+ Trả lời chủ đề
Trang 17/31 ĐầuĐầu ... 7 15 16 17 18 19 27 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 161 tới 170 của 309

Chủ đề: Vẫn là em_thơ Gió Bụi

  1. #161
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24


    Cà na đông giá tuyết rơi
    Tình nồng xứ lạnh mời người ghé sang
    Ca Li nắng ấm mơ màng
    Ưóc nhiều e lại bẽ bàng xuân trôi.
    Tỉnh ra thì vỡ mộng rồi
    Hu hu dở khóc dở cười ai hay .

    Thân chúc an vui , nhớ bánh khọt và chè ba màu lắm nha anh Gió Bụi.
    Chụp hình với 3 ông Phước lộc thọ cho mọi người xem dung nhan đi , dạo này trẻ hơn xưa chứ? nghe giọng hát hay còn hơn ca sỹ thứ thiệt mà.

    Thu giang vu






    Ước gì hoa tuyết thôi rơi
    Hoa Xuân nở rộ đẹp trời Cà Na
    Ước gì Giang Vũ ghé qua
    Ca Li thăm lại đậm đà tình thân.

    GIO BUI


    Chú - Cô tình nghĩa ân cần
    Bạn bè chí cốt thật thân lâu đời
    Lòng tốt giao hảo tuyệt vời
    Có cô, có chú thơ rơi bốn mùa

    HRPT
    28.5.2015

    HRPT

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  3. #162
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    RU EM II

    Ru em với những chiều mưa
    Lặng trông liễu rủ đong đưa thuyền tình
    Lăn tăn mưa nhỏ giọt xinh
    Ẩn bong bóng nước dáng hình người thương

    Ru em giấc ngủ bình thường
    Có đôi bướm mộng lượn vờn đó đây
    Thoảng nghe chim hót gọi ngày
    Ngân nga điệp khúc ngất ngây sóng lòng

    Ru em lắm nỗi chờ mong
    Hằn in tận đáy tim hồng dấu yêu
    Sáng ươm nhớ dệt thương chiều
    Cho lòng luống vạn trăm điều vấn vương

    Ru em tình ái miên trường
    Dịu êm lời biển du dương tháng ngày
    Hàng thông chừng cũng mê say
    Thả hồn theo áng mây bay cuối trời

    Ru em biển nhớ đầy vơi
    Chắt chiu thầm gửi bao lời ước mong
    Như câu hò ngọt mát lòng
    Tình trôi êm ả thắm dòng sông quê.

    Gió Bụi
    6082015
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #163
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi Vyqua


    Mộng Chưa Phai !

    Bên em về trời cũng chẳng hạ
    Ngày đông tuyết phủ lắm xót xa
    Đêm đêm gió lạnh lùa qua cửa
    Ướt lạnh lòng em buốt diết da

    Thường đêm dõi mắt em đi tìm
    Nghe ngoài gió rít khẽ màn đêm
    Mỏng manh tựa tìm kim đáy biển
    Lạc mất anh rồi giấc mộng êm

    Dĩ vãng một thời sao khắc khoải
    Tròn canh mộng ủ giữa đơn côi
    Tình xa cách trở nhiều nhung nhớ
    Thời gian thấm thoát nào phai phôi....



    Vyqua
    13-06-2015
    Em Đi

    Tạ từ em đi ngày cuối hạ
    Thu qua chưa lối đã mù sương?
    Gió nói gì xôn xao rừng lá?
    Hay nhịp tim vọng tiếng yêu thương?

    Theo dấu chim bay dõi mắt tìm
    Chỉ thấy một màu sim tím ngắt
    Niềm cô đơn buốt nhói con tim
    Nghe nỗi đau đáy lòng quặn thắt

    Đã mấy mùa dõi bước thu về
    Mà nào tỉnh giấc giữa cơn mê
    Em đi để lại mùa thu chết
    Mùa lá tương tư úa hẹn thề.

    Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #164
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    EM ĐI HẠ CHẲNG VỀ

    Giã biệt em yêu hạ chẳng về
    Đường tình lẻ bước lắm nhiêu khê
    Còn đâu vạt nắng ươm vườn mộng
    Lẳng lặng hôn trên mái tóc thề

    Dõi ánh hoàng hôn khuất nẻo xa
    Hồn nghe lạc lõng cõi ta bà
    U mê trổ nhánh niềm hoài vọng
    Cá lặn chim trời bóng nhạn qua

    Ảo ảnh mơ hồ tựa khói bay
    Dài cơn mộng mị suốt đêm ngày
    Ngưu Lang vẫn đợi cầu Ô Thước
    Chức Nữ mong chờ đỏ mắt cay?

    Gió Bụi
    07132013
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #165
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    TÌNH THƠ

    Em về một cõi không anh
    Bỏ ai ở lại đan nhành tương tư
    Tháng ngày ôm mộng thực hư
    Xuyến xao từng tiếng tạ từ hôm xưa

    Bao lần sớm nắng chiều mưa
    Chắt chiu kỉ niệm cho vừa nhớ nhung
    Dõi chân trời tím mịt mùng
    Thiết tha tìm kiếm tình chung thuở nào

    Hoài mơ những giấc chiêm bao
    Ánh sao mờ tỏ dẫn vào mộng yêu
    Để nghe gió ngỏ bao điều
    Lắt lay nhánh liễu trăng xiêu tự tình

    Vắng em nỗi nhớ lung linh
    Niềm thương chẳng ngủ dập dềnh nỗi đau
    Tình xưa đã lỡ nhịp cầu
    Mà tình thơ vẫn đượm màu thủy chung.

    Gió Bụi
    6152015
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #166
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi HR PT Xem bài viết

    Ước gì hoa tuyết thôi rơi
    Hoa Xuân nở rộ đẹp trời Cà Na
    Ước gì Giang Vũ ghé qua
    Ca Li thăm lại đậm đà tình thân.

    tấm này hum trước chụp chung với Minh Tường và bạn (MT đứng bìa từ trái)
    GIO BUI

    Chú Minh Tường mặc áo xanh đấy cô TGV ơi ! Còn chú mặc áo đen là sư phụ thơ ĐƯỜNG - Gió Bụi í í a ! 4 chú đều chẹp chai quá trời quá đất đi ha ! Tứ đại thiên vương vừa đi ăn trưa xong - chộp hình kỉ niệm ngày gặp nhau _ Vui mừng vui vui mừng là mừng vui đó cô TGV à !
    HRPT



    tấm này thì chụp chung với 4 tướng...cướp


    Còn hình này là ngũ đại gia đấy cô TGV ơi ! Khi tiệc cưới của chú GIO BUI vừa xong, là 4 bạn hiền chụp hình chung để kỉ niệm ngày mừng cưới vợ 1 của chú GIO BUI đó cô TGV à ! (Vợ 1 nghĩa là trước sau gì cũng có 1 mà thôi, chứ hổng có 2, 3, 4, chục , 1001 đâu nha ! Chú GIO BUI nỗi tiếng là chung tình chung thủy như vậy đó)

    Chời ơi 4 tướng cướp ? bọn nhóc nói nhầm rùi , nhóc ui là nhóc, đó là TỨ QUÝ ở xứ Cà ly ,
    còn hình kia là 5 ngũ quỷ , ý chít gõ nhầm ,,đó là ngũ long .
    cô cháu mình sao lộn xộn quá coi chừng chú Gió Bụi phạt hổng cho ăn chè đó nha.
    hễ qua CA LI thì hú cô với .cùng nhau gõ trống ở chợ Saigon nhỏ và nghe giọng hát vàng đặc biệt của chú Gió buị.

    Thân mến chúc mấy chú an vui và may mắn , riêng bọn nhóc thì đem tin tức và nhớ coi nhà nhá. dạo ni nhiều hacker pha' quá chời nhiều diễn đàn sập tiệm luôn .

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #167
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    TÌNH NHƯ GIẤC MƠ

    Một giấc mơ tình thoảng bóng câu
    Để lưu luyến mãi mộng ban đầu
    Trăng thu vẫn sáng bên thềm cũ
    Mà bóng người thương biệt chốn đâu?

    Nhớ kỉ niệm xưa thuở dịu êm
    Em nghiêng tóc xõa đọng vai mềm
    Cho làn gió quyện hương thơm ngát
    Hay đóa hoa quỳnh nở giữa đêm?

    Mơ màng lặng ngắm bóng chiều trôi
    Thầm ước người về sóng sánh đôi
    Cho dòng thương chảy tràn vũng nhớ
    Bén lửa ái tình sưởi tim côi.

    Gió Bụi
    6162015
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #168
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24


    Cô gì đó chú GIÓ BỤI ƠI !
    Sao mà hát phát âm không rõ gì hết vậy ?
    Cháu cố gắng lóng lỗ nhỉ lên mà nghe, nhưng không nghe được gì
    Hic ...
    Hay là chú GIÓ BỤI hát còn hay hơn nhiều !
    HRPT

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  17. #169
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24





    KHÔNG EM ... !

    Không em ...
    ghế lạnh buồn biết mấy
    Sắc đỏ bừng trời vẫn ước mơ
    Sao em không về lại
    Cho vần thơ bớt chơ vơ

    Em không về nữa ...
    cội thu buồn
    Lá cứ buông cành
    lệ mưa tuôn

    Em !
    không về nữa ...
    thơ hấp hối
    Gió tương tư cứ quay cuồng

    HRPT
    15.6.2015
    HRPT

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  19. #170
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi vyqua


    Tình Đầu Khó Phai

    Mong sao mãi mãi vẫn là mơ
    Để đêm khô lệ ngày vơi chờ
    Thả hồn say bước về chốn cũ
    Một thuở tình đầu mộng như thơ

    Nụ hôn ngày ấy anh thầm gởi
    Tim còn ngây ngất mộng tình rơi
    Bàng hoàng mơ dệt thuở trăng xưa
    Thề non hẹn cũ đã một thời

    Mà đêm say giấc hồn vẫn mộng
    Bóng người năm ấy dõi mắt trông
    Đường tình tơ cũ mong dệt lại
    Bên nhau say ấm giấc mơ nồng...


    Vyqua
    18-06-2015

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    TÌNH CÒN VƯƠNG VẤN

    Ấp ủ tình đầu lắm mộng mơ
    Như mây đợi gió trắng đêm chờ
    Cho làn sương mỏng giăng niềm ước
    Liễu đợi trăng cài dệt áng thơ

    Tình mong manh cánh hoa chùm gởi
    Vấn vương lòng giọt nhớ thầm rơi
    Làm hành trang dặm trường rong ruổi
    Dấu yêu ơi tình ái một thời!

    Vẫn đêm trăng sáng soi lối mộng
    Lẻ loi đò mòn mỏi đợi trông
    Người năm cũ bao giờ trở lại?
    Để yêu thương nở nụ thắm nồng.

    Gió Bụi
    6182015
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 17/31 ĐầuĐầu ... 7 15 16 17 18 19 27 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình