+ Trả lời chủ đề
Trang 249/275 ĐầuĐầu ... 149 199 239 247 248 249 250 251 259 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.481 tới 2.490 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2481
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    M Ẹ T Ô I


    Mặt trời gác đỏ đỉnh non
    Bâng khuâng nhớ Mẹ, lòng son tâm tình…

    Mẹ lo duyên nợ, mưu sinh
    Chăm vun cái nghĩa, dưỡng tình mai sau
    Dẫu là dòng cạn hay sâu
    Tháng năm lặn lội... thân nhàu, long đong!

    Dệt ngày mỏi cánh đục trong
    Trắng phau mưa nắng, chắt lòng nuôi con
    Trăng khuya thao thức mỏi mòn
    Xạc xào khóm trúc... héo hon tiếng gà...

    Hoa thơm trái ngọt ta bà
    Là lời mẹ hát ru ta tháng ngày
    Là thương là nhớ chiều nay…
    Áng mây - tâm tưởng, xa bay bóng trời…

    Nguyễn Văn Thái
    3/4/8/9

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2482
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÌNH
    TAO NHÂN MẶC KHÁCH


    Nhân duyên sắp đặt ở trời
    Bên thơ quên nỗi quạnh đời cô đơn
    Nụ cười sót lại hoàng hôn
    Lội qua vũng cạn sợi buồn tuột rơi

    Giữa dòng sóng dậy bời bời
    Gió chiều thơ thẩn gọi vời mây sa
    Hoàng hôn khóc mướn ta bà
    Câu thơ thủ thỉ độ ta khuây tình

    Duyên tao ngộ bén ngày xuân
    Câu thơ tâm đắc kết thân láng giềng
    Nửa câu... lên ngọn chung chiêng
    Cả vầng trăng... chạm vào miền đào hoa

    Câu thương câu nhớ giao hòa
    Tặng bông Đại đóa*- lời ca tỏ tình!

    Nguyễn Văn Thái
    3/4/1/2
    (*)Lạc quan và sự vui mừng

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #2483
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NGÓNG HEO MAY

    Lặng thầm nghe lá vẫy
    Xao xuyến làn heo may
    Sương giăng mành, dốc ảo
    Thánh thót ru vào say…

    Bụt cười cho ước vọng
    Cùng sánh gót luân hồi
    Miếng trầu thơm đỏ miệng
    Pháo rợp hồng ban mai

    Trăng về vui mộng ước
    Mây quyện gió bồng bềnh
    Đất trời tan… lịm mật!
    Sôi dậy sóng dòng Ngân…

    Bình minh lay cửa sổ
    Như lạc ánh thềm hiên
    Bâng khuâng vuông ảo giác
    Ngỡ động tiên… diệu huyền!

    Lịm lòng nghe tiếng hót
    Trong nắng vàng du dương
    Nghe buồng tim thổn thức
    Mơ ngọt nụ môi hường!...

    Nguyễn Văn Thái
    3/4/9/8

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #2484
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MƯA PHỐ


    Một lần
    bất chợt cơn mưa
    Giữa hè oi ả, phố xưa... vắng người!
    Giấc chiêm bao... lịm góc đời...
    Con tim rạo rực mưa rơi…
    Tận giờ!

    Giọt mưa thấm lạnh áo khờ
    Cái duyên hẫng hụt... thẩn thơ, ngỡ ngàng
    Liêu xiêu đỡ mảnh phũ phàng
    Nhìn trong xối xả đường ngang… xa... mờ…

    Mưa tình cổ tích năm xưa
    Giờ đi qua phố… thẫn thờ… hình nhân!

    Nguyễn Văn Thái
    3/4/9/6

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2485
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465

    Wink

    HẠ XA

    Hạ đi về phía không mùa
    Tiếng ve lạc lõng già nua, lịm dần
    Rồi hay mưa hẹn đến gần
    Khát xưa ướp lạnh, phân vân, ngủ vùi

    Chiều chiều gom xác lá rơi
    Mĩ miều lên vẻ chút vui nhặt bòn
    Già thu hồn héo mỏi mòn
    Hương màu thi vị chắc còn nhạt phai

    Vườn thu hiu quạnh rạc rài
    Tàn theo tờ lịch u hoài thời gian
    Hoàng hôn oi ả miên man
    Áo thơ chắp vá lổ loang đời tình

    Một mình bóng lặng phiêu linh
    Ngỡ ngàng chạm vỉa u minh… ngỡ ngàng.

    Nguyễn Văn Thái
    2/3/4/0

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #2486
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Phượng xưa

    Hè chưa qua Phượng hồng vừa thắm
    Lá còn xanh gốc nắng say tình
    Sao anh còn đứng một mình
    Để con chim hót gọi hình bóng xưa.

    Lòng người buồn sớm trưa hoang vắng
    Mây xa bay lấp lửng chân trời
    Khung cửa trống lặng bồi hồi
    Bờ vai còn có tựa đầu hôm nao

    Ngày dài quá đêm trăng chưa tỏ
    Lối về kia hun hút ánh đèn
    Sao rơi một loáng qua thềm
    Lá khuya xào xạc như gần như xa

    Thu giang vũ

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #2487
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Phượng xưa

    Hè chưa qua Phượng hồng vừa thắm
    Lá còn xanh gốc nắng say tình
    Sao anh còn đứng một mình
    Để con chim hót gọi hình bóng xưa.

    Lòng người buồn sớm trưa hoang vắng
    Mây xa bay lấp lửng chân trời
    Khung cửa trống lặng bồi hồi
    Bờ vai còn có tựa đầu hôm nao

    Ngày dài quá đêm trăng chưa tỏ
    Lối về kia hun hút ánh đèn
    Sao rơi một loáng qua thềm
    Lá khuya xào xạc như gần như xa

    Thu giang vũ

    LẠC MIỀN HEO MAY


    Bao kỉ niệm xưa gom họa tiết
    Giữa chung riêng thắm thiết tào khang
    Vườn thơ lấp lánh ánh vàng
    Tri âm tri kỉ chứa chan tình người

    Cơn dông tố dập vùi ngọn lửa
    Cờ trao tay cán sửa khác màu
    Câu thơ nhạt nhẽo, nhuốm sầu
    Đông về xào xạc nát nhàu đóa hoa

    Tình biển rộng bao la xanh biếc
    Sóng trùng trùng nối tiếp bờ xô
    Gió vàng thổi ngát rừng mơ
    Ánh dương săn quyện sợi tơ thiên thời

    Dẫu chia cắt khung trời riêng lẻ
    Cõi vĩnh hằng khuất nẻo tình nhân
    Sắt son đượm thắm dương trần
    Gió sương đâu nhạt nghĩa - ân - tình đời!...

    Nguyễn Văn Thái
    27-7-2020


  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2488
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ĐÓN EM VỀ CÙNG THU


    Em ơi!...
    Rừng lá heo may vẫy gọi, khát khao
    Cánh đồng làng hẹn vào mùa xanh cốm
    Cành bưởi đung đưa vàng hươm trái nắng
    Thu đang về ươm vàng mượt vườn thương…

    Em hãy về rộn sóng lụa dòng Tương
    Con thuyền lướt giữa đôi bờ ân ái
    Trăng mãi tỏ thơm đêm rằm khờ dại
    Bản tình ca êm dịu khúc thương yêu

    Hoàng hôn buông xoa tím cả trời chiều
    Mắc võng ru nằm lòng câu thề ước
    Hóa mộng thơ tung tăng dòng suối ngược
    Nghe hồn thu xao xuyến nụ duyên mơ

    Chén rượu tình thỏa trường khúc tương tư
    Ngôi nhà tranh trong khói sương hương lửa
    Vườn địa đàng ngọt ngào hương hoa sữa
    Trăng đêm rằm rạng ánh tận thâm cung…

    Em hãy về theo ý nguyện hóa công
    Tươi sắc tím cho xanh màu phồn thực
    Câu dân ca xuôi dòng sông thao thiết
    Mùa trăm năm nở hoa trái ngọt ngào!

    Nguyễn Văn Thái
    3/5/1/7
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 02-08-2020 lúc 04:53 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #2489
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    V Ắ N G T H Ơ


    Em đi về chốn lạnh lùng
    Để tôi góc chết, mung lung... ngày tàn
    Tim côi thoi thóp nhịp hoang
    Mảnh hồn ngơ ngẩn, ruột gan ngâm sầu

    Thinh không lặng ngắt nhà lầu
    Khói sương giăng phủ đục màu phồn hoa
    Vắng em, lâm bệnh trầm kha
    Không hương không vị ngày qua nhạt phèo

    Thuyền đời hờ hững rong rêu
    Dòng sông trơ đáy dây lèo buông lơi?
    Còn gì tôi với bóng tôi?
    Mùa đông lầm lũi... hồn trôi cửa chùa...

    Nguyễn Văn Thái
    3/3/6/7

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #2490
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    V Ắ N G T H Ơ


    Em đi về chốn lạnh lùng
    Để tôi góc chết, mung lung... ngày tàn
    Tim côi thoi thóp nhịp hoang
    Mảnh hồn ngơ ngẩn, ruột gan ngâm sầu

    Thinh không lặng ngắt nhà lầu
    Khói sương giăng phủ đục màu phồn hoa
    Vắng em, lâm bệnh trầm kha
    Không hương không vị ngày qua nhạt phèo

    Thuyền đời hờ hững rong rêu
    Dòng sông trơ đáy dây lèo buông lơi?
    Còn gì tôi với bóng tôi?
    Mùa đông lầm lũi... hồn trôi cửa chùa...

    Nguyễn Văn Thái
    3/3/6/7




    Nỗi lo

    Thu chưa đến hè còn phượng đỏ
    Trăng đêm soi bóng nhỏ trên đường
    Sao người cứ mải vấn vương
    Lo chi đông lạnh sầu tương bên lòng

    Xa cách mặt dạ thương ruột thắt
    Sóng vỗ bờ man mác bọt lan
    Thuyền ta vững mái chèo đan
    Nhấp nhô bèo hợp về ngàn vui chung

    Tiếng chịm uyên họp bầy vui sống
    Nắng thấm cành xanh đọng sương mơn
    Tay em xoa nỗi tủi hờn
    Vai anh ấm áp nỗi buồn xua tan.

    Thu giang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-08-2020 lúc 01:14 AM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 249/275 ĐầuĐầu ... 149 199 239 247 248 249 250 251 259 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình