+ Trả lời chủ đề
Trang 8/31 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 18 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 71 tới 80 của 309

Chủ đề: Vẫn là em_thơ Gió Bụi

  1. #71
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    NỐI LẠI VÒNG TAY

    Gộp sức cùng xây nước phú cường
    Thân gầy dẫu dãi nắng nằm sương
    Trau dồi kiến thức rèn tư tưởng
    Huấn luyện tài năng giữ lập trường
    Xã hội sang giàu công đức trọng
    Gia đình hạnh phúc nghĩa nhân thương
    Bầy em rộn rã tung tăng bước
    Nắc nẻ cười vang tiến thẳng đường.

    Gió Bụi
    07032013
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 04:58 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...


  2. #72
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28



    TIỄN ĐƯA

    Dõi chuyến tàu đêm tiễn biệt người
    Sao buồn bỗng đến trọ hồn tôi
    Bàng hoàng chân bước tìm hư ảo
    Lẳng lặng mây giăng phủ mộng đời
    Nghĩa nặng chưa phai dòng nước mắt
    Duyên nồng vẫn đọng dấu son môi
    Vời trông dáng cũ âm thầm gọi
    Chỉ thấy riêng mình bóng lẻ loi.

    Gió Bụi

    07052013
    *cảm ơn thầy NX!
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 05:01 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  3. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  4. #73
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết



    Lầu mây lưu bút


    Lầu mây ngũ sắc tính khiêm nhường
    Lặng lẽ đêm ngày dãi gió sương
    Hạ đốt không sờn tâm xán lạn
    Đông xoay chẳng nhụt chí can trường
    Vi vu nắng sớm ngàn thông dõi
    Ríu rít chim chiều vạn sóng vương
    Mến mộ thi nhân dừng bước trú
    Lưu vần bút họa mãi càng thương.

    Gió Bụi
    06282013
    Kính tặng anh Vi Thông và mong anh chóng khỏe!
    Cảm ơn thầy Nắng Xuân thật nhiều đã chỉ dẫn sửa những sai sót!
    * Cảm tác từ "Lầu Mây và Cánh Chim Chiều" của Vi Thông




    8 - TẶNG CÁNH CHIM CHIỀU
    ---*---

    Tỏa sáng LẦU MÂY ánh nguyệt nhường
    Vườn anh trái ngót bởi đầm sương
    Xuân về mỗi độ thêm xung sức
    Hạ đến đương thời đủ lực trường
    Nắng sớm bùng lên niềm khát vọng
    CHIM CHIỀU vỗ cánh mộng còn vương
    Thi nhân khắp chốn chung xây đắp
    Tặng lại cho đời những nhớ thương.

    7/7/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  5. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  6. #74
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    1002 BÀI THƠ TẶNG EM

    Một nghìn lẻ hai bài thơ là mấy
    Viết tặng em anh nào ngại nhọc nhằn
    Trải tình yêu chan hòa trên trang giấy
    Mực ân tình thắm đượm nghĩa trăm năm

    Viết vần thơ xuân lộc non thơm lạ
    Em xinh tươi dáng ngọc tuổi xuân thì
    Én liệng chao giữa trời xanh êm ả
    Cúc mai vàng nở rộ bước em đi

    Gửi những ước mơ theo làn gió mới
    Gọi nắng hạ vàng hong tóc em thơm
    Thả diều bay cao lòng vui phơi phới
    Tô thắm môi em trăm cánh phượng hồng

    Vớt mảnh trăng dưới đáy hồ lắng đọng
    Thắp đêm dài làm nhân chứng tình yêu
    Lóng lánh hồ gương hằn in đôi bóng
    Tiếng thu đưa hai nhịp thở vọng đều

    Vòng tay ấm ta trao đêm giá buốt
    Sưởi đời nhau bằng những thoáng môi hôn
    Chia giọt yêu đương uống say lướt khướt
    Hạnh phúc đơn sơ thấm tận đáy lòng

    Một nghìn lẻ hai bài thơ êm dịu
    Đẹp tuyệt vời như cổ tích hoang đường
    Nhưng thật đó là tình yêu huyền diệu
    Nối hai đầu nỗi nhớ với yêu thương.

    Trần Quang Minh Khôi
    (Gió Bụi)
    01252005
    BTV.vnthihuu
    ( PT )

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 05:03 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  7. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  8. #75
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    TẬP TỄNH ĐƯỜNG THI

    Tập tễnh mần thơ muối trộn đường
    Ai dè lỗi rải thấy mà thương
    Vài con hạc tất khòm lưng cõng
    Mấy ả phong yêu ngửa cổ trườn
    Thượng Vỹ gieo vần câu dở dở
    Bình đầu rắc điệu tứ ương ương
    Người chơi chữ xếp thì khen dễ
    Tớ bảo Đường thi thật khó lường.

    Gió Bụi

    07092013
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 29-05-2015 lúc 12:13 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  9. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  10. #76
    COTIM1995
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết

    1002 bài thơ tặng em

    Một nghìn lẻ hai bài thơ là mấy
    Viết tặng em anh nào ngại nhọc nhằn
    Trải tình yêu chan hòa trên trang giấy
    Mực ân tình thắm đượm nghĩa trăm năm

    Viết vần thơ xuân lộc non thơm lạ
    Em xinh tươi dáng ngọc tuổi xuân thì
    Én liệng chao giữa trời xanh êm ả
    Cúc mai vàng nở rộ bước em đi

    Gửi những ước mơ theo làn gió mới
    Gọi nắng hạ vàng hong tóc em thơm
    Thả diều bay cao lòng vui phơi phới
    Tô thắm môi em trăm cánh phượng hồng

    Vớt mảnh trăng dưới đáy hồ lắng đọng
    Thắp đêm dài làm nhân chứng tình yêu
    Lóng lánh hồ gương hằn in đôi bóng
    Tiếng thu đưa hai nhịp thở vọng đều

    Vòng tay ấm ta trao đêm giá buốt
    Sưởi đời nhau bằng những thoáng môi hôn
    Chia giọt yêu đương uống say lướt khướt
    Hạnh phúc đơn sơ thấm tận đáy lòng

    Một nghìn lẻ hai bài thơ êm dịu
    Đẹp tuyệt vời như cổ tích hoang đường
    Nhưng thật đó là tình yêu huyền diệu
    Nối hai đầu nỗi nhớ với yêu thương

    Trần Quang Minh Khôi
    (Gió Bụi)
    01252005
    BTV.vnthihuu
    ( PT )


    Một nghìn lẻ hai bài thơ tuyệt dịu
    Trải nắng hồng lên sắc mới tinh khôi
    Đẹp vô cùng vầng Đông đỏ lên ngôi
    Thơ sáng mãi rạng ngời muôn thuở

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn COTIM1995 vì bài viết hữu ích này


  • #77
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1



    Hạt bụi theo gió bay nơi mô ..!

    Hạt bụi nào theo gió qua sân vắng
    Cay mắt biếc làm nhỏ đứng tần ngần
    Chợt nhớ lại một thời ai đưa đón
    Tóc mây bay hong nắng ấm hoe vàng

    Nào ngờ đâu con bướm trắng lang thang
    Cành mai tươi vừa nở đã héo tàn
    Xuân vẫn đến cả một thời lãng mạn
    Cánh chim trời lại hát khúc ly tan

    Trở lại đây giao mùa tìm thăm bạn
    Vườn hoa khô cánh cửa đóng lặng im
    Cảnh cũ còn đầy không gian im lìm
    giọt buồn rơi theo cơn mưa nhè nhẹ


    Thu giang vũ



    Thân mến chúc anh Gió Bụi một mùa xuân đầy an vui luôn may mắn,
    tình thơ lai láng
    bằng mười năm cũ.



    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 16-01-2014 lúc 07:12 AM

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  • #78
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    TRANG THƠ MỚI

    Lần tay lật nhẹ nhàng trang thơ mới
    Hương giấy thơm quyện gió sớm tinh mơ
    Dòng xanh thẳm muôn nơi là nẻo đợi
    Trăm ý thơ hạnh phúc vỗ tràn bờ

    Thoáng mơ màng nghe lời ru biển cả
    Làn gió xuân ngân điệp khúc tương phùng
    Tim trỗi nhịp điệu du dương êm ả
    Những nồng nàn tha thiết chữ thủy chung

    Đón bình minh lượn dập dìu ong bướm
    Nhởn nhơ bay ve vãn những cánh hồng
    Thiêm thiếp ngủ nụ non vừa mới chớm
    Hương tình thơ thơm ngát buổi rạng đông

    Hạt sương khuya chiêm bao trên phiến lá
    Những ước mơ của mơ ước thuở nào
    Vẫn chốn cũ mà chân như khách lạ
    Giấu ngại ngùng vào nỗi nhớ xanh xao

    Áng thơ xưa nếu một mai trở lại
    Biết có còn trĩu nặng những lá mơ?
    Của một thời yêu đương cuồng si dại
    Mộng ảo huyền giữa thực tại và thơ!

    Thu Giang Vũ
    (Gió Bụi)
    03012011

    Tặng TGV một bài thơ cũ nhưng ý mới :-) vì bài mới ... chưa viết ạ :-)!
    Năm tàn, Xuân đến, GB chúc TGV mãi mãi khỏe, trẻ, đẹp, nhiều may mắn và đầy tràn ý thơ!
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-03-2018 lúc 08:15 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  • #79
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    TÌNH CHO KHÔNG...BIẾU THÊM

    Em đốt lòng tôi bằng lời xin lỗi
    Gió chẳng lay mà buốt lạnh cả người
    Buồn vu vơ chứ tôi nào hờn dỗi
    (Nếu có chăng) làm nũng với em thôi

    Cớ sao trả gió mây lời chưa trọn ?
    Để mưa sầu nức nở mộng không thành
    Tia nắng hồng theo bóng đêm lẩn trốn
    Ánh sao buồn ngân ngấn lệ long lanh

    Gom xóa hết vần thơ tình dang dở
    Nẻo yêu đương trôi biền biệt trời xa
    Giữ trong tim phút ban đầu gặp gỡ
    Em yên lòng trả nợ cho người ta

    Đêm trằn trọc xót xa thương tình lỡ
    Bởi tim tôi không là gỗ ngây ngô
    Cũng như em chảy dòng máu nóng, đỏ
    Một tình yêu thật nồng thắm vô bờ

    Tình tôi đó nhỏ nhoi như hạt bụi
    Mà keo sơn son sắt chẳng thay lòng
    Chẳng cho vay, chẳng bán mua, hứa cuội
    Biếu không thôi, tặng thêm trái tim hồng.

    Gió Bụi

    07312003

    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-04-2018 lúc 03:21 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  • #80
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết

    Trang thơ mới

    Lần tay lật nhẹ nhàng trang thơ mới
    Hương giấy thơm quyện gió sớm tinh mơ
    Dòng xanh thẳm muôn nơi là nẻo đợi
    Trăm ý thơ hạnh phúc vỗ tràn bờ

    Thoáng mơ màng nghe lời ru biển cả
    Làn gió xuân ngân điệp khúc tương phùng
    Tim trỗi nhịp điệu du dương êm ả
    Những nồng nàn tha thiết chữ thủy chung

    Đón bình minh lượn dập dìu ong bướm
    Nhởn nhơ bay ve vãn những cánh hồng
    Thiêm thiếp ngủ nụ non vừa mới chớm
    Hương tình thơ thơm ngát buổi rạng đông

    Hạt sương khuya chiêm bao trên phiến lá
    Những ước mơ của mơ ước thuở nào
    Vẫn chốn cũ mà chân như khách lạ
    Giấu ngại ngùng vào nỗi nhớ xanh xao

    Áng thơ xưa nếu một mai trở lại
    Biết có còn trĩu nặng những lá mơ?
    Của một thời yêu đương cuồng si dại
    Mộng ảo huyền giữa thực tại và thơ!

    Thu Giang Vũ
    (Gió Bụi)
    03012011

    Tặng TGV một bài thơ cũ nhưng ý mới :-) vì bài mới ... chưa viết ạ :-)!
    Năm tàn, Xuân đến, GB chúc TGV mãi mãi khỏe, trẻ, đẹp, nhiều may mắn và đầy tràn ý thơ!
    GB

    Lối cũ anh về

    Lối cũ anh về Rêu phong phủ kín
    Hàng trúc xanh nay tre nẩy măng xanh
    Bày chim vui cất tiếng hát trên cành
    Tường Vi nở mai vàng thêm tươi thắm

    Màu nắng xưa còn hồng đôi má đậm
    Môi em cười xinh nụ cúc bên rào
    Anh có nghe tiếng lá vẫn lao xao
    Reo vui quá hát chào thời hoa mộng

    Gió vi vu biển xanh ru con sóng
    Tim dập dồn bến nước chuyến đò đưa
    Đừng đi nữa anh ơi chờ giao thừa
    Gom mộng đẹp ươm mơ nhìn trăng sáng


    Thu giang vũ


    Anh gió Bụi nì, cũ nguòi mà mói ta, Thu giang cũng không nhớ rõ bài này nơi mô.
    Thân mến chúc anh và toàn thể gia đình một mùa xuân an vui , hạnh phúc ,nhiều may mắn.


  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 8/31 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 10 18 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình