+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7
Hiện kết quả từ 61 tới 70 của 70

Chủ đề: NGUYỄN VĂN THÁI - Thơ Tuyển Chọn

  1. #61
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    GIÃ BIỆT THÁNG SÁU

    Tháng Sáu phượng hoa rực sắc hồng
    Nở bừng tô điểm ngọt trời trong
    Bằng lăng tím giữa vòm mây lửa
    Nồng nã mùa yêu, lịm mát dòng

    Giã biệt ngày lên nắng diễm ngời
    Nụ hồng thơm ngát nét son tươi
    Dặt dìu vũ khúc ru hoang dại
    Thi vị tưới xanh biếc ngõ đời

    Giã biệt cơn dông bất chợt về
    Ầm ùng chớp giật rách mành the
    Mưa rơi xõa tóc đêm cô quạnh
    Tột đỉnh yêu thương ngập bến thề

    Tháng Sáu nồng nàn bịn rịn thơ
    Thư phòng xao xuyến ngưỡng xa mờ
    Tình chan lục bát đằm men rượu
    Tím đỏ khung chiều cánh mộng mơ.

    Nguyễn Văn Thái

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #62
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    NẮNG THÁNG SÁU

    Tiếng thơ giục nắng hạ sang
    Gọi nồng tháng Sáu xốn xang vườn đời

    Mênh mông xanh ngát khung trời
    Trái tim khấp khởi… rạng ngời lửa yêu

    Phượng hồng rực rỡ nắng thêu
    Thắp vần thơ lửa yêu chiều tình duyên

    Vườn xuân hương tỏa diệu huyền
    Tơ hồng quyến luyến… rượu triền miên say

    Câu thơ tháng Sáu hây hây
    Vần thương vần nhớ đắm say mơ màng

    Xuân gieo… tháng Sáu nắng vàng
    Em gieo tháng Sáu thiên đàng tình anh!

    Nguyễn Văn Thái

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #63
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    ĐÔNG VỀ XA XÓT NỖI RIÊNG MANG...

    Quên lãng lời thề để mất TÌNH YÊU
    Bao kỉ niệm dồn về xây nuối tiếc…
    Mùa xuân xưa đâu còn màu xanh biếc
    Buông bỏ rồi em tìm chốn phồn hoa

    Có phải là do tạo hóa nghĩ ra
    Đóa hồng xanh tả tơi rơi rớt cánh?
    Gió bấc tràn lòng buồn đau buốt lạnh
    Vấp u hoài nghiêng ngả bóng trầm luân

    Miền hoang hoải thao thức mối tình chân
    Đã tháng năm ấp iu mùa chăn gối
    Giờ quạnh hiu đường xưa chan bổi hổi
    Ngẩng nhìn trời... Ôi! Thương quá Tình ơi!

    Ngày trôi như xưa mà bóng chơi vơi
    Gió mồ côi luồn gian lòng trắc ẩn
    Lá rụng rơi cho đời xanh mắt mẫn*
    Nguyện cầu em súng sính lụa vinh hoa

    Nâng bước em về tới bậc phồn hoa
    Hồn Kim Trọng nhập vào anh sớm tối…

    Nguyễn Văn Thái
    (*) Mẫn tuệ

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #64
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    NGHE EM NGÂM THƠ

    Ngày xưa chấp chới
    Ngóng đợi qua ngày
    Cồn lòng từng ngọn heo may
    Mưa ngâu rả rích, quạ bay ngang thềm…

    Tình ca em hát
    Gió mát ru lòng
    Trái tim ấp ủ hương nồng
    Sông Tương lóng lánh xanh dòng êm trôi

    Pháo hồng khơi mộng
    Vào động thiên thai
    Trăm năm ấp ủ duyên hài
    Vườn xuân xanh ngát trúc mai mây lùa

    Tình xuân ùa nở
    Rực rỡ vườn hồng
    Nụ hôn ru mộng tang bồng
    Ngất ngây nồng ấm đượm vòng tay ngoan…

    Tiếng tơ khoan nhặt
    Trúc dặt dìu mây
    Oanh ca xao xuyến vơi đầy
    Lời thơ ngâm vịnh hồn say… phiêu bồng.

    Nguyễn Văn Thái

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  9. #65
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    TRI KỈ GẶP NHAU

    Thư lòng - ngơi chốn phồn hoa
    Giải xui, trút nợ… la cà cội quê
    Xa xôi, mây đặc… chẳng nề…
    Duyên may! Vui gặp bạn bè đồng hương…

    Mỗi người mỗi cảnh, mỗi phương
    Chỉ chung đức tính yêu thương, điệu cười
    Hương cà phê ngát, thảnh thơi
    Đông tây kim cổ… chuyện đời, chuyện riêng…

    Nằm lòng lắng phút thiêng liêng
    Về bao thu đã chung chiêng lá đời
    Rừng xưa thưa thớt cây rồi
    Thầm trong đáy mắt… chơi vơi dốc chiều…

    Hồn vương hương khói tiêu diêu
    Cà phê lắng ngọt vị lưu luyến tình…
    Lịm cười mãn nguyện bình sinh
    Nắng lên vàng ấm quyện hình… tri âm!

    Nguyễn Văn Thái

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #66
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    NÀNG XUÂN

    Biết em về từ vỉa tầng thiên kỷ
    Cuộc giao duyên hò hẹn của đất trời
    Nghe rộn ràng cánh nhạn vọng xa xôi
    Từ rục rịch búp chồi non tách vỏ

    Mai em về xanh non tơ vạt cỏ
    Má ấm hồng nắng nhẹ thắm môi xinh
    Bướm ong say, chim chóc hót, gợi tình
    Hoa rực rỡ ngạt ngào hương, mắt biếc

    Đón em về dòng trường sinh tái thiết
    Bụi mưa xuân voan phủ mái trắng tuyền
    Trái tim côi thỏa mộng ấm tình duyên
    Hoa xoan tím dệt thảm lòng chung bước

    Em tìm lại câu hẹn hò thuở trước
    Rộn rã hội xuân, hương khói cội nguồn
    Xin đấng thiêng liêng trọn nghĩa trường tồn
    Mùa sinh nở miên man vòng vĩnh cửu

    Em trải tình ươm xanh niềm hoài bão
    Góp lửa hồng thắp sáng những ước mơ
    Nhạc lòng ngân thánh thót quyện câu thơ
    Cõi trần gian hòa chung đời viên mãn.

    Nguyễn Văn Thái

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  13. #67
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    MÙA XUÂN CỦA TÔI

    Ảo mộng môi thơm nở mỗi ngày
    Mây hồng phản nắng ngỡ vàng bay
    Vườn xuân khúc xạ xanh rờn lá
    Thức tỉnh… bình minh rạng, tỏ bày!

    Ta hát cùng xuân… ước thuận hòa
    Địa đàng trái ngọt ngát màu hoa
    Trang đài rạng rỡ vầng trăng mộng
    Cứ ngỡ thâm tình nhạc khúc ca

    Người chán thơ rồi có bận chi
    Vô thường thế đạo nghĩ làm gì
    Mây theo gió cuốn đâu còn lạ
    Gom xác lá vàng đắp cổ thi

    Thầm lặng cuộn ngày nắng hắt hiu
    Nỗi sông hoang hoải bến tiêu điều
    Lơ thơ gợn sóng dòng đen bạc
    Liễu gục bờ xa bóng đìu hiu.

    Nguyễn Văn Thái

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  15. #68
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    MÙA HOA KHÓI

    Hồng miên thắm nở đầu làng
    Nâng chân son trẻ lên đường đi xa
    Đồng xanh nhung lụa mượt mà
    Lúa thì con gái thiết tha níu tình

    Đường xa lữ khách gập ghềnh
    Mênh mông bể sở mỏng manh chim trời
    Dòng sầu thiên cổ buồm khơi
    Tóc mây dầu dãi bời bời tuyết sương…

    Cây đa giếng nước quê hương
    Mùa hoa khói ngát yêu thương ru lòng…
    Sông thơ ngày ấy vẫy vùng
    Nắng mai lấp lánh xanh dòng bình yên

    Về thôi! Ấm cội xuân huyên
    Mùa hoa khói, đỏ mộc miên gọi vời!

    Nguyễn Văn Thái

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  17. #69
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    TẶNG EM BÔNG HOA LÊ TRẮNG*

    Tuổi thơ xưa mãi về xưa
    Bao nhiêu kỷ niệm mịt mờ xa thôi
    Giờ em xuân nữ nguyên khôi
    Vai thương em gánh dưỡng đời mẹ cha

    Tóc sương nhầu nhĩ cảnh nhà
    Đơn thân bóng chiếc vào ra đo ngày
    Chăm nom cha mẹ yếu gầy
    Cơm canh thuốc dưỡng… đôi tay xoay vần

    Miệng cười tươi của song thân
    Hoa yêu thương nở, mùa - xuân - em trồng
    Tháng năm mưa nắng âm thầm
    Tri ân giãi tỏ tấm lòng kính lên

    Tặng em một đóa hoa Lê
    Vinh danh hiếu thảo chân quê hương đồng.
    (*) biểu tượng lòng hiếu thảo

    Nguyễn Văn Thái

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  19. #70
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    NGHĨ VỀ MÀU TÍM

    Ai xui tao ngộ hội đình
    Nụ duyên ươm ở vườn tình nở hoa
    Mộng mơ trời rộ sao sa
    Họa đôi chim nhạn*… dẫu xa dặm nghìn…

    Tình yêu vừa mới đặt tên
    Em đi phố thị đã quên lời thề
    Vui - buồn dằng dặc sơn khê
    Lửa hương nguội lạnh, lối về cỏ may…

    Trăng trời tròn khuyết… nào hay
    Vào thiền, tĩnh mạc ngày say yên bình
    Câu thơ đắp tạc chính mình
    Thiên thai hồn vãng, bình sinh tươi hồng.
    (*) Biểu tương của sự chung thủy

    Nguyễn Văn Thái

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 7/7 ĐầuĐầu ... 5 6 7

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình