EM VỀ
Em về nắng tỏa xôn xao
Vườn thơ vào vụ ngạt ngào hương mơ
Biển tình mây trắng vương tơ
Gió thơm em thả ngẩn ngơ nhân tình
Em về trăng rạng tươi xinh
Thanh thanh hơn trước, mái đình vươn cong
Giếng làng trong lại thêm trong
Vầng trăng tròn vạnh gọn lòng đêm thu
Em về đằm thắm làn ru
Nắng tươi xuân ấm tan mù mây đông
Du dương chiều mộng ngây lòng
Dịu êm mái lá đượm nồng lửa hương
Em về là những yêu thương.
Nguyễn Văn Thái
Anh về
Anh về nắng ấm vườn đào
Trái lành thơm ngọt gió lao xao mừng
Đường đi đã mỏi gót chân
Về đây tắm lại dòng sông quê nhà
Bàn tay em trẩy hương hoa
Tóc em buông xoã mượt mà chờ anh
Kề vai cùng ngắm trăng thanh
Thì thầm tâm sự qua mành đêm vui
Anh về xoá hết bùi ngùi
Trăng tròn lóng lánh rạng ngời áng xuân
Lộc non đang trổ đẹp ngần
Xanh xanh chiếc lá tình gần mãi thôi .
Thu giang vũ