+ Trả lời chủ đề
Trang 2/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 70

Chủ đề: NGUYỄN VĂN THÁI - Thơ Tuyển Chọn

  1. #11
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83



    GOM

    Tôi gom chút mọn thời gian
    Nắng thu phai nhạt nguội tàn…đợi đông
    Gom hương đậm sắc đóa hồng
    Ngát tình xanh thẫm dòng sông cuối chiều

    Mái quê ấm mãi tình yêu
    Bôn ba năm tháng gom nhiều ước mơ
    Tình quê neo bổng diều thơ
    Vi vu gom gió lộng bờ thiên thai

    Chiều rồi quan thự vắng ai
    Quê hương - nỗi nhớ gom hoài tháng năm
    Đường quê gom bước âm thầm
    In sâu lắng khúc nôi trầm khuê ly

    Bàn tay nắm lại được gì
    Gom lên hương mật cho đi nghĩa tình
    Một mai vuông đất tọa hình
    Du dương gió hát gom mình cỏ non.

    28 - 11 - 2011
    Nguyễn Thái Sơn
    @BTV.vnthihuu


  2. #12
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Tác giả NGUYỄN THÁI SƠN www.vnthihuu.net



    TỰ DƯNG

    Tự dưng tôi lạc vườn yêu
    Hương xuân nồng thắm, nắng liêu xiêu tình
    Phương trời đồng vọng yêu tin
    Lời thương tha thiết con tim đã chiều

    Tự dưng tôi có người yêu
    Từ miền xưa ấy nói điều ruột gan
    Chuyện khuya đẫy cả đêm tàn
    Tình tôi lan tỏa dặm ngàn đường chim

    Tự dưng rơi cõi lặng im
    Bước chân ngơ ngác tôi tìm một ai
    Thu tàn ru giấc liêu trai
    Tôi nghe rõ tiếng thở dài phương xa

    Tự dưng lạnh giọt mưa sa
    Khép mi lòng những nhạt nhòa lệ vương
    Chơi vơi giữa cõi vô thường
    Biết em cũng có nỗi buồn giống tôi.

    20 - 10 - 2011
    Nguyễn Thái Sơn
    @BTV.vnthihuu


  3. #13
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    THANH MINH

    Thanh minh thăm thẳm nghĩa tình
    Tạ hương cỏ dại phân minh mộ phần
    Răn mình...gặp lại người thân
    Hình hài ký ức hồn yên niết bàn

    Thông reo vi vút gió ngàn
    Nào danh nào lợi bạc vàng còn đâu
    Vạt xanh cỏ rợn một màu
    Khói nhang thanh thỏa chia nhau an bình

    Ngẫm ngày dương thế bình sinh
    Giầu nghèo khỏe bệnh nhục vinh yêu thù
    Bể trầm chìm nổi phù du
    Thân đời cát bụi âm u đường trần

    Rưng rưng hương cắm mộ phần
    Giật mình…tỉnh…hiểu …mùa xuân qua rồi.

    5 - 4 - 2012
    Nguyễn Thái Sơn

    BTV.vnthihuu


  4. #14
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    NHỚ VỀ QUÊ MẸ


    Trên miền đất xa trưa hè nắng cháy
    Ríu rít chuyền cành, chim hót xôn xao
    Con mơ về những buổi trưa nào
    Xa vời vợi miền quê hương yên ả

    Mẹ có biết ở nơi xa quê mẹ
    Khúc mơ màng nghe mẹ hát ru con
    Thương quê hương nơi thăm thẳm trùng non
    Hoàng hôn lắng gió mơn man nỗi nhớ

    Con yêu quê hương có dòng sông nước đỏ
    Chở con thuyền vui khỏa sóng buồm trăng
    Đêm du dương giọng hò xứ Nghệ
    Con phà đi dào dạt sóng tháng năm

    Gửi quê hương những ngày thơ bé
    Những sớm mai vui gót sẻ đến trường
    Cái nghẹo đầu trên vai mẹ yêu thương
    Cánh diều thơ đồng làng mơn sóng lúa

    Con yêu quê hương theo từng trang vở
    Tháng năm reo dòng nước đỏ quê nhà
    Con lớn dần lên giữa đời rộng mở
    Có tình yêu Quê - Mẹ, phương xa.

    Nguyễn Thái Sơn

    BTV.vnthihuu


  5. #15
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    ĐÊM HỘI TRÔNG TRĂNG

    Trung thu trăng sáng. Sáng trong
    Bao bông hoa nở nguyên lòng tinh khôi
    Dàn sao lấp lánh đẹp tươi
    Tiếng ca vang rộn bầu trời tuổi thơ

    Ru tôi nửa tỉnh nửa mơ
    Mơ về cái thuở ban sơ - tuổi ngần
    Đùa vui giữa hội Trông Trăng
    Mê say theo ánh nguyệt rằm thu nay…

    Chập chờn… bên mẹ cầm tay
    Hồn tôi ấm lại đêm này - thuở xưa
    Mẹ đi…
    Lạnh lẽo trong mưa…
    Sáng ra sương lạnh giữa mùa… thu xa…


    Nguyễn Văn Thái
    01 - 10 - 2012
    BTV.vnthihuu


  6. #16
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VÔ TÌNH

    Vô tình chạm vết thương lòng
    Con tim rỉ giọt máu hồng đơn côi
    Sáng ngày
    ngẩng mặt kêu trời!
    Xin cho nối lại những lời tình chung!

    Người ơi có biết cho không
    Giấu buồn, ngày lụi chênh chông vô chừng
    Rằng tay chảy máu, máu ngưng
    Máu con tim rỉ vô cùng thời gian

    Hỡi người nơi ấy dặm ngàn
    Có về nong lại những năm tháng hồng?!


    Nguyễn Văn Thái
    BTV.vnthihuu
    (PT)


  7. #17
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    VỀ VỚI KHOẢNG TRỜI…
    (Kỷ niệm gặp mặt đồng môn ĐH SP toán Hà Nội, tại Cao Lãm Cao Thành Mỹ Đức Hà Nội)

    Bốn mươi năm ấy… bể dâu
    Gặp nhau, đầu bạc đậm màu tuyết sương
    Kể sao thiên cố dặm trường
    Sắt son tình bạn, yêu thương tìm về

    Cầm tay thăm khoảng trời quê*
    Nuôi ta lớn giữa bốn bề đạn bom
    Nâu sòng đượm nghĩa nước non
    “Nhiễu điều phủ lấy…” mãi còn trong ta!

    Nhớ hoài về khoảng trời xa
    Những trang kỉ niệm tuổi hoa tươi hồng
    Của thời hoa lửa, bão dông
    Con tim thắp lửa khát mong bến bờ

    Ta về với khoảng trời thơ
    Tuổi xuân thức dậy dại khờ, để yêu
    Ấm tia nắng đẹp trời chiều
    Dòng trong dòng đục hòa nhau một dòng

    Về đây với khoảng trời trong
    Ca dao đồng nội chung lòng ngân nga
    Lửa lòng rực ánh trời xa
    Dòng sông vẫn áng phù sa đắp bồi

    Nhớ về bến đỗ tinh khôi!

    Nguyễn Văn Thái
    BTV.vnthihuu
    (PT)


  8. #18
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts





    HỎI LÒNG


    Thời tôi chữ có bán đâu
    Thầy cho, cho hết cả bầu trời mơ
    Những trang vở cuối bụi mờ
    Vẫn xanh … xanh thắm tình xưa của thầy

    Đi trong hương gió thu bay
    Những lời răn dạy ... nghẹn đầy con tim
    Cả đời lặng lẽ đi tìm
    Lời ơn thành kính cúi xin tặng Người

    Khi con chữ bán - mua rồi
    Trống dồn - hết nghĩa, phấn ngơi - hết tình!
    Trách chi lòng dạ học sinh
    Trách trời chót vót, trách mình tỉnh - say

    Đổi thay, đã lắm đổi thay ...
    Chữ thầy đã bán, tình thầy còn đâu !
    Hỏi ai?
    Đừng hỏi đẩu đâu...

    Bán buôn con chữ, được giầu làm chi ?


    Nguyễn Văn Thái
    BTV.vnthihuu
    ( PT )


  9. #19
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    ĐƯỜNG THƠ

    Miệt mài ôm dáng âm thầm
    Đi tìm cái “ước” bao năm cho mình
    Nhủ lòng nuôi dưỡng niềm tin
    Hoá con bướm khát lửa tìm, thiêu thân

    Nhìn xa rồi lại trông gần
    Vỡ ra, số chót ít phần phận thơ
    Tự vùi trong những ngu ngơ
    Xuôi tay, giũ bỏ ... mịt mờ lối riêng

    May em khơi ngọn lửa thiêng
    Tôi qua mê muội giữa rừng cỏ cây
    Mặc cho vóc nhỏ thân gầy
    Đam mê, tôi nhặt mỗi ngày niềm yêu

    Chắt chiu từ ít thành nhiều
    Chợt bừng giấc mộng thấy điều mình mong
    Sững sờ, ngỡ tưởng rằng không
    Chăm nên thắm biếc đoá hồng lòng tay ...

    Mặn mà say đến chiều mai
    Hương thơm nhuộm thắm những ai kiên lòng!

    Nguyễn Văn Thái
    BTV.vnthihuu
    ( PT )



  10. #20
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    NÓI VỚI EM

    Như con đói đã bao ngày xa mẹ
    Đất hạn cằn mong mỏi một cơn mưa
    Lòng lữ khách khát khao về quê cội
    Mầm chồi non nao nức đợi vào mùa

    Chân trời xa hư ảo ánh mây mờ
    Hào quang tím vắt qua trời xa tít
    Chiều xuống thấp màu hồng tươi khơi khát
    Trăng đang lên ngời ngợi mộng vầng đêm

    Sao lung linh theo gió họa hiên thềm
    Dạ hương lan thoảng về hôn quyến rũ
    Trời xao xuyến chở xuân lòng ấp ủ
    Và sương đêm ru ngọt đất mùa yêu

    Nắng bừng lên lấp lánh biển khơi vơi
    Gió ban mai thổi bùng hương thương nhớ
    Dải bờ liền tình yêu tìm lối cổ
    Vòng tay thơm ôm trọn cả niềm mơ

    Hoàng hôn hồng
    tươi rói những vần thơ!

    Nguyễn Văn Thái
    BTV.vnthihuu
    ( PT )


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình