+ Trả lời chủ đề
Trang 2/104 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 1035

Chủ đề: Góc tự tình.

  1. #11
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.

    CÁNH VẠC
    Chủ đề: Thơ quê hương.
    Chiều vần vũ mây mỡ gà, nắng quái,
    Đêm hạ tuần mưa níu áo trăng sao,
    Cánh vạc đêm nay ghé ngủ trọ đâu?
    Giấc chẳng mềm, chăn gối đẫm sương sa.

    Con thuyền mộng đưa giấc về xưa cũ,
    Luỹ tre xanh ấp ủ bóng quê nhà
    Đồng lúa vàng đàn cò say tắm nắng,
    Hương sen nồng theo ngọn gió bay xa.

    Bãi sông nào của một thời thơ bé,
    Chân lội bùn dầm nước mẹ rày la…
    Ôi thương quá! Đồng chiêm trũng quê ta,
    Hạt gạo dài thơm ngoi theo con lũ.

    Cánh vạc dẫu buồn không nỡ bay xa.
    BMT23/7/2011
    Tùng Lâm.










  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.

    VỀ THĂM QUÊ MẸ
    Chủ đề: Thơ quê hương.
    Con về thăm quê, mùa rươi nước nổi,
    Cuồn cuộn hồng bãi trước đỏ phù sa,
    Mùa gieo hạt, chim gáy gù gọi bạn,
    Nắng rực vàng ươm ruộng bắp đồng ta…

    Con sông xưa vẫn rập rềnh mưa lũ,
    Mùa giăng câu mẹ thức đợi cha về.
    Gội trăng non em lặng thầm trải tóc
    Giọt đàn bầu ai khảy đẫm hồn quê.

    Kìa, rộn rã tiếng gà khuya gọi sáng,
    Đỏ rực chân mây ngày mới ta về,
    Ngọn nước triều lên, rồi con nước lặng,
    Đàn còng còng bới đất thẫm như son…

    Quê hương ơi! Nhuộm bờ vai nắng ấm,
    Má em hồng, mùa câu cáy, bắt don,
    Mùa cốm mới ấy là sang mùa cưới,
    Ủ rượu đào, hai họ đón dâu con.
    BMT-19/7/2011
    Tùng Lâm














  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    Kính gửi BQT VNTH: tôi mới tham gia diễn đan, nên còn nhiều bỡ ngỡ, mong các anh chị giúp đỡ để tôi gửi bài được dễ dàng.
    BMT-26/7/2011-TL

  6. Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83


    @:Bạn Tùng Lâm
    BQT đã gộp những bài thơ đăng rải rác của bạn về "Góc tự tình" để các TV dễ tìm đọc.
    Khi đăng bài mới, bạn xuống dưới trang này, ở đó có sẵn "ô soạn bài", bạn nên đăng bài ở đó
    Đừng mở nhiều topic mới cùng đề tài.
    Chúc bạn vui
    TM/BQT
    Trần Vi Thông

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Goc tự tình





    CHỐN XƯA
    Chủ đề : thơ quê hương
    Ai về thăm chốn cũ quê không ?
    Ghé bến xưa dòng sông thơ bé
    Mái đình làng ngõ đá rêu phong
    Uống ly rượu cẩm cháy nồng men say.

    Mẹ hiền têm miếng trầu cay,
    Gia thêm vôi vỏ heo may gió về
    Đò ngang dẫn lễ phu thê
    Rượu đào quả đỏ lụa điều mấy vuông…

    Mai vàng rực rỡ sườn truông
    Gió xôn xao vẫy nương mơ khách về…
    Buôn Ma Thuột – 23/3/2011
    Tùng Lâm












  10. Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.

    ĐÊM
    Gối cánh tay mềm nghe em hát,
    Khuôn ngực nồng say tháng ngày xanh,
    Bóng đêm nấp vào sau lưng nắng,
    Dấu hoa thơm đậu ở trên cành…
    Sao loài cây không toàn quả đắng?
    Thuốc cuộc đời chữa hết phiền ưu!
    BMT-1/7/2011
    Tùng Lâm


    THOÁNG
    Thoáng gặp nhau ngỡ lạ mà thân
    Trái tim đã hoà cùng nhịp đập,
    Biết yêu nhau sao vẫn ngập ngừng
    Để tình ta mặn chát rưng rưng.

    Nhớ ngày đầu vừa nựng vừa cưng
    Nắng không ra nắng, mưa chẳng mưa
    Thuyền cứ lênh đênh chẳng đợi chờ
    Bến không về, bến của ngày xưa.
    BMT-1/7/2011
    Tùng Lâm
    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 23-08-2011 lúc 03:02 PM

  12. #17
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.

    ĐÊM
    Gối cánh tay mềm nghe em hát,
    Khuôn ngực nồng say tháng ngày xanh,
    Bóng đêm nấp vào sau lưng nắng,
    Dấu hoa thơm đậu ở trên cành…
    Sao loài cây không toàn quả đắng?
    Thuốc cuộc đời chữa hết phiền ưu!
    BMT-1/7/2011
    Tùng Lâm


    THOÁNG
    Thoáng gặp nhau ngỡ lạ mà thân
    Trái tim đã hoà cùng nhịp đập,
    Biết yêu nhau sao vẫn ngập ngừng
    Để tình ta mặn chát rưng rưng.

    Nhớ ngày đầu vừa nựng vừa cưng
    Nắng không ra nắng, mưa chẳng mưa
    Thuyền cứ lênh đênh chẳng đợi chờ
    Bến không về, bến của ngày xưa.
    BMT-1/7/2011
    Tùng Lâm

  13. #18
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Goc tự tình

    THƠ VIẾT CHO ANH
    Chủ đề: Thơ tình.
    Thơ này em viết tặng anh,
    Tơ duyên thấm đẫm ngày xanh thuở nào…
    Chiều mưa bong bóng cồn cào
    Thẹn thùa e ấp trao nhau tình đầu.

    Lối xưa bướm trắng về đâu?
    Vướng cành sương để cánh sầu chia đôi.
    Cầu gai* chân đã vấp rồi,
    Thương thì thương lắm, ngậm ngùi đớn đau.

    Một ngày: nghĩa nặng tình sâu,
    Cung tơ lỡ dứt, nhịp sầu em mang.
    Nhắn ai còn đắm mơ màng,
    Giấc chiêm bao tỉnh, về đường thẳng ngay.

    Dặm trường võng mắc cung mây,
    Bến đa đoan để nặng đầy bể oan.
    BMT-16/7/2011
    Tùng Lâm
    Chú thích: *cầu gai chỉ virut HIV.











  14. Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  15. #19
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Goc tự tình

    VỀ THĂM QUÊ MẸ
    Chủ đề: Thơ quê hương.
    Con về thăm quê, mùa rươi nước nổi,
    Cuồn cuộn hồng bãi trước đỏ phù sa,
    Mùa gieo hạt, chim gáy gù gọi bạn,
    Nắng rực vàng ươm ruộng bắp đồng ta…

    Con sông xưa vẫn rập rềnh mưa lũ,
    Mùa giăng câu mẹ thức đợi cha về.
    Gội trăng non em lặng thầm trải tóc
    Giọt đàn bầu ai khảy đẫm hồn quê.

    Kìa, rộn rã tiếng gà khuya gọi sáng,
    Đỏ rực chân mây ngày mới ta về,
    Ngọn nước triều lên, rồi con nước lặng,
    Đàn còng còng bới đất thẫm như son…

    Quê hương ơi! Nhuộm bờ vai nắng ấm,
    Má em hồng, mùa câu cáy, bắt don,
    Mùa cốm mới ấy là sang mùa cưới,
    Ủ rượu đào, hai họ đón dâu con.
    BMT-19/7/2011
    Tùng Lâm














  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  17. #20
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Hoang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 433
    Thanks
    517
    Thanked 2.085 Times in 455 Posts
    Blog Entries
    5

    NIỀM NHỚ, KHÔNG QUÊN. (Cảm tác họa với TÙNG LÂM)

    Quote Nguyên văn bởi Tùng Lâm Xem bài viết
    VỀ THĂM QUÊ MẸ
    Chủ đề: Thơ quê hương.
    Con về thăm quê, mùa rươi nước nổi,
    Cuồn cuộn hồng bãi trước đỏ phù sa,
    Mùa gieo hạt, chim gáy gù gọi bạn,
    Nắng rực vàng ươm ruộng bắp đồng ta…

    Con sông xưa vẫn rập rềnh mưa lũ,
    Mùa giăng câu mẹ thức đợi cha về.
    Gội trăng non em lặng thầm trải tóc
    Giọt đàn bầu ai khảy đẫm hồn quê.

    Kìa, rộn rã tiếng gà khuya gọi sáng,
    Đỏ rực chân mây ngày mới ta về,
    Ngọn nước triều lên, rồi con nước lặng,
    Đàn còng còng bới đất thẫm như son…

    Quê hương ơi! Nhuộm bờ vai nắng ấm,
    Má em hồng, mùa câu cáy, bắt don,
    Mùa cốm mới ấy là sang mùa cưới,
    Ủ rượu đào, hai họ đón dâu con.
    BMT-19/7/2011
    Tùng Lâm













    NH xin đáp lễ cảm tác họa qua bài " Về thăm quê mẹ" của Tùng Lâm. Bài thơ hây, vẻ lại
    khung cảnh miền quê (riêng từng vùng) thật đẹp, thân ái.


    NIỀM NHỚ, KHÔNG QUÊN.

    Quê hương nhỏ, qua bao mùa chìm nổi!
    Cùng thời gian, dòng vẫn đợi mưa sa.
    Thôn quạnh quẽ với xóm nghèo, bầu bạn.
    Khúc hát câu hò, thắm đượm trong ta.

    Cũng có hôm, đất trời hành
    mưa lũ.
    Gió mây xa, mang lại nắng
    hanh về.
    Mơn xoa ấm, ủi an vuốt
    rối tóc!
    Trao nồng nàn, hương vị ngọt
    tình quê.

    Thầm cám ơn, mặt trời còn, mỗi sáng.
    Tiếp cho, thêm hơi thở ngõ đường về.
    Chân rảo bước, như dòng trôi im lặng.
    Tình hoài hương, lòng niệm nhủ, sắt son.

    Ai ơi! nào xa? Nhớ tình đất ấm.
    Ta về trẩy dọn, đồng cỏ héo don.
    Ngày mùa vui, thăng bình đăng lễ cưới.
    Chưa đầy năm đà, bồng bế mang con.

    Đây có phải là niềm vui bất tử?
    Vẫn muôn đời, luôn nhớ mãi quê tôi!

    nguyênhoang
    2011

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Hoang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/104 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 52 102 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình