+ Trả lời chủ đề
Trang 206/275 ĐầuĐầu ... 106 156 196 204 205 206 207 208 216 256 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.051 tới 2.060 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2051
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    Thu mưa

    Thu rơi nghe giọt vắn dài
    Đường về thôn cũ u hoài nỗi đau
    Nâng ly uống cạn niềm sầu
    Đèn khuya quán vắng nhìn sao nhớ người

    Hẹn chi để dạ chơi vơi
    Canh thâu lặng lẽ gió vời "hương xưa"
    Là vàng rơi nhẹ cũng vừa
    Sương mù thổn thức hạt mưa tím trời

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 14-11-2016 lúc 12:35 AM


  2. #2052
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết

    Thu mưa

    Thu rơi nghe giọt vắn dài
    Đường về thôn cũ u hoài nỗi đau
    Nâng ly uống cạn niềm sầu
    Đèn khuya quán vắng nhìn sao nhớ người

    Hẹn chi để dạ chơi vơi
    Canh thâu lặng lẽ gió vời "hương xưa"
    Là vàng rơi nhẹ cũng vừa
    Sương mù thổn thức hạt mưa tím trời

    Thu giang vũ


    VÀO ĐÔNG

    Ngóng trông
    tăm cá
    thở dài
    Chênh chao vớt gió
    thoa hoài
    dịu đau
    Câu thơ ru nỗi niềm sầu
    Hồn vương sương khói tìm sao cõi người

    Nỗi niềm con nước đầy vơi
    Khuyết tròn cung nhịp vợi vời như xưa
    Trăm năm
    nào biết
    cho vừa
    Vào đông hiu hắt gió mưa lạnh trời!

    Nguyễn Văn Thái

  3. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  4. #2053
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    VÀO ĐÔNG

    Ngóng trông
    tăm cá
    thở dài
    Chênh chao vớt gió
    thoa hoài
    dịu đau
    Câu thơ ru nỗi niềm sầu
    Hồn vương sương khói tìm sao cõi người

    Nỗi niềm con nước đầy vơi
    Khuyết tròn cung nhịp vợi vời như xưa
    Trăm năm
    nào biết
    cho vừa
    Vào đông hiu hắt gió mưa lạnh trời!

    Nguyễn Văn Thái
    Người về từ cõi hư hao
    Sương thu giăng mắc quyện vào hư không
    Đan tay nối sợi mây bồng
    Gió lùa hư ảo như lồng mưa bay .

    Thu giang vũ

    Vào nhéo thầy Thái ý chít vào thăm thầy Thái nên gửi vài câu vụng về gọi là quà vội thầy thông cảm cho trò nhé.

    Cả tuần xong việc chưa thầy , có nhờ trò làm dùm việc gì thì nói ngay nhá.

    TGV
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-11-2016 lúc 07:13 AM

  5. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  6. #2054
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NHẮN EM


    Mông lung …em trốn tìm đâu?
    Nắng buồn giăng bủa hương sầu vòng quanh
    Bưởi vàng ngơ ngác vin nhành
    Chim khuyên hót mãi tình anh…có về?

    Có còn vương chút tình quê?
    Trăng xưa vẫn sáng lời thề còn mang !
    Bến sông sóng lượn nhẹ nhàng
    Con thuyền ngóng đợi em sang vui mùa

    Triền đê ngàn tím hoa mua
    Thu hồng loang sắc đung đưa mắt tình
    Bâng khuâng thoảng gió bóng hình
    Hương may dìu dịu … ru mình vào mơ

    Nhịp lòng chia sẻ câu thơ
    Sông xanh thuyền mộng … hoang sơ bồng bềnh.

    Nguyễn Văn Thái

  7. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  8. #2055
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

  9. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  10. #2056
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1



    NHẮN EM

    Mông lung …em trốn tìm đâu?
    Nắng buồn giăng bủa hương sầu vòng quanh
    Bưởi vàng ngơ ngác vin nhành
    Chim khuyên hót mãi tình anh…có về?

    Có còn vương chút tình quê?
    Trăng xưa vẫn sáng lời thề còn mang !
    Bến sông sóng lượn nhẹ nhàng
    Con thuyền ngóng đợi em sang vui mùa

    Triền đê ngàn tím hoa mua
    Thu hồng loang sắc đung đưa mắt tình
    Bâng khuâng thoảng gió bóng hình
    Hương may dìu dịu … ru mình vào mơ

    Nhịp lòng chia sẻ câu thơ
    Sông xanh thuyền mộng … hoang sơ bồng bềnh.


    Nguyễn Văn Thái


    Xin khất nợ , thầy Thái ....trò đang mắc làm ...........làm biếng ạ......

    Chúc thầy an vui .
    TGV
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 18-11-2016 lúc 03:03 AM

  11. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  12. #2057
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết



    NHẮN EM

    Mông lung …em trốn tìm đâu?
    Nắng buồn giăng bủa hương sầu vòng quanh
    Bưởi vàng ngơ ngác vin nhành
    Chim khuyên hót mãi tình anh…có về?

    Có còn vương chút tình quê?
    Trăng xưa vẫn sáng lời thề còn mang !
    Bến sông sóng lượn nhẹ nhàng
    Con thuyền ngóng đợi em sang vui mùa

    Triền đê ngàn tím hoa mua
    Thu hồng loang sắc đung đưa mắt tình
    Bâng khuâng thoảng gió bóng hình
    Hương may dìu dịu … ru mình vào mơ

    Nhịp lòng chia sẻ câu thơ
    Sông xanh thuyền mộng … hoang sơ bồng bềnh.


    Nguyễn Văn Thái


    Xin khất nợ , thầy Thái ....trò đang mắc làm ...........làm biếng ạ......

    Chúc thầy an vui .
    TGV
    Người thơ có khác khách sáo thế nhỉ! Cảm ơn nhiều nha!

  13. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  14. #2058
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465


    NGHĨA TÌNH HỌC SINH


    Đã là hai sáu năm xa
    Tiếng thu gọi cổng, vỡ òa chiều đông
    - Thầy ơi! …
    Bừng sáng cõi lòng!
    Vuông sân tràn nắng hương hồng tỏa lan

    Nhớ về một thuở gian nan …
    Phút giây sâu lắng tâm vàng nên danh
    Nghĩa tình xanh biếc - tri ân
    Bó hoa tươi thắm trò dâng tặng thầy!

    Bao năm cần mẫn nghiệp đời
    Con đò gác mái khoảng trời bình yên
    Trò thăm - nắng tỏa điền viên
    Tình đông ấm áp, an nhiên sóng chiều .

    20 - 11 - 2016
    Nguyễn Văn Thái
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 22-11-2016 lúc 09:15 PM

  15. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  16. #2059
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CHÂN TU


    Bởi người đắm đuối cuộc chơi
    Mê tình đen đỏ, tuột lời mẹ ru

    Lạc duyên, hạ tóc chân tu
    Mõ ngân an lạc Thiên Trù nguôi ngoai

    Hoài chi chiếc lá vàng phai
    Thiền mơ … trôi bến thiên thai bồng bềnh.

    Nguyễn Văn Thái

  17. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  18. #2060
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    NHẮN EM

    Mông lung …em trốn tìm đâu?
    Nắng buồn giăng bủa hương sầu vòng quanh
    Bưởi vàng ngơ ngác vin nhành
    Chim khuyên hót mãi tình anh…có về?

    Có còn vương chút tình quê?
    Trăng xưa vẫn sáng lời thề còn mang !
    Bến sông sóng lượn nhẹ nhàng
    Con thuyền ngóng đợi em sang vui mùa

    Triền đê ngàn tím hoa mua
    Thu hồng loang sắc đung đưa mắt tình
    Bâng khuâng thoảng gió bóng hình
    Hương may dìu dịu … ru mình vào mơ

    Nhịp lòng chia sẻ câu thơ
    Sông xanh thuyền mộng … hoang sơ bồng bềnh.


    Nguyễn Văn Thái

    Xin khất nợ , thầy Thái ....trò đang mắc làm ...........làm biếng ạ......

    Chúc thầy an vui .
    TGV



    Người thơ có khác khách sáo thế nhỉ! Cảm ơn nhiều nha!
    NVThái





    Em trốn nơi mô!?

    Gốc đa làng vẫn là chỗ hẹn
    Bụi tre xưa nơi ẩn tâm tình
    Gió vi vu lả ngọn trúc xinh
    Thế mà anh đành quên giờ đến

    Ven sông Đào bước chân in dấu
    Lục bình xanh hoa tím lững lờ
    Rau muống tüoi bông trổ nên thơ
    Thế mà anh giả vờ quên hẳn

    Bờ cỏ mềm áo em tha thướt
    Tóc mây bay rơi chiếc trâm cài
    Anh vội vã nghiêng cả đôi vai
    Gần thêm nữa một nụ hôn lén

    Nhắc lại chi giờ còn lưu luyến
    Người xa quê chẳng biết ngày về
    Thương ai ngồi bến đợi sơn khê
    Thuyền lững thững cánh buồm trước gió !

    Thu giang vũ


    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 28-11-2016 lúc 03:40 AM

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 206/275 ĐầuĐầu ... 106 156 196 204 205 206 207 208 216 256 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình