+ Trả lời chủ đề
Trang 1/104 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 1035

Chủ đề: Góc tự tình.

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.



    Đường Tím
    “Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một con đường kỷ niệm. Con đường của thưở đầu đời, mộng mơ. Và không ai đoan chắc mình sẽ đi hết con đường đẹp như mơ ấy…ĐƯỜNG TÍM, là một con đường như thế. Một chút nhớ thương, một chút đau đau ngọt ngào. Và cả hy vọng nữa.”
    Chủ đề: Thơ tình
    Chiều nay đường tím không tím nữa
    Anh về đường tím nắng bơ vơ
    Bằng lăng bông tím lười muộn nở
    Mắt hè tím ngắt cũng ngẩn ngơ.

    Sầu nặng đầy lòng người lãng tử
    Giọt tím nhớ em đến thẫn thờ
    Thảm tím trải dày trên lối bước
    Dấu môi hôn ngà ngọc gót, đợi chờ.

    Cúi xuống nhặt cánh hoa nở muộn
    Vội vã người qua bước vô tình
    Hồn hoa giờ về chốn thinh không
    Mỗi cánh tím rơi nặng trĩu lòng.

    Hẹn nhé! Hè sau hoa tím trông
    Trong dòng, vạn người về xuôi ngược
    Vẫn nhận mùi hương của mặn nồng
    Bóng hình em: ấp ủ chờ mong.
    BMT-12/5/2011
    Tùng Lâm




    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 04-08-2011 lúc 06:11 AM Lý do: Chữ nhỏ quá


  2. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.





    CHỐN XƯA
    Chủ đề : thơ quê hương
    Ai về thăm chốn cũ quê không ?
    Ghé bến xưa dòng sông thơ bé
    Mái đình làng ngõ đá rêu phong
    Uống ly rượu cẩm cháy nồng men say.

    Mẹ hiền têm miếng trầu cay,
    Gia thêm vôi vỏ heo may gió về
    Đò ngang dẫn lễ phu thê
    Rượu đào quả đỏ lụa điều mấy vuông…

    Mai vàng rực rỡ sườn truông
    Gió xôn xao vẫy nương mơ khách về…
    Buôn Ma Thuột – 23/3/2011
    Tùng Lâm










    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 02-07-2014 lúc 12:54 PM Lý do: Chữ nhỏ quá

  3. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.


    Tặng Lê Thu Trang
    Bài thơ này làm lưu niệm!
    Dẫu hôm nay chưa thấy mặt,
    Chỉ nghe lời, xin đừng bảo là vội vã,
    Cũng như biển dẫu cách xa muôn ngả
    …Vẫn mặn mòi, biển hát ru em…”
    BIN CHIU
    Chủ đề: Thơ tình.
    Trước biển chiều nay quặn nhớ anh
    Biển hiểu lòng em đến ngọn ngành
    Tình sâu muối mặn từ lâu lắm
    Trung trinh mà vẫn bát ngát xanh.

    Từ lâu biển vốn dĩ hiền lành,
    Ờ, đôi lúc có nổi cơn giận dữ,
    Sóng bạc hờn ghen chút mỏng manh
    Âu cũng là yêu quá nhau thôi.

    Bao la biển rộng lòng chờ đợi,
    Chắt chiu nước ngọt dựng mây thành
    Đầy ắp tình em đã yêu anh
    Nên biển chiều nay nổi sóng gềnh.

    Dẫu có chia xa mãi lênh đênh
    Mỏi mòn vách núi đến chênh vênh
    Sóng lớp lớp xua tan loài bọt biển
    Mặn mòi chiều biển hát ru em.
    BMT- 11/6/2011
    Tùng Lâm








    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 07-07-2011 lúc 09:14 AM


  5. #4
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83


    @:Bạn Tùng Lâm
    Để những bài thơ (cùng chủ đề "Góc tự tình") không bị thất lạc, chúng tôi đã giúp bạn gom về 1 chỗ.
    Lần sau khi đăng bài mới, bạn chỉ cần vào ô soạn bài ở ngay bên dưới.
    Chúc bạn vui
    Trần Vi Thông

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.

    ĐƯỜNG XOAN
    Chủ đề: Quê hương
    Quê hương tôi, là một vùng quê nghèo nằm dựa bên dòng Châu giang yên ả. Cứ vào độ tháng hai âm lịch, hoa xoan nở tím ngắt hai bên bờ mương, trên triền đê và cả các lối ngõ nữa…
    Những cây xoan già, thân hình mốc trắng, ngủ vùi suốt mùa đông lạnh giá.
    Trên cành, không một cánh lá, chỉ có những chùm quả khô teo tóp, đen sì còn đậu lại. Ủ nhựa, uống mưa, những chồi tơ non cựa mình đội lớp vỏ già
    nhú ra như bừng tỉnh. Tháng giêng, rét ngọt. Có năm trời mưa dầm cả tháng.
    Mặt đất bầu trời, như quàng một tấm voan trắng nhẹ, điệu đàng và thanh lịch đến diệu kỳ. Sau một đêm, nắng vàng đẩy lùi sương khói và mưa bụi, bầu trời hiện ra sâu thăm thẳm và trong xanh vời vợi. Chú chim chích chòe ở đâu bay về, đậu trên cành xoan véo von gọi bạn, ta mới chợt nhận ra trên tán xoan già kia, những chồi lá non màu xanh tím thật bụ bẫm như những bàn tay con trẻ. Rồi chỉ một hai hôm sau, lá xoan đã đơm xòe ra xanh mướt. Trong các kẽ lá, từng chùm hoa và nụ ló ra . Hoa xoan màu tím trắng đưa hương hăng hắc ngọt ngào, gợi trong lòng người đi xa quê, nỗi nhớ thương quê hương đến nôn nao da diết. Gió nồm nam nhè nhẹ trở về, đưa bầy ong mật đi tìm mật hoa xoan. Mật hoa xoan có vị ngọt the tê tê trên đầu lưỡi. Thứ mật này, dùng để tưa lưỡi cho con trẻ thì tốt phải biết. Từ sâu thẳm trong lòng đất mẹ cây xoan chắt ra thứ mật, để ngấm vào xương thịt những em bé mục đồng, để lớn lên thành danh nhân, thi sĩ.
    Một ngày đầu năm, tôi về thăm quê . Trên những bờ mương, vẫn hàng xoan xưa, đầu xuân hoa màu trắng tím. Con đê dài ngày xưa , nay không còn nữa. Thay vào con đê cát mịn màng là đường nhựa liên huyện phẳng lỳ mịn như dải lụa. Hai bên đường là hai dãy nhà mặt phố cao tầng nguy nga tráng lệ. Tôi cố đưa mắt tìm bóng xoan xưa, nhưng tuyệt nhiên không còn nữa!...
    Một điều gì đó, nao nao không gọi thành tên xâm chiếm trong tôi!...
    Loài cây lặng thầm, những cánh hoa bé tí xíu ướp vào lòng quê hương, ướp vào lòng những chàng trai, cô gái chân quê, cái bản sắc chân chất thật thà, để mai ngày dù có đến đâu, dẫu xa xôi đến mấy, cũng không lẫn vào đâu được.
    Mai ngày, con đường xoan, mãi mãi vẫn là những kỷ niệm đẹp về quê hương bình dị thiết tha.
    BMT-11/5/2011
    Tùng Lâm




    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 26-07-2011 lúc 09:11 AM Lý do: Bài gửi không đến được diễn đàn

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.

    ĐOÁ SEN
    Đêm qua Trời đổ mưa không?
    Ban mai rực rỡ trên đồng hoa sen.
    Dẫu từ một chốn bùn đen,
    Thanh tao, hương ngát, chẳng hoen vấy bùn.

    Dẫu mưa sa, dẫu nắng hun,
    Bạn cùng trang, xúng từ bùn ngoi lên,
    Không chê cao thấp sang hèn,
    Không trôi man mác như sen lục bình.

    Từ đêm đen đến bình minh,
    Tâm sen thanh thản chút tình dâng quê.
    Nhắn ai khuya sớm đi về,
    Có thương hay giận…em là sen thôi.

    Nắng mưa hay gió…duyên trời
    Chút hương để lại cho đời nhớ thương.

    BMT-26/7/2011
    Tùng Lâm
    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 26-07-2011 lúc 08:18 PM Lý do: Chữ nhỏ quá

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.

    ANH Ở ĐÂU
    Chủ đề : Thơ tình.
    Gọi tên anh chiều nay đang trở gió,
    Chim én về sương núi lạnh hanh hao
    Con rét ngọt đầu đông heo hút giá,
    Bông cúc vàng gọi nhớ đến nôn nao.

    Đường thuở nào ta sóng đôi rạo bước,
    Nắm tay nhau lời thầm thì mơ ước,
    Cánh phượng hồng chín đỏ ước mơ xanh,
    Vườn tương lai hoa thơm, trái ngọt lành.

    Trên cành cao sáo rộn ràng xây tổ,
    Chiều quê vàng ríu rít lũ chim non…
    Chim sáo giờ đâu? Núi cách chon von,
    Hỏi nhớ quên tổ ấm của ngày xưa?

    Em ngồi đây nhìn mưa ngoài khung cửa,
    Nhớ thì thầm se sẽ gọi tên anh,
    Anh ở đâu có chạnh lòng thương nhớ?
    Có nhớ quê về đây tắm mưa lành.

    Có thương em hái từng bông cúc nhỏ
    Gửi lại mùa thu cũ nhớ thăm anh…
    BMT-18/7/2011
    Tùng Lâm



    ANH Ở ĐÂU
    Chủ đề : Thơ tình.
    Gọi tên anh chiều nay đang trở gió,
    Chim én về sương núi lạnh hanh hao
    Con rét ngọt đầu đông heo hút giá,
    Bông cúc vàng gọi nhớ đến nôn nao.

    Đường thuở nào ta sóng đôi rạo bước,
    Nắm tay nhau lời thầm thì mơ ước,
    Cánh phượng hồng chín đỏ ước mơ xanh,
    Vườn tương lai hoa thơm, trái ngọt lành.

    Trên cành cao sáo rộn ràng xây tổ,
    Chiều quê vàng ríu rít lũ chim non…
    Chim sáo giờ đâu? Núi cách chon von,
    Hỏi nhớ quên tổ ấm của ngày xưa?

    Em ngồi đây nhìn mưa ngoài khung cửa,
    Nhớ thì thầm se sẽ gọi tên anh,
    Anh ở đâu có chạnh lòng thương nhớ?
    Có nhớ quê về đây tắm mưa lành.

    Có thương em hái từng bông cúc nhỏ
    Gửi lại mùa thu cũ nhớ thăm anh…
    BMT-18/7/2011
    Tùng Lâm













  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Goc tự tình

    BIỂN NHỚ
    Chủ đề: Thơ quê hương
    Khi biển nhớ bạc đầu con sóng dữ,
    Đẩy bọt bèo đến tận chốn xa xôi,
    Về nơi ấy biển ngậm ngùi thương nhớ
    Nhuộm chiều vàng, đỏ ngóng chuyến tầu xa.

    Bao đêm rồi mắt đảo đèn thức trắng,
    Biển nhớ cồn cào, em có hay chăng?
    Bờ cát trắng bỏng chân trần trưa nắng
    Đón thuyền về đầy ắp cả mùa vui.

    Thay lưới mới giữa hai mùa đánh bắt,
    Nắng hạ nồng chín thẫm những bờ vai,
    Mùa mực, mùa tôm…triều dâng con nước
    Biển mặn mòi chẳng dịu lắng… đầy vơi.

    Sóng bạt ngàn xanh biếc buổi ra khơi,
    Dấu lòng sâu những nồng nàn da diết,
    Đợi những con tầu đi bến bờ xa,
    Buông neo đậu, về đây bến quê nhà.

    Về với em, biển triều say, biển nhớ.
    BMT-20/7/2011
    Tùng Lâm
    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 26-07-2011 lúc 08:21 PM

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.

    BIỂN NHỚ
    Chủ đề: Thơ quê hương
    Khi biển nhớ bạc đầu con sóng dữ,
    Đẩy bọt bèo đến tận chốn xa xôi,
    Về nơi ấy biển ngậm ngùi thương nhớ
    Nhuộm chiều vàng, đỏ ngóng chuyến tầu xa.

    Bao đêm rồi mắt đảo đèn thức trắng,
    Biển nhớ cồn cào, em có hay chăng?
    Bờ cát trắng bỏng chân trần trưa nắng
    Đón thuyền về đầy ắp cả mùa vui.

    Thay lưới mới giữa hai mùa đánh bắt,
    Nắng hạ nồng chín thẫm những bờ vai,
    Mùa mực, mùa tôm…triều dâng con nước
    Biển mặn mòi chẳng dịu lắng… đầy vơi.

    Sóng bạt ngàn xanh biếc buổi ra khơi,
    Dấu lòng sâu những nồng nàn da diết,
    Đợi những con tầu đi bến bờ xa,
    Buông neo đậu, về đây bến quê nhà.

    Về với em, biển triều say, biển nhớ.
    BMT-20/7/2011
    Tùng Lâm

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  17. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình

    ĐÈN ÔNG SAO
    Chủ đề: Thơ quê hương.
    Anh dắt em qua một thời bé dại,
    Con phố dài đêm tháng tám lung linh,
    Đường hoa đăng …sao em thật vô tình,
    Để bây giờ một mình em… phố vắng.

    Tháng tám mưa ngâu, ngập tràn mưa trắng,
    Những hàng cây run rẩy trước hiên nhà…
    Đèn lồng đêm nay bé nào quên thắp,
    Hay để dành hồng lạp đợi người xa?

    Ở nơi ấy, trăng có vàng mộng đẹp?
    Đèn lồng sao có thắp nến không anh?
    Đêm có mưa không, hay là tuyết trắng?
    Một chút nào không…
    Bé dại,
    Ngày xanh?...

    Tháng tám quê, dẫu mưa vẫn ngọt lành
    Trời hết mưa, gió dịu mát trăng thanh,
    Lũ trẻ nhỏ khua dập dồn trống ếch,
    Đèn lồng sao lấp lánh đón trăng lên.
    BMT-22/7/2011
    Tùng Lâm








  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/104 1 2 3 11 51 101 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình