+ Trả lời chủ đề
Trang 161/275 ĐầuĐầu ... 61 111 151 159 160 161 162 163 171 211 261 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.601 tới 1.610 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #1601
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    Đợi nắng xuân

    Gà gáy rồi nắng lên đồi sớm
    Gió vi vu lọn tóc nghiêng chào
    Mây xanh rọi bóng sông Đào
    Lá nhè nhẹ rụng lao xao gợn buồn

    Đáynước trong giấu sầu ai biết
    Tím lục Bình lại thiết tha hờn
    Bình minh lên triền đồi non
    Tiếng chim uyên bỗng hót gần mà xa .


    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 29-01-2015 lúc 09:03 AM


  2. #1602
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    AN HÒA

    Chia tay bữa ấy, bến đò ngang
    Em ở lại đây phải võ vàng
    Dẫu Bác hơn đời đang phát đạt
    Đành cam phận hẩm, chịu làng nhàng!

    KIỀN ĐỨC - 29/01/15
    NGHĨA TRI ÂN

    Nghĩa tình gom thả câu thơ
    Lầu Mây tỏa nắng bến mơ tặng người
    Chim chiều lộng cánh khơi vơi
    "Đồng tâm một khối" ... thắm đời tươi hoa.

    Nguyễn Văn Thái

  3. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  4. #1603
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TÌNH EM


    Trinh nguyên áo trắng thuở tơ
    Tình yêu thơ mộng - em mơ ngày đầu
    Sái duyên sương muối héo trầu
    Cau tươi lỡ dịp, vướng sầu đa đoan …

    Nào hay sa lưới tình gian
    Ti - gôn hai nửa, phòng loan nhạt phèo
    Chót rồi thuyền phải buông neo
    Đục trong nhẫn nhịn phận bèo dạt trôi …

    Rằng ai thấu tỏ khúc nhôi
    Tưởng là mãn cuộc tình đời, bình yên
    Muộn mằn quả kiếp nhân duyên
    Tình em nghiêng hết khỏa phiền muội xưa !

    31 - 1 - 2015
    NVT

  5. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  6. #1604
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    MÙA KHƠI

    Sáng thu nắng rải ngân nga
    Gió đưa thoang thoảng ruộng xa ruộng gần
    Em đang gieo cấy xanh dần
    Gương đồng tỏa sáng long lanh chân trời

    Tay đan thảm lúa mùa khơi
    Bóng lồng mây sóng ngược trời mênh mông
    Đồng làng óng ả thân ong
    Thướt tha sợi gió em hong tơ vàng

    Cảnh tình ru giấc mơ màng
    Lâng lâng sương khói thiên đàng mê say
    Hồn quê sâu lắng vơi đầy
    Chập chờn dáng mẹ thu gầy năm xưa …

    Cúc cù … xô nắng vọng trưa
    Giật mình ngơ ngác lệ vừa đẫm tay
    Dải dây cò trắng sải bay
    Bâng khuâng dõi … lẫn tầng mây … ngút ngàn.


    NVT

  7. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  8. #1605
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NGHE KHÚC THỀM XUÂN


    Vọng tiếng chim mây khúc nhạc vui
    Long lanh hạt nắng sáng tinh khôi
    Vương làn gió gợi khơi niềm nhớ
    Thoảng ngát lan đưa ngọt giấc đời

    E ấp tình em đượm lửa nổng
    Hoa tươi sắc tím nở vườn mong
    Mai vàng hẹn đón bên thềm ước
    Lấp lánh sao hoa rộn bến sông

    Ngân khúc thềm xuân nốt nhạc yêu
    Nồng hương lửa mộng - giấc mơ chiều
    Xuân về bến hẹn vàng hươm quất
    Phơi phới đào hây đỏ má kiều.

    Nguyễn Văn Thái
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 08-02-2015 lúc 09:52 AM

  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  10. #1606
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465


    LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ


    Hãy lắng nghe chồi xuân đang nứt vỏ
    Suối xuân ngần rạo rực khắp muôn nơi
    Ngấp nghé sân ga hoa tươi khấp khởi
    Óng vàng khơi chan chứa tỏa bầu trời

    Nắng đậu thềm quất tròn vui đầm ấm
    Cánh đào phai he hé hẹn khoe màu
    Nụ lan đua ngạt ngào đơm hương ngọt
    Vạt mạ xanh loang lấp cánh đồng au

    Dập dìu chợ phiên gánh thơ mẹ hát
    Ngõ ngóng mong ríu rít bước con về
    Đen, xanh, trắng, đỏ, vàng hòa hương sắc
    Khói nhang vương hoài niệm ấm cội quê

    Ta ngây ngất mơn làn sương tinh khiết
    Lịm ban mai thơm hơi mát trinh hồng
    Chộn rộn lòng say hương đời tha thiết
    Cánh hạc nương ru hồn khúc phiêu bồng

    Nhộn nhịp sóng reo xuôi mướt dòng sông
    Lắng xuân về tràn trề tươi nhựa sống
    Đất trời lung linh sắc màu hoa thắm
    Ủ xuân hồng ươm trái ngọt hoàng hôn.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 12-02-2015 lúc 11:17 PM

  11. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  12. #1607
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1



    Xuân đến

    Mai vàng trổ mùa xuân đã đến
    nhanh chân lên điểm hẹn gốc Đa
    Tình vẫn thế sáng như ngọn nến
    Nắng thuỷ tinh rực rỡ quê nhà

    Dòng đời trôi nhặt tờ lịch cuối
    Gói tròn vòng kỷ niệm năm qua
    Gom thơ người lót vào dưới gối
    Niềm mơ hoa chờ bóng trăng ngà

    Ngày và đêm một hình bóng cũ
    Bốn mùa thay ta chẳng thay lòng
    Xa cách mặt dạ thường tự nhủ
    Nhịp tim dồn nỗi nhớ mênh mông

    Thu giang vũ



    NGHE KHÚC THỀM XUÂN



    Vọng tiếng chim mây khúc nhạc vui
    Long lanh hạt nắng sáng tinh khôi
    Vương làn gió gợi khơi niềm nhớ
    Thoảng ngát lan đưa ngọt giấc đời

    E ấp tình em đượm lửa nổng
    Hoa tươi sắc tím nở vườn mong
    Mai vàng hẹn đón bên thềm ước
    Lấp lánh sao hoa rộn bến sông

    Ngân khúc thềm xuân nốt nhạc yêu
    Nồng hương lửa mộng - giấc mơ chiều
    Xuân về bến hẹn vàng hươm quất
    Phơi phới đào hây đỏ má kiều.

    Nguyễn Văn Thái

  13. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  14. #1608
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CÙNG XUÂN


    Cuối chiều nắng nhạt, phôi phai
    gió thờ ơ vãi rạc rài bờ sương
    dửng dưng dòng quẩn bến thương
    bơ vơ thuyền mục vấn vương u hoài

    vọng xa le lói trang đài
    não nùng vuốt tiếng thở dài cành đêm
    dế ngân buốt lạnh qua rèm
    sầu lên úa lá hiên thềm vàng rơi

    ngậm ngùi buộc lại chơi vơi
    kẻo lao đao với miệng cười thế nhân
    hoa kia khơi sắc tỏa xuân
    dụ ong bướm lượn thêm nhuần nhị vui

    ngập ngừng ngó dậu mùng tơi
    không gai mà thấy cao vời tường chia
    cành vàng lá ngọc thuở chưa ...
    lụy phiền !?
    đâu dám dây dưa vướng tình

    nghe như vẹt hót không thinh ...
    cái tâm cái nghĩa - đinh ninh khảm lòng
    cầm vui chuốt nuột tơ hồng
    hồn thơ vẫn gió bềnh bồng cùng xuân.

    NVT

  15. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  16. #1609
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Chúc nhau

    Ngày xuân rót chén vơi đầy
    Kề vai cùng cạn rượu này chung vui
    Hờn chi dạ lại bồi hồi
    Tóc mây vướng lại chơi vơi đêm dài

    Tình còn trọn vẹn vòng tay
    Chúc nhau hạnh phúc xuân này tươi thêm

    Thu giang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-02-2015 lúc 09:28 PM

  17. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  18. #1610
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết


    Chúc nhau

    Ngày xuân rót chén vơi đầy
    Kề vai cùng cạn rượu này chung vui
    Hờn chi dạ lại bồi hồi
    Tóc mây vướng lại chơi vơi đêm dài

    Tình còn trọn vẹn vòng tay
    Chúc nhau hạnh phúc xuân này tươi thêm

    Thu giang vũ

    CHIỀU NHAU

    giao mùa mưa hắt hiu thềm
    phượng hoàng rũ cánh ngọn mềm, sầu vương
    mờ trăng cạn chén rượu suông
    gửi thơ vào gió neo phương vô tình

    gốc đa ngồi cuội với mình
    râm ran trống hội sân đình ngả nghiêng

    Nguyễn Văn Thái

    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 16-02-2015 lúc 08:26 AM

  19. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 161/275 ĐầuĐầu ... 61 111 151 159 160 161 162 163 171 211 261 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình