Nguyên văn bởi
thugiangvu
Thơ và em
Yêu thơ ta trải lòng mình
Dệt thành thảm lụa cho tình lên ngôi
Bốn mùa chia sẻ vui chơi
Sầu đầy …tâm sự cuộc đời bên nhau
Vẫy bút tô đậm vàng thau
Nhìn trang giấy trắng thẫm màu yêu thương
Đừng xa để những đêm trường
Cuốc kêu day dứt vấn vương canh dài
Đuôi mắt sầu mọng bi ai
Tóc mây thay bạc trâm cài mong manh
Gió lùa se sẽ qua mành
Cơn mưa chưa dứt đọng thành tuyết rơi
Thơ ơi hãy gửi đến người
Tình sâu nghĩa nặng đầy vơi tấc lòng
Thu giang vũ
NHỊP CẦU THƠ
Qua bao bến đục dòng trong
Vần thơ nối nhịp tơ lòng, én thêu
Nợ nhau một kiếp cơi trầu
Khói sương vẫn tỏ nông sâu sông tình
Trùng khơi, lại vách vô hình
Khuôn viên hư ảo không thinh mịt mùng
Hằng mong dệt mộng trùng phùng
Âm thầm thăm thẳm bập bùng lửa khơi
Nhủ lòng tình nghĩa đầy vơi
Ba sinh ước vọng dẫu lời viển vông
Niệm tâm nở áng thơ lòng
Trao nhau những đóa hoa hồng vườn mơ
Ý tình gửi gắm câu thơ
Nhịp Ô kiều diễm … nối bờ khơi xa.
NVT