+ Trả lời chủ đề
Trang 53/197 ĐầuĐầu ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 153 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 521 tới 530 của 1964

Chủ đề: Nguyễn đăng tuyên / đường đắng

  1. #521
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Cõi mơ

    Trăng nghiêng chở nặng một thuyền thơ
    Ghé bến đường thi bạn đã chờ
    Năm vận gieo vần xe chỉ thắm
    Tám câu xướng hoạ nối duyên tơ
    Lăn tăn sóng lượn vui bờ mộng
    Lấp loáng dòng trôi thoả cõi mơ
    Thắp nến tâm thành câu khấn nguyện
    Tình thơ xin giữ chẳng phai mờ

    Bùi Thanh Thanh Khiết


  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #522
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    Quote Nguyên văn bởi Duyên An Xem bài viết




    TỐNG CỰU NGHINH TÂN
    ---*---

    Tống Mèo Bảo thủ đón tân Rồng
    Khắp chốn Táo đi báo chiến công
    Tân Mão năm qua bao nẻo tắc
    Nhâm Thìn xuân đến cống khai thông
    Leo thang vật giá dân lành khổ
    Tụt dộc đồng tiền loạn tứ tung
    Năm mới tết này lời gửi chúc
    Bình an đất nước sống yên lòng

    27/12/2011
    Tuyen45





    NĂM MỚI

    Thoáng hiện trong xuân ẩn dáng rồng
    Mèo qua khép lại sổ ghi công
    Đôi điều rắc rối còn vương mắc
    Ít việc chưa tròn cố hạnh thông
    Níu cánh nhâm thìn cao chất ngất
    Chồn chân tân mão rối lung tung
    Cầu trời ước nguyện nhờ năm mới
    Chắp cánh bay xa thỏa tất lòng

    DA




    Đón Xuân

    Tân Mão qua đi để đón Rồng
    Ngưỡng cầu năm mới đại thành công
    Bình yên hạnh phúc đời an ổn
    Thoài mái nhẹ nhàng kiếp thạnh thông
    Giàu có tâm hồn không bó buộc
    Nghèo hèn trí óc chẳng lung tung
    Vẫn cùng vui đón mùa xuân mới
    Sáng rực niềm tin vạn tấm lòng

    Như Mai

    30-12-2011
    Lần sửa cuối bởi NhuMai; 31-12-2011 lúc 06:56 AM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  • #523
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢNH SẮC NGUYÊN TIÊU
    ---*---

    Lung linh trăng sáng giữa trời không
    Cảnh sắc nguyên tiêu bóng Nguyệt lồng
    Khoe sắc đào mai màu sặc sỡ
    Đua hương Lan huệ ngát muôn phương
    Vào xuân đất nước vui ngày hội
    Đón tết toàn dân đón ánh hồng
    Khắp nẻo xa gần nghe bác chúc
    Thơ Người hồn vọng khắp non sông.

    29/12/2011
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 30-12-2011 lúc 11:59 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #524
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    CẢNH SẮC NGUYÊN TIÊU
    ---*---

    Lung linh trăng sáng giữa trời không
    Cảnh sắc nguyên tiêu bóng Nguyệt lồng
    Khoe sắc đào mai màu sặc sỡ
    Đua hương Lan huệ ngát muôn phương
    Vào xuân đất nước vui ngày hội
    Đón tết toàn dân đón ánh hồng
    Khắp nẻo xa gần nghe bác chúc
    Thơ Người hồn vọng khắp non sông.

    29/12/2011
    Tuyen45

    Quang Cảnh Trời Xuân

    Bình minh gương ngọc nhuộm thiên không
    E ấp xinh tươi ánh sáng lồng
    Thong thả vầng mây đi khắp chốn
    Thảnh thơi ngọn gió dạo bao phương
    Cây lan trước cửa phô duyên thắm
    Bông giấy trên cây rực sắc hồng
    Diễm lệ trời xuân đầy quyến rũ
    Rạng ngời đất nước núi cùng sông

    Như Mai

    31-12-2011



  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  • #525
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Chúc tết

    Tiễn Mão sui - buồn bỏ lại sau
    Nhâm Thìn phóng bút tặng thơ nhau
    Chúc câu hợp ý người xây nhịp
    Chúc tiếng đồng tâm kẻ bác cầu
    Chúc mãi trao thương tình vĩnh cửu
    Chúc luôn gửi nhớ nghĩa dài lâu
    Chúc nhà Thi Hữu nguyên tiêu đến
    Rạng rỡ muôn hoa vạn sắc màu

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    31.12.2011

  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #526
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    LỜI CHÚC CUỐI NĂM

    Cầu huynh sức khỏe thật dồi dào
    Viết tiếp trang thơ đẹp biết bao
    Thấm thoát thoi đưa đời cứ xế
    Sau này cháu chắt cứ soi theo

    31/12/2011

    Kính chúc Huynh sức khỏe tốt, hạnh phúc, ấm áp quanh con cháu và người thân
    Viết nhiều thơ để sau này con cháu noi theo
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #527
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2




    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    ---*---

    Chúc bạn xuân về trẻ khỏe nhiều
    Bạc tiền đầy túi thả phanh tiêu
    Vinh hoa phúc lộc người người mến
    Con cháu đông vui những sớm chiều.

    31/12/2011
    Tuyen45
    [/CENTER]
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 01-01-2012 lúc 02:19 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #528
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2





    CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
    ---*---

    Xuân về xin chúc bạn thơ ta
    Đón tết vui xuân phúc lộc nhà
    Sáng tác năm qua nhiều tác phẩm
    Nhâm Thìn năm mới hẹn thăng hoa

    31/12/2011
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #529
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2

    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết


    Chúc tết

    Tiễn Mão sui - buồn bỏ lại sau
    Nhâm Thìn phóng bút tặng thơ nhau
    Chúc câu hợp ý người xây nhịp
    Chúc tiếng đồng tâm kẻ bác cầu
    Chúc mãi trao thương tình vĩnh cửu
    Chúc luôn gửi nhớ nghĩa dài lâu
    Chúc nhà Thi Hữu nguyên tiêu đến
    Rạng rỡ muôn hoa vạn sắc màu

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    31.12.2011



    MỪNG XUÂN

    Rạng rỡ muôn hoa rạng sắc màu
    Xuân về lộc quý tặng cho nhau
    Mừng câu xướng họa xe liền mạch
    Mừng cuộc giao lưu nối nhịp cầu
    Mừng bạn nghĩa tình vui trọn vẹn
    Mừng ta tâm phúc sáng bền lâu
    Mừng thơ tung cánh bay muôn nẻo
    Khắp cả non sông đẹp thắm màu .

    Mạnh Kỷ
    31/12/2011



    Du xuân

    Khắp cả non sông đẹp thắm màu
    Du xuân thả bước ghé thăm nhau
    Mừng trông “đây” khoẻ như lòng nguyện
    Mừng ngắm “đấy”vui tựa ý cầu
    Mừng kẻ an cư …vừa cũng mới
    Mừng người lạc nghiệp …đã từ lâu
    Mừng nhà Thi Hữu năm qua dệt…
    Tấm thảm Đường Thi vạn sắc màu

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    31.12.2011



    THƠ VỚI MÙA XUÂN

    Tấm thảm Đường Thi vạn sắc màu
    Diễn đàn thi hữu luôn bên nhau
    Chúc hòa điệu nhạc hay từng ý
    Chúc họa bài thơ đẹp mỗi câu
    Chúc nghĩa kim bằng vui trọn vẹn
    Chúc tình nghiên bút đẹp dài lâu
    Chúc nguồn sáng tác không khô cạn
    Cho cả mùa Xuân chẳng nhạt nhòa

    Mạnh Kỷ
    31/12/2011



    TIỄN MÃO-NGHÊNH THÌN
    ---*---

    Tiễn Mão lỗi buồn bỏ phía sau
    NghênhThìn tay nắm chặt tay nhau
    Lời hay tặng muội xây tình nghĩa
    Lời đẹp trao huynh bắc nhịp cầu
    Lời bảo keo sơn đời hạnh phúc
    Lời khuyên gắn bó mãi bền lâu
    Lời thơ lắng đọng hồn thi sĩ
    Tết đến hoa đua sắc thái màu.

    2/1/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 2 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #530
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Chúc tết

    Tiễn Mão sui - buồn bỏ lại sau
    Nhâm Thìn phóng bút tặng thơ nhau
    Chúc câu hợp ý người xây nhịp
    Chúc tiếng đồng tâm kẻ bác cầu
    Chúc mãi trao thương tình vĩnh cửu
    Chúc luôn gửi nhớ nghĩa dài lâu
    Chúc nhà Thi Hữu nguyên tiêu đến
    Rạng rỡ muôn hoa vạn sắc màu

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    31.12.2011


    MỪNG XUÂN

    Rạng rỡ muôn hoa rạng sắc màu
    Xuân về lộc quý tặng cho nhau
    Mừng câu xướng họa xe liền mạch
    Mừng cuộc giao lưu nối nhịp cầu
    Mừng bạn nghĩa tình vui trọn vẹn
    Mừng ta tâm phúc sáng bền lâu
    Mừng thơ tung cánh bay muôn nẻo
    Khắp cả non sông đẹp thắm màu .

    Mạnh Kỷ
    31/12/2011

    Du xuân

    Khắp cả non sông đẹp thắm màu
    Du xuân thả bước ghé thăm nhau
    Mừng trông “đây” khoẻ như lòng nguyện
    Mừng ngắm “đấy”vui tựa ý cầu
    Mừng kẻ an cư …vừa cũng mới
    Mừng người lạc nghiệp …đã từ lâu
    Mừng nhà Thi Hữu năm qua dệt…
    Tấm thảm Đường Thi vạn sắc màu

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    31.12.2011

    THƠ VỚI MÙA XUÂN

    Tấm thảm Đường Thi vạn sắc màu
    Diễn đàn thi hữu luôn bên nhau
    Chúc hòa điệu nhạc hay từng ý
    Chúc họa bài thơ đẹp mỗi câu
    Chúc nghĩa kim bằng vui trọn vẹn
    Chúc tình nghiên bút đẹp dài lâu
    Chúc nguồn sáng tác không khô cạn
    Cho cả mùa Xuân chẳng nhạt nhòa

    Mạnh Kỷ
    31/12/2011


    TIỄN MÃO-NGHÊNH THÌN
    ---*---
    Tiễn Mão lỗi buồn bỏ phía sau
    NghênhThìn tay nắm chặt tay nhau
    Lời hay tặng muội xây tình nghĩa
    Lời đẹp trao huynh bắc nhịp cầu
    Lời bảo keo sơn đời hạnh phúc
    Lời khuyên gắn bó mãi bền lâu
    Lời thơ lắng đọng hồn thi sĩ
    Tết đến hoa đua sắc thái màu.

    2/1/2012
    Tuyen45

    HỒN THƠ- NĂM MỚI

    Tết đến hoa đua sắc thái màu
    Thi huynh,thi hữu bạn cùng nhau
    Buông vần,gieo điệu ,lòng mong ước
    Buông tứ,thả niêm,dạ nguyện cầu
    Buông gió,Xuân về,đào nở muộn
    Buông mưa,năm mới,huệ tàn lâu
    Buông hồn thơ phú bay muôn nẻo
    Để nước sông quê vãn đẹp màu .

    Mạnh Kỷ
    02/01/2011

  • Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 53/197 ĐầuĐầu ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 153 ... CuốiCuối

    Từ khóa (Tag) của chủ đề này

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình