HỘI THƠ
Hội bên nhau bồng bềnh bông mây trắng
Dựng dáng chiều rực rỡ tuổi hạc vui
Gạn nhựa xuân thắm đóa hồng trước cửa
Gói hương danh tươi sắc ánh vàng mười
Ta cùng nhau tô đẹp nét hoa cười
Gom gió mới nâng tâm hồn sáng láng
Gác ngổn ngang quên thói đời đen bạc
Sắc xuân hồng phiêu lãng cõi thanh cao
Nhuộm vàng thu mảnh chiều nắng dần phai
Chim ríu rít rỉa lông vào chạng vạng
Tình tri kỷ say lòng tan hiu quạnh
Sưởi lòng nhau chia sẻ những buồn vui
Chốn hư danh nơi hoang vắng xa vùi
Say tình cỏ lòng xanh miền thanh thản
Đêm yên tĩnh bình yên về vô tận
Hóa tượng đài bên con cháu mai sau.
Nguyễn Văn Thái
8 - 9 - 2012
Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 11-09-2012 lúc 06:44 AM
NẮNG KHƠI
Tình thơ ai dệt nắng khơi trong
Đằm thắm hương thu tỏ tấm lòng
Ngàn dặm đường chim tìm nghĩa đẹp
Thuyền thơ chở mộng lịm dòng sông.
Nguyễn Văn Thái.
10/9/2012
Mới vào diễn đàn. Xin chào tất cả các chú, bác, anh, chị, thi hữu. Vũ xin mạo muội họa lại đôi dòng
Khơi thơ bạn hữu đã dòng trong
Chữ nghĩa buồn vui tỏ tấm lòng
Cao khiết ý tình như rượu mới
Như trăm nguồn suối đổ về sông.
Hoàng Minh Vũ (kính)
Chung một dòng
Thơ hoà ánh nguyệt giấc mơ trong
Ý hợp đồng tâm mãi đẹp lòng
Bốn biển trao lời câu xướng hoạ
Tựa như vạn nhánh - một dòng sông
Thanh Thanh Khiết
10.9.2012
HẢI LÝ* MỞ THƠ
Hải Lý mở thơ vui sáng thu
Ta về góp nắng thắm lời ru
Trăm năm duyên hẹn tình tao ngộ
Chúc rượu thơ say thu mãi thu.
Nguyễn Văn Thái
10 - 9 - 2012
(*) xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ra mắt Thi Đàn Người Cao Tuổi VN
Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 11-09-2012 lúc 01:14 PM
QUÀ CHIỀU THU
Em gửi tình…chiều thu quạnh vắng
Gửi ngọt ngào ủ nắng gọi nồng xuân
Thơ quyện hương tình say chén rượu thơm
Chiều thu ấm khơi xanh màu nhung nhớ.
Nguyễn Văn Thái
8 - 9 - 2012
Sắc đẹp mùa thu
Có hay hạ đã đón thu về
Quang cảnh ngọt ngào đượm sắc quê
Gấm lụa vương đầy phô sức sống
Cho hồn chìm đắm nỗi đê mê.
BMT
11-9-2012
Đơn côi
Bàng bạc sương giăng phủ núi đồi
Chạnh lòng man mác dạ đơn côi
Trăng khuya nhòa nhạt rơi đầu phố
Bến vắng thuyền ai nép giữa vời .
Mạnh Kỷ
10/09/2012
THI PHÚ
Sương mây làn nhẹ bén chân đồi
Cánh hạc trời xanh chẳng cút côi
Ai buồn xin nhắn đôi lời vấn
Thi phú yêu say thú tuyệt vời.
Nguyễn Văn Thái.
11.9.2012
Chiều sương
Sương rơi loang trắng khắp nương đồi
Hạc đứng ngậm ngùi giữa bóng côi
Núi vắng rừng hoang ai lạc bước
Làm cho mộng ước mãi xa vời
Thanh Thanh Khiết
11.9.2012
KHÓC NGƯỜI CHỊ THƯƠNG
Còn giây chót nữa, còn mong
Còn leo lắt đỏ lửa lòng, cầu xin...
Bảy lăm năm chị lặng im
Nỗi mình bảy nổi ba chìm dạt trôi
Ngậm ngùi nhận lẽ duyên trời
Vu quy nửa khóc nửa cười lẫn xen
Kiếp này yên phận đỏ đen
Dằn vai gánh khối ưu phiền chồng con
Thân cò lận đận đầu mom
Phận duyên mang trọn, vo tròn nỗi đau
Đời trôi thấm thoắt bể dâu
Chị đi, xa nửa bóng sầu yêu thương
Năm mươi sáu khúc vô thường
Lời ru con đỏ - đoạn trường đầy vơi
Từ nay xa chị thật rồi!
Nhang thơm em vái, chị ơi ...tạ từ!
Hồn thiêng về chốn vô hư
Về bên thày mẹ...nơi mờ mịt xa !
Giờ em đầu kết vành hoa
Trắng màu tang tóc, xót xa cõi lòng
Chị đây giấc ngủ yên lành
Chim khuyên thôi hót, đậu nhành bưởi khô
Chị ơi... Yên giấc ngàn thu !
Biệt ly, gửi chị lời ru thâm tình.
Nguyễn Văn Thái
(Trước linh cữu chị)
MÙA THU TRONG TÔI
Tình phai, thu mãi ngẩn ngơ
Đông về cái rét bơ vơ dòng đời
Tầm tay… Sao cứ xa vời?
Âm thầm nỗi nhớ ngậm ngùi xót xa
Chiều rằm …như mới hôm qua
Lửa hương nồng đượm, âu là con tim
Xa rồi, còn với mơ tìm
Trong hoang vắng ấy yêu tin vơi đầy
Thế rồi con tạo vần xoay
Dòng sông đều chảy, cỏ cây theo mùa
Ngày rơi vạt nắng vợi thưa
Con tim yểm một lá bùa “nhớ nhung “
Nguyễn Văn Thái
9 - 2008
CHIA SẺ
Vẫn biết sinh tử là quy luật ở đời
Lòng vẫn đớn đau - khi tiễn Người về nơi cõi Phật
Giá hạc vân du Người về nơi tiên cảnh
Để lại cõi trần hoang lạnh đớn đau
Một vành khăn tang con cháu đau sầu ...
Cách trở âm dương
Nén hương từ tạ
Xin được sẻ chia - trước nỗi đau mất mát chia lìa ...!
Xin được chia buồn cùng anh!
Mai Hương