+ Trả lời chủ đề
Trang 5/7 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 70

Chủ đề: NGUYỄN VĂN THÁI - Thơ Tuyển Chọn

  1. #41
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    MÙA THU HOẠCH



    Vàng lên óng ả mượt đồng
    Giã từ, thu gửi nắng hong nồng nàn
    Làn may se mẩy hạt vàng
    Đất thơm chắt ngọt rộn ràng mùa dâng

    Nhịp nhàng mùa gặt, sang đông
    Vòng tay đẫy lúa tươi hồng dáng anh
    Miệng cười mắt ngọc long lanh
    Nghiêng chiều em chở nắng hanh về làng

    Máy phun rơm suối cong làn
    Nhạc rung mưa thóc âm vang, bội mùa
    Trăng trong gương nhuộm sương thưa
    Ngái hăng rơm mới lạnh vừa chớm đêm

    Mùa về gợi những ấm êm
    Chim ri ríu rít sân thơm gọi bày
    Hạt vàng đan sóng luống dày
    Nắng khoe óng mẩy thóc rây, đầy bồ…

    Lúa đồng xanh… bổng cánh cò
    Mây vờn sóng lúa hẹn chờ vụ sau.

    Nguyễn Văn Thái



  2. #42
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    LẮNG NGHE MÙA XUÂN VỀ



    Hãy lắng nghe chồi xuân đang nứt vỏ
    Suối xuân ngần rạo rực khắp muôn nơi
    Ngấp nghé sân ga hoa tươi khấp khởi
    Óng vàng khơi chan chứa tỏa bầu trời

    Nắng đậu thềm quất tròn vui đầm ấm
    Cánh đào phai he hé hẹn khoe màu
    Nụ lan đua ngạt ngào đơm hương ngọt
    Vạt mạ xanh loang lấp cánh đồng au

    Dập dìu chợ phiên gánh thơ mẹ hát
    Ngõ ngóng mong ríu rít bước con về
    Đen, xanh, trắng, đỏ, vàng hòa hương sắc
    Khói nhang vương hoài niệm ấm cội quê

    Ta ngây ngất mơn làn sương tinh khiết
    Lịm ban mai thơm hơi mát trinh hồng
    Chộn rộn lòng say hương đời tha thiết
    Cánh hạc nương ru hồn khúc phiêu bồng

    Nhộn nhịp sóng reo xuôi mướt dòng sông
    Lắng xuân về tràn trề tươi nhựa sống
    Đất trời lung linh sắc màu hoa thắm
    Ủ xuân hồng ươm trái ngọt hoàng hôn.

    NVT


  3. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  4. #43
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CHIỀU ĐÔNG


    Biết em buồn cuối trời thương nhớ
    Giữa chiều đông tím buốt màn sương
    Lữ hành mây gió xa phương
    Bâng khuâng bao nỗi vấn vương quê nhà

    Dòng hiu quạnh phôi pha thân xác
    Tiếc vàng thu ấm áp vườn xưa
    Tình chung một khối trong mưa
    Thương em canh cánh bốn mùa biệt xa!

    Kỷ niệm hồng vỡ òa tâm thức
    Mắt thu xanh biếc nước xuân thì
    Lỡ làng vì sóng thiên di
    Giọt ngâu sùi sụt vân vi nỗi tình

    Câu dân ca ru mình son sắt
    Mặc đổi thay, phai nhạt, xa vời
    Biết là cầm gió chơi vơi
    Con tim vẫn hát những lời của tim

    Câu thơ ngát cánh chim bồng gió
    Ráng hoàng hôn tím đỏ sắc lòng
    Ru ta tĩnh trí sắc - không
    Hạ lưu thanh biếc dòng sông êm đềm.

    NVT

    BTV giới thiệu:
    HT

  5. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  6. #44
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MỘT NGÀY...


    Mơ màng eo óc gà ngân
    Cõi xa vời vợi trời xuân sương mờ
    Mây hồng vương vấn dòng mơ
    Mong manh ô cửa lưới tơ nhện thòng

    Mười Giờ nở rộ vườn mong
    Chạnh niềm thương nỗi mênh mông biển tình
    Giọt sương đọng cánh hoa xinh
    Nguôi ngoai tâm tưởng đinh ninh lời thề

    Tà dương tím đỏ sơn khê
    Cánh chim tít tắp vỗ về chiều hoang
    Gió mây dan díu non ngàn
    Cơn mưa chưa tới miên man lạnh buồn

    Hắt hiu khắc khoải đêm trường
    Lơ mơ bướm trắng lượn vương gối tình
    Huơ tay… khoảng trống vô hình
    Đêm sâu thăm thẳm nỗi mình giăng giăng…

    NVT


  7. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  8. #45
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts





    TÂM TÌNH HOÀNG HÔN

    Nhìn tranh - bến mộng ngày mai
    Ba sinh vương nợ thắm hoài tháng năm
    Dâu xanh khéo óng ruột tằm
    Nắng mưa kết lắng mật đằm tình yêu

    Dẫu là nhạt nắng phai chiều
    Thời gian đùn đẩy liêu xiêu bước đời
    Thẳm sâu vẫn đỏ dòng tươi
    Trái tim vẫn một sắc ngời trao nhau

    Lọ là người trước kẻ sau
    Hoàng hôn còn đó tím màu sắt son
    Một mai khuất nẻo nước non
    Bức tranh mình vẽ mãi còn ngàn xanh

    Bà ơi! Cùng ước phúc lành
    Vòng tay ấm trọn nghĩa tình đôi ta!

    NVT



  9. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  10. #46
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    CÓ MỘT CUỘC TÌNH

    Căng tròn xuân ngực
    Hừng hực má hường
    Chớm trăng rằm ngọc nõn nường
    Lời hương thơm ngọt nghê thường dáng tiên

    Thiên duyên đơm nụ
    Ươm ủ tình yêu
    Men nồng rượu ngọt trao nhau
    Lửa hương đượm cháy đỏ màu buồng tim

    Cánh chim tăm cá
    Tàn đóa cúc vàng
    Trong tay còn cái lỡ làng
    Nào ai ngược sóng đò ngang biết chừng !...

    Ngập ngừng bóng chiếc
    Nuối tiếc xuân thì
    Mịt mờ mây cánh thiên di
    Giờ ngồi giở gói vân vi cuộc tình.

    NVT

  11. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  12. #47
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    HAI ĐẦU NỖI NHỚ

    Mặt trời lên là lúc mặt trời lặn
    Trên một con tàu tách biệt hai nơi
    Khép kín một vòng ta nhớ về nhau
    Dẫu có cách xa, gió dông, mưa nắng

    Mây vô hình vượt trùng khơi sắc trắng
    Đan cầu thơ muôn vẻ tựa Ô Kiều
    Gió tha thiết gửi gắm những thương yêu
    Của trái tim qua giao thoa tần sóng

    Mặc định duyên trời chưa lần ấp bóng
    Câu nguyện thề đem cất ở vầng trăng
    Lửa hồn thơ xua tan nỗi giá băng
    Bia thời gian dát vàng lời chung thủy

    Trong chiêm bao cầu ban điều hoan hỉ
    Thỉnh cao xanh thắp cháy thả vòng mơ
    Từ đáy tâm can ngân tụng kinh thờ
    Lên tuyệt đỉnh lung linh thần Tình ái.

    NVT

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  14. #48
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    GIỮA “RỪNG THU”
    (Cảm tác ngày về trường cũ 20/11/2017)

    Ngày về trường ta đi giữa “rừng thu”
    Rừng tươi lá từ trái tim của đất
    Bao sâu lắng trong nghĩa tình thắm thiết
    Gốc trường tồn cho sự nghiệp sinh sôi

    Ngày về trường ngập tràn ánh hoa vui
    Lòng thêm ấm dẫu trời vào đông giá
    Kỷ niệm ùa về rưng rưng… đến lạ !
    Lung linh đời… lấp lánh những vì sao

    Ngày về trường sâu thẳm thấy tự hào
    Dòng sông ấy con đò xưa cần mẫn
    Nghĩa riêng - chung lòng sắt son kiên nhẫn
    Giọt mồ hôi hòa góp mặn biển trùng

    Những bình minh đời hửng nắng tươi hồng
    Mơ ngày mai bao lâu đài tráng lệ
    Đất nước đẹp giầu qua từng dâu bể
    Con cháu Lạc Hồng rạng rỡ ngàn sau

    Ngày về trường rộn lòng thu xôn xao
    Neo bến quê nhớ miên man tiếng sóng
    Vọng dòng xưa hồn dâng bao xao xuyến
    Đời luân hồi vẫn nguyện mái đò đưa…

    NVT

  15. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  16. #49
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    EM ĐI…


    Em đi để lại mùa đau
    Lá trầu úa rụng… quả cau ngậm ngùi!
    Nhẽ là ngọt miếng đỏ môi
    Ngờ đâu nhỡ chuyến tàu xuôi bến tình

    Lửa tim sưởi ấm lòng mình
    Yêu thương!
    Vợi nỗi điêu linh mệnh người
    Vắt tay lên trán hỏi trời
    Cớ chi mà nỡ dập vùi đời hoa?

    Âm thầm dòng nhắn em xa
    Phòng thơ giá lạnh nhạt nhòa cánh mây
    Lơ mơ lá úa cây gầy
    Vọng trông héo hắt trời ngây tơ vò…

    Lời nào linh diệu cho vừa?
    Ru em dịu bước chiều - mơ… những ngày…

    NVT

    BTV giới thiệu:
    HT

  17. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  18. #50
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    THẮM ĐƯỢM MÀU HOA PHƯỢNG


    Tự quên ta giữa ồn ào
    Góc riêng ảo mộng ngày nào tuổi mơ
    Rủ nhau về với ngày xưa
    Những ngày xưa ấy… thắm mùa phượng hoa

    Trải qua dâu bể, can qua
    Đường mây muôn vẻ… sắc hoa vẫn ngời
    Tóc đà ngả bạc, da mồi
    Xanh tơ trong trẻo tiếng cười tri âm

    Thời gian chắt lọc tình thâm
    Giọt cà phê lắng hương thầm thêm duyên
    Ngoài kia danh lợi gạo tiền
    Mình riêng riêng cõi hàn huyên tao - mày

    Hạ nồng ngọt ngọn heo may
    Đượm tình bạn học những ngày xưa xa
    Niệm lòng thắm sắc - hương hoa
    Hoàng hôn lên tím bài ca nghĩa tình.

    NVT
    29/47


    BTV giới thiệu:
    HT

  19. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 5/7 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình