+ Trả lời chủ đề
Trang 6/31 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 16 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 51 tới 60 của 309

Chủ đề: Vẫn là em_thơ Gió Bụi

  1. #51
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết




    Chim sáo sang sông

    Tìm về quê cũ chốn xưa
    Thăm hàng giậu đổ phên thưa gió lồng
    Điệp vàng trước ngõ trổ bông
    Vàng cơn nắng hạ ửng hồng má em

    Lung linh sợi nắng xuyên rèm
    Để con bướm lượn bên thềm ngẩn ngơ
    Cầu tre gẫy nhịp ơ hờ
    Mà con nước vẫn lững lờ reo vui

    Ngược xuôi con nước đưa thoi
    Tuổi nào ôm giấc mơ trôi giữa giòng
    Xuồng ai thấp thoáng trên sông
    Chèo khua vỡ mảnh trăng cong bồng bềnh

    Khói lam quyện trắng chiều lên
    Môi hồng bếp lửa anh quên lối về
    Nửa hồn lạc bến sông mê
    Nửa treo cành gió trăng thề đầu non

    Mái chèo trăng vỡ vẫn còn
    Hỏi chim sáo đậu lồng son nơi nào
    Lần trong nỗi nhớ xanh xao
    Mới hay tim đã hư hao tật nguyền

    Chim Sáo
    (Gió Bụi)
    04082005
    Sáo trong lồng sáo buồn khẽ hót
    Hỏi người xưa còn nhớ sáo không?
    Hay là người cũng sổ lồng
    Vời con chim nhạn cánh hồng .......đẹp ghê .hi hi ..........


    vội quá nhưng cũng ghé ghẹo anh GBụi tý ti.........ý chít ghé thăm anh GBụi an vui chứ ạ...
    Bài thơ con sáo sang sông hay quá nên TG khong dám họa


    Lung linh sợi nắng xuyên rèm
    Để con bướm lượn bên thềm ngẩn ngơ
    Cầu tre gẫy nhịp ơ hờ
    Mà con nước vẫn lững lờ reo vui


    gió Bụi
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 30-09-2011 lúc 02:52 AM

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #52
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    TRĂNG EM

    Tình em anh giấu trong tim
    Kẻo mưa gió ướt đắm chìm sông sâu
    Vo tròn bao nỗi nhớ nhau
    Lăn vào giấc ngủ đêm thâu vỗ về

    Và tình còn lắm đam mê
    Ngập đầy ước hẹn tràn trề đợi mong
    Sưởi lòng ấm những đêm đông
    Tà dương tịch hồn say trong ráng chiều

    Phải là nhành liễu liêu xiêu
    Mà trăng nghiêng bóng mộng điều xa xăm
    Tương tư đáy nước trăng nằm
    Sóng khơi niềm nhớ trăng rằm nhấp nhô

    Tình trong mắt biếc ngây thơ
    Em như huyễn hoặc anh khờ gọi tên
    Tóc mai rũ nhánh liễu mềm
    Rủ đôi bướm mộng vào đêm tự tình.

    Gió Bụi
    10082011
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 04:17 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #53
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    VỀ ĐI EM

    Về đi em kẻo trời mưa
    Luyến lưu chi mối tình xưa bận lòng
    Thu gầy trút lá long đong
    Tả tơi héo úa ven sông ngậm ngùi

    Đã tàn rồi những cuộc vui
    Nắng không còn rọi chiều rơi não nề
    Chim trời ngàn dặm sơn khê
    Vỗ đôi cánh mỏi tìm về nẻo tâm

    Màn đêm buông xuống âm thầm
    Nửa vầng trăng vỡ lặng câm dỗi hờn
    Trái sầu chín nẫu nặng hơn
    Chợt rơi khẽ chạm vào hồn đớn đau

    Về đi làm lại từ đầu
    Cùng người năm cũ nối câu ân tình
    Dù không nặng nợ ba sinh
    Cũng là như thể chuộc mình lỗi xưa

    Ngại gì sông đục đò đưa
    Nước trăm ngã rẽ lọc lừa sẽ trong
    Còn hơn sớm nhớ chiều mong
    Lang thang hồn thả bến sông đợi thuyền.

    Gió Bụi
    02242005
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 04:20 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #54
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết



    Về đi em

    Về đi em kẻo trời mưa
    Luyến lưu chi mối tình xưa bận lòng
    Thu gầy trút lá long đong
    Tả tơi héo úa ven sông ngậm ngùi

    Đã tàn rồi những cuộc vui
    Nắng không còn rọi chiều rơi não nề
    Chim trời ngàn dặm sơn khê
    Vỗ đôi cánh mỏi tìm về nẻo tâm

    Màn đêm buông xuống âm thầm
    Nửa vầng trăng vỡ lặng câm dỗi hờn
    Trái sầu chín nẫu nặng hơn
    Chợt rơi khẽ chạm vào hồn đớn đau

    Về đi làm lại từ đầu
    Cùng người năm cũ nối câu ân tình
    Dù không nặng nợ ba sinh
    Cũng là như thể chuộc mình lỗi xưa

    Ngại gì sông đục đò đưa
    Nước trăm ngã rẽ lọc lừa sẽ trong
    Còn hơn sớm nhớ chiều mong
    Lang thang hồn thả bến sông đợi thuyền

    Gió Bụi
    02242005
    Về đi em kẻo trời mưa
    Luyến lưu chi mối tình xưa bận lòng
    Thu gầy trút lá long đong
    Tả tơi héo úa ven sông ngậm ngùi
    Gió bụi

    Úi .........anh Gió bụi ơi .mới đọc mấy câu thôi mà đã ngậm ngùi .ngậm ngùi...HU HU ...HIC HIC




    chân em bước dòng sầu ngoảnh lại
    Mặc mây giăng xám cả chân trời
    Thu rơi lá rụng bùi ngùi
    Thương cành còn đứng trông vời hương xưa


    Chúc anh Gió bụi an vui nha,vài hàng vụng dại trêu anh í chít thăm anh ,
    thugiangvũ

    TB: MỜI ANH GIÓ BỤI GHÉ QUA ĂN XÔI RÙI HẢY DÌA NHA.
    tgv
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 28-10-2011 lúc 01:43 AM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #55
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Úi .........anh Gió bụi ơi .mới đọc mấy câu thôi mà đã ngậm ngùi .ngậm ngùi...HU HU ...HIC HIC
    chân em bước dòng sầu ngoảnh lại
    Mặc mây giăng xám cả chân trời
    Thu rơi lá rụng bùi ngùi
    Thương cành còn đứng trông vời hương xưa


    Chúc anh Gió bụi an vui nha,vài hàng vụng dại trêu anh í chít thăm anh ,
    thugiangvũ

    TB: MỜI ANH GIÓ BỤI GHÉ QUA ĂN XÔI RÙI HẢY DÌA NHA.
    tgv

    bến chiều vắng bóng đò đưa
    xa vời thấp thoáng người xưa cuối dòng
    gập ghềnh sóng nước mênh mông
    bấp bênh tình lỡ mộng lòng vỡ tan

    ihhiihi sao tìm hoài mà có thấy xôi mô
    một ngày vui nha TGV !

    GB
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-05-2015 lúc 04:15 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #56
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    bến chiều vắng bóng đò đưa
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    xa vời thấp thoáng người xưa cuối dòng
    gập ghềnh sóng nước mênh mông
    bấp bênh tình lỡ mộng lòng vỡ tan

    ihhiihi sao tìm hoài mà có thấy xôi mô
    một ngày vui nha TGV !

    GB


    Trời ơi ........người ta thường nói "muốn ăn thì lăn vào bếp"
    Anh gió bụi ngồi mần thơ nhìn trăng sao .....thơ thẩn , thẫn thờ thì xôi đâu mà ăn ?
    anh Gió bụi thử xuống nhà bếp xem có xôi không , không những có xôi mà còn nhiều thức ăn khác nữa đó nha.
    Đấu bếp toàn là những xếp thứ thiệt, ăn không ngon không trả tiền.
    chúc anh gió bụi ăn ngon nha.
    hi` hi` ..........
    thugiangvũ

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #57
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28



    EM MANG HỒN HOA CỎ

    Có phải em mang tâm hồn hoa cỏ
    Nắng lunh linh hoa say giấc mộng hiền
    Chiều bâng khuâng hoa thì thầm trong gió
    Ngát hương nồng khung trời tím bình yên

    Nắng lụa là trải gót chân em bước
    Những lối mòn con đường nhỏ thân quen
    Lời hò hẹn ngỏ trao từ kiếp trước
    Vẫn ngại ngùng nhẹ đếm bước theo em

    Hoa nghiêng mình bóng soi bên giòng suối
    Nước êm trôi phản chiếu ánh trăng rằm
    Trăng không tuổi hay suối giòng không tuổi?
    Kết bạn đời quấn quít mấy ngàn năm

    Hoa nhẹ nhàng khoe nụ non vừa hé
    Phủ phấn mềm từng cánh mỏng cong cong
    Tay êm ái nhẹ nâng hoa khe khẽ
    Để hoa say thêu dệt giấc mộng lòng

    Đồi hoang vắng gió hòa chung hơi thở
    Hoa có nghe nhịp đập của con tim?
    Gọi tên em, tên một loài hoa cỏ
    Chẳng kiêu sa mà lòng cứ mãi tìm.

    Hoa Cỏ
    (Gió Bụi)

    08012003
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 04:22 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #58
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28



    CÓ LẼ

    Có lẽ tình mình chỉ thế thôi
    Mà sao trong dạ vẫn bồi hồi
    Vẫn nghe xao xuyến khi chiều xuống
    Để gió quyện hồn cuốn nổi trôi

    Có lẽ rồi mai chẳng gặp nhau
    Còn chăng ...lưu luyến buổi ban đầu
    Tương tư đêm nhớ sao rơi rụng
    Mỏi mắt dõi màn đêm hút sâu

    Có lẽ rồi mai giã biệt thơ
    Ngôn từ ý tứ thôi mong chờ
    Hết thêu dệt mộng chờ trăng vỡ
    Rơi nhẹ vào hồn hong ước mơ

    Có lẽ rồi em sẽ chóng quên
    Tình xưa như khói lam chiều lên
    Quyện vào mây tím buồn tan tác
    Ai biết khói bay qua mấy miền ?

    Có lẽ ...những gì ...cũng sẽ qua
    Giọt buồn theo lá úa phôi pha
    Dỗi hờn hóa đá rêu phong phủ
    Bỏ lại bên đời những xót xa.

    Gió Bụi
    04152011

    BTV.vnthihuu
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 04:26 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  17. #59
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    MƯA CHIỀU

    Cơn mưa chiều bay ngang đời chợt tối
    Như cuộc tình thoáng chốc xa tầm tay
    Còn lại gì ngoài vũng tình lầy lội
    Lem gót chân in dấu kỷ niệm đầy

    Đường phố vắng giọt buồn rơi rỉ rả
    Gõ nhịp vang lòng ngỡ bước chân người
    Về tìm lại thuở hồng hoang tóc xõa
    Nắng hiên chiều soi chiếc bóng chung đôi

    Mưa gợi nhớ những chiều mưa thân ái
    Từng hạt mưa quấn quít bám vai gầy
    Thầm mong ước đường hóa dài xa ngái
    Để cuộc tình chìm bể mộng ngất ngây

    Phố say mưa dưới làn sương ủ rũ
    Đường phố buồn mưa ướt đẫm niềm riêng
    Băng ghế đá vẫn lặng im giấc ngủ
    Như thuở xưa mưa chưa đổ muộn phiền

    Ôm gối mộng trọn đêm dài thao thức
    Mưa cứ rơi cho thương nhớ đầy vơi
    Tình vẫn mãi là nghê thường điệp khúc
    Đêm vắng nghe ray rứt thuở yêu người.

    Gió Bụi

    05062011
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 04:28 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  19. #60
    LITTLE STAR
    Guest
    Hiện Đang :   
    Loa loa loa ... Chú Gió Bụi về rồi ! Loa loa loa ! Có thơ hay để đọc ... he he he

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn LITTLE STAR vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 6/31 ĐầuĐầu ... 4 5 6 7 8 16 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình