+ Trả lời chủ đề
Trang 246/275 ĐầuĐầu ... 146 196 236 244 245 246 247 248 256 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.451 tới 2.460 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2451
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Thơ: Thu giang vũ
    Ghép tranh : Đoàn tấn Khang và Đan thy thực hiện

    N H Ớ C Ố N H Â N


    Hằng khuya ngóng đợi đẫm sương dầy
    Vãn gió khung trời tẻ lạnh mây
    Nằm dõi, ngút ngàn mờ mịt biển
    Đứng trông, thờ thẫn lẻ loi bầy
    Bao mùa vất vả tình thơ dệt
    Một thuở kiên trì nghĩa phú xây
    Mạng ảo trao niềm tin nỗi nhớ
    Cố nhân… thầm thĩ dạ vơi đầy.


    Nguyễn Văn Thái
    33/9/3
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 13-03-2020 lúc 08:04 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2452
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÌM EM GIỮA DỊCH COVID - 19
    (Liên tưởng từ Vũ Hán)


    Tôi đi tìm em
    Ngày mùa đông, dưới hai nhăm độ!
    Thế giới người như những hình nhân
    chỉ còn hai con mắt u buồn, nhận ra thân thuộc!
    Sự bất lực lạc vào miền tiềm thức
    Bầu trời vắng lặng, âm u…

    Tôi đi tìm em
    Đường lạnh tanh, nhà phố im lìm
    Cổng nhà máy then cài khác lạ
    Siêu thị mênh mông… bảo vệ vật vờ, ngáp ngủ
    Bụi cuốn sân trường gió thổi, quạnh hiu
    Bàn ghế chỏng chơ bãi chợ tiêu điều…

    Tôi đi tìm em
    Kỳ họp hội thơ… báo dừng qua tin nhắn
    Lệnh hoãn Ngày thơ Nguyên Tiêu, làm tưng hửng bao người!
    Hội đền làng cờ treo đành để rủ
    Nghe Quan họ giao duyên phải xem băng cũ
    Lễ giải hạn đầu năm - gửi sớ nhờ thầy…

    Tôi đi tìm em
    Giữa những người mặc blu trắng…
    bệnh nhân la liệt cả ngoài hiên
    ngơ ngác tìm em chỉ thấy những ưu phiền
    bao con mắt cạn dần giọt nắng...
    Ngoài sân tuyết trắng phủ dầy

    Tôi tìm em
    Ở đâu?
    Đọc báo mạng biết em vừa mất!
    Khói lò thiêu u ám cả trời Vũ Hán
    mặt đất vắng thêm… không biết đến bao giờ…

    Lời yêu thương vẫn còn vẳng trên đường…

    18-2-2020
    Nguyễn Văn Thái

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #2453
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Cô RôNa...

    em nhỏ bé chỉ là vi rút ,
    nỡ nào gây tang tóc đau thương
    Còn chia ly ngăn cách đôi đường
    Thảm cảnh xót xa Trời mới hiểu !

    Cô Rôna ...

    Cái tên xinh xinh thật nhẹ nhàng
    Mà lòng nàng quỷ dữ tai ương
    giáng hoạ độc hại vô thường
    đất nước không cần em ...hãy đi đi
    Cô Rôna...đừng bao giờ quay lại .

    Một thoáng đến mà sông sầu ngập lệ
    Dân lo buồn thảm cảnh khóc ly tan
    em giấu lén để tội ác vô vàn
    Lịch sử ngàn đời ghê sợ tên em !

    Thu giang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 20-02-2020 lúc 07:49 AM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #2454
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    VỀ MỐI TÌNH XƯA

    Biết nhau từ thuở tồng ngồng…
    Tóc tơ lạc mộng, tình suông bao mùa
    Của giời! Không thể bán mua
    Bồ hòn làm ngọt… cầm bùa chiêm bao

    Trông chờ bảy tuyết năm tao
    Dửng dưng, người ở chốn nào?... Dửng dưng!
    Sông quê con nước lưng chừng
    Đò sang cũng dở nửa lưng, nửa đầy...

    Dòng xanh in bóng, vờn mây
    Ngóng người
    tăm cá!
    lặng ngây góc đời
    Khát khao, níu giữ bầu trời
    Mênh mông vũ trụ
    mù khơi xa lìa…

    Giờ ngồi đếm bước thia lia
    Nát nhàu bóng nước... nhòa rìa sóng đưa
    Bờ chênh bến vắng lòng mưa
    Chỉ còn mảnh vỡ tình xưa... chỉ còn!

    20-2-2020
    Nguyễn Văn Thái

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2455
    HaThuy
    Guest
    Hiện Đang :   
    Xin mượn 2 câu anh Thái:

    Sông quê con nước lưng chừng
    Đò sang cũng dở nửa lưng, nửa đầy
    Nửa đầy là dạ khôn khuây
    Nửa lưng là khuất chân mây cuối trời.


    Hà Thủy

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HaThuy vì bài viết hữu ích này


  • #2456
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi HaThuy Xem bài viết
    Xin mượn 2 câu anh Thái:

    Sông quê con nước lưng chừng
    Đò sang cũng dở nửa lưng, nửa đầy
    Nửa đầy là dạ khôn khuây
    Nửa lưng là khuất chân mây cuối trời.


    Hà Thủy

    A coòng tóc rối bời bời
    Gió chiều thơ thẩn vợi vời mây sa
    Hoàng hôn khóc mướn ta bà
    Câu thơ thủ thì độ ta khuây tình

    Nguyễn Văn Thái

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  • #2457
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    K H Ú C H O À N G H Ô N T H Ơ


    Sóng trăm năm vỗ bến mơ… biển nắng
    Phảng phất hương bồ kết thuở tóc mây
    Giục thiết tha xao xuyến cõi niềm tây
    Ủ tình xuân lửa hương nồng nàn hát

    Hạ tim anh cả mùa say đắm khát
    Suốt mùa đông mơ ước đến tái lòng
    Ngóng thu vàng cho thỏa nỗi chờ mong
    Ướp nắng xuân tươi khơi màu hoa trái

    Gió bồn chồn khuấy chia ly xa ngái
    Gom yêu thương lấp khoảng trống cuộc đời
    Lửa tim nồng xua vắng lạnh mưa rơi
    Cánh buồm đỏ ru tình miền ước vọng!

    Thả hồn về chân trời thơ xán lạn
    Ánh mai hồng tan sương giá đêm đông
    Chạm khắc vần thơ rạng rỡ cầu vồng
    Mùa xuân đến lung linh vườn hoa ngát

    Nắng nhạt dần hoàng hôn êm dịu khúc
    Trầm tích dại khôn luyến quyện ru hồn
    Chưng men đời ly rượu đế, môi hôn
    Vườn đào thơ mở càn khôn - xướng họa!

    14-2-2020
    Nguyễn Văn Thái

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  • #2458
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CHUYỂN MÙA


    Màn xuân giăng phủ mây mờ
    Xe đi xuôi ngược dập dờn đường gương

    Bàng phơi trụi lá cành thương
    Lúa tơ mơn mởn đẫm sương vào mùa

    Đầu làng hoa gạo đỏ cờ
    Lửa bùng thắp sáng trời thơ yên lành

    Mưa xuân rắc thảm trắng ngần
    Thanh minh giục dịch tiễn xuân sang hè.

    Nguyễn Văn Thái
    8/6/6

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  • #2459
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NỤ CƯỜI TẶNG EM NGÀY 8-3


    Nợ em nhiều lắm - đời tôi!
    Vân vi nào hết
    Ngàn đời cũng chưa!
    Biết là có trả cũng thừa
    Vườn xuân thắm ngát
    Bài thơ trọn lời!

    Đành thôi!
    Khất nợ một đời
    Em vui
    Giang đón nụ cười
    Mùa xuân!

    Nguyễn Văn Thái
    28/3/2

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  • #2460
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    S Á N G X U Â N


    Tinh mơ vườn thắm hồng tươi
    Mát trong lóng lánh sương trời thanh xuân

    Vô tình làn gió trinh tân
    Lay bông Bách Hợp Trắng* ngần ban mai

    Sáng xuân tha thướt gót hài
    Thoảng hương bưởi ngát hoa cài vờn mây

    Nồng nàn nắng ấm tình say
    Nhành mai ong hội rộn bay la đà

    Lung linh hồng tím kiêu sa
    Dặt dìu làn gió ngọc ngà vườn xanh

    Nắng đan kẽ lá buông mành
    Nghe trong sương khói phong thanh… hương trời.

    Nguyễn Văn Thái
    33/9/8
    (*)Sự trong trắng, thanh nhã
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 13-03-2020 lúc 08:08 PM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 246/275 ĐầuĐầu ... 146 196 236 244 245 246 247 248 256 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình