+ Trả lời chủ đề
Trang 252/275 ĐầuĐầu ... 152 202 242 250 251 252 253 254 262 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.511 tới 2.520 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2511
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    TA VỀ

    Ta về vo cái chon von
    Cùng mây đùa gió níu còn bao xa
    Vía hồn ủ ấm cà sa
    Nhởn nhơ cát bụi la đà giấc thương.

    Nguyễn Văn Thái

    Tìm Lại Vết Xưa


    Ta về tận chốn dặm trường
    Vườn xưa nẻo cũ hằn vương giữa lòng
    Chăng giờ ngõ ấy còn trong?
    Cho hồn ngắm lại những dòng sông quê.


    Hồng Vy
    19-20-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 21-12-2020 lúc 03:14 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #2512
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    TRỞ LẠI QUÊ THƠ - Thơ Nguyễn Văn Thái - Hoàng Giao diễn ngâm
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 22-12-2020 lúc 07:02 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #2513
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Tìm Lại Vết Xưa


    Ta về tận chốn dặm trường
    Vườn xưa nẻo cũ hằn vương giữa lòng
    Chăng giờ ngõ ấy còn trong?
    Cho hồn ngắm lại những dòng sông quê.


    Hồng Vy
    19-20-2020
    NỖI NIỀM THÁNG NĂM


    Tháng năm nước biếc giãi giề
    Chẳng màng trong đục, nhiêu khê sự đời
    Lượn lờ dòng chảy ra khơi
    Phù sa lắng đọng đầy vơi nỗi niềm.

    24-12-2020
    Nguyễn Văn Thái


  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #2514
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    TRỞ LẠI QUÊ THƠ - Thơ Nguyễn Văn Thái - Hoàng Giao diễn ngâm
    Cảm ơn thi sĩ Hoàng Giao đã thả hồn vào bài thơ rất hay!
    Chúc thi sĩ luôn mạnh khỏe hạnh phúc, hồn thơ lai láng!

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2515
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    M Ù A Đ Ô N G H À N Ộ I


    Bóng câu con tạo xoay vần
    Lửng mây lữ khách đếm xuân luân hồi
    Đông đà hai vụ đưa nôi
    Câu thơ dệt bức thảm đời ấm êm

    Đông về lại nhớ rạ rơm
    Tái tê thêm ngát hương thơm bếp chiều
    Đồng nhà dáng mẹ liêu xiêu
    Tình xưa tưởng vọng... bao điều yêu thương!

    Trời đông Hà Nội mù sương
    Thinh không tĩnh lặng… vấn vương cội nguồn
    Cung mây thoảng ngọn gió buồn…
    Úa vàng gốc rụng - lá luôn giữ lời!

    23-12-2020
    Nguyễn Văn Thái

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #2516
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    NỖI NIỀM THÁNG NĂM


    Tháng năm nước biếc giãi giề
    Chẳng màng trong đục, nhiêu khê sự đời
    Lượn lờ dòng chảy ra khơi
    Phù sa lắng đọng đầy vơi nỗi niềm.

    24-12-2020
    Nguyễn Văn Thái


    Thèm


    Ta thèm một góc bên thềm
    Nhìn mây dõi nguyệt hòa đêm hữu tình
    Trời quê sắc tỏa mông mênh
    Cây cầu bến nước sân đình thân thương.


    Hồng Vy
    25-12-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 25-12-2020 lúc 04:22 PM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #2517
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Thèm


    Ta thèm một góc bên thềm
    Nhìn mây dõi nguyệt hòa đêm hữu tình
    Trời quê sắc tỏa mông mênh
    Cây cầu bến nước sân đình thân thương.


    Hồng Vy
    25-12-2020
    NHỚ

    Rừng thu tươi ngát vấn vương
    Heo may lưu luyến... Khói sương bến bờ!
    Dặm trường chìm nổi câu thơ
    Giãi giề tâm khảm giấc mơ đêm dày...

    27-12-2020
    Nguyễn Văn Thái

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2518
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    Cảm ơn thi sĩ Hoàng Giao đã thả hồn vào bài thơ rất hay!
    Chúc thi sĩ luôn mạnh khỏe hạnh phúc, hồn thơ lai láng!
    Bài thơ của anh hay quá anh Thái ơi
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #2519
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    NHỚ

    Rừng thu tươi ngát vấn vương
    Heo may lưu luyến... Khói sương bến bờ!
    Dặm trường chìm nổi câu thơ
    Giãi giề tâm khảm giấc mơ đêm dày...

    27-12-2020
    Nguyễn Văn Thái

    Mùi Cỏ Mẹ

    Mơ lần thả trọn hồn say
    Trên nền cỏ mẹ thỏa ngày tha phương
    Mùi thoang thoảng quyện bên vườn
    Ru ta nhẹ nhõm nỗi vương trong lòng.


    Hồng Vy
    27-12-2020

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #2520
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết

    Mùi Cỏ Mẹ

    Mơ lần thả trọn hồn say
    Trên nền cỏ mẹ thỏa ngày tha phương
    Mùi thoang thoảng quyện bên vườn
    Ru ta nhẹ nhõm nỗi vương trong lòng.


    Hồng Vy
    27-12-2020
    DẰNG DẶC MÙA ĐÔNG

    Bâng khuâng lữ khách tràn đông
    Luyến làn mây trắng thinh không ngậm ngùi
    Thoáng vương gió ngát hương trời
    Cành xuân tươi lại nắng cười ngày xanh.

    7-1-2021
    Nguyễn Văn Thái

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 252/275 ĐầuĐầu ... 152 202 242 250 251 252 253 254 262 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình