BÊN THƠ
Trở về mộng mị bên “em”
Cây đa bến nước nhung rèm … ước ao
Thuyền nan đã trải ba đào
Bến quê sóng lặng, hanh hao góc trời
Bên “em” giang rộng cánh đời
Mênh mông biển biếc ngát trời xanh mơ
Thiên thần đỡ mộng hồn thơ
Tỏa hương màu nắng chạm bờ thiên thai
Bên “em” … đồng nội ... duyên hài
Khiết trong hồng ngọc ban mai thanh bình
Cùng trăng say chén rượu quỳnh
Vườn xanh chim hót chuyền cành thảo thơm
Bên “em” dẫu hóa kiếp bờm
Quạt mo ngày hạ, ổ rơm … cười xòa
Âm thầm lịm đắm vần ca
Bể trầm vơi cạn, ngân nga cuộc tình!
NVT