+ Trả lời chủ đề
Trang 15/31 ĐầuĐầu ... 5 13 14 15 16 17 25 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 141 tới 150 của 309

Chủ đề: Vẫn là em_thơ Gió Bụi

  1. #141
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THẤT CÔNG Xem bài viết


    Thơ GIÓ BỤI hay quá
    Ăn mày đọc chút nha
    Rồi 1 chút đi há
    Vác bị đi nữa nà

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    Hồng hào tươi dáng lão
    Thất thập mới vừa qua
    Công thành vui ý toại
    Vẫn yêu đời thiết tha

    Làm ngày không ngày có
    Ăn bữa ít bữa nhiều
    Tốt thì dăm đồng bạc
    Chứ nào đủ chi tiêu

    Chúc vui nhiều thêm nữa
    Mừng bè bạn đông hơn
    Năm cũ đi suôn sẻ
    Mới vạn sự vuông tròn

    Gió Bụi
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 08-01-2015 lúc 10:09 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #142
    HÀN VI
    Guest
    Hiện Đang :   

    Thơ GIÓ BỤI hay quá
    Ăn mày đọc chút nha
    Rồi 1 chút đi há
    Vác bị đi nữa nà




    HỒNG THẤT CÔNG
    (Lão ăn mày sinh năm 1991)



    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    Hồng hào tươi dáng lão
    Thất thập mới vừa qua
    Công thành vui ý toại
    Vẫn yêu đời thiết tha

    Làm ngày không ngày có
    Ăn bữa ít bữa nhiều
    Tốt thì dăm đồng bạc
    Chứ nào đủ chi tiêu

    Chúc vui nhiều thêm nữa
    Mừng bè bạn đông hơn
    Năm cũ đi suôn sẻ
    Mới vạn sự vuông tròn

    Gió Bụi


    GIÀNH BỊ ĂN MÀY

    Hồng Thất Công này là
    sinh năm 1991
    Tiểu tử mi giả nghèo
    Ta HÀN VI đúng khổ
    Đưa bị cho ta đeo !
    Mi về làm thiếu gia
    Vì Tết Mới đến nà
    Chân HÀN VI thích dạo
    Đi khắp cùng gần xa
    Mi đưa bị hông hả
    Chần chừ ta giựt nha !

    HÀN VI
    Lần sửa cuối bởi HÀN VI; 08-01-2015 lúc 12:31 PM

  • 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HÀN VI vì bài viết hữu ích này


  • #143
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    XUÂN CHỜ

    "Xuân nay vui hội trùng phùng ?"
    Anh về nối lại tình chung thuở nào
    Ngoài hiên lá vẫy xôn xao
    Chim buông tiếng hót ngọt ngào đắm say

    Ngẩn ngơ nắng sớm gọi ngày
    Gió ru khúc hát thoảng ngây ngất lòng
    Mây trời dịu ngát xanh trong
    Cho ngàn hoa nở cánh hồng hồng tơ

    Dịu dàng ôm mối tình thơ
    Về ươm lại thuở hằng giờ mơ hoa
    Ngắm tà áo mộng thướt tha
    Như đôi bướm lượn mặn mà nét duyên

    Gió lay khẽ suối tóc huyền
    Vô tư em thả hồn nhiên mỉm cười
    Xuân đào hé nụ xinh tươi
    Cho hồn lơ lửng nửa vời đó đây

    Triều lên sông nước vẫn đầy
    Đò neo bến cũ lắt lay đợi chờ
    Gom ngàn nỗi nhớ chơ vơ
    Yêu thương tim dệt mộng bờ liễu dương

    Bao giờ em bước chung đường?

    Gió Bụi

    " thơ Hạ Vy
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 01-04-2018 lúc 03:28 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  • #144
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    BỤI HỒNG



    gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ *
    bờ phù sa bến lở ngàn thu xưa
    môi năm tháng pha son hồng thương nhớ
    khóe tình yêu hương nhạt tự bao giờ...
    *
    bụi theo gió đưa tin người thuở ấy
    nắng chìu mưa, làm lở cả đất trời
    chọn bốn mùa cho miên trường sống lại
    giấc Xuân thầm thì gọi cố nhân ơi...

    *
    mai tìm kiếm mấy giấc mơ bay mất
    ngay từ ngày thơ ấu đã chia tay
    còn có chút trinh nguyên, đời thất lạc
    trên lối về yên ấm chợt lung lay

    *
    gió vẫn thổi bụi hồng xoay tứ hướng
    hạt buông rơi thành một khối sương mù
    môi đưa đón lời tình em đã mượn
    mua con đường trở lại tuổi vài Thu

    đht
    * thơ Gió Bụi

    Cảm tác thơ Gió Bụi




    HƯƠNG ĐÔNG

    *quê hương em là Huế kinh thành cổ
    *quê tim em xin vẫn mãi là anh
    để anh biết bao yêu thương nhung nhớ
    đọng tim em và em để riêng dành...

    em vẫn đó đón đông về giá lạnh
    rét đôi vai gầy guộc với thời gian
    cánh chim trời lạc miền xa cô quạnh
    mà hương xưa còn phảng phất nhẹ nhàng

    giấc mơ hồng theo sương dần tan mất
    còn lại đây những kỷ niệm hôm nào
    chân lẻ bước nhặt dư hương ngày cũ
    để đêm về ươm vào mộng chiêm bao

    hương ngày cũ có theo đông về lại
    dịu dàng lan trong gió sớm bụi mù
    tình vay mượn mỏng manh nhành chùm gửi
    rong rêu cành chờ đợi đã mấy Thu.

    Gió Bụi

    * thơ đh


    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 01-04-2018 lúc 03:31 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  • #145
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    HỎI EM...

    Muốn gửi về em bao nỗi nhớ
    Theo làn mây trắng lững lờ bay
    Cùng nửa vầng trăng bên mành vỡ
    Hong xót xa ngày tháng đọa đày

    Tình lục bình theo làn nước biếc
    Kiếp nổi trôi xuôi ngược giữa dòng
    Người ra đi không lời từ biệt
    Đắng cay ai thấu nỗi chờ mong

    Anh vẫn đó bên bờ sông lở
    Nắng thầm rơi phai nhạt mộng yêu
    Gió ru khúc tình ca dang dở
    Quặn lòng thơ day dứt những chiều

    Giăng mây xám chiều sương nhiều quá
    Hay lệ lòng ướt đẫm hàng cây
    Vẫn lối cũ sao chừ xa lạ
    Nghe vấn vương xao xuyến hồn này

    Con đò nhỏ nằm im bến cũ
    Bạc thếch sờn mưa nắng đợi mong
    Người có về ươm tình ấp ủ
    Cho mầm xanh nở ngát hương lòng.

    Gió Bụi
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 01-04-2018 lúc 03:33 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  • #146
    Banned
    Hiện Đang :    HẠ VY đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 33
    Thanks
    131
    Thanked 255 Times in 33 Posts






    HOÀI THU MƠ

    Gió cuốn Bụi mù về chốn xa
    Vàng Thu trải thảm lót chân ngà
    Suối nguồn róc rách vang thanh nhạc
    Hợp xướng bản đàn gọi tình xa

    Ai bước lên đồi đến dốc mơ
    Phải chăng lữ khách xưa ai chờ
    Về tìm người cũ trăm năm đợi
    Vẹn nhớ tròn thương hồng sắc thơ

    Lưu trang nhật kí hãy còn đây
    Dù vạn ngày sau vẫn mộng dầy
    Ru giấc tình thơ bờ mắt biếc
    Tiếng hời gió hát vàng Thu say

    Chỉ là mơ ảo ...
    nào ai !!!
    Mà nghe thổn thức rứt ray nỗi niềm
    ...

    HẠ VY

    (Vì Trong bài thơ HẠ VY có 2 chữ "GIÓ BỤI" đấy ! Nên sư phụ GB chỉ giáo nha !)

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HẠ VY vì bài viết hữu ích này


  • #147
    Banned
    Hiện Đang :    HẠ VY đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 33
    Thanks
    131
    Thanked 255 Times in 33 Posts






    XUÂN LÒNG

    Năm mới bạn mừng chúc ta
    Cảm ơn lời ở phương xa nhắn về
    Tình thân thắm đượm tràn trề
    Xuân nào người hứa về quê thăm làng

    Dung dăng ngắm mảnh trăng vàng
    Ôn hồi kí ức giở trang tuổi hồng
    Chơi trò đám cưới xe bông
    Ta hái hoa Bụp kết vòng cô dâu

    Anh cài vương miện lên đầu
    Em tô má thắm bằng màu nước vôi
    Họ hàng là bọn nhóc thôi
    Sui trai Sui gái đẹp môi nụ cười :

    "Cha mẹ chúc trẻ trọn đời
    Trăm năm hạnh phúc không rời tấc gan"
    Vỗ tay giả tiếng pháo vang
    Cắt nhiều giấy đỏ trải đàng rước dâu

    Nhớ về xưa chuyện cau trầu
    Xuân nay bên Ấy còn câu nhớ Người ?
    Trong mơ còn tiếng em cười
    Trong lòng anh có vẹn lời thủy chung

    Xuân nay vui hội trùng phùng ?

    HẠ VY
    8.1.2015

    (GIÓ BỤI chú ca ca ơi ! Ra thơ đi chú
    ca va GB )

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn HẠ VY vì bài viết hữu ích này


  • #148
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    XUÂN
    (thuận nghịch)

    Sang Xuân điểm thắm nụ hồng đào
    Ngõ trước Xuân bày bướm lượn chao
    Vang khẽ nhịp lòng Xuân vọng tiếng
    Ngàn mây quyện gió thoảng Xuân vào

    Vào Xuân thoảng gió quyện mây ngàn
    Tiếng vọng Xuân lòng nhịp khẽ vang
    Chao lượn bướm bày Xuân trước ngõ
    Đào hồng nụ thắm điểm Xuân sang.

    Gió Bụi
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 01-04-2018 lúc 03:39 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  • #149
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    TƠ TÌNH

    Mong ngày lễ gặp tình nhân
    Mang niềm thương nhớ ân cần gửi trao
    Dịu êm lời gió ngọt ngào
    Thắm vần thơ đượm xiết bao trữ tình

    Gom ngàn tia nắng bình minh
    Ánh dương hồng tỏa ươm tình nở hoa
    Mặn mà quyện giọt sương sa
    Lung linh hương sắc ngọc ngà trinh nguyên

    Níu bà Nguyệt Lão xe duyên
    Cho tròn ước vọng ảo huyền chắt chiu
    Nồng nàn hai tiếng em yêu
    Lòng khao khát dệt bao chiều ước mơ

    Thoảng nghe thác đổ cuộn chờ
    Ru con sóng vỗ mộng bờ yêu đương
    Xuyến xao vũ khúc nghê thường
    Giấc mơ hồ điệp vấn vương đêm dài

    Dịu dàng liễu rủ tóc mai
    Nâng niu từng sợi buộc cài thủy chung
    Tình nhân ngày hội tương phùng
    Đôi tim rộn rã vui cùng thế gian.

    Gió Bụi
    02122015
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 01-04-2018 lúc 03:41 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  • #150
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    Mến chúc VNTH và tất cả bạn thơ
    Happy Valentine's Day!
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 01-04-2018 lúc 03:42 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 15/31 ĐầuĐầu ... 5 13 14 15 16 17 25 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình