+ Trả lời chủ đề
Trang 31/31 ĐầuĐầu ... 21 29 30 31
Hiện kết quả từ 301 tới 309 của 309

Chủ đề: Vẫn là em_thơ Gió Bụi

  1. #301
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    QUÊ

    Bây giờ hay vĩnh viễn... là quê
    Dâu bể thời gian một bến về
    Tổ ấm! Không còn ai thắc thỏm
    Cuộc đời có một! Hóa công phê!

    NVT

    Thăm sếp

    Ghé lại thăm người sợ bị quê
    Trèo rào định gõ cửa ...thôi về
    Quay đi dạ bỗng buồn tê tái
    Bút mực không đường ngại sếp phê .

    Thu giang vũ



    MONG

    Bao ngày viễn xứ bỏ làng quê
    Bến cũ hằng mong Vũ trở về
    Kỉ niệm còn vương nhành liễu rủ
    Câu hò giọng hát đậm tình phê.

    Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #302
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết

    QUÊ

    Bây giờ hay vĩnh viễn... là quê
    Dâu bể thời gian một bến về
    Tổ ấm! Không còn ai thắc thỏm
    Cuộc đời có một! Hóa công phê!

    NVT

    Thăm sếp

    Ghé lại thăm người sợ bị quê
    Trèo rào định gõ cửa ...thôi về
    Quay đi dạ bỗng buồn tê tái
    Bút mực không đường ngại sếp phê .

    Thu giang vũ



    MONG

    Bao ngày viễn xứ bỏ làng quê
    Bến cũ hằng mong Vũ trở về
    Kỉ niệm còn vương nhành liễu rủ
    Câu hò giọng hát đậm tình phê.

    Gió Bụi
    Phân vân

    Hè sang vẫn muốn ghé thăm quê
    Nước mắt rưng rưng nhớ ngõ về
    Bướm trắng vờn hoa hồng đỏ thắm
    Bài thơ nhớ bạn đẹp đừng phê.

    Thu giang vũ

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #303
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Phân vân

    Hè sang vẫn muốn ghé thăm quê
    Nước mắt rưng rưng nhớ ngõ về
    Bướm trắng vờn hoa hồng đỏ thắm
    Bài thơ nhớ bạn đẹp đừng phê.

    Thu giang vũ


    CHIỀU QUÊ

    Viễn xứ đêm ngày nhớ cảnh quê
    Hoàng hôn lác đác ngõ trâu về
    Hương đồng khói quyện cò bay lả
    Giục giã côn trùng khản giọng phê.

    Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #304
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    CÓ LẼ

    Có lẽ tình mình chỉ thế thôi
    Mà sao trong dạ vẫn bồi hồi
    Vẫn nghe xao xuyến khi chiều xuống
    Để gió quyện hồn cuốn nổi trôi

    Có lẽ rồi mai chẳng gặp nhau
    Còn chăng... lưu luyến buổi ban đầu
    Tương tư đêm nhớ sao rơi rụng
    Mỏi mắt dõi màn đêm hút sâu

    Có lẽ rồi mai giã biệt thơ
    Ngôn từ ý tứ thôi mong chờ
    Hết thêu dệt mộng chờ trăng vỡ
    Rơi nhẹ vào hồn hong ước mơ

    Có lẽ rồi em sẽ chóng quên
    Tình xưa như khói lam chiều lên
    Quyện vào mây tím buồn tan tác
    Ai biết khói bay qua mấy miền?

    Có lẽ... những gì... cũng sẽ qua
    Giọt buồn theo lá úa phôi pha
    Dỗi hờn hóa đá rêu phong phủ
    Bỏ lại bên đời những xót xa.

    Gió Bụi
    04152011

    Trích từ:
    Thơ - Tuyển - Chọn - Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #305
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    KHÓC CHI EM

    Xuân năm ấy én dập dìu trước ngõ
    Lộc đơm cành hoa nở rộ trần gian
    Lá nhắn nhủ thì thầm lời trong gió
    Ở nhịp tim vang vọng tiếng chim ngàn

    Bướm dụ dẫn vườn đào khoe lối mộng
    Ong đưa đường mai mối nối duyên mơ
    Lời chưa ngỏ tâm hồn xao xuyến động
    Tình yêu ơi! tình đến tự bao giờ?

    Trái cấm cắn chia nhau từ buổi ấy
    Tơ hồng vô ảnh buộc trói đôi tim
    Suối tình yêu thơm ngọt dòng trong vắt
    Ánh trăng tà vằng vặc bóng lặng im

    Thu hờ hững lá lìa cành vỗ cánh
    Em xa anh hóa thành vợ người ta
    Anh hụt hẫng tin như tia sét đánh
    Bóng tối vây quanh mưa phủ nhạt nhòa

    Lòng tan nát gặp lại thêm nức nở
    Bởi yêu em anh có khác gì đâu
    Duyên không nợ âu cũng là phận số
    Khóc chi em chua xót mục đời nhau.

    Gió Bụi
    06282003
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 15-11-2018 lúc 09:30 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #306
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Buồn chi anh

    Thu vẫn đến heo may se lạnh
    Lá thay vàng rụng trắng sân trường
    Buồn chi anh dạ lại vấn vương
    quả đất tròn có ngày gặp lại

    Khung trời xa tuyết rơi trắng xóa
    Mái tóc em ướt sũng giọt sầu
    Hứng bàn tay lạnh buốt thương đau
    Ngọn đèn đêm vô tình lặng lẽ

    Trời Cali nắng về có ấm
    Gửi cho em một chút hương nồng
    Ngày đã quá tuổi xuân cô đọng
    Dĩ vãng còn sót lại thu phong .

    Thu giang vũ

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #307
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi Tâm Đoan Xem bài viết


    Nuối Tiếc

    Trời thu tuyết bỗng nở bông
    Thả tràn nỗi nhớ se lòng xót xa
    Tình rơi qua kẽ tay ngà
    Yêu thương hóa khói nhạt nhòa trong đêm
    Quanh co hồn mãi kiếm tìm
    Dư âm sót đọng êm đềm thuở xưa
    Lẻ loi bóng ủ hương thừa
    Ấp ôm kỷ niệm bao mùa thu rơi…

    Tâm Đoan


    NHẶT THU

    Thu rơi trên lối em qua
    Lá phong êm ái la cà gót chân
    Mềm vai nắng đổ ngại ngần
    Lung linh triền tóc đơm ngàn cánh hoa

    Tình thu khởi sắc đậm đà
    Gió thu man mác lời tha thiết bày
    Thu còn trải lá mê say
    Anh còn nhặt lá thu gầy đợi em.

    Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #308
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    ĐƯỜNG CONG

    Đường cong đẹp nhất ở gian trần
    Khắp chỗ yêu kiều tưởng phụng trân
    Thổn thức lòng ai, nhìn tuyệt mỹ
    Vào trong giấc mộng đã muôn lần…
    Huy Thanh 17.11.2018


    MẤY LẦN?

    Tạo hóa bày chi cảnh ở trần
    Bô già lũ trẻ ngả người trân
    Làn da trắng nõn khoe hàng tốt
    Khẽ hỏi thầy Thanh nghía mấy lần?

    Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  17. #309
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi Tâm Đoan Xem bài viết



    Thay Sắc

    Đợi em, anh nhặt thu gầy
    Võ vàng thương nhớ bao ngày thu trôi
    Tình vương trên lá phong rơi
    Bay theo cánh gió giữa trời ươm mơ
    Mây ngừng bước, đứng ngẩn ngơ
    Trải dài những chuỗi mong chờ anh trao
    Bên em, thu bỗng ngọt ngào
    Sắc hương đượm thắm dạt dào tình thu.

    Tâm Đoan


    THU MỘNG

    Tình thu sắc nhuộm đỏ au
    Ươm tình son sắt đượm màu thủy chung
    Tiếng thu rơi rót lạ lùng
    Xạc xào xác lá ngại ngùng bước nai

    Hồn thu ẩn hiện miệt mài
    Để anh chợt nhớ bóng ai thuở nào
    Thu về ru gió lao xao
    Em về dỗ giấc mộng vào đào nguyên.

    Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 31/31 ĐầuĐầu ... 21 29 30 31

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình