+ Trả lời chủ đề
Trang 150/275 ĐầuĐầu ... 50 100 140 148 149 150 151 152 160 200 250 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.491 tới 1.500 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #1491
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    TÌNH ANH


    Khánh vọng ngân từ tinh khôi sâu thẳm
    Rạng từ bi thánh thiện cõi mê lòng
    Làn gió thơm lay động thoảng qua song
    Vuông vườn nhỏ nổi đóa hồng tươi rói

    Trăng thêm sáng đêm hương đồng gió nội
    Chút gợn lòng hạt sương lạc hương khuê
    Mai nắng lên thấu êm ấm lối về
    Ánh ngọc quý lung linh tình biển thắm.

    Nguyễn Văn Thái
    TÌNH EM

    Tĩnh mãi mãi như cành hồng đang nở
    Bàn tay em mơn trớn, thoảng hương thơm
    Trách hờ ai hay dỗi lại hay hờn
    Để bâng khuâng đêm dài ru bóng tối

    Thương con tim nhỏ, nào đâu có tội !
    Bỗng nghẹn ngào giọt lệ tủi xót xa
    Nhành liễu rủ soi bóng nước la đà
    Trăng chưa lên sương rơi mờ nhân ảnh.

    Thu Giang Vũ

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #1492
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    HƯƠNG THU


    Trăng thơm mơ mộng má kề
    Lịm bờ thu ngát sông quê êm đềm
    Quỳnh tương ngây ngất vai mềm
    Long lanh ngọn cỏ sương đêm khoe tình


    Nguyễn Văn Thái


  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #1493
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    HƯƠNG THU


    Trăng thơm mơ mộng má kề
    Lịm bờ thu ngát sông quê êm đềm
    Quỳnh tương ngây ngất vai mềm
    Long lanh ngọn cỏ sương đêm khoe tình


    Nguyễn Văn Thái



    Sương thu

    Man mát sương đêm bóng ngả dài
    Tóc bay lơi lả vướng hai vai
    hương thơm ngọt dịu say trăng mộng
    thắm thiết tình thu đẹp mắt nai .


    Thu giang vũ

    Chít rùi TT ơi, Thầy lục chén ý wên thầy làm lục bát mà trò ...
    cũng vì láu táu nên ...thầy bằng lòng vậy nhé TT

    Thugiang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 07-09-2014 lúc 08:08 PM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #1494
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NẮNG THU

    Nắng trải vườn thu đượm cốm xanh
    Thuyền về gió mọng chở đầy trăng
    Sông tình rộn rịp khơi dòng biếc
    Khúc dế ru lòng dạ mát thanh

    Nắng mượt êm đềm thả bước thơ
    Nhành lan tỏa ngát gợi ngàn mơ
    Thu ươm óng ả vàng hoa cúc
    Vấn vít, tương tư bóng nguyệt chờ

    Nắng đã hong thu giục đóa quỳnh
    Hương ngần nhụy mở trắng trinh nguyên
    Tình đêm đẫm mộng trăng nghiêng tỏ
    Rạo rực cung tơ dẫu hạ huyền.

    Nguyễn Văn Thái


  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #1495
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    HƯƠNG THU

    Trăng thơm mơ mộng má kề
    Lịm bờ thu ngát sông quê êm đềm
    Quỳnh tương ngây ngất vai mềm
    Long lanh ngọn cỏ sương đêm khoe tình

    Nguyễn Văn Thái


    TRUNG THU

    Chờ trăng chạnh nhớ vai kề
    Sương thu lãng đãng mân mê tóc mềm
    Gió thu dạo khúc nhạc êm
    Trung thu ngắm cảnh hoa đêm tự tình
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 09-09-2014 lúc 09:41 PM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  11. #1496
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi MINHTHƯ Xem bài viết
    HƯƠNG THU

    Trăng thơm mơ mộng má kề
    Lịm bờ thu ngát sông quê êm đềm
    Quỳnh tương ngây ngất vai mềm
    Long lanh ngọn cỏ sương đêm khoe tình

    Nguyễn Văn Thái


    TRUNG THU

    Ngắm trăng chạnh nhớ vai kề
    Sương thu lãng đãng mân mê tóc mềm
    Gió thu dạo khúc nhạc êm
    Trung thu ngắm cảnh hoa đêm tự tình

    THU MƠ

    Bờ thu óng mượt mái kề
    Nụ hương in bóng bến mê say mềm
    Trăng tròn sóng sánh dòng êm
    Thu mơ chở mộng vàng đêm đẫm tình

    Nguyễn Văn Thái

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #1497
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết

    THU MƠ

    Bờ thu óng mượt mái kề
    Nụ hương in bóng bến mê say mềm
    Trăng tròn sóng sánh dòng êm
    Thu mơ chở mộng vàng đêm đẫm tình

    Nguyễn Văn Thái
    Góp vui với tác giả:
    TRĂNG THU
    Thu xưa ấm áp tay kề
    Thu nay xa vắng tái tê nỗi niềm
    Trăng tròn rồi khuyết từng đêm
    Có trăng sao phải mang đèn...xót xa

    10/9
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 10-09-2014 lúc 05:55 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  15. #1498
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết

    THU MƠ

    Bờ thu óng mượt mái kề
    Nụ hương in bóng bến mê say mềm
    Trăng tròn sóng sánh dòng êm
    Thu mơ chở mộng vàng đêm đẫm tình

    Nguyễn Văn Thái
    RỪNG THU

    Ngắm thu khao khát má kề
    Thuyền vào bến mộng cõi mê môi mềm
    Rừng thu gió hát lời êm
    Trăng thu huyền ảo giữa đêm trao tình.

    huythanh

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #1499
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi MINHTHƯ Xem bài viết
    Góp vui với tác giả:
    TRĂNG THU
    Thu xưa ấm áp tay kề
    Thu nay xa vắng tái tê nỗi niềm
    Trăng tròn rồi khuyết từng đêm
    Có trăng sao phải mang đèn...xót xa

    10/9
    XA CÁCH

    Nửa đầu dan díu chiều tà
    Nửa sau tiếc nuối la đà ban mai
    Vẫn nghe thấy tiếng thở dài
    Ngàn xưa xa cách u hoài ngàn sau

    Nguyễn Văn Thái

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #1500
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    RỪNG THU

    Ngắm thu khao khát má kề
    Thuyền vào bến mộng cõi mê môi mềm
    Rừng thu gió hát lời êm
    Trăng thu huyền ảo giữa đêm trao tình.

    huythanh
    SÔNG THU

    Miên man sóng ruổi lượn kề
    Sắt son hình bóng bến mê say mềm
    Hương đưa thoang thoảng dịu êm
    Sông thu yên ả ngày đêm ru tình.

    Nguyễn Văn Thái


  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 150/275 ĐầuĐầu ... 50 100 140 148 149 150 151 152 160 200 250 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình