+ Trả lời chủ đề
Trang 257/275 ĐầuĐầu ... 157 207 247 255 256 257 258 259 267 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.561 tới 2.570 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2561
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    QUA MIỀN ĐỊNH MỆNH


    Càn khôn say cuộc thiên tình
    Mùa xuân phồn thực lung linh sắc màu
    Ngàn xưa cho tới ngàn sau
    Nổi chìm bãi bể nương dâu cuộc đời

    Nồng nàn say đắm hạ ơi!
    Ươm thu vàng óng nhuộm trời xanh mơ
    Gió vàng da diết tâm tư
    Mùa đi... lần lượt mịt mù ngàn mây

    Đông tràn - đích của kiếp đầy
    Trở về sương khói, hương bay góc thiền
    Lá chao về cội an miên*
    Vi vu gió hát xanh miền cỏ hoang

    Dốc chiều vương sợi nắng vàng
    Bồng bềnh mây tím…
    Đa mang chi lòng!

    Nguyễn Văn Thái
    3/7/9/4
    (*) Giấc ngủ yên bình

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2562
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    VU LAN KHÓC VỌNG MẸ TA

    Câu khoán:
    MẸ TA KHÔNG CÓ YẾM ĐÀO
    NÓN MÊ THAY NÓN QUAI THAO ĐỘI ĐẦU
    Nguyễn Duy



    MẸ đi để lại sụt sùi
    TA đau chín khúc… ngậm ngùi tháng năm
    KHÔNG gì sánh nghĩa tình thâm
    CÓ chăng nước chảy âm thầm nguồn xanh!

    YẾM sồng ru cái yên lành
    ĐÀO nguyên ở cõi cao xanh xa vời
    NÓN mê, Mẹ đội rối bời…
    MÊ cung chắn lối cả đời trần gian

    THAY lời… tuần, tiết tâm nhang
    NÓN - đời ta, ước che sương mộ Người
    QUAI chèo bền chặt đò xuôi
    THAO hồng khít mối kết lời tri ân!

    ĐỘI công ơn Mẹ phong trần
    ĐẦU xanh vương vấn bần thần, lòng đau…
    “MẸ TA KHÔNG CÓ YẾM ĐÀO
    NÓN MÊ THAY NÓN QUAI THAO ĐỘI ĐẦU”.

    17-8-2021
    Nguyễn Văn Thái

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #2563
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MẢNH GHÉP HOÀNG HÔN


    Rưng rưng… tuổi cổ lai hy…
    Nắng mưa tránh mặt, thầm thì gió mây
    Bếp hồng nâng cánh thơ ngày
    Hoa thơm… trái ngọt… vơi đầy yêu thương

    Tiết tuần đỏ lửa khói hương
    Cao xanh… cờ đỏ sao vàng ấp tim
    Biển xanh nhân nghĩa… nổi chìm
    Rừng xuân tri kỷ… cánh chim yên bình

    Động đào say tỉnh tình tinh
    Rừng ve khao khát... giật mình... mình chăng?...
    Bên thềm tím đóa bằng lăng
    Rung rinh cánh phượng... biết rằng mình mê

    Khúc chiều khuấy giọt nắng the
    Hồn nương cánh võng lời thi ru thềm
    Địa đàng lá gió dịu êm
    Ôm trời mơ mộng êm đềm sông phiêu

    Hoàng hôn vớt nắng quái chiều
    Đong đưa hoa bướm mà liêu xiêu tình
    Đỉnh non thấy bóng rập rình
    Chắp tay... Đành vậy!... Lặng thinh đêm tuyền!...

    18-8-2021
    Nguyễn Văn Thái

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #2564
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HỒI ƯỚC MỘNG XUÂN


    Thu ba gợn sóng bồn chồn
    Duyên đâu? Ương mãi chờn vờn bể dâu
    Nghe câu lục bát bên lầu
    Nao lòng man mác đượm màu cô đơn

    Nghiêng chờ rét lộc xanh lan
    Tháng hai mong ngóng miên man sóng hồ
    Mưa xuân cây cỏ vào mơ
    Vườn riêng thả mộng giăng tơ góc tình

    Em nguyền dạ ở đinh ninh
    Còn thương hoa bưởi còn mình với ta
    Nồng nàn nắng ấm tháng ba
    Rực trời hoa phượng ngân nga vào hè

    Bực mình covid, sơn khê
    Xa trông thắt ruột não nề lòng ai…

    4-9-2021
    Nguyễn Văn Thái


  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2565
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465



    TƯƠNG TƯ CỐ HƯƠNG

    Câu khoán:
    "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương"
    Bà huyện Thanh Quan.


    LỐI phủ lá thu lớp lớp vàng
    XƯA thành sương khói cõi mênh mang
    XE theo vết cũ rêu xanh đẫm
    NGỰA mỏi buồn vương, lặng cuối làng

    HỒN luyến trời mây man mác tình
    THU vàng diễm lệ để ngàn xanh
    THẢO thơm lòng khảm miền thương nhớ
    NỀN nếp gia phong mãi vọng lành

    CŨ ủ rêu phong biếc cõi lòng
    LÂU càng thắm đượm khối tình chung
    ĐÀI hương khói tỏa thơm nguồn cội
    BÓNG ngả vườn xưa ngọt giấc nồng

    TỊCH diệt duyên trần đỡ vấn vương
    DƯƠNG gian biến động lẽ vô thường
    “LỐI XƯA XE NGỰA HỒN THU THẢO
    NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG”.

    Nguyễn Văn Thái
    28-8-2021

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #2566
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NỖI BUỒN CHIA LY NGÀY DỊCH


    Dưng trời sầm sập cơn mưa
    Tái tê giá lạnh, nhạt mờ lối thu...
    Giếng làng thương ánh trăng lu
    Sóng em khỏa nước âm u thêm tình

    Vừa thu* sao nỡ đoạn đành?
    Chia uyên rẽ thúy sầu canh trường lòng
    Giếng đầy mà khát ước mong
    Đục dâng lên mặt, lòng trong ai bày

    Mịt mờ cánh sáo xa bay
    Tiếng thu nức nở heo may nghẹn lòng
    Bẽ bàng mây phủ thinh không
    Còn đây quạnh quẽ mênh mông đồng chiều

    Tháng năm lòng khảm: “Nhiễu điều…
    Đá vàng nên tấm cầu kiều qua sông…

    2-9-2021
    Nguyễn Văn Thái
    (*) Thời gian dịch phát

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #2567
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NHƯ CÁNH CỎ MAY


    Hoàng hôn dạo hoang sơ triền thảm cỏ
    Hồn gió phiêu dao lay ánh chiều phai
    Khuôn tình diễm, khít dấu chân định mệnh
    Sắc tà dương tươi hồng tím duyên hài

    Em - cánh cỏ may - uyên nguyên lời Chúa
    Găm tình yêu tha thiết những tâm tư
    Say níu bám cánh tình chung đắm đuối
    Hạt tình si thêu gấm vóc bài thơ

    Hình sắc nhọn… thêm đau ngày xa cách
    Thân gầy mòn… đau đáu miền chờ mong…
    Ngọn lửa tình trong tim hồng bất tử
    Ngóng ban mai hy vọng nắng trùng phùng

    Ta âu yếm bên khuôn trăng - ảo ảnh
    Nhặt cánh hoa găm nhẩm đếm sao trời…
    Gió đông khơi xốn xang về sâu thẳm
    Gửi mặn mòi… dù muôn ải trùng khơi…

    20-8-2021
    Nguyễn Văn Thaí

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2568
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    S A O E M L Ạ I B Ỏ Đ I
    (Nén hương tiễn biệt ca sĩ Phi Nhung)


    THÀNH PHỐ BUỒN* hiu nghe tin em mất
    PHẬN ĐỜI CON GÁI chìm nổi ba đào
    Nơi thiện nguyện em LÀM DÂU XỨ LẠ
    NGÀY TIỄN ĐƯA… còn biết gặp khi nao?

    ƯỚC MỘNG ĐÔI TA từ thời thơ ấu
    Con SÔNG QUÊ lóng lánh nhánh mù u
    Anh nơi biên cương CHIỀU THƯƠNG ĐÔ THỊ
    TRÁCH AI VÔ TÌNH, gió thổi vàng thu…

    Giá mai ÁO MỚI CÀ MAU em mặc
    Khúc THƯƠNG TÌNH NHÂN mình lại cùng ca
    LÝ ĐẤT GIỒNG nguyền thề câu hạnh phúc
    DÙ ANH NGHÈO nhưng thương nhớ thiết tha!

    CHIỀU QUA PHÀ HẬU GIANG dòng lệ đẫm
    Nhìn CĂN NHÀ MÀU TÍM lòng quặn đau
    Tim nhỏ… rưng rưng BẬU ƠI ĐỪNG KHÓC…
    Sầm sập trời mưa VÌ LỠ THƯƠNG NHAU

    PHẬN GÁI THUYỀN QUYÊN bèo trôi nước cuốn
    Gửi lại trần giạn cát bụi, MỘNG TÌNH
    BÔNG ĐIÊN ĐIỂN mãi tươi vàng quê mẹ
    Cõi trần ai THAN THỞ VỚI LỤC BÌNH!

    29-9-2021/3837
    Nguyễn Văn Thái
    (*)Bài hát Phi Nhung đã hát được viết hoa

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #2569
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    L Ố C Đ Ê M


    Trăng rằm
    lồng lộng lầu thanh
    Hương đêm thơm ngát
    Vườn tình lịm say

    Hồn ai
    lạc động thiên thai
    Hồng xanh nở đóa
    Ướp cài tim mơ…

    Mây dâng
    chùm kín trăng
    Mờ!
    Đùng đùng lốc cuốn
    Hồn thơ tím bầm

    Tâm hồn nổi giận
    Sấm gầm
    Tình yêu mọc cánh
    Âm thầm gió bay…

    Lạnh lùng
    sương ướt đằm vai
    Chiêm bao trở giấc
    Đêm dài chong đêm!

    Ban mai
    Tình nắng sưởi thềm…

    6-10-2021
    Nguyễn Văn Thái

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #2570
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    XA MẶT NHƯNG CHẲNG CÁCH LÒNG
    ĐỔ THỪA AI ĐÓ NGĂN VÒNG LỐI QUA

    VÔI VÀNG XÉ LẠT OAN GIA
    TRÈO QUA LẠI ĐỔ SẬP GIÀN ĐẬU LEO

    CHÓ CẮN HAI CHỮ LEO TRÈO
    ĐƯA CAO TAY VỚI HỠI CHÀNG CÚ EM .

    THU GIANG VŨ

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 257/275 ĐầuĐầu ... 157 207 247 255 256 257 258 259 267 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình