+ Trả lời chủ đề
Trang 89/104 ĐầuĐầu ... 39 79 87 88 89 90 91 99 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 881 tới 890 của 1035

Chủ đề: Góc tự tình.

  1. #881
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    EM CÒN NHỚ KHÔNG?
    Mimosa tím lối thu xưa
    Lũng thông vi vút như vừa hôm qua
    Chừ ta lạc bước ngàn xa
    Ngơ ngơ ngác ngác như là người dưng!...

    Hương nào gửi gió mông lung
    Để anh ngơ ngẩn tận cùng nhớ thương
    Ngàn lau thăm thẳm dặm trường
    Màu hoa tím nở vấn vương ngập lòng!

    Em ơi! Giữa gió cùng giông
    Nghĩa tình sâu nặng! Tơ hồng gió bay!
    Tình là một chén rượu cay
    Tự tay ta chuốc, ta say một mình!

    Ngày về mây núi gập ghềnh
    Em giờ đâu để lênh đênh tình sầu!

    Tháng năm hoa tím em đâu?...

    BMT/15/5/2017/TL


  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  3. #882
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    HẠ TÍM
    Ai xui phượng tím sân trường
    Lời thề bỏ ngỏ nhớ thương ngập lòng
    Đò ngang em đã sang sông
    Kiệu hoa nhung gấm theo chồng bỏ tôi!...

    Sớm mai nắng mới lên ngôi
    Đêm đen rũ bỏ kiếp đời phù du
    Rũ ngày trôi giữa sương mù
    Em thay áo mới sang thu nắng vàng.

    Lối thông con gió thênh thang
    Ai đi đâu để bẽ bàng cho ai?...
    Bỏ quên cái nhớ hiên ngoài
    Trái tim cửa đóng then cài ai ơi!

    Mỏi mong chi nẻo xa xôi
    Đất lành chim đậu, rạng ngời mùa xanh
    Ngày vui cái nắng long lanh
    Xuân về rúc rích chuyền cành chim ca!

    Búp non tơ trổ nhành hoa!...
    Lặng phong ba, nắng chan hòa buổi mai....

    BMT/16/5/2017/TL

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  5. #883
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    SÔNG LAM
    Sông lam một chiếc đò ngang
    Anh đi mô rứa? Cho sang chung đò
    Vẳng nghe ngọt lịm câu hò
    Ai nghe ví dặm chín lo mười chờ.

    Nắng nghiêng soi nón bài thơ
    Gió rung hương lúa non tơ tặng người
    Người về nhớ mãi nụ cười
    Má hường thắm mãi bến xuôi em chờ.

    Chiều trông Hồng lĩnh ngẩn ngơ
    Cao cao mấy ngọn sơn khê mấy tầng
    Biển quê ứ nghẹn triều dâng
    Thuyền nằm nhớ lộng, ngập lòng thương quê!

    Nhớ mái tranh tán cọ xòe
    Đọi chè xanh, nhớ đường về Cẩm xuyên
    Nhớ rừng khắc khoải chim quyên
    Sông Lam ơi! Nặng lời nguyền chưa vơi!

    BMT/16/5/2017/TL

    (Ảnh st)
    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 20-05-2017 lúc 05:35 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  7. #884
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    PHỐ MƯA
    Phố mưa Đức trọng đêm nay
    Anh về côi cút đắng cay lệ sầu!
    Đèn khuya đỏ mắt canh thâu
    Tim đau lẻ bóng về đâu tìm người?...

    Tìm Tuyền lâm khỏa trăng rơi
    Tìm đêm tròn khuyết mình ngồi bên nhau
    Lặng nghe thổn thức vó câu
    Chở đầy căng những nhiệm mầu yêu thương!

    Phố ngàn hoa ướt mờ sương
    Mimosa hoa mua tím gót hường em qua
    Xòe tay hứng giọt mưa sa
    Cất vào tim nhớ phong ba sóng cồn!

    Tìm em đau thắt nguồn cơn
    Phố giăng mưa trắng cô đơn lối về
    Trôi đi mưa! Hết bùa mê
    Để mai hửng nắng đón hè thênh thang!...

    Đt/ Mưa 18/5/2017/TL

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  9. #885
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    CHỐN XƯA
    Vườn ai thơm ngát hoa cau
    Khum khum giàn mướp khóm trầu mướt xanh
    Bên đường mấy mái nhà gianh
    Gió đưa hương bưởi, vàng anh chuyền cành...

    Chốn xưa ai họa nên tranh
    Khói lam cay mắt gập gềnh ngàn xa
    Hồn quê máu thắm vào ta
    Tiếng quê đằm thắm đậm đà thủy chung!

    Anh xuôi quê: Nọng theo cùng!...

    BMT/20/5/2017/TL

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  11. #886
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    VỀ QUA PHỐ XƯA
    Vết đạn cày đau ký ức xưa
    Phố cũ rừng thông đứng tắm mưa
    Nhớ anh phố nhỏ em ghé lại
    Thương nhau nuốt lệ mấy cho vừa!

    Nghe vẳng đâu đây hồn sỏi đá
    Hoa mua nở tím mà anh đâu?
    Cam ly ứ nghẹn, đau Than thở
    Đồi thông hai mộ cỏ xanh mầu!...

    Đa nhim chảy mãi những thung sâu
    Cửa khép người xa những trang lầu
    Lan cúc tháng năm thơm chi nữa
    Tim ta tan nát những ứ nhầu!

    Nhớ nhau lòng ghi tạc đôi câu
    Dẫu giận bao nhiêu vẫn thương nhau
    Gừng cay muối mặn còn cay mãi
    Muối mặn ngàn sau đáy biển sâu!...

    BMT/27/5/2017/TL


  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  13. #887
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    NHÌN VỀ PHƯƠNG ẤY
    Em ngồi đây vời vợi lòng thương nhớ
    Anh của ngày xưa một thuở yêu em
    Lời hẹn ước sao giờ anh xa ngái
    Biền biệt chân trời khắc khoải từng đêm!

    Hạ lại về, phượng hồng giăng lối nhỏ
    Giàn trầu cay đỏ mắt đợi chờ ai
    Đợi chờ ai chi nữa, đêm gối mộng
    Biền biệt chân mây bao tháng năm dài.

    Mây về đâu? Lời thề bay theo gió
    Nước cuốn chân cầu, ngày cũ còn xanh?...
    Em lại về đây lối xưa hoài niệm
    Ngày mới lên, hoa nắng rỡ trên cành.

    Em lại về lối nhỏ quạnh vắng anh
    Hoa cau mùa này ngan ngát mãi thơm
    Nhắc nhớ trầu cay bạc vôi vỏ mặn
    Thắm môi người ai khéo thế tay têm!?...

    BMT/26/5/2017/TL

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  15. #888
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Tùng Lâm Xem bài viết


    EM VỀ NẺO MÔ?
    Xòe tay đếm lá thu rơi
    Ngày xanh tàn héo xuân trôi lần lần
    Xin người dừng bước bàn chân
    Ngẫm đời sỏi đá cũng cần có nhau!....
    BMT/10/5/2017/TL
    Em về

    Nẻo mô em sẽ tìm về
    Hè qua thu đến ta kề cận nhau
    Bốn mùa qua lại thật mau
    Tuổi đời theo lá thu màu vàng anh
    Chim vui luôn hót trên cành
    Suối reo trong vắt ngọn ngành quê ta
    Nghĩa tình vẫn giữ thiết tha
    Núi sông cách trở cũng là nước non .

    Thu giang vũ

    Thăm huynh Tùng Lâm an mạnh.

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  17. #889
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    CON QUỲ LẠY MẸ!
    Con quỳ lạy mẹ chiều nay
    Rưng rưng thương nhớ nặng đầy lệ chan
    Mẹ ơi năm tháng cơ hàn
    Chắt chiu khó nhọc nuôi con thành người!

    Mẹ vui khi chúng con cười
    Tóc mây mẹ đổi bời bời tuổi xanh
    Nhìn cây thương búp trên cành
    Hạ chan mà ngỡ đông hanh mẹ về!

    Chừ nhìn vườn trái xum xuê
    Mít thơm bắp ngọt...bộn bề dấu xưa
    Luống cà, khóm bí, vườn dưa
    Trời chan nắng lửa ban trưa hạ nồng.

    Mẹ ơi suối đổ thành sông
    Dâu hiền, gái hiếu ơn công sinh thành!
    Mẹ là biển rộng trời xanh
    Thương cây yêu cội ngọt lành ngàn sau!

    Chừ con gọi mẹ! Mẹ đâu?
    Trời xanh nắng rỡ trên đầu ngát xanh!...

    Hà tĩnh/7/62017/ TL
    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 08-06-2017 lúc 05:47 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  19. #890
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    MẸ VỀ(2)
    Mẹ tôi gánh hết trời chiều
    Mưa đông nắng hạ liêu xiêu vóc gầy
    Cánh cò chở nặng canh chầy
    Vai gầy mẹ gánh trĩu ngày long đong!...

    Chiều con ra đứng mom sông
    Heo heo gió bấc con trông mẹ về...
    Vàng hanh buốt lạnh triền đê
    Cỏ may bám áo bộn bề tuổi thơ.

    Chừ về nhớ mẹ ngẩn ngơ
    Vườn cà bông tím, mẹ giờ chốn mô!...

    BMT/9/6/2017/TL


  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 89/104 ĐầuĐầu ... 39 79 87 88 89 90 91 99 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình