+ Trả lời chủ đề
Trang 250/275 ĐầuĐầu ... 150 200 240 248 249 250 251 252 260 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.491 tới 2.500 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2491
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    THU VỀ


    Mưa rơi rắc mái
    Sân nắng bơ phờ
    Buồn se man mác
    Mèo mướp nằm mơ

    Bàng che ô đỏ
    Cơm nguội hươm vàng
    Trắng chùm hoa sữa
    Bát ngát trời xanh

    Vọng trưa cu gáy
    Xào xạc gió lay
    Hoa vừng* rơi nhẹ
    Sắc lá thay cây

    Ngọc lan thoảng dịu
    Hương sữa thanh đường
    Vườn thơm ổi chín
    Cốm ngậy đồng xanh

    Trăng lồng bóng liễu
    Lóng lánh gương hồ
    Mênh mông nước biếc
    Sóng rộn bờ xuân

    Vàng bay xuống cội
    Se lạnh heo may
    Bâng khuâng thu tới
    Hồn lắng mơ ngày.

    5-8-2020
    Nguyễn Văn Thái
    (*)Lộc vừng

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2492
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ĐÊM KHÔNG EM!


    Bừng tỉnh mộng nghe xào xạc lá bay
    Mắt nhạt nhòa trăng loang màu bàng bạc
    Phía bờ khuya nỉ non con dế lạc
    Chín khúc lòng xao xuyến nhớ người xa

    Bóng cò trong đêm lạnh lẽo, xót xa
    Thêm tha thiết về những mùa trăng cũ
    Với giấc xuân nồng đượm hương ấp ủ…
    Khoảng cách xa cháy khát ngụm hoan tình!

    Cõi mung lung trống vắng nỗi riêng mình
    Trong tĩnh lặng lòng thu càng da diết
    Dồn dập niệm xưa dâng dòng nuối tiếc
    Đã bao mùa gom chắt mặn thương yêu!

    Một mình buồn đêm chong bóng đổ xiêu
    Gió như vờn quẩn vuông sân rêu nhỏ
    Nghe mơ mòng tiếng cài then cổng ngõ
    Chợt giật mình, tiếng chó sủa cầm canh

    Ước chóng đêm mở toang cánh bình minh
    Đón nắng hồng, đóa phù hoa tươi mát
    Hoa hồng thoảng se hương sương dịu ngát
    Bước dặt dìu quyến luyến tiếng chim reo

    Ta trải đêm hoang hoải nỗi niềm chiều…

    Nguyễn Văn Thái
    3/0/1/7

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #2493
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    ĐÊM KHÔNG EM!


    Bừng tỉnh mộng nghe xào xạc lá bay
    Mắt nhạt nhòa trăng loang màu bàng bạc
    Phía bờ khuya nỉ non con dế lạc
    Chín khúc lòng xao xuyến nhớ người xa

    Bóng cò trong đêm lạnh lẽo, xót xa
    Thêm tha thiết về những mùa trăng cũ
    Với giấc xuân nồng đượm hương ấp ủ…
    Khoảng cách xa cháy khát ngụm hoan tình!

    Cõi mung lung trống vắng nỗi riêng mình
    Trong tĩnh lặng lòng thu càng da diết
    Dồn dập niệm xưa dâng dòng nuối tiếc
    Đã bao mùa gom chắt mặn thương yêu!

    Một mình buồn đêm chong bóng đổ xiêu
    Gió như vờn quẩn vuông sân rêu nhỏ
    Nghe mơ mòng tiếng cài then cổng ngõ
    Chợt giật mình, tiếng chó sủa cầm canh

    Ước chóng đêm mở toang cánh bình minh
    Đón nắng hồng, đóa phù hoa tươi mát
    Hoa hồng thoảng se hương sương dịu ngát
    Bước dặt dìu quyến luyến tiếng chim reo

    Ta trải đêm hoang hoải nỗi niềm chiều…

    Nguyễn Văn Thái
    3/0/1/7


    Ghép tranh : Đoàn tấn Khang và đan Thy thực hiện
    Thơ : Thu giang vũ

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #2494
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TIỄN HẠ


    Chạm cửa thu nhiên, ngoảnh hạ từ
    Liễu giờ thả bóng luyến mây ru
    Mặt trời nhạt nhẽo buông mành ảo
    Cây lặng lẻ loi ủ rũ… tù

    Hạ trước xanh trời mượt lá cây
    Uyên ương quấn quýt mộng ươm bầy
    Bằng lăng nắng nhuộm đôi bờ tím
    Giấc điệp mơ màng trăng ấp say

    Người lạc vườn hoang vướng Bụi Đường*
    Lững lờ suối lạnh mặc bờ vương
    Ngõ tình mê mẩn hôn phù thủy
    Rụng hết sao trời - nở lệ sương!

    Thu tiễn hạ đi ý của trời!?
    Bóng chiều bảng lảng ánh vàng rơi
    Thuyền trăng khép mộng đêm khuya khoắt
    Ước gió vàng** ru quyện sắc ngời.

    15-8-2020
    Nguyễn Văn Thái
    (*) Hoa Bụi Đường có ý nghĩa: Sự thơ ơ, lạnh lùng
    (**) Gió về mùa thu

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2495
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    GIÁ ĐỪNG…


    Giá đừng thấy, giá đừng nghe
    Vô tư diều lộng chiều hè quê hương

    Giá đừng vị, giá đừng hương
    Trắng trong thanh tịnh vô thường mõ, kinh

    Giá đừng biết, giá đừng quen
    Duyên còn trinh trắng, đào sen còn hồng

    Giá đừng vợ, giá đừng chồng
    Thì đâu nông nỗi nhạt suông tình này

    Giá đừng đắm, giá đừng say
    Rừng mơ ngào ngạt hương bay thu vàng

    Giá đừng dọc, giá đừng ngang
    Thong dong một giải giang san xanh dòng

    Giá đừng vấp búi bòng bong
    Thầm thì bên Cuội mơ mòng cùng trăng

    Giá đừng!...

    Nguyễn Văn Thái
    3/5/0/0

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #2496
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    DÁNG THU


    Xanh ngắt mênh mông ánh vàng mắt lá
    Hương cốm thanh, hoa sữa ngát heo may
    Ríu rít khuyên* reo hương ổi vườn ai
    Chút lạnh se phong phanh tà áo gấm
    Lá nhẹ lay hiên thềm lung linh nắng
    Thoảng hương trời lan khoả đẫy khung song…

    Miền chiêm bao ru lịm giấc mơ hồng
    Vườn sương ánh long lanh... Ôi! Huyền diệu!
    Cõi thiên thai hồn lịm tình vũ điệu
    Nắng nhừ say... lênh láng chén đào nguyên
    Dải mây vàng quyến luyến đỉnh non tiên
    Lạc vừng hoang trăng khoả thân tròn trĩnh…

    Giấc mơ du xuyên đêm ngần bừng tỉnh
    Ngôi nhà thơ như ôm trọn đất trời...
    Ngày bồng bềnh nắng rải lụa… khơi vơi
    Chim hòa nhạc khoảng tình xanh mộng ước!

    Nguyễn Văn Thái
    3/2/7/0
    (*) Chim Vành khuyên


  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #2497
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ĐÊM TÍM


    Một mình, tan lẫn đêm đen
    Chát - chua - cay - đắng… bủa ken góc tình
    Mưa lòng lạnh giá không thinh
    Hồn em co kéo u minh đôi bờ

    Bóp dòng tim, nhỏ lời thơ
    Ngập trong huyễn tưởng phất phơ cọc rều
    Nhát đau ứ nghẹn vũng sầu
    Nổi chìm xác lạnh sục ngầu tương tư…

    Nghe!... Vàng nắng, lá mượt thu
    Vô thanh… lánh lót lời ru thánh thần*
    Trái tim mọng đỏ nhựa xuân
    Đêm em - đêm tím thắm dần ban mai

    Động xuân cửa khép then cài
    Lửa hương ấp ủ duyên hài… ước ao
    Tình yêu xe võng lụa đào
    Thuyền trăng ngát** giữa ngàn sao thiên thần.

    7-9-2020
    Nguyễn Văn Thái

    (*) Thiêng liêng và vĩ đại
    (**) Tươi và dịu mát trải ra rộng khắp


  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2498
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÂM TÌNH


    Chiều xuôi sông lững thững hoài
    Quyện mây vờn gió mơ dài dòng xanh
    Nắng còm vạt bóng mong manh
    Đo gang đến cửa biển xanh giã bờ

    Tháng tư vừa thật vừa hư
    Dịch khoanh từng vũng sắc cờ hiển vinh
    Nhân gian ái mộ thánh thần
    Người lương kẻ ác rành rành cái tên

    Khoanh mình lành chỗ bình yên
    Vàng thau dĩ vãng hiện miền tâm tư
    Vãn đời dâu bể, chiều dư
    Gợn lòng khắc khoải bến thu trập trùng

    Sắt cầm đãi ngộ tình chung
    Thân trơ năm tháng cất chưng nên hồ
    Uyên ương - hoài vọng tình mơ
    Lạc giây say nắng - tội đồ đào hoa…

    Điền viên ngào ngạt hương trà
    Nắng đan thơ phú du ca dốc chiều!

    Nguyễn Văn Thái
    3/4/3/9

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #2499
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NGƯỜI YÊU TÔI


    Là nắng ấm khơi mùa xuân phồn thực
    Trận mưa rào thau bức bối hè sôi
    Bát cơm vừng nức hương thu kỉ niệm
    Ngọn lửa hồng xua giá lạnh đông côi

    Là tiếng vòm xanh ngân vang sáng mát
    Hương hoa hồng ngan ngát cả vườn trưa
    Diều mộng mơ giữa bao la chiều gió
    Lời thầm thì vườn mai trúc đêm thơ

    Là tiếng lòng quyện vào từng câu hát
    Lời ru đời quên lãng những buồn đau
    Tình sóng biển ngàn năm hôn bờ cát
    Nửa - trăng - còn, khắc khoải nửa kia đâu

    Người yêu tôi hiện hình bằng xương thịt
    Ngày vườn duyên nở thắm đóa yêu thương
    Cầu vồng thơ nối đôi bờ huyền ảo…
    Người yêu tôi - hương sắc của thiên đường!

    Nguyễn Văn Thái
    3/5/5/3

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #2500
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÌNH EM


    Tình em
    Là con đò giữa hai bờ hư thực!

    Là kết muôn đời đúc lại cái nhân duyên
    Hạt mưa rơi ảo huyền, hay dỗi hờn ngày trở gió
    Cơn cuồng phong trong mùa bão tố
    Hay biển bao dung, sóng dịu, mênh mông
    Là nắng ấm ban mai - canh dài xây ước mộng…

    Là ánh sáng long lanh, thẳm sâu tình vũ trụ
    Má hồng đào, hoa nắng tỏa hương xuân
    Nụ hôn nồng quyện ngát trinh nguyên
    Tuần trăng ngọt khơi đầu nguồn ước nguyện…

    Là vườn xuân cây tươi xanh màu nhựa mật
    Bốn mùa hoa tươi ngát, trái thơm
    Là lửa ấm hồng quanh năm reo bếp đỏ
    Duyên trăm năm son sắt tình chung!
    Trong cuộc vần xoay dâu bể, trường tồn!

    27-9-2020
    Nguyễn Văn Thái

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 250/275 ĐầuĐầu ... 150 200 240 248 249 250 251 252 260 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình