-
#2741
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Tuổi: 74
Bài gửi : 4.691
Thanks
- 54.074
- Thanked 26.769 Times in 4.265 Posts
- Blog Entries
- 465
G I Á M À
Giá mà không duyên tao ngộ
Khỏi đằm ánh mắt người dưng
Thơ nào khơi “châu hợp phố”
Đâu thơm mía nướng ngọt lừng
Giá mà môi son không lựng
Sắt cầm sai nhịp sóng âm
Tiếc chi khi đồ bán đứng
Heo may nào buốt âm thầm
Giá mà chối từ trái cấm
Nguyện lòng kính Chúa dạ vâng
Sẽ là hoàng hôn đầm ấm
Sớm chiều há phải cấm cung
Giá mà đêm chưa hợp cẩn
Áo khăn y nếp tự xưa
Thơ đâu mãi vần luấn quấn
Tứ thơ như thiếu như thừa!
Giá mà…
Nguyễn Văn Thái
12-10-2023.4365
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này
-
#2742
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Tuổi: 74
Bài gửi : 4.691
Thanks
- 54.074
- Thanked 26.769 Times in 4.265 Posts
- Blog Entries
- 465
T R U N G T H U L Ắ N G
Bảy tư
Thu ánh trăng khơi
Bể dâu
Vỡ tiếng chào đời gió sương
Bóng câu
Nhập cõi vô thường
Tay không
Nhẫn chí
Thiên đường phồn hoa
Bột từ
Tình Mẹ nghĩa Cha
Rủi may
Hồng phúc
Tài ba
Lửa lòng…
Về thôi!
Xanh với tuổi hồng
Trăm năm được - mất...
Cầm không
Cười hoài!
Nguyễn Văn Thái
20-10-2023.4370
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này
-
#2743
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Tuổi: 74
Bài gửi : 4.691
Thanks
- 54.074
- Thanked 26.769 Times in 4.265 Posts
- Blog Entries
- 465
T H Á N G T Á M* V Ề
Tháng Tám về như ý Chúa từng mơ
Có nắng dịu, có mưa mờ mắt phố
Góc thư nhàn vấn vương nhung nhớ
Bóng liễu hồ sương… lạc gió vân vê…
Tháng Tám về ngẫm ngợi bước chiều đi
Mây giăng lối sấm ì ầm diệu vợi
Giọt cà phê thoa lòng nguôi hoang hoải
Câu thơ người xua khắc khoải phòng thư
Tháng Tám về võng lụa hát ru mơ
Biếc khoảng trời, lặng lờ mây ngút ngát
Hoa sữa thoảng song gợi niềm man mác
Quyện ý thơ thơm ngan ngát vườn thu
Tháng Tám về cờ đỏ sắc Thủ đô
Cánh chim câu điểm tô miền đất hứa
Nắng Ba Đình thiêng liêng vàng xứ sở
Ước yêu thương đồng tử**… mãi muôn đời
Tháng Tám về con sóng lặng dòng khơi
Hòa quyện nắng và thơ ngời mộng tưởng…
Phía niềm tây ngọn bèo trôi vô hướng
Thoáng dập dềnh cánh phượng rã rời xa.
Tháng Tám về…. Ngân nga!...
Nguyễn Văn Thái
31-10-2023.4373
(*) Âm lịch; (**)Trẻ em
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này
-
#2744
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Tuổi: 74
Bài gửi : 4.691
Thanks
- 54.074
- Thanked 26.769 Times in 4.265 Posts
- Blog Entries
- 465
Ú A Đ Ó A H O A M Ơ
Một đời thơ nguyện đinh ninh
Vườn duyên nắn nót tô xinh má hường
Cuối vườn! Ngộ bãi giáo phường*
Chợ giời bày bán nõn nường hồng nhan!
Hạ nồng mơ mộng phượng loan
Úa nhàu phượng vĩ tân toan** da trời
Mù xa loãng dải mây trôi
Để sông trơ đáy khát lời đò đưa
Câu thơ ươm nụ hoa mơ
Đương dưng hóa đóa lỡm lờ bướm ong…
Hay rằng chuyện của hóa công
Nhập hồn vào cỏ xanh trong đất này
Mong còn đầy chén rượu say
Lòng chiều thơ phú ngất ngây thư phòng.
Nguyễn Văn Thái
05-12-2023.4304
(*)Phường trò biểu diễn của sân khấu dân gian.
(**) Cay chua, khổ sở trong đời sống
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Tuổi: 74
Bài gửi : 4.691
Thanks
- 54.074
- Thanked 26.769 Times in 4.265 Posts
- Blog Entries
- 465
K H Ô N G Đ Ề
Giơ tay hứng hạt mưa trời
Thì thầm từng giọt như lời yêu thương
Tơ lòng xe những vấn vương
Quan san nhạt nắng cánh hường tàn phai
Ta- mình ai đợi chờ ai
Hững hờ, hờ hững một mai vô tình
Vầng trăng thấp thoáng sân đình
Vời xa ngàn dặm trung trinh nhắc người
Xuân tình rạo rực đầy vơi
Cánh chim giam lỏng khung trời không nhau
Bến xưa thuyền cũ nhói đau
Muốn làm mây trắng hai đầu sông Tương
08-12-2023.4390
Song bút: Nguyễn Văn Thái - Thúy Hậu (chữ nghiêng)
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn