+ Trả lời chủ đề
Trang 3/104 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 1035

Chủ đề: Góc tự tình.

  1. #21
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.






    THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
    Chủ đề: Quê hương.
    Một ngày thăm lại trường xưa,
    Vẫn long uốn khúc nắng mưa dãi dầu,
    Vẫn đong đưa bóng thầu đâu,
    Vẫn hoa tím ngát mái đầu bé thơ.

    Vẫn vàng sân nắng như mơ,
    Vẫn rêu phong thuở ngày xưa mái đình.
    Hỏi thăm: kìa khóm trúc xinh,
    Bao năm vẫn thẳng bóng hình thầy xưa.

    Bây giờ vẫn nắng vẫn mưa,
    Vẫn dòng cam lộ chèo đưa tháng ngày,
    Giờ về, con nhớ thăm thầy,
    Thầy giờ đi vắng…bóng cây đa buồn.

    Giờ con đã lớn đã khôn,
    Biết yêu thương, để nhớ ơn công thầy,
    Nhớ trường xưa, gốc đa đây,
    Đình trường xưa cũ nặng đầy tình quê.

    BMT-27/7/2011
    Tùng Lâm.





    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 06-11-2011 lúc 10:01 AM

  2. #22
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.








    NHỚ BẠN
    Chủ đề : Thơ tình.
    “Nhớ thương đong mãi không đầy
    Ta đây bạn đấy thơ nầy thăm nhau !”
    Non sông dặm thẳm ngút phong ba
    Xé dạ thương nhau khó lại nhà
    Bạn cũ tri âm đau đáu nhớ,
    Ngưu Lang Chức Nữ lệ mưa sa !
    Quê hương Bắc đẩu chòm sao sáng
    Chất ngất Thiên thai, dốc bách già
    Lãng đãng chiều buông sau núi trúc
    Trời hồng rực rỡ thắm tình ta .
    Buôn Ma Thuột-7/4/2011.
    Tùng Lâm











    NỐI LỜI
    “Xa xôi cách mấy ngàn lau
    Nhìn về nơi ấy mà đau đáu lòng”

    *Đường trần ngăn cách mấy phong ba
    Quầng sáng tỏa lan khắp mọi nhà
    Dẫu biết tri âm thưởng chẳng tận
    Ngắm trăng lòng chạnh nhớ bạn xa.

    Ngàn trùng trời rộng, biển bao la
    Tri kỷ thăng hoa mãi chẳng già
    Ngàn dặm bên nhau trong chốc lát
    Sợi tơ; Hương sắc đượm tình ta!
    Nam định-4/2011
    Trần Như Chuyên.



  3. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  4. #23
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    @:Bạn Tùng Lâm

    BQT trước đây đã gộp những bài thơ đăng rải rác của bạn về "Góc tự tình" để các TV dễ tìm đọc
    Ngoài ra cũng đã hướng dẫn cách đăng bài mới...

    Từ đây khi đăng bài mới, bạn rê chuột xuống dưới trang này, ở đó có sẵn "ô soạn bài", bạn nên đăng bài ở đó

    Đừng mở nhiều topic mới cùng một đề tài. Vì cùng chủ đề "Góc tự tình." mà mỗi góc chi 1 bài thơ (!) hệ thống diễn đàn sẽ báo lỗi và tự xóa, sẽ mất bài của bạn sau này.
    Xin bạn hãy gom lại các bài thơ vào topic này.
    Chúc bạn vui

    TM/BQT
    Trần Vi Thông

  5. Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  6. #24
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.

    MÃI YÊU ANH
    Chủ đề : Thơ tình.
    Ngày nào bắt bướm hái hoa,
    Tắm mưa hai đứa em là bé con.
    Tuổi thơ như búp măng non,
    Uống mưa quê để mặn mà dáng quê.

    Mấy mùa Đông Hạ đi về,
    Gội bao nhiêu nắng suối thề mướt xanh,
    Chất quê hương nét thanh thanh,
    Góp nhành tơ để tươi xanh bóng chiều.

    Khi xưa thơ bé chưa yêu,
    Trăng non chưa vướng, gió xiêu xiêu buồn.
    Bây giờ dẫu vẫn hồn nhiên,
    Thoắt dây tơ buộc lưỡi liềm mảnh trăng.

    Ngày đi thoắt vệt sao băng,
    Đêm đêm đau đáu lòng hằng nhớ mong
    Mong anh không mộng như trăng,
    Không như mây cứ lang thang tháng ngày.

    Ước nguyền duyên đấy tình đây
    Mãi yêu anh: một dạ đầy tình son.

    BMT-28/7/2011
    Tùng Lâm.







  7. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  8. #25
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.


    QUÊ HƯƠNG
    Chủ đề: Quê hương.
    Quê hương một chốn ta về,
    Một con sông đỏ bộn bề phù sa…
    Tháng năm ba mẹ nuôi ta,
    Chén cơm gạo trắng, thơm ba cánh đồng.

    Quê hương, một chén rượu nồng,
    Thắm môi trăm họ tơ hồng nên duyên.
    Tiếng hò da diết Hiền lương
    Nối ngàn năm giải đất giồng dấu thiêng.

    Ai về độ tiết tháng giêng,
    Ngạt ngào hương bưởi, tiếng chiêng hội mùa,
    Nước xanh xanh, dốc mơ thưa,
    Chốn bồng lai, dốc đường chùa Hương sơn…

    Tây hồ sóng nước mây vờn,
    Dấu thiêng văn vật đất rồng Thăng long:
    Đây quê hương vóc non sông,
    Ngàn năm da diết thiết tha gọi lòng.

    BMT-28/7/2011
    Tùng Lâm


    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 28-07-2011 lúc 04:21 PM Lý do: Chữ nhỏ quá.

  9. #26
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.

    TIẾNG GỌI
    Chủ đề:thơ tình
    Xôn xao gà gáy gọi sang canh
    Có ai không, về bến ngày xanh?
    Chở từng nhánh xuân gom góp lại,
    Tưới nhựa tim ta đẫm sương mai…

    Vườn xuân ai điểm cánh hoa nhài?
    Ngọt ngào hương gửi chút gió đêm,
    Bẻ không chút trắng trinh êm ái?
    Bận lòng chi gót khách dong chơi!

    Đêm tàn canh gà gáy chơi vơi,
    Xanh xao qúa mảnh đời tái héo,
    Cánh phù dung tỏ lối chân ong
    Thương nhau hoa bướm nỗi phập phồng…

    Sông xưa bến cũ có ai không?
    Chở giúp sang sông, trút lá đông,
    Xuân lại về đây hoa lộc mới,
    Cành tơ non đậu búp non hồng!...
    B M T -11/1/2011
    Tùng Lâm.






  10. #27
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.

    ĐỜI NGẮN

    Chủ đề: xã hội.
    Đêm qua Ba nhậu với ai?
    Men say, say khướt bước sai đường về ,
    Đường về vẫn một con đê ,
    Cong cong uốn một trang thơ tuổi hồng .
    Má lòng tơ rối bòng bong,
    Tìm Ba khắp cả cánh đồng, nương dâu .
    Đêm qua ba nhậu ở đâu?
    Ban mai chạy hết ngày ngâu, tháng buồn…
    Má âm thầm nước mắt tuôn,
    Lặn vào cam chịu, nguồn cơn một đời.
    Nắng chiều ngủ trọ sau đồi,
    Thơ con sách ướt vần rơi mấy vần,
    Đêm nghe Má khóc ngoài sân,
    Ao sâu cá đớp rễ sen độc bình
    Cò con ăn ở ao đình
    Còn con với Má ăn rình nhà Cô.
    Tháng ngày Ba nhậu lên đô,
    Má hao gầy mãi má nhô nhạt hồng,
    Mắt buồn mòn mỏi chờ trông,
    Cho con tạo mỏi đông hừng tháng đông.


    Tuổi thơ con một dòng sông,
    Má vun vén mãi cuộn hồng vẫn trôi
    Ôi lòng Má của tôi ơi!
    Ôm vào chua xót cả đời lớn lao,
    Má là biển rộng trời cao,
    Suối trong tưới mát bao ngày thơ con.
    Sông sâu, biển rộng, nước non ,
    Cuộc đời ngắn lắm, Ba còn nhậu không?.

    Buôn Ma Thuột, tháng 9/2010
    Tùng Lâm

  11. #28
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.


    CÁNH SƯƠNG TRÔI
    Chủ đề : Thơ tình
    Vườn em cây trái thắm xanh tươi
    Vấn vít cành tơ gió nhẹ lơi,
    Đôi chim khuyên nhỏ về xây tổ
    Thoảng đâu lãng đãng hạt nắng rơi.

    Anh chạnh lòng so duyên hai đứa,
    Chuyện tằm tơ, đũa chửa nên đôi.
    Giờ độ tiết tháng mười rồi nhỉ?
    Mùa cưới hồng ủ chín hanh Đông.

    Đông đã về đây, nắng vườn hồng,
    Dăm ba con bướm trắng dong chơi
    Gai đan rắc lối, rào vương vít,
    Ngõ vắng hanh hao… cánh sương trôi.

    Mình đã yêu nhau ước nguyện rồi
    Thề ước trăm năm đũa nên đôi,
    Đường sau ngả trước giờ khác lối,
    Ngập lá vàng rơi, nẻo xa xôi.

    Hoa cỏ dưới chân người phai héo
    Gọi xuân về mưa nhuộm sắc xanh tươi.

    BMT-17/6/2011
    Tùng Lâm












  12. #29
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.

    MỘT NỖI SUY TƯ
    Hàng giờ ngồi bên trang giấy,
    Vất vả như người cày cấy,
    Đường cày thẫm nâu nắng cháy,
    Giống tốt mong mùa bội thu.

    Bão lũ ập về cái cầy đi ngủ,
    Ruộng đồng nước trắng mênh mông,
    Lau cỏ đua nhau ngoi nước,
    Hạt lúa củ khoai… theo lũ ra sông.

    Cò cuốc đi mò, bữa được, bữa không.
    Đau lòng mẹ lắm con ơi!

    Thương khi trái nắng trở trời…mưa ngâu.

    BMT-1/8/2011
    Tùng Lâm
    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 01-08-2011 lúc 08:44 AM Lý do: Chữ nhỏ quá

  13. Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  14. #30
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48

    Góc tự tình.

    SUY TƯ MÙA XUÂN

    Mùa xuân phố núi về rồi,
    Hoa chen lộc mới, tươi ngời sắc hoa,
    Đất trời sông núi bao la,
    Thương cây, yêu trái, nhớ hoa anh trồng.

    Sau nhà chín đỏ vườn hồng,
    Vành khuyên ríu rít, rực bông cải vàng.
    Má ngồi mắt dõi mây ngàn,
    Thương anh còn ở trên đàng xa xôi.

    Dấu chim góc bể chân trời,
    Bóng mây viễn xứ nổi trôi tháng ngày…
    Nắng chiều đổ bóng mẹ gầy,
    Run run ngũ quả vẫn bày chưa xong…

    Nếp nương cha gói lá dong,
    Đêm ba mươi, dậy hương nồng sắc quê.
    Hòn than uống nắng trưa hè,
    Rừng cây đợi hạt mưa về biếc xanh.

    Xuân vui bên mái nhà tranh,
    Nắng vàng tươi trải, long lanh đất trời.

    BMT-27/12/2010
    Tùng Lâm
    @BTV.vnthihuu
    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 27-08-2011 lúc 02:56 PM

  15. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/104 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình