+ Trả lời chủ đề
Trang 251/275 ĐầuĐầu ... 151 201 241 249 250 251 252 253 261 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.501 tới 2.510 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2501
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CHĂM BỐ Ở BỆNH VIỆN


    Trở trời con sáo buồn thiu
    Trọn lòng hiếu đễ, quạnh hiu quanh giường*
    Đắp bồi thơm thảo, yêu thương
    Chín hồng quả nghĩa đượm hương ân tình

    Thương cha còm cõi một mình
    Sớm khuya vò võ bóng hình, chờ trông…
    Thương cha - chiếc lá thu cong
    Chơi vơi cành cội… bòng bong rối bời!

    Ngày buồn quay quắt bởi trời
    Mưu sinh gác lại, trọn lời chăm Cha
    Mong cầu mưa gió qua loa
    Nắng vàng ấm áp gian nhà thân thương

    Đêm dày con sáo vấn vương
    Nửa ơn dưỡng dục nửa hồn trang thơ.

    Nguyễn Văn Thái
    3/5/4/0

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2502
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NGƯỜI ĐÀN BÀ THƠ


    Người đàn bà như bao đàn bà khác
    Cũng trải nắng mưa bếp núc chồng con
    Đã từng rủi may cười khóc mất còn
    Một sinh linh giữa nhân tình thế thái!

    Người đàn bà khác biệt đàn bà khác
    Cơm áo gạo tiền giấu bể trầm luân
    Gót sen thơ thanh thản chốn phong trần
    Tình trang trải nghĩa ân nơi mặc khách

    Vòm nhân sinh người đàn bà cũng khác
    Ngoài nhà mình là sân khấu cuộc chơi
    Áo mỹ miều vai thời thượng vui cười
    Bàu quyến rũ - bao người thầm mộng ước

    Cõi truân chuyên người đàn bà lẻ bước
    Cánh Hải Âu chống chọi với ba đào
    Sâu thẳm tình... thần tình ái - chiêm bao
    Mơ nguyệt quế lung linh miền thơ mộng!

    Người đàn bà đang cười trong mộng tưởng!

    Nguyễn Văn Thái
    3/5/3/3

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #2503
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    THƯƠNG NHỚ CỐ NHÂN


    Dâu bể tháng năm những lở bồi
    Trăm năm - chớp mắt, cuộc đời trôi
    Mái đầu điểm sắc sương, thu vọng
    Hoài nhớ cố nhân... khắc dạ tôi!

    Mới đấy mà nay đã biệt xa
    Tình thơ nghĩa phú hội giao hòa
    Đâu còn giọng hát... hương thơm mật!
    Thương nhớ vô vàn... ôi! Cách xa...

    Hoàng hôn rầu rĩ bước chiều mưa
    Lầm lũi thầm thương rũ bóng mờ
    Một thuở tơ ngân vầng nguyệt tỏ
    Chừ sương phảng phất lạnh hồn thơ

    Bẽ bàng nắng nhạt trước thiền môn
    Phớt ngọn hoa râm gót mỏi chồn
    Vương vít chiều xưa bờ liễu rủ
    Lòng buồn, héo rữa đóa càn khôn.

    Nguyễn Văn thái
    3/5/7/7

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #2504
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    VÀO MÙA HOA THẠCH THẢO


    Tóc xanh sớm vội trâm cài
    Lỡ mùa, tàn lụi trúc mai ngõ đời
    Hoàng hôn vương sợi tơ trời
    Vườn yêu kịp kết đẹp cơi cau trầu

    Lung linh rạng rỡ sắc mầu
    Cầu vồng hiển hiện... lên cầu gió mây
    Trời quang sau lũy sương dầy
    Thu nay vành vạnh trăng ngây ngất rằm!

    Đường thu vàng trải âm thầm
    Đón mùa thạch thảo huyền cầm ngân nga.

    25-10-2020
    Nguyễn Văn Thái

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2505
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MƯA EM


    Oi nồng
    kết xám bầu mây
    Khung trời bức bối
    niềm tây - giam cầm
    Chùm lên ba bảy năm ròng
    Nhịp tim thực vật xoay vòng nhân gian

    Sấm đêm dậy
    vỡ khổ nàn
    Mưa lòng xối xả
    trút tan khối sầu
    Vòng cung bảy sắc làm cầu
    Hồng xanh nảy mậm
    trang lầu ngát hoa

    Trần ai vun góc ta bà
    Chân son
    vay cuộc cầm ca mua cười
    Mưa rơi
    thấu một góc đời!
    Bến xuân - ước mộng thuyền khơi sóng tình!

    10-11-2020
    Nguyễn Văn Thái

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #2506
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    VIÊN MÃN


    Cõi hư không ta về từ tiếng khóc
    Áo trần ai đắp điếm cả thân đời
    Nhờ tiên tổ và sinh thành dưỡng dục
    Nuôi chí bền… lộc - phúc đã định danh

    Dẫu trời không mưa nhưng người vẫn ướt
    Nắng nghêng ngang trêu rỡn mặt đời
    Thương ai lắm cánh đồng phơi lưng khát
    Nhớ biển xa ngân sóng hát chiều mơ

    Đời - lát cắt trong trường tồn vũ trụ
    Bao lớp vàng thu im lặng về nguồn
    Nào ai nhớ “giây phút”* thiêng huyền diệu!?
    Để một lần thanh thản... khuất miền xa

    Như cà phê chắt dòng nên giọt đắng
    Để ngọt ngào đậm lại ngát bờ môi
    Hương thanh thoát chở hồn về cõi mộng
    Nắng yên bình ấm tỏa chốn tâm linh

    Con nắng nhạt loang dần dốc chiều xế
    Vạch u minh dần đến mái tây nhà
    Đóa hoa nở trên mặt đời mãn nguyện
    Cõi niết bàn hấp dẫn giấc thiền miên.

    Nguyễn Văn Thái
    3/5/9/5

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #2507
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NGHE TIẾNG VẠC KÊU ĐÊM


    Trời đêm nghe tiếng vạc bay
    Vọng xa thảm thiết mỏng gầy cánh chim
    Tiếng kêu thấu lạnh buồng tim
    Dạ buồn chín khúc, dần chìm hư không…

    Lòng trời quạnh quẽ mênh mông
    Tiếng yêu gọi bạn bình bồng tầng mây
    Thương cho kiếp đọa đêm dày
    Bẽ bàng cánh mỏi lắt lay canh dài…

    Tỉnh hồn chợt nghĩ tình ai
    Nỗi lòng người gửi ai hoài trong đêm
    Cao xanh sao nỡ ép duyên?
    Tình kia không nợ thuyền quyên u buồn!

    Phận hoa mỏng mảnh cánh chuồn
    Nửa xuân chấp chới, sầu tuôn ngậm ngùi
    Ngẫm duyên lỡ cuộc tình vui
    Lương tri chia sẻ, ngoai nguôi giãi lòng…

    Tơ đồng chung khúc tri âm
    Ngân nga ru mối tình câm cùng người!

    26-11-2020
    Nguyễn Văn Thái

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2508
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    Thu ơi trở lại

    Thu vừa sang đông vội về
    Đường xưa hun hút não nề ai hay
    Vàng rơi chiếc lá khô gầy
    Chiều sương se lạnh từng ngày sầu đong

    Màn đêm chợt xuống mênh mông
    Trời xa mây mộng còn trông đợi gì
    Liệu xuân còn cánh đào si
    Để con bướm trắng bay đi lại về

    quẩn quanh ngày tháng lê thê
    Tình ơi còn nhớ câu thề năm nao
    Thuyền nan trên sóng lao xao
    Mơ hoa chợt tỉnh giấc vào hư không!

    Thu giang vũ

    Quanh quẩn nhớ lại năm nào thả cá..... 23 phải không ạ , ....
    Chúc anh an bình vui luôn nhé.

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #2509
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết

    Thu ơi trở lại

    Thu vừa sang đông vội về
    Đường xưa hun hút não nề ai hay
    Vàng rơi chiếc lá khô gầy
    Chiều sương se lạnh từng ngày sầu đong

    Màn đêm chợt xuống mênh mông
    Trời xa mây mộng còn trông đợi gì
    Liệu xuân còn cánh đào si
    Để con bướm trắng bay đi lại về

    quẩn quanh ngày tháng lê thê
    Tình ơi còn nhớ câu thề năm nao
    Thuyền nan trên sóng lao xao
    Mơ hoa chợt tỉnh giấc vào hư không!

    Thu giang vũ

    Quanh quẩn nhớ lại năm nào thả cá..... 23 phải không ạ , ....
    Chúc anh an bình vui luôn nhé.
    ĐI QUA MÙA ĐÔNG


    Thân côi đành nỗi đông về
    Bến quê hiu quạnh bốn bề có hay
    Vọng xưa nắng hạ hong gầy
    Ru lòng an phận qua ngày lạnh đong

    Với cầm sao xuể mênh mông
    Cánh mây thưa mảnh gió trông mong gì
    Ngủ đông ấp mối tình si
    Trở trăn trăn trở ngày đi đêm về…

    Hằng ươm mộng ước phu thê
    Biển trùng cách trở câu thề nôn nao
    Lặng nghe sóng vọng xôn xao
    Làn hương Thảo Muộn thả vào tầng không

    Nguyễn Văn Thái

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #2510
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TRỞ LẠI QUÊ THƠ


    Đã một lần lặp vết chân lữ thứ*
    Trải áng phù vân rong ruổi lưng trời
    Thân lơ lửng, chiều đời nương đất khách
    Nghĩa thâm tình gửi gắm Hội Quê Thơ

    Cánh thiên di mộng mơ dòng mặc định
    Thảm yên bình mùa hiện tại ấm êm
    Hẹn nắng ban mai huy hoàng trên bến
    Lá biếc xanh... ríu rít... ngát hương thềm

    Về ngày họp xuyến xao bao kỉ niệm
    Giấc diệu huyền mộng tưởng tuổi hồi sinh
    Hồn ngất ngây bồng bềnh hồ sóng mắt
    Chốn thần tiên chan chứa suối nghĩa tình


    Sóng** đưa em về chung vui cùng hội
    Dẫu chiêm bao... dư vị ngọt tình yêu
    Gió yêu thương quyện mây tình ươm tím
    Sưởi ngày đông ấm áp nắng quê chiều

    Võng vô thường ru ta vòng ước mộng
    Trở lại Quê Thơ vui buổi trùng phùng
    Câu tâm tình nâng hồn thơ cất cánh
    Cõi bể dâu nồng thắm khối tình chung.

    Nguyễn Văn Thái
    13-12-2020
    (*) Lên Hà Nội 2 năm
    (**) Sóng điện thoại


  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 251/275 ĐầuĐầu ... 151 201 241 249 250 251 252 253 261 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình