HÀNH KHẤT
Chẳng biết kia chiều xuống
Mưa làm ướt ngọn cây
Có một chàng lem luốc
Cũng vừa bước qua đây
Xin là người hành khất
Chỉ có mưa lất phất
Ngọc bụi bám trên đầu
Gió có nói gì đâu
Người quay lưng vội vã .
13-3-2020
Trường Xuân Kiều
HÀNH KHẤT
Chẳng biết kia chiều xuống
Mưa làm ướt ngọn cây
Có một chàng lem luốc
Cũng vừa bước qua đây
Xin là người hành khất
Chỉ có mưa lất phất
Ngọc bụi bám trên đầu
Gió có nói gì đâu
Người quay lưng vội vã .
13-3-2020
Trường Xuân Kiều
L Ộ C T H Ắ M
Lộc thắm đầu cành buổi sớm mai
Vườn xuân tí tách giọt sương cài
Đầu non én liệng trao tìm bạn
Đáy vực âm vang núi thở dài
Vẫn biết sông sâu về biển lớn
Đau lòng lãng tử chuyện trần ai!
Hè sang nức nở bầy ve nhỏ
Phượng tím, chia xa, chén rượu cay!
Buôn Ma Thuột - 14 -3 - 2020
Trần Văn Lợi
B Ô N G T R A N G (07)
Đất Mẹ hiền thương gọi Mẫu Đơn
Quê Ca giản dị thật thà hơn
Bông Trang rực rỡ luôn tươi thắm
Dạ Thảo đêm thầm kém sắc, thơm
Gửi gió ngàn xa hương tỏa ngát
Hè về nắng mới liễu buông hờn
Duyên xưa nghĩa cả tình lưu luyến
Cội rễ ăn sâu chấp bão cồn!
Buôn Ma Thuột - 22 - 3 - 2020
Trần Văn Lợi
H Ô M Q U A
Hôm qua áo trắng bước theo chồng
Chẳng biết mai rồi gặp lại không
Lệ chảy vào tim đau đắng chát
Thời gian phôi nhạt chuyện diêu bông
Em đi biền biệt sang bên ấy
Tuyết lạnh trời xa đỏ mắt trông
Anh nguyện em tôi vui hạnh phúc!
Ngàn sau cứ thắm mãi duyên nồng!
Buôn Ma Thuột - 23 - 3 -2020
Trần Văn Lợi
Á O T RẮ N G (7)
Áo trắng em may đã mặc đâu
Hè sang nắng rỡ hẹn mùa sau
Trầu hồng ước thệ xây duyên mới
Ngũ quả rượu đào, đẹp rể dâu
Bố Mẹ đôi bên đều phấn khởi
Ông Bà chú bác tiễn sang cầu
Đường xoan bữa ấy hoa mưa tím
Pháo đỏ mà sao mắt lệ đau!
Buôn Ma Thuột - 23 - 3 - 2020
Trần Vă Lợi
N H Ớ B Ạ N (09)
Bể thẳm sông sâu chẳng cách ngăn
Đêm dài giá lạnh đắp chung chăn
Anh, tôi dạo ấy còn xuân trẻ
Lũ bạn ngày xưa thật nhọc nhằn
Trái khế, me chua còn bẻ nửa
Gian truân gánh đỡ vết đau hằn
Cùng nhau lội vực chân không mỏi
Đảo đá trùng khơi vẫn thật gần!
Buôn Ma Thuột - 23 - 3 -2020
Trần Văn Lợi
FONT="Times New Roman"][/FONT]
LIỄU VEN HỒ
Những ngày tuổi ngọc lưu luyến mãi
Tay anh ru vào mộng ngọt lành
Bèo bồng hoa tím trôi biền biệt.
Khuyết lở đôi bờ vạt dâu xanh...
Quê xưa lam khói mái nhà tranh.
Tô cháo em chăm vị thơm lành.
Chênh chao gà gáy chiều eo óc
Ngàn xa vời vợi, lắm gập ghềnh!
Anh đi bên ấy, mãi lênh đênh
Cơm áo bám lưng cứ nổi nênh
Con tầu năm ấy bao giờ lại
Trả anh cho hoa thắm duyên lành.
Bên đời phận liễu thật monh manh
Kỷ niệm hôm nao tiết Đông hanh
Ven hồ chiều nay buồn lay lắt
Nghe lệ mặn môi nhớ thương anh!
Buôn Ma Thột - 27 - 3 - 2020
Trần Văn Lợi
T H Ẳ N G N G A Y
Bé thơ dãi nắng dầm mưa
Trông bà về chợ cuốc trưa gọi dồn
Lót lòng củ sắn, khoai môn
Mực đen mài thắp sóng cồn buổi mai!
Đoạn trường vẹt gót liêu trai
Áo sờn te tướp, hiên ngoài ngủ mơ
Vách tranh thưa liếp bỏ hờ
Giăng mành con nhện buông tơ ngậm ngùi!
Nghiêng trăng đọc sách làm vui
Lửa quỳnh chớp lóe ngọt bùi phù vân
Ngược xuôi cơm áo chuyển vần
Lắng lòng ngẫm ngộ trí nhân sửa mình!
Thẳng ngay giữ một chữ tình!
Buôn Ma Thuột - 27 - 3 - 2020
Trần Văn Lợi
T I Ế C N H Ớ
Trầm thơm đôi nén khóc thương ba
Đơn côi bóng lẻ Má đã già
Âm dương gang tấc sao cách biệt
Chảy vào tim đau mặn lệ sa.
Dừa lửa thơm ngọt trước hiên nhà
Chiều lặng mà nghe bão giông qua
Di ảnh, mỉm cười Ba âu yếm
Như thuở còn thơ rất hiền hòa.
Tháng ba thanh minh điệp thắm hoa
Đất Phật đường mây bước ngàn xa
Nhớ con Ba độ trì may mắn
Tiếc thương trong con lệ ướt nhòa!
Buôn Ma Thuột - 30 - 3 - 2020
Trần Văn Lợi
Ảnh: Internet.
Y Ê U A N H (32)
Yêu anh thuở chớm độ đôi mươi
Tuổi ngọc quỳnh hoa nét rạng ngời
Bạch tuyết trinh nguyên vành nhật nguyệt
Vừng dương chói rọi tỏa muôn nơi
Nồng nàn ngát gửi hương vào gió
Đắm đuối tân lang đẫm lệ phơi
Chén rượu người trao môi đắng nghẹn
Tình ơi ước hẹn nhạt veo trôi!
Buôn Ma Thuột/04/4/2020
Trần Văn Lợi
Ảnh: Internet.