+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: đường chảy

  1. #1
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24

    đường chảy

    HRPT

  2. #2
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24


    BUÔN BÁN ĐƯỜNG CHẢY


    Ngộ buôn mía thắn Nị mua không
    Đường nấu trong nồi đợm lửa hồng
    Ngộ bán Đường Thơm mùi mía ngọt
    Nị mua Bánh Đúc vị mì trong

    Chuộng ngon cũng bởi đường thơm chảy
    Thích ngọt do vì mía mới đong
    Nị muốn thì mua giùm ít hủ
    Ngộ vui sẽ bán cả Đường bông

    HRPT

    Lần sửa cuối bởi HR PT; 17-11-2014 lúc 03:37 PM
    HRPT

  3. Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    bảo loan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 9
    Thanks
    69
    Thanked 18 Times in 9 Posts
    b
    Quote Nguyên văn bởi HR PT Xem bài viết


    NGỘ BUÔN ĐƯỜNG CHẢY


    Ngộ buôn Đường chảy Nị mua không
    Đường mới nấu xong còn bếp hồng
    Ngộ bán Đường Thơm mùi mía cát
    Nị mua Bánh Đúc hương mì trong
    Bánh hương chấm với Đường thơm chảy
    Vần ngọt viết cho tình nghĩa lòng
    Nị thích thì mua giúp chút nhé
    Ngộ vui mà bán cả Đường bông

    HRPT

    Quote Nguyên văn bởi Phế đế Xem bài viết
    CHỜ LỬA

    Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
    Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
    Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
    Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
    Ba mùa kết nghĩa in vào trí
    Một chữ giao duyên tạc tới lòng
    Bất lực nhìn đời dâng sóng cả
    Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.
    15.07.11
    VMT



    Đốt than

    Về vườn phá rẫy trắng thinh không
    Bới đất tầm than nhuốm rực hồng
    Dạ kính ân người son nỗi đợi
    Tâm hờn nghĩa bạn tím niềm trông
    Vô duyên nửa khắc nên vàng não
    Hữu phận ba niên chẳng bạc lòng
    Uể oải thân này đen mỗi bước
    Về vườn phá rẫy trắng thinh không
    16.07.11


    Đốt rừng

    Đốt rừng cây cháy đỏ trên không
    Tối đến còn nom thầy ửng hồng
    Chói mắt môi son hong chịu ngó
    Run người mặt tím hỏng thèm trông
    Trăng vàng trốn mất lo phỏng lửa
    Tóc bạc đi xa sợ nát lòng
    Phá rẩy làm da đen mốc thếch
    Đốt rừng cây cháy đỏ trên không

    7.16.11
    Lần sửa cuối bởi bảo loan; 17-07-2011 lúc 08:19 AM

  5. Thành viên dưới đây cảm ơn bảo loan vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.848
    Thanks
    5.973
    Thanked 13.000 Times in 1.851 Posts
    HR PT và Bảo Loan
    Hôm nay thấy BL (một nick vừa mới lập) cố tình xếp 2 bài viết của HR PT và VMT và post ở 4-5 Thread, VMT muốn nói rõ với 2 bạn và quý anh chị để tránh những hiểu lầm nếu có về sau.

    Bài NGỘ BUÔN ĐƯỜNG CHẢY do tự HR PT khởi xướng và đăng trong Lều Ngộ của Pumanew.
    Các bài xướng họa như sau:
    1. NGỘ BUÔN ĐƯỜNG CHẢY

    Ngộ buôn Đường chảy Nị mua không
    Đường mới nấu xong còn bếp hồng
    Ngộ bán Đường Thơm mùi mía cát
    Nị mua Bánh Đúc hương mì trong
    Bánh hương chấm với Đường thơm chảy
    Vần ngọt viết cho tình nghĩa lòng
    Nị thích thì mua giúp chút nhé
    Ngộ vui mà bán cả Đường bông

    HRPT

    2. Coi hàng

    Nị bán Đường ghèn có phải không
    Vài viên kẹo cháy lửa thôi hồng
    Kho Tàu chửa đạt màu hơi lợ
    Lẩu Thái không thành nước chẳng trong
    Nấu dở đồ ăn thì hỏng dạ
    Pha sai thức uống sẽ hư lòng
    Mong người chế biến kỳ công tý
    Ngộ sẽ mua hàng chả nói bông

    pumanew 15/07/2011

    3. NHẮN

    Đệ khoái xem hàng lắm đúng không
    Đường huynh sánh mật chẳng xanh hồng
    Trông hờ lấp liếm mùi chua ngọt
    Nếm kỹ tinh tường nét đục trong
    Trách kỷ rằng tiên nên tạc cốt
    Bình nhân ấy hậu phải ghi lòng
    Người ta nấu vọc can gì chứ?
    Tránh họa thương trường quậy nát bông.

    VMT 15/07/2011

    4. GỬI HUYNH

    Buôn hàng phải xét có ngon không
    Kẻo bán ai mua để mốc hồng
    Mật mía om lâu thì chảy lỏng
    Đường phèn giữ kỹ lại ra trong
    Cầm cân phải đủ in nơi dạ
    Trả nợ cần khôn khắc ở lòng
    Cũng bởi tư thương vừa lập quán
    Vài lời hữu hảo đỡ mua bông

    pumanew 15/072011

    5. Bài của HR PT đã xóa bỏ
    6. NHẮN CẢ 2

    Mấy lời phiếm luận cái hư không
    Trách cuộc văn thơ mặt sớm hồng
    Đối lạc, Phong yêu… xoàng chẳng tỏ
    Niêm bình, Hạc tất … kém nào trong
    Voi già xốn mắt khô dòng lệ
    Ngựa nhỏ vung chân nát cõi lòng
    Chữ nghĩa đùa chi mà quái nhỉ
    Tranh gì gấu nhỏ mới nhồi bông.

    VMT 15/07/2011


    Bài Chờ Lửa của VMT là một bài họa trên diễn đàn Nguyệt Viên tại Thread
    http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3115
    Nếu quý vị nào là thành viên của Nguyetvien.net thì có thể đọc thấy.

    Như vậy, đây là sự tình cờ khi hai người xướng ở hai diễn đàn khác nhau lại dùng vận khá giống nhau trong cùng một ngày. VMT chỉ là người họa.

  7. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn VỀ MIỀN TRUNG vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình