Mùa hoa
Mối tình xưa cũ đã chia xa
Khắc khoải trong lòng nỗi xót xa
Chẳng lẽ thời gian lành lại được
Có chăng khi gặp lại mùa hoa
Lê Thanh Sơn
Mùa hoa
Mối tình xưa cũ đã chia xa
Khắc khoải trong lòng nỗi xót xa
Chẳng lẽ thời gian lành lại được
Có chăng khi gặp lại mùa hoa
Lê Thanh Sơn
THU YÊU
Thu gợi lòng tôi nhớ dấu yêu
Heo may xoa nhẹ bước chân chiều
Lòng vương nhung nhớ phương trời ấy
Vời vợi đường chim, lặng bóng xiêu
Người ấy âm thầm thương nhớ tôi
Hương xuân thì, đã lỡ phai phôi
Con tim băng lạnh bao đông giá
Bỗng rộn ràng khơi điệu đất trời
Cùng tôi người ấy hướng đường mây
Gom nắng thu thơm sưởi dáng gầy
Ngan ngát tình sen xanh cốm mới
Ủ nồng hương nếp ấp men say
Vườn mơ thu ấy nhịp tình trăng
Người đã bên tôi ngắm ánh Hằng
Vương sợi liễu ngà thêu mắt đắm
Mặt hồ sóng gợn dạt dào trăng
Từ đấy tình tôi xanh thắm hơn
Thềm hiên dệt nắng cánh ti - gôn
Lửa hương nồng ấm hoa tim nở
Người ấy và tôi dệt mộng hồng.
Nguyễn Văn Thái
16 - 9 - 2012
Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 23-09-2012 lúc 06:57 PM
TÌNH CA TUỔI TRẺ
Làng bên có cô gái mải dong chơi
Tình yêu đến bên đời vẫn hững hờ
Bởi cô có bao người đang đón chờ
Bởi cô nuối tiếc nhìn tuổi ngây thơ
Mải vui với chuồn chuồn đốt thời gian
Tầm hương lấm lỡ mùa xao xác dàn
Bội hương ngát trái vườn hoa chóng tàn
Mùa đi xuân lỡ làng đến bẽ bàng…
Một anh cứ ngóng chờ ngày hẹn xinh
Vòng hoa thắm tay mềm ngày cầu xin
Trên tay chiếc nhẫn tình đắm đuối nhìn
Rồi mơ đám cưới mình thắm duyên tình
Trời ơi ngơ ngác buồn đứng giữa trời
Trời mưa tan tác đời lạnh buốt người
Về đâu hỡi bông tình mãi xa vời
Về đây với anh thôi hỡi tình ơi….
Nguyễn Văn Thái
5 - 2011
TÂM SỰ DÒNG SÔNG
Lăn tăn lớp sóng mặt sông
Dợp dờn mái tóc hoa râm, vơi chiều
Xưa rồi nhộn nhịp bến yêu
Rêu xanh lối bước tiêu điều lòng ai
Chiều buồn nhớ nắng ban mai
Đường quê in đậm bóng dài dòng sông
Mơ màng khúc lặng trong lòng
Nghe hương phai nhạt bềnh bồng trời xa
Lưa thưa vạt cỏ nhành hoa
Dập dềnh mép nước nhạt nhoà bờ hoang
Gửi nhờ mái tạm trần gian
Hỏi chi mấy thuở…xuân tàn bể dâu?
Ngày đi tháng đến tiêu giao
Quê giờ hoạ nét thanh tao, tiêu nhàn.
Nguyễn Văn Thái
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
GIỌT THU
Màn đêm khoác áo
Gọi gió thu về
Hiên nhà lác đác
Từng giọt thu rơi
Em ơi có biết
Khi tình đang say
Cách núi trùng mây
Tình anh vương vấn.
Nguyễn Văn Thái
Anh ru em ngủ.
Thu vàng lên ngôi.
Mưa lau bụi rồi .
Hong khô tóc rối
Em mơ ngày hội
Diên áo thiên thanh
Thu kết mây lành
Dịu dàng giáng ngọc
MÌNH VỀ KINH BẮC
---*---
Mình về Kinh Bắc hôm nay
Qua cầu Như Nguyệt từ ngày xưa xa
Vẫn câu quan họ làm quà
Tứ thân khăn xếp nở hoa miệng cười
Tay nghiêng nón thúng chào mời
Trầu têm cánh phượng đẹp lời trao duyên
Sông sâu sóng vỗ mạn thuyền
Du dương ngắm cảnh thiên nhiên cổ thành
Dạo quanh Nguyệt Đức sông xanh
Tay trong tay nắm xem tranh làng hồ.
21/9/2012
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .