+ Trả lời chủ đề
Trang 247/275 ĐầuĐầu ... 147 197 237 245 246 247 248 249 257 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.461 tới 2.470 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2461
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TIẾNG NHẠN KÊU


    Sáng vô tình
    Vãng vườn thơ như ngày qua cũ!
    Ngâm bài thơ về mùa xuân…

    Thinh không tiếng chim
    Khản vọng càn khôn
    Nghe nhói trong tầng sâu thẳm
    Rưng rưng
    Chân buốt giá dọc câu thơ
    Rõ tiếng nhịp tim ai khao khát, mong chờ
    Cùng tiếng nấc chìm vào số mệnh…

    Gió lay rèm
    Thức tỉnh
    Muốn gửi nắng vàng về phương tiếng nhạn
    Cầu xanh thắm mùa xuân!

    22-2-2020
    Nguyễn Văn Thái

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2462
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Trăng chờ

    Quán nhỏ đêm nay thiếu bóng người
    Trăng buồn tâm sự bỗng như khơi
    Lá rơi từng chiếc hòa sương lạnh
    Tiếng gió lay cành liễu buông lơi

    Đàn ai xa vẳng như vang vọng
    Réo rắt từng cung nhạc gọi mời
    Bờ vai hơi ấm còn chăng nữa
    Một giấc mộng đời lơ lửng trôi.

    Thugiang vũ



  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #2463
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    H O A X O A N T Í M


    Hoa xoan tím rơi hoài trên ngõ vắng
    Đợi người về... chỉ gió cuốn lao xao
    Thương vò võ ngày muộn cánh nôn nao
    Đường buồn tênh, gà nhà ai eo óc…

    Xuân còn mãi sập sùi mưa giăng mắc
    Màu hoa nhầu bạc sắc trải quạnh hiu
    Nắng nhạt mờ cây rũ lá buồn thiu
    Trái héo hon vườn thưa treo đắng nghét

    Ngóng vầng trăng đại ngàn xanh ngút ngát
    Gió mỏi làn phấp phỏng vẫy bờ thương
    Da diết chiều thỏm một tiếng chim buông
    Mặt trời lặn đêm sương tràn buốt dạ

    Lời thầm thì vọng từ lòng tri ngộ
    Vấp nghịch mùa duyên lỡ dở chiều thơ
    Dịch Co - ro - na giam hãm, tơ vò…
    Mơ nắng mới đường hoa tươi thắm tím!

    Nguyễn Văn Thái
    34/1/6

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #2464
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    THI NHÂN THỜI CORONA


    Đương dưng Vũ Hán hắt hơi
    Thiên hạ tắt ngấm tiếng cười mùa xuân
    Tỉnh bơ khoảng cách xa gần
    Âm thầm gây họa, hành nhân… xé bày…

    Lưng trời ôm cả chiều say
    Ngoài vòng dịch cúm, cả ngày lơ mơ
    Câu bằng câu trắc vác cờ
    Một rừng hoa nở… mắt lờ đờ… quên…

    Thơ ngân theo khói mỳ liền
    Lim rim với rượu, bát tiên thưởng trà
    Chấp chi đâu cũng Co… na
    Trọn vòng khép kín... í... a... ngủ vùi…

    Nắng lên con dịch tàn hơi
    Ruộng xuân gieo cấy lên ngời đồng xanh!

    Nguyễn Văn Thái
    20-3-2020
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 18-03-2020 lúc 06:26 PM

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2465
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    CHIỀU TÔI


    Trời xanh ru nựng, bao la
    Ngày trôi cánh mây phiêu lãng
    Nắng vàng tưới xanh biếc lá
    Bông hồng thơm thoảng ban công…

    Vỡ òa tiếng Sắc từ Không
    Đường đời gập ghềnh con chữ
    Trọn dòng phù sinh, đủ nghĩa
    Lá buông lưng cội thu vàng

    Lạc trong vũ trụ mơ màng
    Đưa chân, đâu cần biết rõ
    Bỏ tham, đời vơi gánh khổ!
    Sân, si? Sợ mọn hơn người!

    Mải mê chưa kịp nụ cười
    Bạc đầu ngỡ ngàng tỉnh ngộ
    Ngày ngâm bàu say chiêm nghiệm
    Hẹn cười xanh cõi hư không!

    Vịn thơ đưa võng phiêu bồng
    Dại khôn giãi nhờ bàn phím*
    Nỗi niềm cất trong trang tím
    Hoa vườn ngát dịu hoàng hôn.

    Nguyễn Văn Thái
    34/0/5
    (*) Bàn phím máy tính

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #2466
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    T Ì N H Y Ê U C Ủ A T Ô I


    Thềm hiên tiếng lá xôn xao
    Hương đưa phảng phất... dâng trào niềm mơ
    Đỏ duyên bến hẹn, đò chờ
    Quả cau xanh bén vàng tơ lá trầu

    Sắc xuân bình dị, mặc dầu
    Trinh nguyên chân chất sồng nâu - yêu vì!
    An nhiên rực rỡ xuân thì
    Đẹp duyên xe kết bận gì cái tên!

    Hạ về lửa rấm tình nhen
    Gió thu quyến luyến, bén men rượu hồng!
    Gối lòng áp má mùa đông
    Giao hòa xuân thắm ấm nồng lửa hương

    Đậm tình trọn nghĩa yêu thương
    Trăng lên sáng tỏ dòng Tương êm đềm…

    Nguyễn Văn Thái
    33/9/2

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #2467
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ĐỢI N H É A N H!


    Anh có hiểu lòng em xao xuyến
    Ước hạ nồng lửa quyến yêu thương
    Hồng hoang ủ mậm sinh tồn
    Duyên trời se quyện vuông tròn là đây

    Má đào nhạt hao gầy xuân sắc
    Mùa tươi xanh héo hắt xuân thì
    Bất bình con dịch Covid
    Nắng hồng dấu ngực cách ly đợi ngày

    Ủ nỗi nhớ dòng say dậy sóng
    Ươm niềm yêu gửi gắm tình anh
    Đang trong cơn dịch, em dành
    Trái tim nhiệt huyết… chữa lành vết đau

    Dịch lan khắp địa cầu tàn khốc
    Cảnh hoang tàn tang tóc nơi nơi
    Sẻ chia, đùm bọc… ơn trời!
    Đồng lòng chống dịch, rạng ngời non sông!

    Sang ngày mới tươi hồng hạnh phúc
    Hạ về khơi nắng ấm tình xuân
    Chiều xa… mai hái ngọt lành
    Câu thề xin nguyện… em - anh… hạ nồng!

    NVT
    34/2/6

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2468
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    X U Â N Đ Ế N


    Một mắt lá
    chớp sương trong
    lấp lánh
    Xao xuyến lòng
    tha thiết ngõ mùa xuân

    Một làn thơm
    thoảng đưa
    tinh khiết thanh tân
    Ru êm ái dịu dàng
    hoa trong nắng

    Nghe nhịp thở
    một làn hơi
    nồng ấm
    Cánh hồn say
    nghiêng ngả chốn bồng lai

    Một nụ hôn
    sâu tận cùng
    nguồn cội
    Cuộc trăm năm
    bếp lửa cháy rực hồng!

    Một mùa xuân
    đủ ấm êm lòng!


    Nguyễn Văn Thái
    34/3/4

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #2469
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    DUYÊN TAO NGỘ


    Tạo hóa đã an bài
    Nở hoa duyên hạnh ngộ
    Mỗi ngày lên nắng tỏa
    Mắt lá đượm màu xanh

    Vừa lịm giấc mơ lành
    Sóng ngoài vùng kí ức
    Bới tìm trong ý thức
    Chỉ thấy bông hồng vàng

    Bao nhiêu là ngỡ ngàng
    Em gói trong lời tặng
    Thanh khiết sương mai đọng
    Vầng trăng trong bóng hồng

    Vần thơ khơi giọt nồng
    Nốt nhạc ngân dang dở
    Con tim còn bỡ ngỡ
    Đã vội vàng tìm quên

    Hồn hóa gió êm hiền!
    Du dương bồng tiếng sáo
    Hoàng hôn đằm cõi ảo
    Khoả sóng tình sông Tương.

    Nguyễn Văn Thái
    31/7/9
    (Ảnh mạ
    ng)

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #2470
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    T H Á N G H A I - C O R O N A


    Ngơ ngác trong đời suốt tháng hai tôi
    Thượng Đế nổi cơn giận bàn dân thiên hạ
    Chẳng từ ai, kể cả Thầy chữa bệnh
    Nhỡ lạc vào thành phố - cách ly!

    Buồn tháng hai xa xỉ, nặng như chì
    Trang phục “Ninja” tràn lan phố xá
    Lễ hội vắng tanh, cuộc vui kìm hoãn
    Dưng cảm lòng bất lực, ngỡ hoang vu…

    Tháng hai tôi quanh quẩn tựa thân tù
    Thầm nhắc dạ câu tri ân phúc ấm
    Cầu nguyện nước mình không cơn dịch khái**
    Lòng trắc ẩn thêm vàng sắc câu thơ***

    Nắng tháng hai khai sáng góc lơ mơ
    Thấu sức mạnh nằm trong tay tạo hóa
    Mọi giá trị dương gian đều vô nghĩa
    Khi dịch COVID… khống chế loài người!

    Nguyễn Văn Thái
    34/0/0

    Từ khóa: CORONA - lan khắp toàn cầu!
    (*) dịch ho truyền nhiễm
    (**) COVID - 19
    (***)Màu vàng biểu tượng: Sức sống, nguồn năng lượng tích cực,
    tình bạn, sự cảm thông, niềm vui, niềm hạnh phúc.


  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 247/275 ĐầuĐầu ... 147 197 237 245 246 247 248 249 257 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình