+ Trả lời chủ đề
Trang 176/275 ĐầuĐầu ... 76 126 166 174 175 176 177 178 186 226 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.751 tới 1.760 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #1751
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465


    TÌM VỀ DẤU XƯA


    Thiết tha tiếng sáo trời quê
    Mơ màng chão chuộc vọng về ao khuya
    Ngược dòng đẫm mộng ngày xưa
    Bâng khuâng ta với tuổi thơ giấc ngần

    Tiếng chim líu rúi vòm xanh
    Vầng đông gieo ngọc mát lành tinh mơ
    Cỏ non ràn rạt lưỡi bò
    Lúa thì con gái, cánh cò giăng dây

    Triền đê gió lộng diều bay
    Đỏ hoe hoa gạo rắc đầy quầng son
    Ríu ran gọi bạn quây tròn
    Chiều buông mây tím, lam vòng khói vương

    Trăng lên soi tỏ đêm trường
    Vẳng nghe tiếng dế đằm sương gọi tình
    Thoảng hương hoa bưởi khiết trinh
    Liêu xiêu giấc mộng ru mình xuyến xao

    Điền viên vui chốn thanh tao
    Ngất ngây nghe lá lao xao hương đời ….

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 17-09-2015 lúc 12:38 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #1752
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết



    HOA ĐỜI

    Rạng rỡ hoa xinh nở đóa cười
    Khoe hàng ngọc trắng nét son tươi
    Vô tư suối nắng hương thu rợp
    Một chút tình phiêu cũng đã đời.

    NVT
    Nắng sáng vừa lên vọng tiếng cười
    Sông Đào xanh biếc Lục Bình tươi
    Hương thơm thoang thoảng theo chiều gió
    Thắm thiết tình yêu đẹp suốt đời.

    Thugiang vũ


    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 15-09-2015 lúc 11:44 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #1753
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    nụ cười


    Vang vọng bên song một giọng cười
    Sáng hàng ngà ngọc rạng màu tươi
    Lung linh ánh mắt ngời màu nắng
    Rạo rực lòng ta nhớ cả đời.

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 17-09-2015 lúc 11:47 AM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  7. #1754
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    nụ cười


    Vang vọng bên song một giọng cười
    Sáng hàng ngà ngọc rạng màu tươi
    Lung linh ánh mắt ngời màu nắng
    Rạo rực lòng ta nhớ cả đời.

    Lê Thanh Sơn
    CÙNG CƯỜI

    Tràn đêm thơ rượu ngắm trăng cười
    Quỳnh nở trắng hương thoáng ngát tươi
    Phố ảo sao sa vờn bóng lặng
    Hừng đông hé mở lắng dòng đời.

    NVT

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #1755
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465


    CHIỀU THU BẾN QUÊ


    Sáo diều da diết heo may
    Vọng ru giấc ngủ chiều nay mơ màng
    Êm đềm thu rưới nắng vàng
    Xập xình, tiếng hát vẳng sang …phiêu hồn

    Bến quê thanh đạm hoàng hôn
    Mộng mơ đùa gió dại khôn ngẫm mình
    Chiều chiều võng lụa ru tình
    Lâng lâng tâm thế phiêu linh sự lòng

    Cánh mơ vỗ mộng mây hồng
    Tri âm tương ngộ bềnh bồng sông quê
    Khiêm nhường một chút say mê
    Vần thơ đồng nội à ê dỗ đời

    Nhặt từng chiếc lá rơi … rơi
    Tâm tư sâu thẳm vọng lời bâng khuâng.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 17-09-2015 lúc 08:19 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #1756
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết


    CHIỀU THU BẾN QUÊ


    Sáo diều da diết heo may
    Vọng ru giấc ngủ chiều nay mơ màng
    Êm đềm thu rưới nắng vàng
    Xập xình, tiếng hát vẳng sang …phiêu hồn

    Bến quê thanh đạm hoàng hôn
    Mộng mơ đùa gió dại khôn ngẫm mình
    Chiều chiều võng lụa ru tình
    Lâng lâng tâm thế phiêu linh sự lòng

    Cánh mơ vỗ mộng mây hồng
    Tri âm tương ngộ bềnh bồng sông quê
    Khiêm nhường một chút say mê
    Vần thơ đồng nội à ê dỗ đời

    Nhặt từng chiếc lá rơi … rơi
    Tâm tư sâu thẳm vọng lời bâng khuâng.

    NVT
    Cầu Tân đệ đẹp quá nhỉ Sư Thái?

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #1757
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Cầu Tân đệ đẹp quá nhỉ Sư Thái?



    CHIỀU THU BẾN QUÊ


    Sáo diều da diết heo may
    Vọng ru giấc ngủ chiều nay mơ màng
    Êm đềm thu rưới nắng vàng
    Xập xình, tiếng hát vẳng sang …phiêu hồn

    Bến quê thanh đạm hoàng hôn
    Mộng mơ đùa gió dại khôn ngẫm mình
    Chiều chiều võng lụa ru tình
    Lâng lâng tâm thế phiêu linh sự lòng

    Cánh mơ vỗ mộng mây hồng
    Tri âm tương ngộ bềnh bồng sông quê
    Khiêm nhường một chút say mê
    Vần thơ đồng nội à ê dỗ đời

    Nhặt từng chiếc lá rơi … rơi
    Tâm tư sâu thẳm vọng lời bâng khuâng.

    NVT

    Sáo quê dìu dặt ai chờ
    ngọt ngào thảnh thót thương bờ đê xưa
    Nhớ người dãi nắng dầm mưa
    Cầy sâu lặn lội gió mưa đêm ngày

    Lạnh se bởi gió heo may
    Áo tơi chẳng đủ dạn dầy tấm thân
    Nhặt chiếc lá nhớ bâng khuâng
    hương quê ngào ngạt toả gần tình ơi

    Xa mặt nhưng chẳng cách rời
    Một vầng trăng sáng đủ soi đôi đầu
    Sông sâu có mấy nhịp cầu
    dìu nhau cùng bước niềm sầu vơi đi

    Hàng tre bụi trúc xanh rì
    Đùa vui lơ lửng thầm thì chuyện qua
    Xa quê nhớ mãi tiếng gà
    giọng hò khoan nhặt ngày ra xứ người

    Hương thầm nhớ mãi không nguôi
    Một ngày gặp gỡ muôn đời không quên !*

    Thu giang vũ




    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 18-09-2015 lúc 10:04 AM

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  15. #1758
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NHỚ CỐ TRI
    (nhớ một người bạn lớp 10 cùng trọ học năm xưa)


    Hiu hắt bờ sông chén rượu sầu
    Trăng tà dõi lặng lãng đêm thâu
    Sương rơi áo lạnh bừng khuya khoắt
    Lững thững dòng trôi hắt bóng lầu.

    19 - 9 - 2015
    NVT

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #1759
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    NHỚ CỐ TRI
    (nhớ một người bạn lớp 10 cùng trọ học năm xưa)


    Hiu hắt bờ sông chén rượu sầu
    Trăng tà dõi lặng lãng đêm thâu
    Sương rơi áo lạnh bừng khuya khoắt
    Lững thững dòng trôi hắt bóng lầu.


    19 - 9 - 2015
    NVT
    nhớ người thương


    Xa cách người thương nặng lệ sầu
    Ra vào trằn trọc suốt canh thâu
    Nhớ ai xứ rét đêm thu lạnh
    Mắt dõi nhìn theo những đỉnh lầu.

    Lê Thanh Sơn

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  19. #1760
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    NHỚ CỐ TRI
    (nhớ một người bạn lớp 10 cùng trọ học năm xưa)

    Hiu hắt bờ sông chén rượu sầu
    Trăng tà dõi lặng lãng đêm thâu
    Sương rơi áo lạnh bừng khuya khoắt
    Lững thững dòng trôi hắt bóng lầu.

    19 - 9 - 2015
    NVT

    nhớ người thương

    Xa cách người thương nặng lệ sầu
    Ra vào trằn trọc suốt canh thâu
    Nhớ ai xứ rét đêm thu lạnh
    Mắt dõi nhìn theo những đỉnh lầu.

    Lê Thanh Sơn

    MỘNG HỒNG LẦU


    Người đi viễn xứ dạ thêm sầu
    Tháng đợi năm chờ nỗi nhớ thâu
    Bãi cát phơi mình mơ sóng vỗ
    Trường canh thổn thức mộng hồng lầu.

    Lệ Hà

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 176/275 ĐầuĐầu ... 76 126 166 174 175 176 177 178 186 226 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình