+ Trả lời chủ đề
Trang 5/31 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 15 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 309

Chủ đề: Vẫn là em_thơ Gió Bụi

  1. #41
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    VE SẦU RÂM RAN

    Ve sầu gọi bạn râm ran
    Say sưa vọng khúc mênh mang trưa hè
    Thênh thang nắng đổ vàng hoe
    Phượng xanh lá nhớ hoa khoe tim hồng

    Lững lờ trôi giữa hư không
    Mây thêu áo mộng bay trong gió chiều
    Trường xưa cổng vắng tịch liêu
    Đâu tà áo trắng dập dìu đó đây?

    Nắng xuyên kẽ lá sợi gầy
    Dường như nắng cũng tháng ngày hư hao
    Nhớ từng nhịp bước xôn xao
    Cho bầy chim sẻ mắt chao trộm nhìn

    Nắng hồng môi má thêm xinh
    Điểm trang mắt biếc niềm tin rạng ngời
    Nhỡ mai nắng tắt mưa rơi
    Còn niềm mơ ước sáng soi lối về

    Hạ vàng rơi vãi đam mê
    Cuốn lôi áo trắng tóc thề về đâu?
    Sang ngang em bước qua cầu
    Bỏ tôi dạo khúc ve sầu râm ran.

    Gió Bụi
    06032011
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 04:05 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #42
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết



    Ve sầu râm ran

    Ve sầu gọi bạn râm ran
    Say sưa vọng khúc mênh mang trưa hè
    Thênh thang nắng đổ vàng hoe
    Phượng xanh lá nhớ hoa khoe tim hồng

    Lững lờ trôi giữa hư không
    Mây thêu áo mộng bay trong gió chiều
    Trường xưa cổng vắng tịch liêu
    Đâu tà áo trắng dập dìu đó đây?

    Nắng xuyên kẽ lá sợi gầy
    Dường như nắng cũng tháng ngày hư hao
    Nhớ từng nhịp bước xôn xao
    Cho bầy chim sẻ mắt chao trộm nhìn

    Nắng hồng môi má thêm xinh
    Điểm trang mắt biếc niềm tin rạng ngời
    Nhỡ mai nắng tắt mưa rơi
    Còn niềm mơ ước sáng soi lối về

    Hạ vàng rơi vãi đam mê
    Cuốn lôi áo trắng tóc thề về đâu?
    Sang ngang em bước qua cầu
    Để tôi dạo khúc ve sầu râm ran

    Gió Bụi

    06032011

    Ơi ..anh Gbụi ơi.bài thơ hay quá.......



    Sang ngang em buớc qua cầu
    Để tôi dạo khúc ve sầu râm ran -GióBụi

    Chân em bước ,dòng sầu ngoảnh lại
    Vạt áo bay theo gió thu về
    Mây buồn giăng khắp sơn khê
    Đò xa bến nước triền đê vắng người.
    TGV
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 03-09-2011 lúc 05:14 AM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #43
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết

    Ve sầu râm ran

    Ve sầu gọi bạn râm ran
    Say sưa vọng khúc mênh mang trưa hè
    Thênh thang nắng đổ vàng hoe
    Phượng xanh lá nhớ hoa khoe tim hồng

    Lững lờ trôi giữa hư không
    Mây thêu áo mộng bay trong gió chiều
    Trường xưa cổng vắng tịch liêu
    Đâu tà áo trắng dập dìu đó đây?

    Nắng xuyên kẽ lá sợi gầy
    Dường như nắng cũng tháng ngày hư hao
    Nhớ từng nhịp bước xôn xao
    Cho bầy chim sẻ mắt chao trộm nhìn

    Nắng hồng môi má thêm xinh
    Điểm trang mắt biếc niềm tin rạng ngời
    Nhỡ mai nắng tắt mưa rơi
    Còn niềm mơ ước sáng soi lối về

    Hạ vàng rơi vãi đam mê
    Cuốn lôi áo trắng tóc thề về đâu?
    Sang ngang em bước qua cầu
    Để tôi dạo khúc ve sầu râm ran

    Gió Bụi
    06032011
    Xin chào Gió Bụi nhớ tôi không ?Tôi là Nga ở bên thidan lúc trước
    Gặp nhau chỉ có lời chào
    Thơ tôi dở lắm không bằng ai đâu
    Chúc anh vui mãi họa vần
    Thơ làm tươi trẻ thanh cao con người
    Nga 18/09/2011

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  7. #44
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    chào Nga,

    cảm ơn Nga đã ghé thăm và tuy chưa có dịp trao đổi thơ thẩn qua lại nhưng GB đã đọc thơ của Nga bên diễn đàn.
    chúc Nga luôn vui vẻ và nhiều may mắn trong cuộc sống!

    Bụi

    gửi Nga một đóa hoa tươi
    để làm kỷ niệm một thời biết nhau
    dẫu mai hoa có nhạt màu
    bạn thơ tình mãi đậm sâu tràn đầy
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #45
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    NGƯỠNG CỬA TÂM HỒN

    Có phải tâm hồn cô đang mở cửa
    Thoáng hương thơm nương gió sớm sang đây
    Khiến hồn tôi giờ chỉ còn một nửa
    Nửa băn khoăn say tia nắng gọi ngày

    Tâm hồn cô là muôn vì tinh tú
    Sáng lung linh kết tụ khối đê mê
    Qua đêm mơ tôi lạc trong vần vũ
    Sóng tình dâng chìm đắm mất lối về

    Vũ trụ ảo huyền ngàn sao chói lóa
    Trong im lặng tuyệt cùng tôi ngất ngây
    Hãy lắng nghe những âm thanh rất lạ
    Tiếng pha lê hồn tôi vỡ rơi đầy

    Cô bé ơi ! cửa tâm hồn nên đóng
    Kẻo hồn tôi si gục trong hồn cô
    Mở mà chi cho tim tôi rung động
    Nhịp tình yêu vang vọng tiếng mơ hồ

    Tâm hồn cô cho tôi nguồn cảm xúc
    Dệt thành thơ gửi nắng ấm xa bay
    Cùng san sẻ chia nhau niềm hạnh phúc
    Mộng ước mơ theo năm tháng vơi đầy.

    Gió Bụi
    06172003
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 04:11 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #46
    Avatar của nga
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    nga đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.082
    Thanks
    4.398
    Thanked 3.058 Times in 906 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    chào Nga,

    cảm ơn Nga đã ghé thăm và tuy chưa có dịp trao đổi thơ thẩn qua lại nhưng GB đã đọc thơ của Nga bên diễn đàn.
    chúc Nga luôn vui vẻ và nhiều may mắn trong cuộc sống!

    Bụi

    gửi Nga một đóa hoa tươi
    để làm kỷ niệm một thời biết nhau
    dẫu mai hoa có nhạt màu
    bạn thơ tình mãi đậm sâu tràn đầy
    Bạn cũ
    Bụi đây sánh với Tiêu Điền
    Mình theo không kịp thua liền hai huynh
    Mong sao Gió Bụi gặp mình
    Cùng nhau thi tứ phỉ tình bấy lâu
    Nga
    chỉ là thơ
    thôi chứ mình làm không bằng huynh đâu
    NGA

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nga vì bài viết hữu ích này


  13. #47
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    CHIM SÁO QUẠNH HIU

    Nhẹ chân bước lần về lối cũ
    Lũy tre xanh liễu rũ đong đưa
    Chập chùng bát ngát bóng dừa
    Có con sáo đậu trộm đưa mắt nhìn

    Chiếc cầu tre gập ghềnh khó bước
    Con nước đùa xuôi ngược đợi trông
    Cau nhà anh đã trổ bông
    Vườn trầu bên ấy còn mong những gì?

    Trầu nhà em thầm thì gọi nắng
    Hoa nhà anh rụng trắng sân em
    Đón đưa gót ngọc chân mềm
    Hương cau tỏa ngát những đêm hẹn hò

    Sáo nhớ người thờ ơ biếng hót
    Lời yêu thương dịu ngọt vành môi
    Dáng hồng xưa đã đi rồi
    Sáo buồn câm lặng bồi hồi xót xa

    Lá trầu xanh mượt mà niềm nhớ
    Hương cau nồng tim vỡ từ nay
    Ai đem con sáo sang đây
    Để cho chim sáo lạc bầy quạnh hiu.

    Gió Bụi
    05282003

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 04:12 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #48
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết


    Chim sáo quạnh hiu

    Nhẹ chân bước lần về lối cũ
    Lũy tre xanh liễu rũ đong đưa
    Chập chùng bát ngát bóng dừa
    Có con sáo đậu trộm đưa mắt nhìn

    Chiếc cầu tre gập ghềnh khó bước
    Con nước đùa xuôi ngược đợi trông
    Cau nhà anh đã trổ bông
    Vườn trầu bên ấy còn mong những gì?

    Trầu nhà em thầm thì gọi nắng
    Hoa nhà anh rụng trắng sân em
    Đón đưa gót ngọc chân mềm
    Hương cau tỏa ngát những đêm hẹn hò

    Sáo nhớ người thờ ơ biếng hót
    Lời yêu thương dịu ngọt vành môi
    Dáng hồng xưa đã đi rồi
    Sáo buồn câm lặng bồi hồi xót xa

    Lá trầu xanh mượt mà niềm nhớ
    Hương cau nồng tim vỡ từ nay
    Ai đem con sáo sang đây
    Để cho chim sáo lạc bầy quạnh hiu

    Gió Bụi
    05282003
    Chiều nay quạnh vắng tiêu điều
    Có con chim sáo lòng hiu hắt buồn
    Đò trên sóng cuốn ngược nguồn
    Tìm đâu bến cũ để buông lời thề


    Nhìn xa mấy dậm sơn khê
    Tóc bay theo gió lời thề còn đâu ?!


    Gió bay bụi làm cay mắt nên chạy vào núp ..........ý chạy vào thăm ...chúc sức khỏe nha , anh Gió Bụi .

    TGV
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-09-2011 lúc 05:37 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #49
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Chiều nay quạnh vắng tiêu điều
    Có con chim sáo lòng hiu hắt buồn
    Đò trên sóng cuốn ngược nguồn
    Tìm đâu bến cũ để buông lời thề


    Nhìn xa mấy dậm sơn khê
    Tóc bay theo gió lời thề còn đâu ?!

    TGV


    nhà em xanh ngát vườn trầu
    nhà anh hương tỏa hoa cau nhẹ nhàng

    có cây cầu khỉ bắt ngang
    mong bên ấy phải lòng sang bên này
    vẫn là cau thắm trầu cay
    sao em nỡ vội chống lầy bỏ anh

    GB

    chúc em luôn dzui khi nào dìa thì ghé sang để hương cau quyện với vườn trầu
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-05-2015 lúc 04:12 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. #50
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    CHIM SÁO SANG SÔNG

    Tìm về quê cũ chốn xưa
    Thăm hàng giậu đổ phên thưa gió lồng
    Điệp vàng trước ngõ trổ bông
    Vàng cơn nắng hạ ửng hồng má em

    Lung linh sợi nắng xuyên rèm
    Để con bướm lượn bên thềm ngẩn ngơ
    Cầu tre gẫy nhịp ơ hờ
    Mà con nước vẫn lững lờ reo vui

    Ngược xuôi con nước đưa thoi
    Tuổi nào ôm giấc mơ trôi giữa giòng
    Xuồng ai thấp thoáng trên sông
    Chèo khua vỡ mảnh trăng cong bồng bềnh

    Khói lam quyện trắng chiều lên
    Môi hồng bếp lửa anh quên lối về
    Nửa hồn lạc bến sông mê
    Nửa treo cành gió trăng thề đầu non

    Mái chèo trăng vỡ vẫn còn
    Hỏi chim sáo đậu lồng son nơi nào
    Lần trong nỗi nhớ xanh xao
    Mới hay tim đã hư hao tật nguyền.

    Chim Sáo
    (Gió Bụi)
    04082005
    BTV.vnthihuu
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 04:14 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  19. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 5/31 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 15 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình