+ Trả lời chủ đề
Trang 104/104 ĐầuĐầu ... 4 54 94 102 103 104
Hiện kết quả từ 1.031 tới 1.035 của 1035

Chủ đề: Góc tự tình.

  1. #1031
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    KHUÔN TRĂNG

    Tư niên khuôn ngọc xuân lai
    Chữ điền rạng rỡ then cài vườn trăng
    Nhìn ngang cầm cánh chim bằng
    Giông mưa vần vũ giá băng tan dần.

    Ban mai trời gọi vào xuân
    Đường xa huyên náo bàn chân hợp quần
    Thiền quang vun nẻo thanh tân
    Vòng tay trìu mến hồng trần an vui.

    Chờ anh chia ngọt sẻ bùi!

    Buôn Ma Thuột/20/6/2023
    Trần Văn Lợi

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  3. #1032
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    ANH VỀ

    Anh về Ba Mẹ đi xa
    Quê nghèo mái rạ, nếp nhà khi xưa
    Buồn hiu gió động liếp dừa
    Bầy ve non nỉ gió đưa hạ hồng

    Thương anh thắp lửa chiều đông
    Canh hoa điên điển chăm chồng sớm hôm
    Em là em ngọn nam nồm
    Đào ao thả cá, vuông tôm xóa nghèo

    Bên anh chia hết gieo neo
    Bao nhiêu khó nhọc đá đeo chẳng nề
    Đêm dài chung ánh sao Khuê
    Chung vòng tay ấm Phu Thê mặn nồng

    Em bình minh sớm mai hồng
    Chim về xây tổ, ruộng đồng tươi xanh
    Em là lộc biếc đầu cành
    Trái thơm em để phần anh sớm chiều!

    Buôn Ma Thuột/21/6/2023
    Trần Văn Lợi
    Ảnh: Internet

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  5. #1033
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    TRƯỜNG XƯA

    Trường xưa cháy đỏ phượng hồng
    Sao giờ em vội theo chồng đi xa
    Đường xưa vương dấu ngọc ngà
    Bầy ve nức nở bài ca tựu trường.

    Anh vào quân ngũ phong sương
    Áo xanh màu lá, biên cương nhọc nhằn
    Đông hàn đêm lẻ gối chăn
    Hoài thương nẻo cũ dấu hằn ngày xưa

    Mong em tròn giấc mơ trưa
    Môi hồng thơm mãi như vừa đôi mươi
    Mày ngà tắt bóng bông cười
    Loan loan bên phụng cho đời đơm hoa!

    Em chừ làm vợ người ta
    Ngậm ngùi nhung nhớ mưa sa đỏ trời
    Hè nồng muôn đóa phượng rơi
    Bên hiên trường cũ riêng tôi nhớ thầm!

    Rưng rưng lệ đỏ lặng câm
    Xuân tàn hạ đến đàn cầm đa đoan
    Tình đầu sao nỡ trái ngang
    Sang sông chim sáo lên ngàn bỏ anh.

    Buôn Ma Thuột/22/6/2023
    Trần Văn Lợi

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  7. #1034
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    K H Ó C C Ư Ờ I

    Ai đem cười khóc trêu đời
    Rừng sâu khe cạn ếch ngồi ngó trăng
    Tư rằm thương lắm chị Hằng
    Tóc mây biếng trải, sao băng Ngân Hà

    Đào mai nâng gót xuân qua
    Thang mây ai bắc phong ba gập ghềnh
    Mưa về nương rẫy buồn tênh
    Khoai ngô ai để nổi nênh lỡ mùa

    Lòng ta người nhuộm đỏ chưa
    Sông sâu nước cả ai đưa đò chiều
    Thiên Thai giông bão chẳng xiêu
    Nâm Nung sừng sững muôn điều tỏ hay!

    Yêu nhau dang rộng vòng tay
    Ban mai ngời rạng cho ngày vinh quang
    Câu cười xin tặng buôn làng
    Khăn hồng nhung gấm điệu đàng Vu Quy!

    Buôn Ma Thuột24/6/2023
    Trần Văn Lợi

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  9. #1035
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    KIỀU XINH

    Làm sao quên được dáng Kiều
    Khuôn trăng ngà ngọc làm xiêu lũy thành
    Thu vàng tô điểm non xanh
    Hoa lê thấp thoáng đầu cành ngát thơm.

    Đông hàn thương lắm ổ rơm
    Men nồng ai chuốc cơm thơm ấm lòng
    Hồn quê đằm thắm chợ đông
    Lưng chiều nắng quái mặn nồng tình ta

    Anh về thưa với Mẹ Cha
    Trăm năm hai đứa một nhà chung vui!

    Buôn Ma Thuột/25/6/2023
    Trần Văn Lợi

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 104/104 ĐầuĐầu ... 4 54 94 102 103 104

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình