An toàn mạnh khỏe

    Cả nhà vui vẻ
    Bài hát thuộc lòng
    Nụ cười ba mẹ
    Rạng rở sáng trong


    DA


  5. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts


    BÉ NGOAN

    Xòe năm ngón tay thon
    Đếm hoài chưa hết ngón
    Hai ba rồi một bốn
    Năm ngón còn nguyên năm.

    Bé lại tập ghép vần
    M... e. me.. nặng.. mẹ
    Mẹ cười hôn má bé
    Khen ngoan ơi là ngoan!

    Rời mẹ tuột xuống sàn
    Quả bóng tròn đang ngủ
    Bé tập làm cầu thủ
    Sút... vào tủ sách ba.

    Vào !.. ô là lá la...
    Sách đổ xòa nghiêng ngả
    Ba lại hôn lên má
    Con ba giỏi nhất nhà !


    DA

  6. 16 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  7. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Cháu trượt Pa tanh


    Tuổi còn thơ học và chơi
    Với bao trò lạ tuyệt vời cháu ơi
    Sân nhà chật hẹp vậy thôi
    Trượt Pa tanh tận chân trời xa xăm
    Sóng vờn dưới bước chân êm
    Mà nghe bể cả sóng cồn nôn nao
    Bước đời mây gió thấp cao
    Trượt vui mà cứ xôn xao lòng người
    Mai sau cháu lớn lên rồi
    Vẫn còn nhớ mãi khoảng trời góc sân

    5. 8. 2012
    Lê Thanh Sơn

  8. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  9. #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Cháu trượt Pa tanh


    Tuổi còn thơ học và chơi
    Với bao trò lạ tuyệt vời cháu ơi
    Sân nhà chật hẹp vậy thôi
    Trượt Pa tanh tận chân trời xa xăm
    Sóng vờn dưới bước chân êm
    Mà nghe bể cả sóng cồn nôn nao
    Bước đời mây gió thấp cao
    Trượt vui mà cứ xôn xao lòng người
    Mai sau cháu lớn lên rồi
    Vẫn còn nhớ mãi khoảng trời góc sân

    5. 8. 2012
    Lê Thanh Sơn


    HOA DẠI LỀ ĐƯỜNG

    Một bông hoa dại long lanh
    Chùm bông hoa dại…mong manh giữa đời
    Đài hoa nở mỉm nụ cười
    Sương mai vương đọng, hoa lười lau khô.

    Gió nhìn hoa lạ trầm trồ
    Hỏi thăm chiếc lá vừa nhô khỏi cành
    Lá còn chưa tỏ ngọn ngành
    Gió đi dò hỏi cây xanh lề đường
    Lắc đầu cây chẳng vấn vương
    Tên loài hoa dại bình thường lang thang
    Nơi nào thừa vạt đất hoang
    Hoa mừng khoe sắc, vội vàng ươm hương.

    Hồn nhiên hoa nhủ lời thương
    Gió ơi ở lại, dặm trường chớ bay
    Dừng chân rũ bụi đường dài
    Mượn hơi sương đọng, rửa đài hoa tươi

    Hỏi lề đường, mấy cuộc vui
    Hoa yêu trang giấy quen mùi mực thơm
    Bạn cùng con chữ dỗi hờn
    Để hoa thôi kiếp cỏ rơm bọt bèo


    DA

  10. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  11. #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts


    BUỔI SÁNG CỦA BẦY GÀ

    Ba là con Gà cha
    Me là con Gà mẹ
    Em là con Gà con
    Nhà là chiếc lồng son.

    Sáng thức dậy Gà cha
    Giặc đồ và rửa bát
    Quét bụi lau sạch sàn
    Dọn nhà ngang nhà dọc.

    Gà con vừa mở mắt
    Thể dục rồi đánh răng
    Ăn sáng xong vội vàng
    Theo Gà cha đi học.

    Gà mẹ ngồi chải tóc
    Tô son kẻ mắt trong
    Nước hoa tỏa thơm nồng
    Khoe má hồng ngày mới


    Duyên An

  12. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  13. #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts


    NẮNG XUÂN

    Ông mặt trời ấm áp
    Xây ngọn tháp nắng vàng
    Phủ khắp cõi trần gian
    Xếp từng hàng cổ tích

    Ông mặt trời khúc khích
    Mãi đùa nghịch má non
    Hong giọt nắng mai giòn
    Trêu mắt tròn ngơ ngác

    Ông mặt trời đi lạc
    Gió xào xạc vườn xuân
    Lá mượt êm chân trần
    Cỏ mềm nâng bước nhỏ

    Ông mặt trời cháy đỏ
    Chiều khép ngõ ngủ ngoan
    Mai bình minh nắng tràn
    Tỏa cánh vàng rực rỡ


    DA

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  15. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts


    CẦU TRE CÓT KÉT

    Bé qua Cầu tre
    Cầu kêu cót két
    Bé bảo đừng khóc
    Bé đi nhẹ thôi.

    Cầu tắm nắng trời
    Da trần nâu bóng
    Cong như cánh võng
    Ruột rỗng thân gầy.

    Mang cặp sách đầy
    Mỗi ngày hai buổi,
    Cầu còng lưng mỏi
    Đón rồi lại đưa.

    Nắng sớm chiều mưa
    Giấc trưa chẳng ngủ,
    Cầu vẫn cần cù
    Trú ngụ dòng kênh.

    Lục bình lênh đênh
    Nở hoa tím ngát,
    Bé yêu bé hát
    Ơi chiếc cầu quê.

    DA

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình